Vy: Pháp âm là dành cho người bị khiếm thị
hay bị bệnh về mắt . Vậy con muốn hỏi về người bị mù và phương pháp tập của HSTĐ. Con mắt thứ 3 cũng chính là con mắt tâm linh ?
Chú
Tibu: Không có khái niệm thấy (mù bẩm sinh) thì khái niệm về quán đề mục, cũng theo đó, mà biến mất luôn. Chỉ trừ một vài trường hợp cực kỳ đặc biệt thì may ra còn có thể quật khởi được. Con mắt thứ ba là biểu hiện của một bộ óc đặc biệt, bộ óc này có khả năng liên kết giữa các thuỳ với nhau một cách rất là phức tạp. Sự liên kết này có được ở phước báu nhiều đời về việc... giữ giới luật "ăn ngay nói thật, và có hiếu".
Mặt khác, Con mắt thứ ba có thể phát triển trong cách để ý về Tứ vô lượng tâm (Từ > Bi > Hỷ > Xả), hoặc là một đức tính tốt của một Tu Sĩ Gạo Cội. Chính sự hứng khởi khi suy nghĩ về ba khái niệm vừa kể mà hệ thần kinh có thể thay đỗi và từ đó phát triển về con mắt thứ ba.
Dĩ nhiên, biểu hiện chót bẹt rất là "cây nhà lá vườn" là: Linh Tính. Hể mà nó trúng nhiều lần thì khả năng phát triển về con mắt thứ ba có thể thành công. Tuy nhiên, vấn đề phát triển này nọ, đều bị chậm lại khi tuổi thọ đã cao.
Như vậy, con mắt thứ ba chỉ là một trạng thái cao cấp của hệ thần kinh. Nó "không phải" là con mắt tâm linh.
Con mắt tâm linh là ý thích tu hành, và sự thương người.
