Tibu lại... trộm pháp đây bà con.

Đề tài này được mặc nhiên chấp nhận, và cũng chưa có ai dám đứng ra giải quyết một lần cho nó rốt ráo luôn.
Nhân Duyên:Một hôm do tán gẫu với Mun và không hiểu sao (
làm gì có chuyện này! hihihi) mà Mun dẫn tới vấn đề "hoại kiếp". Một đề tài to lớn. Lớn đến độ bà con coi như là một "Định Lý" (một điều chỉ nên... nhắm mắt chấp nhận, và khó có thể chứng minh).
Vậy, chuyện bàn hôm nay là về sự hoại kiếp.
Sách vở có ghi lại như sau: Sự "hoại kiếp" có ba giai đoạn:
1. Đất: sự hủy hoại do động đất. Và tầm ảnh hưởng lên đến cõi Sơ Thiền.
2. Lửa: sự hủy hoại do sức nóng, và ảnh hưởng đến cõi Nhị Thiền.
3. Gió: sự hủy hoại do sức gió, và ảnh hưởng đến Tam Thiền.
Như vậy... em út Khoa Học có nhận xét gì về vấn đề này?
[...]
Trích dẫn:
Writing in Universe Today, Fraser Cain explained this grim scenario.
“There’s a black hole at the center of the Milky Way. And not just any black hole, it’s a supermassive black hole with more than 4.1 million times the mass of the Sun,” he said.
“It’s right over there, in the direction of the Sagittarius constellation. Located just 26,000 light-years away. And as we speak, it’s in the process of tearing apart entire stars and star systems, occasionally consuming them, adding to its mass like a voracious shark.”
Happily, the black hole won’t start feasting on the Milky Way any time soon.
But one day, the Milky Way is due to slam into another galaxy called Andromeda, which could target a feeding frenzy which will be curtains for, well, pretty much everything that’s nearby.
Hết trích dẫn.
Tibu lại lõm bõm hiểu như sau:
Cách đây 26 ngàn năm ánh sáng: Có một Hố Đen khổng lồ. Hố Đen này đang làm xáo trộn cái thái dương hệ và đôi khi lại... nuốt chủng vài "thái dương hệ".
Tuy nhiên, tai họa thật sự có thể xảy ra, khi dãi ngân hà của "phe ta" đụng phải một dãi ngân hà khác có tên là "Andromeda" Thì vấn đề nuốt chủng hết (hay gần hết) dãi ngân hà của "phe ta" mới xảy ra.
[...]
Tibu nhận xét:
Trong điều kiện này, thì kinh sách lại nói đúng về sự hoại kiếp:
1. Đất: Khi tiến tới gần Hố Đen thì tất cả bị xô lệch, các quỷ đạo của thái dương hệ bị lệch đi và gây ra nhiều cơn động đất (Tất nhiên, "phe ta" sẽ ngủm trước khi hiện tượng này thực sự xảy ra).
2. Lửa: Một thời gian sau,
do càng tiến gần về hướng cái Hố Đen: Tất cả các hành tinh, định tinh sẽ nở to ra và tiêu diệt lẩn nhau do sức nóng.
3. Gió: Đây là giai đoạn quyết định cuối cùng, khi Vũ Trụ của "phe ta" bị Hố Đen nuốt chủng. Sức ép tăng lên, và tất cả đều bị co kéo, nghiền nát, trộn lại với nhau và hô biến... thành bụi.
Lại nữa:Hiện tượng Vô Thường... quan trọng này có khả năng... xóa sổ tất cả nhân quả, tất cả nhân duyên, phước báu... kể cả linh hồn...
Tất cả đều bị xóa sổ.
Và chờ dịp được tái sinh lại theo nguyên tắc: từ đơn bào > đa bào > sinh vật dưới nước > sinh vật trên bờ > rồi con người > Con Người với tất cả các phương pháp tu hành! Tất cả lại được tái sinh!
Có thể nói đây là diển tiến của một... Chu Kỳ Thời Gian.Dưới Cái Thấy Siêu Việt, Đức Bổn Sư đã khám phá:
1. Ngoài chuyện xảy ra trên thân thể nhỏ bé này mà bà con đã quá quen thuộc về cái tính Vô Thường của nó là:
Sinh > Lảo > Bệnh > Tử.2. Nếu đem Cái Thấy này mà soi về các sự việc, các diễn tiến, diễn biến trong đời sống thì lại có:
Sinh > Trụ > Hoại > Diệt.3. Và khi soi cái to lớn, mắt thường khó có thể tưởng tượng được. Cái chuyện gì đang xảy ra trong... Vũ Trụ thì chính Ngài lại nói:
Sự sống là "Vô Thuỷ Vô Chung, Nhưng Không Thể Nào Biết Rõ Về Cái Khởi Đầu Được" Có nghĩa là do
sự sống bị cắt khúc ra ở những lúc đụng phải những Hố Đen, cho nên không thể nào truy lùng được nguyên nhân đầu tiên.
========
Tibu lại nói về sự hiếm hoi khi gặp một phương pháp tu hành đầy đủ:
========
Trong một Chu Kỳ Thời Gian:Cuối cùng lại gặp Hố Đen rồi sinh diệt... rồi tái sanh... rồi tu hành với tất cả các pháp môn củ... có thể nói lại "không sai" là bà con mình cứ bị cảnh... tái nạm (tái sanh) này hoài... hoài... hoài... thôi!
Trong đó cũng có sự tiến triển này nọ theo kiểu bất kỳ và tuỳ hứng! Rõ hơn là theo điệu nhảy... Cha Cha Cha!
Hai bước tiến và ba bước lùi! và bà con mình cũng đã từng... nhảy múa loạn xị trong căn phòng chật chội của Sinh Tử Luân Hồi!
Trong cảnh tranh tối, tranh sáng "
dưới ánh đèn màu, mờ mờ... ảo ảo của nghiệp quả!":
Quả thật, rất là hiếm khi gặp được một cách tu đầy đủ từ A tới Z.
Hiếm như chuyện con rùa mù với bộng cây.https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/175-con-rua-mu-698Cuối cùng cũng xin nhắc lại là:
Tất nhiên, cái thấy xuyên suốt như vậy chỉ có thể đạt được với quả vị Phật hay là Phật Mẫu.