Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con ạ - Thanh Vân

Bắt đầu bởi TV, Th3 18, 2018, 01:12 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th8 18, 2018, 09:40 PM
Thầy ơi. Tối qua con tập. Mới tập xíu con ngộp rồi ạ, con tác ý thở vài hơi dài rồi tập tiếp. Sau đó thì hơi thở nhẹ nhàng lại. Con thấy rất là nhiều người, đông lắm Thầy ơi, ngồi rất thẳng hàng và cũng không phân biệt được trai gái. Nhìn từ xa thì mỗi người như là 1 chấm sáng trắng. Rồi lại chuyển không gian. Con tự hỏi "gì đây ta", con lại có câu trả lời liền "rồng". Nhanh quá nên con chưa phân biệt được hướng từ đâu đến, cảm giác không phải là sau ót thôi ạ. Giữa những cảnh kia thì con có thấy Ông Phật được chút xíu ạ  ::). Con có nên đi chơi xa như thế không Thầy?  :o :o :o
Không nên đi thăm bà con, khi chưa có mức độ Chánh Đinh cao cấp.
Trích dẫn
Sáng nay nằm mơ con thấy Mẹ (con có hẹn Mẹ xuống thăm Nội và con đi đón). Lúc Mẹ điện thoại Mẹ xuống xe thì phát sinh vấn đề là con không ở gần chỗ đón Mẹ, con mới bảo Mẹ gọi xe quay lại chở Mẹ thêm xíu nữa rồi con chạy ra, chứ không Mẹ lại chờ lâu. Mẹ báo xe đi được 10km rồi mà vẫn quay lại đón. Con tự hỏi sao mình hẹn Mẹ rồi lại để Mẹ phải chờ như thế ta. Tỉnh lại thì thấy không phải, còn 1 tiếng nữa mới đón mẹ ạ  ;D
Con hơi bị căn thẳng một tý đó! Đúng nhất là con ra lệnh cho con làm cái gì thì thân thể sẽ răm rắp nghe theo:

Ví dụ như khi đi ngủ, mà con ra lệnh cho con sẽ thức dậy vào 5 giờ sáng... mà 4:45 mà con đã thức dậy thì con căng thẳng quá... con nên tập thư giãn lại.

Nếu con thức dậy trể: Con ù lỳ quá (ức chế): Con nên tập thể dục, toàn thân thể dục (Vạn Thẳng Công là một trong những cách).
==============

Tóm lại, để kiểm tra coi mình hưng phấn hay là ức chế.

1. Thì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... :D :D :D

TV

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 19, 2018, 05:10 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th8 18, 2018, 09:40 PM
Thầy ơi. Tối qua con tập. Mới tập xíu con ngộp rồi ạ, con tác ý thở vài hơi dài rồi tập tiếp. Sau đó thì hơi thở nhẹ nhàng lại. Con thấy rất là nhiều người, đông lắm Thầy ơi, ngồi rất thẳng hàng và cũng không phân biệt được trai gái. Nhìn từ xa thì mỗi người như là 1 chấm sáng trắng. Rồi lại chuyển không gian. Con tự hỏi "gì đây ta", con lại có câu trả lời liền "rồng". Nhanh quá nên con chưa phân biệt được hướng từ đâu đến, cảm giác không phải là sau ót thôi ạ. Giữa những cảnh kia thì con có thấy Ông Phật được chút xíu ạ  ::). Con có nên đi chơi xa như thế không Thầy?  :o :o :o
Không nên đi thăm bà con, khi chưa có mức độ Chánh Đinh cao cấp.
Trích dẫn
Sáng nay nằm mơ con thấy Mẹ (con có hẹn Mẹ xuống thăm Nội và con đi đón). Lúc Mẹ điện thoại Mẹ xuống xe thì phát sinh vấn đề là con không ở gần chỗ đón Mẹ, con mới bảo Mẹ gọi xe quay lại chở Mẹ thêm xíu nữa rồi con chạy ra, chứ không Mẹ lại chờ lâu. Mẹ báo xe đi được 10km rồi mà vẫn quay lại đón. Con tự hỏi sao mình hẹn Mẹ rồi lại để Mẹ phải chờ như thế ta. Tỉnh lại thì thấy không phải, còn 1 tiếng nữa mới đón mẹ ạ  ;D
Con hơi bị căn thẳng một tý đó! Đúng nhất là con ra lệnh cho con làm cái gì thì thân thể sẽ răm rắp nghe theo:

Ví dụ như khi đi ngủ, mà con ra lệnh cho con sẽ thức dậy vào 5 giờ sáng... mà 4:45 mà con đã thức dậy thì con căng thẳng quá... con nên tập thư giãn lại.

