Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện Xưa-Ngón Chân Cái  (Đọc 2674 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 10-07-2017, 06:58 PM

Mời bà con thưởng thức bài pháp về:

Kể lại chuyện Hồi xưa-Chuyện Ngón chân cái và 120 tuổi

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2017/ChuyenXua-NgonChanCai.mp3


Cảm ơn  Grin Grin Grin


BoDe Collections
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 11-07-2017, 07:53 PM

Thầy ơi ! có cách nào khác -cho "Ngón chân cái "không a.?

Tụi con đâu mong đến ...120t đâu ạ .
Nhưng HSTD mới có ..8,9 năm thôi  ....
Mà Thầy nói Thầy thương tụi con mà.. Cry Cry Cry

.........................

Kính
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 13-07-2017, 09:08 PM

Ngay ngày nghe pháp âm này,tối con ngũ và con nằm mơ

Con mơ thấy  là trong Cty con làm có một người sắp chuyển qua Cty khác,và con nói cái gì đó với người này (phần này là ngụ ý là như vậy).

Nhưng không hiều sao các bạn ở phòng Nhân sự -bao nhiêu là cái mặt–toàn là phụ nữ-“la” con quá trời.
Ý họ như nói là sẽ cảnh cáo con -do tại sao  con lại “tiết lộ bí mật” về  chuyện này(vì luật bên Cty con,các  thông tin nhân sự thường là confidential,nên nếu có là bị cảnh cáo).

Con nói: “ủa,mình đâu có làm cái gì đâu,sao tự nhiên nói vậy ?”-con không hiểu tại sao lại vậy

Họ(nhiều người)tranh nhau lên án nói :"chị đã tiết lộ bí mật-(người đó đi qua chỗ khác )nói cho nhiều người nghe (và biết).

Con nói là:”mà mình cũng đâu nói gì đâu,tự người đó nói ra cho nhiều người biết mà. Vì người đó nói ra nên mình mới hỏi  thôi”

Họ nói là:”Tại chị nói to ra (công khai ) cho nhiều người biết,nên bị …(Chời ơi! Ngộ zị ta !)
-----------------------------

Không biết nói sao luôn

Con chỉ tính nói: “Con lạy Thầy!Thầy ở lại thêm với tụi con thêm ..chục năm nữa .”.huhhu

Tụi con đâu có đưa “giá” 120t đâu.Do Ông Phật  đưa ra mà.(Tụi con đâu nói đâu,Thầy nói mà)

Tụi con chĩ  mong (trả) giá khoảng 2/3 thôi (70t-80t).Đâu ngờ là giá giảm ..đến phân nữa như thế này (>60t).Sao mà ..mắc zị ?

Huhuhu,,Sao không ai năn nỉ Thầy hết vậy?

Không tin,không chịu  nói,mấy ngày.. nữa,sẽ thấm …”Không có Thầy”.từ từ..từ từ  rồi thế nào  khóc.. nhiều ..sưng mắt cho mà coi !

----------
huhuhu có vậy mà trong mơ cũng bị..la nữa  Cry Cry Cry

.................


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 14-07-2017, 04:52 AM

Tình hình sức khoẻ cho tới giờ này lại... khả quan ra.
Sau một thời gian bị bịnh "thống phong" (gout) hành hạ thì nó sanh ra thêm một bệnh nữa. Đó là khúc xương ở cái gót chân bên phải bị thoái hoá.

Miêu tả tý xíu:
Ngay chỗ khúc xương này, có một sơi gân to tướng. Gân nhượng chân. Gân này nó đè lên khúc xương.
Khi không bệnh thì không có gì.
Khi bệnh thì chỗ xương đó xù xì (người ta nói là mọc gai) và chính cái gai này nó sẽ đụng và sơi gân, gây ra những cơn đau "kỳ lạ" không thể diễn tả được.

