Chào thầy Tubi, con xin báo cáo tình hình tu tập của con. Con thương hay co những giấc mơ con đang tập luyện quán chấm đỏ.
Đây là một lợi điểm. Và cần củng cố bằng thể xác: Có nghĩa là không nên tính chuyện nằm mơ để thấy mình đang tập! Mà rất cần vấn đề tự cố gắng tu tập. Chuyện bắt cái tâm của chính mình làm theo ý của mình, lại rất là quan trọng. Nếu không cố gắng tu tập, theo kiểu "Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi" thì thân thể rất dể bị lâm vào tình trạng... "chung cư": "Hai linh hồn trong một thể xác".
Có lần con mơ thấy con găp phật A di đà trong lúc con tập( trong mơ), ngài màu vàng sáng rực, rồi biến mất, để lại bóng tối mơ con cảm thấy nhiều ma, con sợ quá con cố mở mắt ra.
Do không chịu "giữ giới luật" Cho nên hiện tượng "Đa Nhân Cách" (tình trạng "chung cư") rất dể xuất hiện.
Có lần con mơ thấy con đang quán chấm đỏ con nhìn thấy chấm đỏ rõ nét rồi sáng rực, biến mất rồi lại màn đêm như có ma tới. Con hay có nhưng giấc mơ về mình đang tập quán chấm đỏ. Nhưng con rất ít khi tập. Thời gian gần đây con k tâp luôn. Có lần con lại mơ lung tung nhưng con nhớ rõ là trong mơ con cứ niệm phật liên tuc. Mong thầy giúp con.
Như vậy, rõ ràng con đang dung túng và tự huấn luyện trong tư tưởng... để có... hai thành phần:
1. Thành phần tu hành một cách tài tử: Chỉ căn cứ vào giấc mơ để tu hành một cách tùy hứng.
2. Thành phần lười biếng, không thèm cố gắng tu hành theo một chương trình cho có đầu có đuôi. (ý là bắt cái tâm làm theo ý của mình qua cách Niệm Phật, Quán Chấm Đỏ một cách thực tế... thật sự.
Một khi đã thành hình hai thành phần riêng biệt này! Thì rất là khó "Thống Nhất" nó lại.
=========
Và dĩ nhiên, đây là biểu hiện của "Nghiệp Sát".
Cho nên, bước đầu tiên là con nên sám hối theo kiểu HSTD.
Sám Hối một thời gian dài, rất là dài... Lý do: cho cái tâm nó thuần thiện hơn nữa.
Xong rồi mới tính chuyện tu tập cho có đầu, có đủa.