Nếu con thức dậy trể: Con ù lỳ quá (ức chế): Con nên tập thể dục, toàn thân thể dục (Vạn Thẳng Công là một trong những cách).
==============

Tóm lại, để kiểm tra coi mình hưng phấn hay là ức chế.

1. Thì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... :D :D :D

Dạ vâng ạ  ;D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

TV

Lại là con nữa Thầy ơi  ;D

Con dặn em con đừng đi chơi xa, chỉ ngắm chấm đỏ và Ông Phật mà thôi. Em ấy cũng nghe lời lắm ạ  :D. Nhiều khi nằm tập có xí, ngó lại đã 1 tiếng rưỡi, con không có cảm giác con đã ngủ luôn, con muỗi cắn con cũng hỏng biết, tỉnh dậy con mới thấy ngứa  :D.
Hàng ngày lúc chạy xe hoặc làm việc con tập "Thanh Tịnh - tôi biết tôi hít vào, Thanh Tịnh - tôi biết tôi thở ra". Cơ thể con thư giãn hơn. Nhưng sáng thì vẫn chưa tỉnh dậy đúng theo yêu cầu của con ạ. Con sẽ tập tiếp và có kết quả con sẽ báo Thầy để Thầy vui nhơ  ;D
Thầy ơi, sau khi được Thầy giải thích về cái "sợ" con thấy, thì con hết "sợ" ngay  ;D, ngủ dậy như là 1 cuộc sống mới, phải nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì, rồi nhận ra sao mình ngủ say dữ ta, hỏng biết là có mơ hay không nữa. Hihi.  ::) ::) ::)
Hôm nay con có mơ  ;D, con lại mơ thấy mình tắm và có người nhìn (5 người, 4 quen 1 lạ ạ). Con thấy mình đi thăm nhà Bà Út của con, Chú 2 con Bà Út cho con quá giang, đi qua ruộng lúa sạch và đẹp lắm ạ, xanh mướt à, đằng xa có cây gì đó màu đỏ mà con không biết đó là gì. Vào nhà (nhà sạch lắm ạ) thì con thấy 1 chị (chị này con không quen) vừa mới tắm xong, đang chờ mượn quần áo bận vô. Con cũng đi tắm và đi ra lúc xà bông còn dính trên người, con bị té, nhưng con không có đồ thay, mọi người (Bà Út, Ông Út, Chú 2, Cô Út, chị kia nữa đã bận đồ của Bà Út nên có hơi chật) nhìn con làm con cũng hơi ngại nhưng họ chẳng ngại gì cả, vẫn nói chuyện bình thường mà cũng chẳng cho con mượn đồ luôn. Nhìn lại chỗ bị té con thấy có dính xà bông làm dơ nền nhà con nghĩ mượn đồ thay rồi con phải lau cho sạch mới được về. Con lại thấy Cô Út mệt nên pha nước chanh uống, còn cho đường vào rất là nhiều, con nhắc Út đừng dùng đường nhiều như thế sẽ không tốt, vậy mà Cô Út không nghe và ăn bánh kem cũng cho thêm đường nữa. Hic. Cuối giấc mơ con vẫn chưa có đồ để bận nữa đó Thầy  ::)
Con hết ạ.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th8 22, 2018, 08:27 PM
Lại là con nữa Thầy ơi  ;D

