Kính gửi Bà con những đoạn Hbr chat với Thầy liên quan đến cái hộ phù miểng chai, Hbr có sửa lại chính tả và thiếu những cái hình mặt cười nham nhở trong viber, vì chưa tìm ra cách copy
30/08/2017Hbr: vụ hộ phù miểng chai mà Thập Phương Chư Phật gia trì đó ạ,
con đang suy luận: cái miếng chai đó là đeo cho có.
Còn không đeo gì mà cứ tập thì đã được hộ trì rồi
Tibu: Hihihi27/12/2017Hbr: chuyện 2 là cái hộ phù miểng chai, nghe thì dễ nhưng để kiếm 1 miếng nhỏ, có khoan lỗ xỏ dây, các cạnh được bo để không làm rách ra cũng không dễ lắm.
Nên nếu chỉ cần tập, khỏi cần đeo cái đó thì thôi
Còn vẫn cần đeo thì đằng nào cũng làm, con sẽ làm hàng loạt cho bà con nào cần luôn
Tibu: Chỉ cần tập mà thôi.
Vì tập là chính
Đeo là phụ03/02/2018Hbr: con có nên làm hàng loạt cái hộ phù thủy tinh để tặng Bà con trong Chùa không?
Tibu: Không cần lắm đâu.Hbr: đồ nghề máy móc con có đủ, Happy Life nói làm vài cái mà cũng loay hoay tốn công tốn tiền
Tibu: Thì hắn mắc nợ nhiều lắmHbr: thế hệ sau nhiều bà con dân thành phố, mấy cái món cắt mài đục đẽo là chỉ có mếu.
Nhất là chị em
Tibu: Chị em là thua!Hbr:

con chế thử rồi, làm hàng loạt với con bây giờ dễ ụi
Tibu: Nó dầy bao nhiêu mm?Hbr: 5mm, cái đó chỉ bo cạnh tý nữa là xong, con tự bo thì mất 1 phút 1 cái.
Con nhờ người ta cắt, còn khoan lỗ và bo cạnh thì con tự làm được
Tibu: Chu cha nhớ đeo khẩu trang đó.Hbr: hihi, nếu làm nhiều thì đương nhiên.
Chỉ bo 1 tẹo cho nó không cắt da, kiểu quẹt qua lưỡi mài.
Còn khoan là khoan ướt
Tibu: Ít cũng đeo, nó chui vô phổi là nó nằm ở đó luôn đó!Hbr: thời đầu làm cái xà cừ con đeo cái khẩu trang lởm nên ăn đủ
Tibu: Chết cha!Hbr: nếu có lý do nào khác mà con không nên làm hàng loạt thì thôi
Tibu: Là vì phải dợt đều thì mới có vụ hộ trìHbr: mới hộ trì được? còn nếu bữa dợt bữa không thì các Ngài cũng bó tay không có cách giúp tu sĩ được?
Tibu: Đúng 100%Hbr: lúc trưa tranh luận chút với Happy Life chuyện này, con lại nghĩ tu sĩ mới tu như người liệt.
Phải cố lắm hay có điều kiện thuận lợi lắm mới dợt đều được
Tibu: Đúng 100%Hbr: còn đa phần bữa nọ bữa kia.
Nếu thế thì mấy tu sĩ kiểu đó thiệt đủ bề
12/02/2018Hbr: Con đeo chung 1 miếng xà cừ + 1 miếng thủy tinh
Có cảm giác hơi hơi nặng ngực ở chỗ đeo
Tibu: Đeo thêm vài miếng nữa là giảm nghiệp sát đó! Hihihi01/05/2018Hbr:


Thủy tinh ngâm nước biển mấy chục năm
Thương Nhân mang từ bên Nga về cho con để chuyển tới bà con
Tibu: Phải nó chỗ này: bữu bối của HSTD là vô địch!!!02/05/2018Hbr:

