Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mong Thầy Tibu giúp con!  (Đọc 1580 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
CONSOKHONG
Thành viên


Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CONSOKHONG
vào lúc: 21-08-2017, 08:45 AM

Thưa Thầy, Con bị tha hoá tự tại nhập đã lâu, con vẫn chưa thoát được, nhiều lúc con cảm nhận rõ có 1 luồng suy nghĩ song song tư tưởng hiện tại của con (là tha hoá tự tại hay là MA vậy thầy???), nó tự  suy nghĩ tiêu cực, bi quan, đa nghi, tham dục, sợ hãi này kia.... gần đây nó nặng hơn là có những  ý nghĩ kỳ lạ như CHỬI thề hỗn láo với  Thầy tibu, chửi các vị Phật, mỗi lần như vậy là con sởn gai óc và thấy rất sợ và thấy sao mà tội lỗi quá... mà con không kiểm soát được...con chỉ biết niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát...
Con cũng đang uống thuốc chống loạn thần và trầm cảm lo âu của Tây y, uống vào thấy có đỡ hơn và bình tĩnh hơn,  nhưng con nghĩ bệnh chính của con vẫn là bệnh tâm linh, mỗi ngày nó lên vài cơn lo âu, mỗi lần lên cơn là con cứ suy nghĩ lung tung, tự đấu tranh với chính tư tưởng kỳ lạ bên trong người con.... Con chỉ sợ nó kiểm soát được con, bắt con hành động tự hại mình hoặc hại người nhà con.... Hiện tại con rất hoảng loạn, chỉ sợ bản thân bị chiếm lĩnh và mất kiểm soát dẫn đến tự sát hay hại người nhà mình... con hay bị ám ảnh suy nghĩ mình bị mất kiểm soát...
Mong Thầy chỉ con cách thoát khỏi hiện tượng này và kiểm soát được tư tưởng của mình, nếu SÁM HỐI thì giờ con hàng ngày chỉ nên đọc Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, hay là đọc Kinh Sám pháp Dược sư vậy Thầy ơi,nếu đọc thì nên đọc trong bao lâu vậy để đạt hiệu quả tốt nhất vậy Thầy...  Con đọc trên diễn đàn thấy Thầy khuyên đọc sám pháp cẩn thận không lại bị Tha hoá tự tại chui vào tiếp, nên đọc tập 2... Còn cách sám hối mường tượng ra ông Phật thì phải trình độ Tam thiền quán hình ông Phật??? mong Thầy chỉ con cách Sám Hối cho đúng, ngoài Sám hối thì con nên làm thêm điều gì nữa không thầy ơi... Mong Thầy giúp con với! Con xin chúc Thầy và mọi người nhiều sức khoẻ!

« Sửa lần cuối: 21-08-2017, 09:10 AM gửi bởi CONSOKHONG »
Logged
minh444
Thành viên


Bài viết: 89


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minh444
Trả lời #1 vào lúc: 21-08-2017, 10:42 AM

Huynh giống như đệ! Huynh cứ coi nó là tư tưởng của huynh, không có thằng nào trong huynh cả tại vì bản ngã của huynh thôi. Vì trên đường về cõi phật a di đà thằng tha hóa nó sẽ theo không kịp trừ khi mình nản chí tu hành vì nghiệp sát luôn theo mình rát rao. Đệ chỉ mới lỡm bỡm thôi hầu bao đệ chỉ nhiêu đó!!!..hihi. nguyện đồng tu hành đồng thành tựu huynh nhé...hhihihijijiji
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 21-08-2017, 06:26 PM

Thưa Thầy, Con bị tha hoá tự tại nhập đã lâu, con vẫn chưa thoát được, nhiều lúc con cảm nhận rõ có 1 luồng suy nghĩ song song tư tưởng hiện tại của con (là tha hoá tự tại hay là MA vậy thầy???), nó tự  suy nghĩ tiêu cực, bi quan, đa nghi, tham dục, sợ hãi này kia.... gần đây nó nặng hơn là có những  ý nghĩ kỳ lạ như CHỬI thề hỗn láo với  Thầy tibu, chửi các vị Phật, mỗi lần như vậy là con sởn gai óc và thấy rất sợ và thấy sao mà tội lỗi quá... mà con không kiểm soát được...con chỉ biết niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát...
Con cũng đang uống thuốc chống loạn thần và trầm cảm lo âu của Tây y, uống vào thấy có đỡ hơn và bình tĩnh hơn,  nhưng con nghĩ bệnh chính của con vẫn là bệnh tâm linh, mỗi ngày nó lên vài cơn lo âu, mỗi lần lên cơn là con cứ suy nghĩ lung tung, tự đấu tranh với chính tư tưởng kỳ lạ bên trong người con.... Con chỉ sợ nó kiểm soát được con, bắt con hành động tự hại mình hoặc hại người nhà con.... Hiện tại con rất hoảng loạn, chỉ sợ bản thân bị chiếm lĩnh và mất kiểm soát dẫn đến tự sát hay hại người nhà mình... con hay bị ám ảnh suy nghĩ mình bị mất kiểm soát...
Mong Thầy chỉ con cách thoát khỏi hiện tượng này và kiểm soát được tư tưởng của mình, nếu SÁM HỐI thì giờ con hàng ngày chỉ nên đọc Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, hay là đọc Kinh Sám pháp Dược sư vậy Thầy ơi,nếu đọc thì nên đọc trong bao lâu vậy để đạt hiệu quả tốt nhất vậy Thầy...  Con đọc trên diễn đàn thấy Thầy khuyên đọc sám pháp cẩn thận không lại bị Tha hoá tự tại chui vào tiếp, nên đọc tập 2... Còn cách sám hối mường tượng ra ông Phật thì phải trình độ Tam thiền quán hình ông Phật??? mong Thầy chỉ con cách Sám Hối cho đúng, ngoài Sám hối thì con nên làm thêm điều gì nữa không thầy ơi... Mong Thầy giúp con với! Con xin chúc Thầy và mọi người nhiều sức khoẻ!



Lịch sử cho thấy các thắc của bạn đã được Thầy và chị TLH trả lời. Bạn cứ tìm đọc lại cho kĩ, rồi làm theo nhé. Đây là bài trả lời của Thầy dành cho bạn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16405.msg57755#msg57755
Logged
CONSOKHONG
Thành viên


Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CONSOKHONG
Trả lời #3 vào lúc: 22-08-2017, 09:23 AM

Đệ chân thành cám ơn 2 sư huynh! Do đệ sợ quá và hoang mang quá nên muốn được chia sẻ cảm xúc! Hôm nay đệ bình tâm lại mới thấy do đệ đọc chưa kỹ và không giữ giới luật và tập tành chưa nghiêm túc nên mới bị như vậy! Con đường phía trước còn nhiều chông gai! Đệ chúc hai huynh luôn tinh tấn và sớm đạt thành tựu chứ đừng như đệ! Con chúc Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Logged
minh444
Thành viên


Bài viết: 89


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minh444
Trả lời #4 vào lúc: 22-08-2017, 06:21 PM

Huynh đệ mình nguyện đồng tu hành đồng thành tựu luôn chứ...hihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.512 seconds với 19 câu truy vấn.