Con dặn em con đừng đi chơi xa, chỉ ngắm chấm đỏ và Ông Phật mà thôi. Em ấy cũng nghe lời lắm ạ  :D. Nhiều khi nằm tập có xí, ngó lại đã 1 tiếng rưỡi, con không có cảm giác con đã ngủ luôn, con muỗi cắn con cũng hỏng biết, tỉnh dậy con mới thấy ngứa  :D.
Hàng ngày lúc chạy xe hoặc làm việc con tập "Thanh Tịnh - tôi biết tôi hít vào, Thanh Tịnh - tôi biết tôi thở ra". Cơ thể con thư giãn hơn. Nhưng sáng thì vẫn chưa tỉnh dậy đúng theo yêu cầu của con ạ. Con sẽ tập tiếp và có kết quả con sẽ báo Thầy để Thầy vui nhơ  ;D
Thói quen nào cũng có cái "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của nó hết đó con.
Trích dẫn
Thầy ơi, sau khi được Thầy giải thích về cái "sợ" con thấy, thì con hết "sợ" ngay  ;D, ngủ dậy như là 1 cuộc sống mới, phải nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì, rồi nhận ra sao mình ngủ say dữ ta, hỏng biết là có mơ hay không nữa. Hihi.  ::) ::) ::)
Thông thường ngủ trong đề mục thì nó yên hơn là: ngủ là ngủ... như hồi chưa tập.
Sau này thói quen nó mạnh hơn thì sẽ ngủ trong đề mục, và... dậy cũng trong đề mục luôn!

Kế đó, cuối cùng là... ngủ trong ánh sáng! Và thức dậy trong ánh sáng luôn!
Trích dẫn
Hôm nay con có mơ  ;D, con lại mơ thấy mình tắm và có người nhìn (5 người, 4 quen 1 lạ ạ). Con thấy mình đi thăm nhà Bà Út của con, Chú 2 con Bà Út cho con quá giang, đi qua ruộng lúa sạch và đẹp lắm ạ, xanh mướt à, đằng xa có cây gì đó màu đỏ mà con không biết đó là gì. Vào nhà (nhà sạch lắm ạ) thì con thấy 1 chị (chị này con không quen) vừa mới tắm xong, đang chờ mượn quần áo bận vô. Con cũng đi tắm và đi ra lúc xà bông còn dính trên người, con bị té, nhưng con không có đồ thay, mọi người (Bà Út, Ông Út, Chú 2, Cô Út, chị kia nữa đã bận đồ của Bà Út nên có hơi chật) nhìn con làm con cũng hơi ngại nhưng họ chẳng ngại gì cả, vẫn nói chuyện bình thường mà cũng chẳng cho con mượn đồ luôn. Nhìn lại chỗ bị té con thấy có dính xà bông làm dơ nền nhà con nghĩ mượn đồ thay rồi con phải lau cho sạch mới được về. Con lại thấy Cô Út mệt nên pha nước chanh uống, còn cho đường vào rất là nhiều, con nhắc Út đừng dùng đường nhiều như thế sẽ không tốt, vậy mà Cô Út không nghe và ăn bánh kem cũng cho thêm đường nữa. Hic. Cuối giấc mơ con vẫn chưa có đồ để bận nữa đó Thầy  ::)
Con hết ạ.
Trau dồi chữ "Đức" dữ dội nghe!

Trong cách này, con nhận thấy là vụ thêm gia vị... nó nhiều quá.
Mà cái gì nhiều quá mà không có nguyên nhân, đều là trở ngại khi tu tập.

Thật ra đây, chỉ là những chấm phá, chi tiết này, nọ... trong sinh hoạt mà thôi con. Không có gì là to lớn hết đó con.

Tất nhiên, trong khi truyền thần (vẽ chân dung) thì những chi tiết nhỏ này góp phần về nét vẽ có trung thật hay không mà thôi.

Không ngờ, là linh hồn con (em con) tiến nhanh như vậy! Nó tự mò ra cách này thì thật là lạ lùng!  ;) :) :D

Tín

Trích dẫn
1. Thì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... Cheesy Cheesy     
Thưa Thầy, khi quán ra chấm đỏ thì có phải mình đang giữ trạng thái cân bằng giữa hưng phấn và ức chế không ạ?

