Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chị Cúc  (Đọc 2265 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 15-01-2018, 11:19 PM

Mời bà con thưởng thức bài pháp về:

Chị Cúc

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2018/Thang01/ChiCuc.mp3


Cảm ơn  Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-01-2018, 06:42 AM

Mời bà con thưởng thức bài pháp về:


Chị Cúc 2 (Đối Thoại Giữa Mun Và chú Tibu)

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2018/Thang01/ChiCuc-2.mp3

Cảm ơn  Grin Grin Grin


================

Chị Cúc.

Tibu lại không thể nào ngủ được. Chắc là... phải ghi lại mấy dòng về Người Chị đặc biệt này.

Nhân duyên: do Bác sĩ Định giới thiệu về một người (vợ của anh Quyền) "rất là tội nghiệp" mà tibu lại có dịp quen với gia đình Chị Cúc.

Và rồi, tibu qua Mỹ... để lại bao nhiêu là thương và nhớ. Hôm đó, thật ra chả có ai thấy tibu suy sụp về tình cảm này nọ! Duy chỉ có bé Sam là thấy cảnh ông già nó khóc khi máy bay lăn bánh trên phi trường Tân Sơn Nhất.

Rồi cuộc sống êm đềm trôi theo nhân quả... sự tinh tấn tu hành đã đủ sức xây dựng ngôi chùa độc nhất vô nhị này: Ngôi Chùa Trên Trời hoasentrenda.

Trong ngôi chùa này, không biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ... trong đó câu chuyện của Chị Cúc là một câu chuyện đặc sắc.

[...] Bổng nhiên, tibu nhận được một tin:

- - Em qua Mỹ rồi, và em lên Utah thăm anh liền đây!

Lý do, đi coi mắt ông thầy! Đồng thời, thắc mắc cái ông này ra sao mà... có thể lôi kéo anh Quyền của em tu theo anh. Và trước khi chết, anh ấy cứ réo gọi tên anh?

Thế là cả ngày hôm đó, cứ trông ngóng coi:

"Mụ nào, mà khi mới qua đây là đã đi coi mắt mình vậy ta?

Và xe ngừng trước sân, một lô người đổ bộ xuống!

Tibu nhận ra ngay cái Người Chị to gan này! Tuy vậy Chị cũng... nhỏ người, nhan sắc cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Sau này, do tu hành đàng hoàng... nên nhan sắc của Chị đã được tibu ghi lại qua ống kính.

Nói về Chị thì phải nói về tính bền gan, chịu làm việc, và siêng năng... làm cho ra lẻ! Một người "hành động" cho nên, chỉ có cắm đầu, cắm cổ... đi làm! Và nhất định thực hiện cho bằng được kế hoạch đã được vạch ra!

Câu châm ngôn, không được nói ra là:

"Thôi kệ, miễn sao họ vui, và được đoàn tụ... là được rồi!"

Dưới câu châm ngôn trên, Chị đã đoàn tụ không những là gia đình, mà còn bạn bè, nhất là giúp tibu và Ba Danh hoàn thành lời nguyện của mình!

Một món quà "không thể ngờ được" cho cả Pháp Giới!

Nhìn Chị mệt mỏi dưới cơn bệnh khắc nghiệt... tibu hiểu: Chị sẽ là thiên thần cho rất là nhiều người khác... mãi sau này!!!

Khỏi nói:

Đây là một hoa thơm cỏ lạ của chùa.


=================
Logged
vynguyen
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vynguyen
Trả lời #2 vào lúc: 21-01-2018, 12:11 PM

      Pháp Hội đã kết thúc chưa ?    
     Trong lòng vy và rất nhiều bạn chắc chắn là chưa .
     Hôm nay cảm xúc của vy lại dâng tràn để đủ can đảm viết những tâm tình của mình lên  đây. Nguyên nhân, nguyên do là khi chứng kiến rất nhiều bạn đã đem câu chuyện thật ra làm câu hỏi cho các clip thâu âm để chia sẽ kinh nghiệm của mình với mọi người. Họ vẫn đang cố gắng Thấy Trật Là Sửa ( Chú Tibu )  và đem Pháp vào đời.
     Trong những ngày qua các bài đều khởi nguồn từ Chị Cúc, việc Chị Làm, cách Chị Sống, Chị tu tập ... và hôm nay khi đứng trước sinh tử của mình, Chị vẫn đem lại cho HSTĐ chúng mình những bài học kinh nghiệm quý báu. Đã từ lâu mỗi khi nhắc đến chú Tibu thường hay khen Chị sống rất hay, Chị quá tốt. Là một Người không những hay, sống tốt mà Chị cũng đã từng tập rất giỏi, Chị đã ra chấm đỏ trong vòng một tuần. Vậy mà, hôm cuối năm có dịp đến thăm Chị ở bệnh viện, dù là 'đau thấu chín tầng địa ngục' Chị vẫn nói về chuyện đạo chuyện đời
và chuyện ra đi. 58 lần hoá trị, một con số không hề nhỏ, một điều chẳng dể dàng nhưng Chị không hề chán nản hay bỏ cuộc. Chị nói về chuyện ra đi của mình nhẹ như gió, như đã sẵn sàng tuy nhiên là phụ nữ vy vẫn nhận ra Chị còn một chút vướng bận trong lòng. Vậy nên vy đã thắc mắc rất nhiều và cũng hỏi nhiều về Chị. Mong rằng qua câu chuyện hôm nay bạn sẽ hình dung ra một người bạn , một người Chị của chúng mình đang đối diện với bệnh tật và sinh tử như thế nào. Xin cùng nhau niệm Phật hồi hướng cho Chị. Mong là Chị sớm trả xong nghiệp quả và ra đi nhẹ nhàng.
Xin được Cám Ơn Chị ! Cám ơn bài học Sinh Tử mà Chị đang trãi qua !

« Sửa lần cuối: 23-05-2020, 12:36 AM gửi bởi vynguyen »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-05-2020, 10:30 PM

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.