Càng trình bày về sau... thì thầy càng hít mũi: chứng tỏ âm dương chưa điều hòa.
Như vậy, chỉ cần nói khơi khơi như vậy (chỉ là ăn uống) mà đã bị đảo lộn rồi.
---------------
Thầy nói chổ này rất đúng vì con thấy Thầy Tuệ Hải thường khịt khịt.. khi giảng.
Bước đầu tu tập khi chưa vào HSTD con tập theo Thầy Tuệ Hải và ăn Pp dưỡng sinh bài số 7 trong 3 tháng: nhận xét các bệnh vặt (cảm, ho sổ mũi thường xuyên phải nói dứt hẳn) và tham dục cũng giảm (sau này nghe kỹ vấn đề này Thầy Tuệ Hải có nói đến chuyện ăn sẽ giảm) nhưng thực chất là dinh dưỡng bị hụt đột ngột nên xảy ra tình trạng trên, đây là vấn đề thực tế khi con áp dụng nếu ăn lại đầy đủ vẫn tham dục như thường. Con nghĩ việc ăn uống sẽ hổ trợ trong việc tu hành.
Trong HSTD khi đọc bài của Thầy về Niệu pháp công, con đã thử:
- ngày đầu không ăn( chỉ uống nước lọc), sáng lấy 30ml nước tiểu phần giữa thử nhăm nhi: phải nói là tanh, thúi và đắng qua chừng luôn (vị đắng này sau này con thấy nó có từ muối và đường), nhưng đặt biệt nguyên ngày không đói.
- ngày thứ 2: sáng lấy 50ml nước tiểu phần giữa nhăm nhi: mùi tanh và mặn, giảm đi rất nhiều khoảng 40% nước trong hơn ngày đầu, trong ngày không thấy đói.
- ngày thứ 3: sáng lấy 50ml nước tiểu phần giữa vị rất ít tanh và dễ nhăm nhi hơn. Tối con ăn 1 chén cơm cùng gia đình (do bị ép...).
- ngày thứ 4: sáng lấy 50ml nước tiểu phần giữa vị lạt hơn ngày thứ 3. Và sáng hôm nay con uống 1 ly cafe rang tinh chất. Cả ngày con nhịn đói vẫn đi làm không mệt.
- ngày thứ 5: sáng lấy 50ml nước tiểu vị rất tanh và mặn như ngày thứ 2 thưởng thức. Nguyên ngày con không ăn, sáng uống 1 ly cafe như ngày thứ 4.
- ngày thứ 6: sáng lấy 50ml nước tiểu vị rất tanh như ngày thứ 5. Hôm nay, con không uống cafe và ăn.
- ngày thứ 7: sáng lấy 50ml nước tiểu nếm vị không còn mặn và tanh nữa.
Sau này con có những nhận xét:
- sau những ngày thử tai, mũi và mắt khác trước tinh hơn. Khi đi tiểu là có thể ngửi mùi biết được những vị trong nước tiểu của mình, những chấm đen ở mắt giảm bớt, tai thính hơn và đặc biệt ăn cái gì bình thường trước đây cũng đều thấy mặn (vị giác) từ hôm đó về sau điều chỉnh chuyện ăn uống theo hướng tự động vì không thể ăn được, chứ không phải giảm ăn như pp Ohsawa.
- cafe chỉ 1 ly được gọi là cafe sạch nhưng kinh khủng quá.
Đây là 2 cách mà con đã thử nghiệm so sánh mỗi cách có cái hay riêng. TT ghi lên đây để cùng chia sẽ đánh giá sơ bộ 2 phương pháp này.
Bởi vậy có bà con quan niệm là chỉ cần ăn chay là đủ để thành Phật! Nhưng cũng nên hiểu là bò ăn chay đã từ lâu, nhưng đâu có... con nào thành Phật đâu?
Muốn thành thì nên tập có phương pháp đàng hoàng thì... may ra.