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th8 26, 2018, 06:35 PM
Trích dẫn
1. Thì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... Cheesy Cheesy     
Thưa Thầy, khi quán ra chấm đỏ thì có phải mình đang giữ trạng thái cân bằng giữa hưng phấn và ức chế không ạ?
Câu hỏi hay à nghe!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được là không tính âm dương gì hết: Lý do là đang ở Chánh Định. Không còn ở Cận Định nữa. Cho nên, âm dương không còn chỗ đứng nữa.

Y như:
Đất: nó ở âm dương. Nó là âm dương
Nước: nó cũng còn là âm dương nhưng nó có vẻ mềm hơn (nó có thể theo cái khuông).
Lửa : thì nó nghiêng về dương nhiều hơn. Chỉ còn cái đế, cái tim đèn... Phần đông là thể khí, khói rồi.
Gió: thì hoàn toàn là không khí, nó di chuyển nhẹ nhàng hơn!!!


Tín

#51
Trích dẫnThì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... Cheesy Cheesy    
Thưa Thầy, khi quán ra chấm đỏ thì có phải mình đang giữ trạng thái cân bằng giữa hưng phấn và ức chế không ạ?
Câu hỏi hay à nghe!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được là không tính âm dương gì hết: Lý do là đang ở Chánh Định. Không còn ở Cận Định nữa. Cho nên, âm dương không còn chỗ đứng nữa.

Y như:
Đất: nó ở âm dương. Nó là âm dương
Nước: nó cũng còn là âm dương nhưng nó có vẻ mềm hơn (nó có thể theo cái khuông).
Lửa : thì nó nghiêng về dương nhiều hơn. Chỉ còn cái đế, cái tim đèn... Phần đông là thể khí, khói rồi.
Gió: thì hoàn toàn là không khí, nó di chuyển nhẹ nhàng hơn!!
Vậy có phải khi âm dương cân bằng là trạng thái lý tưởng nhất để thoát khỏi thế giới âm-dương không thưa Thầy?
Trước đây con nghĩ càng ít biến động trong cuộc sống thì càng dễ tu. Nhưng hôm trước Thầy lại kể về một anh chàng nào đó luôn giữ cân bằng (đến nỗi khi đi thì xoay nguyên trục cơ thể), rằng người đó rất khó tu. Như vậy thì tại sao anh chàng đó lại khó tu, có phải cần có biến động kích thích cho mình tu hành thì sẽ dễ hơn không ạ?
Con xin hết

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th8 26, 2018, 08:42 PM
Trích dẫnThì con nhìn đồng hồ có kim giây. Con đếm nhẫm theo trong vòng 10 giây.
Kế đó con nhắm mắt và tự đếm theo vận tốc vừa rồi.
=======
Mở mắt ra mà con đã đếm đến 10 mà kim giây mới chỉ có 7 thì con đếm nhanh quá: Con đang hưng phấn.

Như vậy con thư giãn: hít vào tui biết tui đang hít vào...
hoặc là:
Thanh tịnh, tui đang hít vào... thanh tịnh tui đang thở ra.

Rồi con lập lại thí nghiệm vừa rồi: con sẽ thấy nó khá hơn.
=======
=======
Tương tự khi con đếm là 10 rồi mà kim lại chạy lố lên đến 14 giây: Con đang bị ức chế
Con tập VTC thì sẽ lấy lại mức thăng bằng lại ngay... Cheesy Cheesy    
Thưa Thầy, khi quán ra chấm đỏ thì có phải mình đang giữ trạng thái cân bằng giữa hưng phấn và ức chế không ạ?
Câu hỏi hay à nghe!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được là không tính âm dương gì hết: Lý do là đang ở Chánh Định. Không còn ở Cận Định nữa. Cho nên, âm dương không còn chỗ đứng nữa.