Ví dụ 1 viên như thế, thì con nên khoan cái lỗ ở phía trên (bề rộng nhỏ) hay phía dưới (bề rộng bự)?
Tibu: Chỗ nào cũng được mà conHbr: Con muốn sử dụng tối đa miếng thủy tinh. Vì con nghĩ cái lỗ khoan xong nó làm miếng thủy tinh khuyết về hào quang 1 chút. Nhất là với những viên nhỏ thì cần tính để phần còn lại đủ trọng lượng min
( con hỏi để áp dụng cho mấy loại đá khác luôn)
Tibu: Không sao. Thần nhãn thấy hào quang nó phát ra (tự nó) cách vách viên đá khoảng 2cm lận.07/05/2018Hbr: "
bữu bối của HSTD là vô địch!!!"
Con chưa biết lý do tại sao.
Hay là Ba viết lên Chùa hay ghi âm lại cũng được
Tibu: Nó vô địch là vì:
Nó ngâm nước muối. Nhưng không phải nước muối thường. Mà là nước muối biển.
Mặt khác cả ngày bữu Bối nghe được nguyên ngôn là Aum (tiếng sóng biển). Người thần nhĩ có thể nghe được dể dàng.
Thiên nhãn thì có thể thấy và nghe luôn!
Vì lý do đó mà bữu bối của HSTD là vô địch thế giới!Hbr: Nước muối biển và Aum nó có tác dụng thế nào đến cục thủy tinh? => tác dụng thế nào cho người đeo nó?
Tibu: Chả có gì nếu người đeo chỉ đeo theo phong trào.
Nhưng sẽ là nhiều hỗ trợ lớn nếu mình tác ý về những đặc điểm trên.Hbr: Cận định thì cứ suy nghĩ về 2 cái đó? Hay tác ý sao ạ?
Tibu: Cận định thì yếu lắm. Chánh định nó mạnh hơn.Hbr: Tu sĩ đeo kết hợp cái thủy tinh này với các hộ phù đã có sẵn thế nào?
1. Với tu sĩ đã đeo những loại hộ phù riêng cho từng biệt nghiệp như topaz, thạch anh, ruby,...
2. Với tu sĩ đã đeo cái xà cừ như là hỗ trợ chung về "tẩy ác xạ - thanh lọc hào quang", "điều hòa các trung tâm năng lực"
Tibu: Đeo chung được hết mà, không có trở ngại nào hết.Hbr: Trong quá trình đeo, tu sĩ có cần làm gì để bảo trì bảo dưỡng cho cục thủy tinh này không? ( ví dụ với ngọc trai hay xà cừ thì thỉnh thoảng cần ngâm muối)
Tibu: Chỉ lo tập đều đều là ngon lành.
Hbr: Nếu đang đeo mà cục thủy tinh này bị vỡ 1 miếng chẳng hạn, hay tu sĩ muốn "cắt nửa vầng trăng"- bẻ đôi nó ra để san sẻ với bạn tu thì có làm mất tác dụng của cục thủy tinh này?
Tibu: Không vậy mới đau chớ(inlove) miển là tập đều đều là ngon ăn!Hbr: Còn cái gì Ba muốn nhắn với Bà con về cái vụ hộ phù thủy tinh này không?
Tibu: Đeo, tập đều đều! Là ngon lành bước một.
Bước hai, dành cho dân nhà nghề:
1. Dùng thiên nhĩ để nghe nguyên ngôn ÔM.
2. Dùng thiên nhãn để nghe và thấy hoạt động của hộ phù.
3. Nghiền ngẫm về lực... gia trì.
Trọn gói là như vậy đó!Hbr: Thêm 1 chi tiết về cái tập đều đều: nếu bữa đó con có việc gì mà không tập được đúng giờ đó thì con nên nghỉ tập bữa đó luôn? Hay là con tập sớm hơn, muộn hơn, hay đến giờ đó cố tập 5-10 phút trong khả năng sắp xếp được?
Tibu: Đều đều, thì cũng tương đối thôi.
Còn đúng giờ, đúng khắc thì không còn chê vào đâu được!