Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bác ơi ! ngừơi Công Giáo sám hối bằng cách nào ?  (Đọc 4826 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
vào lúc: 30-01-2010, 11:09 PM

       Kính giử Bác Tibu .
       Em có thắc mắc mong Bác giúp : Một người Công Giáo (đang tu theo phương pháp của Bác ) khi nào cần sám hối ? và sám hối bằng cách nào có hiệu quả nhất .
        Cám ơn Bác nhiều , chúc gia đình Bác luôn vui - khoẻ ....  Kiss
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-01-2010, 11:19 PM

       Kính giử Bác Tibu .
       Em có thắc mắc mong Bác giúp : Một người Công Giáo (đang tu theo phương pháp của Bác ) khi nào cần sám hối ? và sám hối bằng cách nào có hiệu quả nhất .
        Cám ơn Bác nhiều , chúc gia đình Bác luôn vui - khoẻ ....  Kiss
Thì nguyên tắc là đem cái tần số của lương tâm ra mà sám hối.
Tần số này nó như sau:
Khi đọc kinh Ăn Năn Tội thì nên mường tượng ra cái hình ảnh mờ mờ của "cây thánh giá" hoặc là hình ảnh mờ mờ của Đức Mẹ Maria.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #2 vào lúc: 30-01-2010, 11:45 PM

     Bác ơi !
     Nêú muốn sám hối cho người khác ( người mình thương , hay người mình ghét ) thì sao ạ ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 30-01-2010, 11:57 PM

     Bác ơi !
     Nêú muốn sám hối cho người khác ( người mình thương , hay người mình ghét ) thì sao ạ ?
nên đợi cho lúc người này đi ngủ (có vẽ là đang chập chờn, mình cứ đoán là như vậy đi). Kế đó là mình mường tượng cái mặt của người này ra. Và khi nó hiện ra thì mình mới nói câu có ý như sau:
- - Tui đang cố gắng làm lành tránh ác, thì "ông" nên làm như tui. Đồng tu hành đồng thành tựu.

Ghi chú: nên dùng chữ "ông" cho bất cứ đối tượng nào (cho dù là trai hay là gái). Vì ngôn ngữ của linh hồn khi gọi nhau là như vậy đó.

Cách khác [chỉ làm khi mình thật là khỏe (tức là không có bệnh) và mạnh ( có nghiã là vác được vật nặng)]:
Là cũng vào lúc đối tượng đi ngủ, thì mình tưởng tượng cái mặt của đối tượng cho nó ra. Và sau khi giữ nó cứ xuất hiện y như vậy một thời gian, thì chính cái hình nó tự nhiên nó nỗi lên y như là cái mặt thật mà mình thấy bình thường hằng ngày vậy đó.

Thì lúc này mình mới nói cái câu trên.

Nói được như vậy thì ngay ngày mai là có đổi khác liền.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #4 vào lúc: 31-01-2010, 12:31 AM

Bác giải thích nghe sướng ghê nơi! !  Nhưng em chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian, mong Bác tiếp sức giúp em nhé!
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #5 vào lúc: 31-01-2010, 01:26 AM

     Nói xù xì hay nói trong tâm hờ Bác ?
     Còn trường hợp ngừơi ấy không ở gần mình , thì làm sao ạ ? ( có nghĩa là không biết là họ đang ngủ hay thức ) Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 31-01-2010, 07:34 AM

    Nói xù xì hay nói trong tâm hờ Bác ?
     Còn trường hợp ngừơi ấy không ở gần mình , thì làm sao ạ ? ( có nghĩa là không biết là họ đang ngủ hay thức ) Huh
Đọc trong tâm.
Ở xa thì ... gọi điện thoại coi họ ngủ chưa! hehehe. Thì biết liền! hehehe
Nói vậy thôi chớ mình án chừng mà chơi thôi.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #7 vào lúc: 31-01-2010, 09:20 AM

Hơ hơ hơ.

Chào "bác" vuacolau, mình hỏi mà Người Chỉ Đường đã chỉ tận tình là mừng rồi. Xin vuacolau hiểu cho là sức lực của Người Chỉ Đường thì còn chỉ cho biết bao nhiêu người đang tu hành nữa. Dù sao, Người Chỉ Đường cũng đang có cơ thể của một Con Người khoẻ hơn người trung bình thôi.