Y như:
Đất: nó ở âm dương. Nó là âm dương
Nước: nó cũng còn là âm dương nhưng nó có vẻ mềm hơn (nó có thể theo cái khuông).
Lửa : thì nó nghiêng về dương nhiều hơn. Chỉ còn cái đế, cái tim đèn... Phần đông là thể khí, khói rồi.
Gió: thì hoàn toàn là không khí, nó di chuyển nhẹ nhàng hơn!!
Vậy có phải khi âm dương cân bằng là trạng thái lý tưởng nhất để thoát khỏi thế giới âm-dương không thưa Thầy?
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được là không tính âm dương gì hết: Lý do là đang ở Chánh Định. Không còn ở Cận Định nữa. Cho nên, âm dương không còn chỗ đứng nữa.
Trích dẫn
Trước đây con nghĩ càng ít biến động trong cuộc sống thì càng dễ tu.
Thông thường là vậy.

Trích dẫnNhưng hôm trước Thầy lại kể về một anh chàng nào đó luôn giữ cân bằng (đến nỗi khi đi thì xoay nguyên trục cơ thể), rằng người đó rất khó tu. Như vậy thì tại sao anh chàng đó lại khó tu, có phải cần có biến động kích thích cho mình tu hành thì sẽ dễ hơn không ạ?
Con xin hết
Con đọc lại cho kỹ nguyên câu chuyện đó luôn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18858.msg64162#msg64162

TV

Thầy ơi, con mới phát hiện ra con hay khó chịu ở cái cổ, từ nhỏ lận. Con hay bị khô cổ, hơi yếu và tối ngủ thì có cảm giác như bị bóp cổ vậy  >:(. Cái cảm giác này không quá mạnh mẽ nên con thấy nó bình thường luôn. Tới lúc con tập thì niệm cao mấy niệm là con mệt à. Nên con chỉ niệm vừa sức thôi ạ. Cái cảm giác khó chịu ở cổ (ngứa cổ, cảm giác bị cứa cổ) cứ tăng lên gần đây á Thầy. Ban đầu con vượt qua được bằng cách nhấn ga nhìn chằm chằm vào Chấm Đỏ, cảm giác mất thân thể xuất hiện chỉ còn mỗi cái não con hoạt động  ::). Nhưng gần đây con hết pin, con nhấn ga hổng nổi, mới ngắm Chấm Đỏ có xí mà cái cổ nó ngứa rồi khó chịu lắm ạ  >:(. Con hơ ngải cứu, và mới ăn kim ngân hoa chưng đường phèn. Qua nay con quán Chấm Đỏ ra chậm hơn mọi khi, và không đẹp bằng nữa  :(. Trưa nay vẫn vậy nên con chuyển qua niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, con quán cái cổ của con (con không biết cái con nhìn thấy có đúng cái cổ không nữa, nó hình tròn, gồ gề, bên trong đen xám, xấu lắm Thầy  ;D) , con tác ý cho thuốc (kim ngân hoa) ngấm vào và tác ý làm cho cái phần con quán nó vàng lên, 1 hồi nó vàng và sáng thiệt  ;D. Con cảm thấy đói bụng và kiu nó đói thì ăn đi. Con niệm Dược Sư Lưu Ly tiếp và chuyển qua Sám Hối với những ác nghiệp con đã gây ra  ::).

Sau khi thấy cái cổ nhè nhẹ thì con tác ý tập Quán Chấm Đỏ tiếp tục, tình hình có vẻ khả quan hơn, con liên tục niệm Hỷ Lạc để bơm cái vui. Cảm giác khó chịu ở thân thể vẫn có nhưng con nhấn ga được và cảm giác mất thân thể đã trở lại với con  ;D. Nhìn Chấm Đỏ một hồi thì cái nhìn tự động chuyển qua Đầu Ông Phật, con chỉ chú tâm vào Ajina của Ông Phật mà không chạy theo như trước nữa, cố định Ông Phật ở trước mặt con (đầu ngước lên 60 độ) cho dù thực tế chỉ hơi mờ. Một hồi thì con thấy Ông Phật Vàng ngồi trên Hoa sen ạ, Ông Phật Vàng con chưa có thấy rõ, chỉ là 1 vùng sáng vàng ở trên Hoa Sen mà thôi.

