em chào anh Hoahongdalat và các anh chị Lubu
( tạm gọi là anh chị thui vì mình kg biết tuổi...nêu anh chị nào có lớn tuổi như thầy Tibu thì cũng đừng giận nhé).
Em cũng đang tập quán chấm đỏ 1 cách rất xịch đụi mấy tháng nay...hix ( chắc do lười và tâm lực kg mạnh ) và chưa quán ra được gì hết.
Em ở Sài Gòn nhưng thấy mọi người tập với nhau trên Đà Lạt vui quá..Em lâu lâu cũng hay lên Đà Lạt chơi..Kg biết là có thể liên hệ tập với mọi người mỗi khi lên thăm Đà lạt không ạ.? Nếu được thì cho em xin địa chỉ và số đt liên hệ anh nhé.
Và nếu mọi người nhóm lubu trên Đà Lạtcó ai xuống Sài Gòn có rảnh thì có thể cho phép em gặp mặt và chỉ dẫn em thêm về công phu không ạ?
rất hoan hỉ mong được gặp mọi người ạ.
Xin chào danmiennam1982, bạn thật là ham học hỏi đó

hihi.
1. Chiện tập quán không ra đề mục sau khi đã nhận được đề mục được mấy tháng, danmiennam thử đọc "BƯỚC VỞ LÒNG KHI MỚI VÀO TRƯỜNG HỌC TU", trong truyện Nhí Bé Hạt Tiêu ở phía cuối mục Reply 41 theo link này xem nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.25 .
Chắc là bạn đã đọc chiện BHT rồi, hihi, nhưng mình thấy phần này hay lắm, nên gửi lại cho bạn đọc

. Vì kinh nghiệm bản thân mình khi đọc chiện BHT nhất là phần bước vỡ lòng này, thấy rất phấn chấn và mình có thể áp dụng vào chiện tu tập của mình. hihi, chưa được như Nhí BHT, nhưng đi theo cách quán đề mục 24/24 dù đó là đống bùi nhùi hay là đề mục đều giúp bạn trụ tâm tốt hơn là khi nào tập mới quán đề mục.
2. Chiện bạn muốn tập với lubu đó, hihi, cái này giống như mong muốn, nếu như chuyển nó thành mục tiêu tương lai mình sẽ thực hiện, bạn sẽ chủ động tìm ra cách đi đó. hihi. Ví dụ nhé, nếu bạn ở SG, chưa có quen ai là lubu trên ĐL, vậy thì bắt đầu từ SG, hãy tìm những người quen bit rộng với lubu trên ĐL, và chia sẻ cái sự khát khao mong mỏi của bạn, chắc chắn bạn sẽ được giúp. Và nếu không quen ai, hihi, bạn liên hệ trực tiếp với ông Phước, cái ông dẫn đầu cái diễn đàn này đó. Chắc chắn nếu đó là khát khao của bạn, thì ổng sẽ có cách chỉ cho bạn thực hiện được đó hihi.
ngonlua có đôi lời gửi danmiennam1982 như trên, hy vọng một ngày nào đó nếu hữu duyên có thể gặp bạn ở ĐL, mặc dù mình ko ở ĐL. hihihi