Thầy ơi! Con viết vài dòng báo thầy biết ý định in sách của Thầy để đưa vào chùa để những anh em bà con cô bác nào hữu duyên được học theo pháp của thầy để có thể giảm bớt nghiệp ác
Nguyện công đức này hồi hướng dến hết thảy chúng sinh
Chào con:
Băng Tịnh Độ của HSTD chưa tới 15 người. Cho nên chuyện truyền bá nó chưa hợp lý.
Vã lại. không phải... hể là thầy chùa thì ai cũng nôn nóng tìm cho ra cách tu tập hay và đúng để mà tu đâu!
Không có ai cho không bất cứ cái gì cả!
Như vậy: Bà con xây chùa, là để làm công việc của bà con! Chớ không có ai xây chùa mà lại... hè nhau... đi tu theo một tên vô danh tiểu tốt như Hai Lúa

Nó không có hợp lý.
Đứng ở ngoài: Thì đâu đâu cũng là đẹp, là to, là lớn... Cho nên, chuyện trùng tu, sau khi xây xong mới là một vấn đề nan giải!
Có nhiều câu chuyện... cười ra nước mắt!
Đề cử một trường hợp... rất là kỳ dị:
Đại để là: Hai lúa đích thân chỉ cho Thầy Trù Trì biết cách niệm Phật.
Thì ngay sau đó, Hai Lúa lại hiểu là Thầy sẽ không phổ biến cách này, và định làm bá chủ võ lâm!
Thử hỏi:
Với một ý đồ như vậy thì có thể nào tập được không?
Cho nên chuyện phổ biến đại trà... là không nên.