Bây giờ con vẫn đói nhưng không có mệt lắm ạ. Hình như do nó vui. Hihi ... :D

Con hết ạ.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th9 07, 2018, 12:13 AM
Thầy ơi, con mới phát hiện ra con hay khó chịu ở cái cổ, từ nhỏ lận. Con hay bị khô cổ, hơi yếu và tối ngủ thì có cảm giác như bị bóp cổ vậy  >:(. Cái cảm giác này không quá mạnh mẽ nên con thấy nó bình thường luôn. Tới lúc con tập thì niệm cao mấy niệm là con mệt à. Nên con chỉ niệm vừa sức thôi ạ. Cái cảm giác khó chịu ở cổ (ngứa cổ, cảm giác bị cứa cổ) cứ tăng lên gần đây á Thầy. Ban đầu con vượt qua được bằng cách nhấn ga nhìn chằm chằm vào Chấm Đỏ, cảm giác mất thân thể xuất hiện chỉ còn mỗi cái não con hoạt động  ::). Nhưng gần đây con hết pin, con nhấn ga hổng nổi, mới ngắm Chấm Đỏ có xí mà cái cổ nó ngứa rồi khó chịu lắm ạ  >:(. Con hơ ngải cứu, và mới ăn kim ngân hoa chưng đường phèn. Qua nay con quán Chấm Đỏ ra chậm hơn mọi khi, và không đẹp bằng nữa  :(. Trưa nay vẫn vậy nên con chuyển qua niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, con quán cái cổ của con (con không biết cái con nhìn thấy có đúng cái cổ không nữa, nó hình tròn, gồ gề, bên trong đen xám, xấu lắm Thầy  ;D) , con tác ý cho thuốc (kim ngân hoa) ngấm vào và tác ý làm cho cái phần con quán nó vàng lên, 1 hồi nó vàng và sáng thiệt  ;D. Con cảm thấy đói bụng và kiu nó đói thì ăn đi. Con niệm Dược Sư Lưu Ly tiếp và chuyển qua Sám Hối với những ác nghiệp con đã gây ra  ::).

Sau khi thấy cái cổ nhè nhẹ thì con tác ý tập Quán Chấm Đỏ tiếp tục, tình hình có vẻ khả quan hơn, con liên tục niệm Hỷ Lạc để bơm cái vui. Cảm giác khó chịu ở thân thể vẫn có nhưng con nhấn ga được và cảm giác mất thân thể đã trở lại với con  ;D. Nhìn Chấm Đỏ một hồi thì cái nhìn tự động chuyển qua Đầu Ông Phật, con chỉ chú tâm vào Ajina của Ông Phật mà không chạy theo như trước nữa, cố định Ông Phật ở trước mặt con (đầu ngước lên 60 độ) cho dù thực tế chỉ hơi mờ. Một hồi thì con thấy Ông Phật Vàng ngồi trên Hoa sen ạ, Ông Phật Vàng con chưa có thấy rõ, chỉ là 1 vùng sáng vàng ở trên Hoa Sen mà thôi.

Bây giờ con vẫn đói nhưng không có mệt lắm ạ. Hình như do nó vui. Hihi ... :D

Con hết ạ.
Con làm đúng sách vở! Không biết nói gì thêm luôn.

1. Nếu con "thấy được cái cổ của con. Thì đồng thời con cũng hiểu được nó bị gì luôn. Rồi nếu con hiểu nó bị gì thì đồng thời con hiểu con dùng cách nào để làm cho nó mạnh lên luôn. (Đại khái như cách vừa rồi)
Từ mộ hình này con sẽ hiểu những chỗ bị bệnh khác và con cũng sẽ hiểu là con nên làm như thế nào để cho những chỗ đó nó mạnh lên luôn.
Con có thể giúp Mẹ con. Cao lắm là cho gia đình con thôi.

2.Nếu con không thấy cần thiết vì... nếu có tận lực làm thì Vô Thường vẫn hiện diện và chơi cú chót thì con nhấn ga đi vào Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến luôn cho nó có một cái trụ Chánh Pháp ngay tại con đang ở.

Cách thứ hai là hay nhất.