Bây giờ điều trị (bằng phẩu thuộc):
1. Cắt gân nhượng chân
2. Ngay gót chân: khoang vào đó một con vít bằng bạch kim.
3. Cột vào đó vài sợi tơ nhân tạo (có thể là vãi Goretex)
4. Cột lại sợi gân vào con bù loon... thế nào, không cho sợi gân đụng vào cục xương bị mọc gai.
5. May vá lại
Và từ đây là phước báu của bệnh nhân: bệnh nhân có thể bị đau và cà thọt suốt đời.
6. Tuy nhiên có thể sau sáu tháng, vết thương lành và chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Người trong gia đình tibu bị như vậy:
- - Anh Lộc (người anh thiên tài của gia đình, khi trượt tuyết đã bị đau nhượng chân và dẫn đến phẩu thuật như trên) sáu tháng sau, anh ấy bình thường.

Đây là một phẩu thuật phức tạp.

=========

Thế nhưng không hiểu sao, khi về VN (2011), tibu có đem qua đây chai rượu thuốc "con rít". Và khi bị đau thì tibu làm thử và kết quả là giảm đau rõ rệt. (Cám ơn chị Thuỷ)

Tâm sự:
Cái hay, cũng là khó hiểu, ở chỗ: Bên trong thân thể thì có máu, có xương, có cục gân to tướng! Ý là không thể nào... chen thêm vào bất cứ hoá chất nào!

Ấy vậy mà, ông bà mình lại chế ra môn bó rượu này.

Tuy là Thuốc chỉ ở ngoài da. Cách chỗ đau là 3 cm (về độ xâu) là cục xương bị mọc gai. Ấy! Vậy mà, khi để thuốc vào ngay chỗ đau thì... hai giờ sau là có triệu chứng giảm đau.

Tận bên trong, khúc xương bị mềm đi và sợi gân nhượng chân hết bị cọ xát.
Cơn đau "dị kỳ" biến mất! Thật là thần kỳ!
=========
Tibu tiếp tục bàn về sức khoẻ:

Trong óc của tibu có một hiện tượng là một động mạch bị nghẽn. Việc này khiến cho chỗ đó thiếu máu và tạo ra một điểm mù.

Tibu được nhà thuốc "Con Cua" trên Đà Lạt gởi cấp tốc qua 30 thang thuốc bắc. Trong đó có ba vị rất là đặc biệt: mỗi thang thuốc đều có 1 con rít, và 1 con bồ cạp... và một vị thuốc  có tên Thiên Ma. Và dĩ nhiên có thêm rất nhiều vị thuốc phụ...

Do đây là một thang thuốc có độc dược cho nên tibu uống rất là cẩn thận. Uống nhâm nhi, thuốc vào thân thể kiểu này, rất từ từ, thì lại không bị rối loạn tiêu hoá.

Ti bu uống ực, coi ra sao, thì sau đó là bị rối loạn tiêu hoá (ỉa chảy).

Ngoài ra vị thuốc Thiên Ma lại có hoạt tính y như một cái cổng. Khi thuốc quá nhiều thì "nó" (Thiên Ma) tự bớt lại... khi yếu đi thì Thiên Ma lại mở cổng ra để cho thuốc vào thân thể. Quá hay!

Coi khơi khơi vậy mà, chỉ cần chưa tới ba thang thì điểm mù trước đây y như một đám mây đen, sau khi uống thuốc vào lại... trong veo ra và teo nhỏ lại! Cái teo nhỏ lại giúp cho tibu "lên tinh thần".

Tibu cũng tích cực tự châm (dùng kỳ kinh bát mạch). Và dùng thực đơn của người chết: là chỉ ăn cơm gạo lứt và mè xay nhuyễn (không có muối).

Tất nhiên phải cám ơn tất cả bà con tại Đà Lạt (hiệu thuốc "Con Cua")

Hà Nội lại có... nguyên nhóm HN, trong đó tất nhiên là có TLH, Mun đã tận tình giúp sức cho tibu... xuất nhập bình an! Tai qua nạn khỏi! Grin Grin Grin

Kết luận: Hiện nay là khoẻ re, khoẻ ra... như vậy đó bà con! Wink Smiley Cheesy Grin Cool Kiss
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 14-07-2017, 08:11 PM

Tình hình sức khoẻ cho tới giờ này lại... khả quan ra.
Sau một thời gian bị bịnh "thống phong" (gout) hành hạ thì nó sanh ra thêm một bệnh nữa. Đó là khúc xương ở cái gót chân bên phải bị thoái hoá.