Vấn đề Nhân Quả của mình như Cha, Mẹ, Vợ, Con, Anh, Chị,Em ...của mình mà mình thương thì mình làm. Làm chưa nổi thì tự thúc bản thân cố gắng để mà làm. Coi như một động lực. Mình cứ giữ Giới có Hiếu và Nói Thật, nhận phương pháp tu thì cứ làm đều đều, như vậy, cái ngày tự mình làm được nó đến hồi nào không hay.

Còn mình thấy thiên hạ mà muốn người ta thay đổi thì nhiều lắm lận, chỉ có nước cắm đầu cắm cổ tu riết với cái Nguyện thật mạnh thôi.

Kinh nghiệm bản thân thì lúc trước, mình cũng mong muốn mọi người tốt lên, nhưng khi mình chưa thấy rõ nhân quả của mọi người, thì mình không biết đường mà mò. Nó có phần giống như : "Ngu dốt cộng nhiệt tình thành ra phá hoại vậy". Vậy cho nên, mình đối với người chưa tu, thì xem họ có vô tình giữ được Hiếu và Nói Thật không, nếu có vậy, thì mình cứ canh cho đến lúc có cơ hội là rủ họ tu thôi. Còn tu sĩ đã An Trú Chánh Niệm Trước Mặt thì khỏi nói, hi hi hi.

Tu hành với Thầy Tibu là vui nhất, vì mình mà có gì, hỏi Thầy, Thầy chỉ cho cách làm theo trình độ của mình. Và đó là vừa học, vừa thực tập, có kinh nghiệm thực tế hơn. Cho nên mình cứ suy nghĩ về cái gì đó, rồi cách giải quyết, rồi trình lên Thầy xem, Thầy có cách hay hơn, thì mình học theo và làm. Làm xong thì báo kết quả cho Thầy. Mình chỉ thường làm vậy thôi. Grin Grin Grin Chứ thú thật là ít dám nhờ Thầy chuyện gì, ngoài chuyện nhờ Thầy giữ sức cho bà con nhờ. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

    Chào Hạ vũ Từ .
    Cảm ơn HVT nghe , về những lời nhắn của HVT ...........
    Và chúc mừng HVT đã thành công với phương pháp của Thầy TIBU . Mỗi lần thấy các bạn nói những kinh nghiệm đạt được VCL tui cũng thấy lòng phơi phới hân hoan ( vui ké ấy mà ), nhìn lại mình ối giời :............Tệ! Chả giống con giáp naò  Angry Angry Angry Thầy TIBU không từ là may lắm rồi - rồi thời gian không cho phép lên diễn đàn nên đành chịu ....
    HVT Có kinh nghiệm gì về : " Ngu dốt cộng nhiệt tình thành ra phá hoại vậy "  Cho VCL rút kinh nghiệm với... Huh Roll Eyes
    CHúc HVT luôn tiến Tu ,
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #8 vào lúc: 31-01-2010, 09:41 AM


[/quote]Đọc trong tâm.
Ở xa thì ... gọi điện thoại coi họ ngủ chưa! hehehe. Thì biết liền! hehehe
Nói vậy thôi chớ mình án chừng mà chơi thôi.
[/quote] Hơ hơ hơ ( HVT Cho VCL mượm tạm 3 chữ này tí xíu ).
    Cám ơn Bác . (cái tên HVT nói cũng đúng :"Tu hành với Thâỳ TIBU là vui nhất " Em hai tay đồng ý  )
    Bác ơi ! thật ra hỏi thế này Bác có bị hao Pin không vậy  Huh? ( Nói nhỏ với Bác : Em đang bị caí tên HVT la đấy , hắn lo cho Bác nhiều ghê , Hắn sợ Bác mất sức đó  Wink Wink Wink Wink huhuhuhu..............
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 31-01-2010, 07:16 PM

hai bác nói nhỏ quá nên điếc như tụi mình mà cũng nghe luôn he he  Grin
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #10 vào lúc: 02-02-2010, 10:49 PM

hai bác nói nhỏ quá nên điếc như tụi mình mà cũng nghe luôn he he  Grin
Chào Hoahongdalat !
        Hà hà ...........
      Caí tên HVT làm ta đây " mẹt " rôì ,hôm nay lại có tên HHDL nữa thì VCL đây phải cố gắng thổi "Lửa" để nấu cái ly "mì ăn liền " Ông HL cho đã "lâu lâu" rồi .....mà Ta chưa có "Lửa" để nấu chín .Ta mà nấu chín caí ly mì naỳ và ăn xong ,thì nhất định phải hẹn caí tên HHDL ra Ðồi cù Dàlạt .............Tỉ võ mới được ........... Tongue Kiss
     
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.266 seconds với 19 câu truy vấn.