TV

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 07, 2018, 04:46 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th9 07, 2018, 12:13 AM

........
Con làm đúng sách vở! Không biết nói gì thêm luôn.

1. Nếu con "thấy được cái cổ của con. Thì đồng thời con cũng hiểu được nó bị gì luôn. Rồi nếu con hiểu nó bị gì thì đồng thời con hiểu con dùng cách nào để làm cho nó mạnh lên luôn. (Đại khái như cách vừa rồi)
Từ mộ hình này con sẽ hiểu những chỗ bị bệnh khác và con cũng sẽ hiểu là con nên làm như thế nào để cho những chỗ đó nó mạnh lên luôn.
Con có thể giúp Mẹ con. Cao lắm là cho gia đình con thôi.

2.Nếu con không thấy cần thiết vì... nếu có tận lực làm thì Vô Thường vẫn hiện diện và chơi cú chót thì con nhấn ga đi vào Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến luôn cho nó có một cái trụ Chánh Pháp ngay tại con đang ở.

Cách thứ hai là hay nhất.

Thưa Thầy, lần này con hiểu nhanh hơn 1 tẹo. Hihi.... :D. Tuy rằng con còn phải nghiền ngẫm thêm rất nhiều lần nữa ;D. Mấy lần con thấy người thân ngủ không được hoặc đau đớn là con không kịp suy nghĩ mà chỉ biết nhắm mắt hồi hướng. Người thân đỡ hơn 1 tẹo thì con hết pin và con hiểu tâm lực mình còn yếu quá, có lấy hết ra để xài thì cũng chỉ đỡ được 1 phần rất nhỏ mà thôi. Sau đó có chuyện lớn hơn thì con bất lực  >:(. Con biết mình phải cố gắng thay đổi tính tình và tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa thì mới hi vọng giúp được mình và người thân một cách rốt ráo. Và tiến về cách số 2. Và con cũng biết đường đi còn rất là xa và trơn trợt  :D.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17271.msg62965#msg62965

Cái cổ con hôm nay có đỡ hơn rồi ạ. Con mới tập và tác ý xem lại em nó hôm nay như thế nào, hình ảnh vẫn chưa rõ lắm nhưng đỡ xấu hơn hôm qua ;D. Con phát hiện ra "đối tượng khả nghi" trên thành cuống họng ;D. Con tác ý làm cho chỗ đấy vàng và sáng lên luôn ;D.

Em con cũng chịu tập nhưng cũng ham chơi quá Thầy ơi  >:(. Có lần con mơ thấy em con qua Mỹ thăm Thầy :o, em con ngắm Má Nhung cọ rửa toilet. Má Nhung rửa rất là kỹ luôn, em ấy mới nghĩ là mình còn ẩu quá, phải học theo Má ;D. Tới khi ph*** làm này kia mà cũng để nước chảy đầy nền nhà, bị Má nhắc nhở ;D. Được cái là biết mình ẩu chứ hỏng giận lẫy  ::). Rồi sau đó là dắt xe đạp ra cho Má đi chợ. Hihi... Tối qua hổng biết em ấy đi kiếm Thầy và chị Mun làm gì nữa đó ạ  :o.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th9 07, 2018, 11:18 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 07, 2018, 04:46 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th9 07, 2018, 12:13 AM

........
Con làm đúng sách vở! Không biết nói gì thêm luôn.

1. Nếu con "thấy được cái cổ của con. Thì đồng thời con cũng hiểu được nó bị gì luôn. Rồi nếu con hiểu nó bị gì thì đồng thời con hiểu con dùng cách nào để làm cho nó mạnh lên luôn. (Đại khái như cách vừa rồi)
Từ mộ hình này con sẽ hiểu những chỗ bị bệnh khác và con cũng sẽ hiểu là con nên làm như thế nào để cho những chỗ đó nó mạnh lên luôn.
Con có thể giúp Mẹ con. Cao lắm là cho gia đình con thôi.

2.Nếu con không thấy cần thiết vì... nếu có tận lực làm thì Vô Thường vẫn hiện diện và chơi cú chót thì con nhấn ga đi vào Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến luôn cho nó có một cái trụ Chánh Pháp ngay tại con đang ở.