Miêu tả tý xíu:
Ngay chỗ khúc xương này, có một sơi gân to tướng. Gân nhượng chân. Gân này nó đè lên khúc xương.
Khi không bệnh thì không có gì.
Khi bệnh thì chỗ xương đó xù xì (người ta nói là mọc gai) và chính cái gai này nó sẽ đụng và sơi gân, gây ra những cơn đau "kỳ lạ" không thể diễn tả được.

Bây giờ điều trị (bằng phẩu thuộc):
1. Cắt gân nhượng chân
2. Ngay gót chân: khoang vào đó một con vít bằng bạch kim.
3. Cột vào đó vài sợi tơ nhân tạo (có thể là vãi Goretex)
4. Cột lại sợi gân vào con bù loon... thế nào, không cho sợi gân đụng vào cục xương bị mọc gai.
5. May vá lại
Và từ đây là phước báu của bệnh nhân: bệnh nhân có thể bị đau và cà thọt suốt đời.
6. Tuy nhiên có thể sau sáu tháng, vết thương lành và chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Người trong gia đình tibu bị như vậy:
- - Anh Lộc (người anh thiên tài của gia đình, khi trượt tuyết đã bị đau nhượng chân và dẫn đến phẩu thuật như trên) sáu tháng sau, anh ấy bình thường.

Đây là một phẩu thuật phức tạp.

=========

Thế nhưng không hiểu sao, khi về VN (2011), tibu có đem qua đây chai rượu thuốc "con rít". Và khi bị đau thì tibu làm thử và kết quả là giảm đau rõ rệt. (Cám ơn chị Thuỷ)

Tâm sự:
Cái hay, cũng là khó hiểu, ở chỗ: Bên trong thân thể thì có máu, có xương, có cục gân to tướng! Ý là không thể nào... chen thêm vào bất cứ hoá chất nào!

Ấy vậy mà, ông bà mình lại chế ra môn bó rượu này.

Tuy là Thuốc chỉ ở ngoài da. Cách chỗ đau là 3 cm (về độ xâu) là cục xương bị mọc gai. Ấy! Vậy mà, khi để thuốc vào ngay chỗ đau thì... hai giờ sau là có triệu chứng giảm đau.

Tận bên trong, khúc xương bị mềm đi và sợi gân nhượng chân hết bị cọ xát.
Cơn đau "dị kỳ" biến mất! Thật là thần kỳ!
=========
Tibu tiếp tục bàn về sức khoẻ:

Trong óc của tibu có một hiện tượng là một động mạch bị nghẽn. Việc này khiến cho chỗ đó thiếu máu và tạo ra một điểm mù.

Tibu được nhà thuốc "Con Cua" trên Đà Lạt gởi cấp tốc qua 30 thang thuốc bắc. Trong đó có ba vị rất là đặc biệt: mỗi thang thuốc đều có 1 con rít, và 1 con bồ cạp... và một vị thuốc  có tên Thiên Ma. Và dĩ nhiên có thêm rất nhiều vị thuốc phụ...

Do đây là một thang thuốc có độc dược cho nên tibu uống rất là cẩn thận. Uống nhâm nhi, thuốc vào thân thể kiểu này, rất từ từ, thì lại không bị rối loạn tiêu hoá.

Ti bu uống ực, coi ra sao, thì sau đó là bị rối loạn tiêu hoá (ỉa chảy).

Ngoài ra vị thuốc Thiên Ma lại có hoạt tính y như một cái cổng. Khi thuốc quá nhiều thì "nó" (Thiên Ma) tự bớt lại... khi yếu đi thì Thiên Ma lại mở cổng ra để cho thuốc vào thân thể. Quá hay!

