Trước đây vài tháng, tibu có thói quen là hay nhắc đến Vô Thường cho La Hầu La (vợ tibu) nghe.
Rồi sau đó đi Cali, gặp bà con và cũng nói đi, nói lại... Vô Thường.
=======
Cả nhóm đi hồi hướng cho bà Chị. Và sau khi về nhà tibu, thì La Hầu La gặp tai nạn giao thông.
Ngay trên giao điểm giữa một đường Cao Tốc và đường thường.
=======
Ngày đầu tiên: La Hầu La, bình thường... chạy nhảy, làm việc bình thường
Tibu hơ những vùng mà La Hầu La bị ê (hơ vào ngay buổi tối gặp tai nạn).
Sáng hôm sau, tibu châm những huyệt ngay vùng bị ê.
Dùng chiêu "Vạn Bệnh Nhất Châm" (ý là châm nhanh chỉ cần một cây kim, không lưu kim)
Chỉ cần chưa tới ba phút là xong, tibu dùng huyệt, và thủ thuật âm dương, bổ tả... như sau:
Kiên Trung Du (châm xâu),
A Thị Huyệt (điểm đang bị ê) (châm xâu).
Sau đó khều nhẹ Phong Trì (khều nhẹ là chỉ châm nhẹ ngoài da vùng đó)
Chiều hôm đó, tibu dùng thuốc cứu, do TNT cho lâu rồi ( năm ngoái)*. hơ những huyệt trên.
=========
Sáng hôm sau, châm theo kiểu như trên.
Thì La Hầu La... tiểu ra máu.
- - Em xuống cái hầm rồi anh hơ cái bụng (huyệt Thạch Môn) (huyệt này rất nguy hiểm cho phụ nữ trẻ tuổi, vì nó đụng đến tử cung).
Đốt phổng là nguy hiểm.
Cho nên tibu chỉ đốt 7 tráng, trực tiếp trên vùng đó... rồi thôi.
Kết quả: La Hầu La ngủ tiếp.
========
Lúc đó tibu lại Pháp Hội với bà con! Vui vô cùng luôn!
Đặc biệt, có nhiều lúc chỉ im lặng nhìn nhau mà thôi!Sau khi hết Pháp Hội, tibu cùng với La Hầu La đi làm thủ tục "yên tâm gia đình": đó là đi khám bác sĩ.
Trước khi đi, tibu hơ hai huyệt Tam Âm Giao: hy vọng là việc xuất huyết được chận đứng.
Nghệ thuật hơ như sau:
Hơn bằng điếu thuốc cứu (do TNT cho)*.
Hơ chỉ cho... nóng ấm.
Sau khi đã ấm được rồi thì... mổ cò điếu thuốc cứu: tần số mổ cò là 60 lần trong một phút.
Cho tới khi nóng và hơi rát.
Áp dụng kỹ thuật này cho cả hai bên luôn.
========
Sau khi khám xong, và lấy nước tiểu để khám coi ra sao?
Kết quả... được La Hầu La kể lại như sau:
- - Anh có nhớ cái chuyện đánh nhau mà em thường kể không?
- - Không, anh không nhớ, đầu óc của anh nó hư hết trơn rồi, nên khó nhớ được cái gì lắm... ngoài chuyện tu hành.
=========
- - Câu chuyện là, hai thằng bé đánh nhau, thằng này chỉ mới xô nhẹ vào thằng kia, mà máu nó chảy lai láng luôn! Bà con thấy máu me chảy nhiều quá, bay vô can... đồng thời la thằng kia một trận!
Kết quả, thằng bị đánh lại có cái mục nhọt và thằng kia khi xô nhẹ đã làm cho mục nhọt đó bể ra... gây nên cảnh chảy máu quá trời luôn!
========
La Hầu La cười nói tiếp:
- - Ý em là vụ đụng xe, không liên quan gì đến vụ bên dưới bị chảy máu! Bác Sĩ khám là nói em bị viêm tiết niệu, cho nên em đang bị sốt nhẹ.
Ngoài ra, lần đi tiểu vừa rồi thì nó không còn máu tươi, mà chỉ là như nước trà thôi!
- - Hihihi, vậy là em lành rồi!
Phải nói hai huyệt Tam Âm Giao
khi áp dung đúng cách thì nó cầm máu lẹ thiệt!========
Báo cáo bà con là:
Sau khi về lại nhà và đi tiểu thì nước tiểu đã trong veo lại rồi.
Cơn sốt đã giảm (không còn).
Dĩ nhiên, Tibu thì... le lưởi, bò xuống hầm ngủ cho tới hôm nay! Nhưng lại ngủ lại... không được!
Nên kể chuyện cho bà con. Để bà con... không còn sợ hải và suy nghĩ lộn xộn nữa!
HẾT.
(*) Thuốc cứu của TNT:
Do Bé Hạt Tiêu dùng nước ở đầm sen (hồ Thượng Phẩm Hạ Sanh) bên Tây Phương Cực Lạc, để tưới.
Không hiểu sao:
Thuốc cứu nặng mùi hơn, khi đốt lại... không nóng bằng các loại thông thường.
Tất nhiên, nó thoa dịu thần kinh lẹ hơn.