Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chuyện tập luyện của DZO!

Bắt đầu bởi Dzo, Th4 08, 2018, 04:11 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dzo

Con xin chào Thầy và các Bồ Tát, cùng đồng đạo!
Xin Thầy và các Bồ Tát chỉ dẫn lại cho con tu tập và đi cho đúng đường. Trong thời gian qua, nguyên do con chán nảng công việc cơ quan, nên cứ mỗi khi cố gắng vào tập thì cảm thấy trong đầu cứ suy nghĩ lung tung. Trong giấc mơ thì cảm thấy chả có đầu có đuôi gì hết, cứ lẩn vẩn tìm kiếm cái vui để cho em nó vui vui tí rồi cố gắng mà tập, nhưng ý chí của con thì muốn tập, mà khi vào tập thì nó cứ lung tung, cái đầu cứ suy nghĩ chuyện này hết chuyện nọ, càng ngày càng thấy xa vời chuyện tập.
Con xin Thầy và các Bồ Tát cho DZO xin một bài pháp để lấy lại tinh thần tu tập, trong thâm tâm thì cứ muốn quyết tâm tu tập bài bản cho đến nơi đến chốn, nhưng cứ vào tập là có sự trì hoãn gì đó? Bản thân cảm thấy ngày càng xa rời việc tập, nên Con viết bài này kính xin Thầy và các Bồ Tát giúp DZO có tí lửa để tập tành lại từ đầu.
Kính chúc Thầy và các Bồ Tát tràn đầy sức khỏe!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

lengoctao27

Chào bạn,
Chuyện loạn tâm ai mà không bị ?Do vậy nên mới phải tập !!!
Trước khi vô đề mục bạn thử đến và quán số điện tử xem !
;D ;D ;D !

lengoctao27

"Đếm và quán số điện tử "

lengoctao27

.....và cũng nên nhớ một điều là phải tập đều đều và tập nhiều lắm thì may ra ...là vì nó khó lắm !

Dzo

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 15, 2018, 07:22 AM
.....và cũng nên nhớ một điều là phải tập đều đều và tập nhiều lắm thì may ra ...là vì nó khó lắm !
Dạ cảm ơn Chú Tảo nhiều!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.