Cách thứ hai là hay nhất.

Thưa Thầy, lần này con hiểu nhanh hơn 1 tẹo. Hihi.... :D. Tuy rằng con còn phải nghiền ngẫm thêm rất nhiều lần nữa ;D. Mấy lần con thấy người thân ngủ không được hoặc đau đớn là con không kịp suy nghĩ mà chỉ biết nhắm mắt hồi hướng. Người thân đỡ hơn 1 tẹo thì con hết pin và con hiểu tâm lực mình còn yếu quá, có lấy hết ra để xài thì cũng chỉ đỡ được 1 phần rất nhỏ mà thôi. Sau đó có chuyện lớn hơn thì con bất lực  >:(. Con biết mình phải cố gắng thay đổi tính tình và tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa thì mới hi vọng giúp được mình và người thân một cách rốt ráo. Và tiến về cách số 2. Và con cũng biết đường đi còn rất là xa và trơn trợt  :D.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17271.msg62965#msg62965

Cái cổ con hôm nay có đỡ hơn rồi ạ. Con mới tập và tác ý xem lại em nó hôm nay như thế nào, hình ảnh vẫn chưa rõ lắm nhưng đỡ xấu hơn hôm qua ;D. Con phát hiện ra "đối tượng khả nghi" trên thành cuống họng ;D. Con tác ý làm cho chỗ đấy vàng và sáng lên luôn ;D.
Tìm ra chỗ rồi thì con chơi nặng tay chỗ đó luôn đi con. Và công phu chỉ quanh quẩn ngay chỗ đó thôi. Làm hoài làm hoài thì con sẽ thấy được nguyên nhân (vật lý, cả tâm lý luôn).
Trích dẫn
Em con cũng chịu tập nhưng cũng ham chơi quá Thầy ơi  >:(. Có lần con mơ thấy em con qua Mỹ thăm Thầy :o, em con ngắm Má Nhung cọ rửa toilet. Má Nhung rửa rất là kỹ luôn, em ấy mới nghĩ là mình còn ẩu quá, phải học theo Má ;D. Tới khi ph*** làm này kia mà cũng để nước chảy đầy nền nhà, bị Má nhắc nhở ;D. Được cái là biết mình ẩu chứ hỏng giận lẫy  ::). Rồi sau đó là dắt xe đạp ra cho Má đi chợ. Hihi... Tối qua hổng biết em ấy đi kiếm Thầy và chị Mun làm gì nữa đó ạ  :o.
Không cho nó đi chơi, bắt nó ở ngay tại chỗ, rồi lo tu hành cho nó ngon lành luôn đi con.

TV

Dạ. Tuân lệnh ;D
Con nhắc nhở em con đừng đi chơi >:(. Nhưng Thầy có thấy em con đi lang thang qua đó Thầy đuổi em ấy dề dùm con nha Thầy :D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th9 08, 2018, 05:16 AM
Dạ. Tuân lệnh ;D
Con nhắc nhở em con đừng đi chơi >:(. Nhưng Thầy có thấy em con đi lang thang qua đó Thầy đuổi em ấy dề dùm con nha Thầy :D
Trên nguyên tắc là không có đụng chạm vào những giấc mơ, lý do vì chỗ này là điểm yếu, vì rất là dể bị THTT lợi dụng, cho nên là không đụng đến... cho dù, đôi khi thấy rất là rõ.

TV

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 08, 2018, 05:38 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th9 08, 2018, 05:16 AM
Dạ. Tuân lệnh ;D
Con nhắc nhở em con đừng đi chơi >:(. Nhưng Thầy có thấy em con đi lang thang qua đó Thầy đuổi em ấy dề dùm con nha Thầy :D
Trên nguyên tắc là không có đụng chạm vào những giấc mơ, lý do vì chỗ này là điểm yếu, vì rất là dể bị THTT lợi dụng, cho nên là không đụng đến... cho dù, đôi khi thấy rất là rõ.


Dạ thưa Thầy, con hiểu ạ.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626