Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:20 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con chào Thầy !  (Đọc 1525 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
vào lúc: 04-10-2017, 03:32 AM

 Grin Kiss Grin Thầy ơi từ khi biết trang HSTĐ(2011) hàng ngày theo dõi mọi người bá cáo tình hình tu tập; con thấy nhiều người mơ được những giấc mơ quý hơn cả  rô bi(vô giá) con cũng thèm ngày nào cũng đinh ninh trong giấc mơ linh hồn mình sẽ niệm Phật nhất là mơ thấy mình đang quán chấm đỏ (vì đề mục của con thầy cho là cái chấm đỏ) vì thường con mơ gì con hay nhớ lại lắm ít khi quên (những giấc mơ gần nhất trước khi con tỉnh giấc) hôm nay cũng như thường ngày con thường để chế độ báo thức lúc 4h00’ con dậy vệ sinh các nhân sau đó công phu đến 6h đi làm; (giờ bên VN). Hôm nay thấy rất vui vì lúc tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày khoảng 3h30’con thức thì nhớ lại giấc mơ mình hình như niệm Phật và chấm đỏ hiện lên vài lần trên khung cửa gỗ nhà con từ lúc đó con cực vui vệ sinh cá nhân xong vô công phu thấy tinh tấn khá rõ nhiều hình đỏ to dể hiện ra hơn Thầy ạ! con mạn phép xin hỏi Thầy giấc mơ này của con có giúp gì cho con tu tập không ạ? Thầy khỏe Thầy cho con vài nhời; con kính chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục con đường Thầy đang chỉ cho chúng con theo  Grin Kiss Grin
A di đà phật!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 02-07-2018, 04:25 AM

Grin Kiss Grin Thầy ơi từ khi biết trang HSTĐ(2011) hàng ngày theo dõi mọi người bá cáo tình hình tu tập; con thấy nhiều người mơ được những giấc mơ quý hơn cả  rô bi(vô giá) con cũng thèm ngày nào cũng đinh ninh trong giấc mơ linh hồn mình sẽ niệm Phật nhất là mơ thấy mình đang quán chấm đỏ (vì đề mục của con thầy cho là cái chấm đỏ) vì thường con mơ gì con hay nhớ lại lắm ít khi quên (những giấc mơ gần nhất trước khi con tỉnh giấc) hôm nay cũng như thường ngày con thường để chế độ báo thức lúc 4h00’ con dậy vệ sinh các nhân sau đó công phu đến 6h đi làm; (giờ bên VN). Hôm nay thấy rất vui vì lúc tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày khoảng 3h30’con thức thì nhớ lại giấc mơ mình hình như niệm Phật và chấm đỏ hiện lên vài lần trên khung cửa gỗ nhà con từ lúc đó con cực vui vệ sinh cá nhân xong vô công phu thấy tinh tấn khá rõ nhiều hình đỏ to dể hiện ra hơn Thầy ạ! con mạn phép xin hỏi Thầy giấc mơ này của con có giúp gì cho con tu tập không ạ? Thầy khỏe Thầy cho con vài nhời; con kính chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục con đường Thầy đang chỉ cho chúng con theo  Grin Kiss Grin
A di đà phật!

Dợt tiếp thôi! Đừng có mất thời giờ bàn tán này nọ. Dợt thôi!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 19 câu truy vấn.