Coi khơi khơi vậy mà, chỉ cần chưa tới ba thang thì điểm mù trước đây y như một đám mây đen, sau khi uống thuốc vào lại... trong veo ra và teo nhỏ lại! Cái teo nhỏ lại giúp cho tibu "lên tinh thần".

Tibu cũng tích cực tự châm (dùng kỳ kinh bát mạch). Và dùng thực đơn của người chết: là chỉ ăn cơm gạo lứt và mè xay nhuyễn (không có muối).

Tất nhiên phải cám ơn tất cả bà con tại Đà Lạt (hiệu thuốc "Con Cua")

Hà Nội lại có... nguyên nhóm HN, trong đó tất nhiên là có TLH, Mun đã tận tình giúp sức cho tibu... xuất nhập bình an! Tai qua nạn khỏi! Grin Grin Grin

Kết luận: Hiện nay là khoẻ re, khoẻ ra... như vậy đó bà con! Wink Smiley Cheesy Grin Cool Kiss

Thầy ơi!
Dù mọi người không ghi ra,nhưng tụi con cũng biết đã có những trận "mưa thì thầm" khi nghe bài Thầy nói.Thầy mà không khõe thì ..sẽ là:

"Mưa thì thầm là..lan rất nhanh.Trời không gió,nhưng ..Sóng thần đi qua" Grin Grin Grin
(Sốc luôn đó ạ)

Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 14-07-2017, 10:46 PM

[...]
.................

Đồng cảm cùng Ô TLT,  khi nghe bài pháp buồn bả này trên xe bus từ củ chi về sài gòn sau khi thăm bà dì 95 tuổi, bà đã yếu và nom như ngọn đèn sắp cạn dầu...vậy đó và miên man với sự mặc định 120 của Ngài A Di Đà dành cho Thầy, vậy mà giờ đây...chỉ vậy thôi sao, tự hiễu Thầy sắp chơi trò chơi lớn thật lớn mới ngốn nổi dương thọ của Thầy, bởi vì Thầy " rớ tới đâu là ra tới đó ", không có thể loại bệnh tật nào làm khó đuợc người...Thầy chỉ an ủi chúng ta là đã qua 7 kiếp...huhu.với tâm trạng buồn bả trên, cái tâm cạp theo tình thương của Thầy, về nhà tui không bỏ lở cơ hội nằm tập liền ..đề mục chớp nhoáng xuất hiện và bị một vòng màu xám trong trẽo đè lên đề mục trong khoản 3 giây, và ngủ một lèo đến sáng với tâm trạng suy nhược buồn bả rả rượi...  Thầy mình là dân chơi thứ dữ không ai năn nĩ đuợc hết Ô TLT à, chỉ còn cách ép như vầy thôi...: tui ngay trên chùa hstd này từ hồi nhận pháp niệm Phật quán chấm đỏ cho đến giờ tui đã cố gắng giữ giới ăn ngay nói thẳng, và có hiếu với Mẹ còn sống, ( bắt ấn Chuẩn Đề, ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỂ CHUẨN ĐỀ : nguyện đem thân mạng này dương thọ còn đuợc hơn mười năm kính dâng Thầy Tibu trọn lành- TA BÀ HA.
Kính mong Thầy nhận lảnh mà độ sinh, độ tử chúng sinh còn u mê, ngay trong chùa mình cũng còn nhiều ông hoang tưởng, phạm giới lia lịa...giờ đây vuhanp đã sẵn sàng Nhí cồ ngó chừng vuhanp nhé
[/quote]Cái này là: "Chưa đổ ông Nghè, đã đe hàng Tổng".
Rõ hơn: chưa có tu thân, chưa có tề gia, chưa có trị nước... mà đòi bình thiên hạ.

Diễn nôm là quá sức từ đầu, quá sức khúc giữa, và... mất xác luôn ở khúc cuối cùng.
Cũng có thể gọi đây là một dạng phóng tâm với... công dụng là: đi tới đâu là rắc rối tới đó.

Thiện chí mà không có trí tuệ thì đâm ra phá hoại.

Gặp trường hợp này thì chỉ có sám hối, sám hối và sám hối.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.108 seconds với 20 câu truy vấn.