Trích dẫn từ: Sheldon Duong trong Tháng Tư 14, 2018, 04:27:07 PM
Con xin chào thầy Tibu. Sau đây con xin kể lại những sự việc con đã trải qua.
Sau một thời gian tu tập quán Chấm Đỏ, con bị mất đi ý chí và động lực của mình. Con lại từ từ quay lại hút thuốc, rồi đến sử dụng cần sa và thời gian gần đây con sử dụng cả LSD. Trong thời gian đó THTT xuất hiện quanh con rất nhiều. Khi sử dụng LSD thì con lại nhìn ra rất nhiều thứ, và con cũng biết là do THTT đến cho con mượn năng lượng. Khi LSD bắt đầu hoạt động thì đúng như thầy nói trong phần Tẩu Hỏa Nhập Ma, có luồng tinh khí chạy trong người con, nếu chạy xuống cơ quan sinh dục thì cảm giác như xuất tinh dầm dề. Nhưng con cảm thấy con đủ Thanh Tịnh để điều khiển được dòng khí này, nên con hay tập trung dòng khí vào Ajna hoặc ngay ngực con. Khi con tập trung vào ngực thì cảm giác tình thương của con nó phát ra mãnh liệt, còn khi con tập trung vào Ajna thì con như bị cuốn vào 1 luồng suy nghĩ rất sâu và tập trung. Khi ở trong luồng suy nghĩ đó con rất hay ngộ ra nhiều thứ về tâm linh, thậm chí con còn hiểu ra một số bài mà Thầy viết nhưng khi xưa con đọc con chưa hiểu. Mỗi khi có chuyện gì tâm linh xảy ra với con là con cứ tự nhiên nhớ đến Thầy và cậu của con. Vừa rồi có một lần con có sử dụng LSD nhiều hơn bình thường, trong lúc LSD vẫn đang có tác dụng thì con có nhắn tin nói chuyện với cậu con. Con hỏi cậu một số vấn đề về Phật Pháp thì cậu bảo con lên Đạo Tràng tìm bài đấy để đọc. Con lên tìm thì lại bị cuốn vào bài khác, càng đọc lại càng hiểu. Thậm chí có một số bài đọc rồi con đọc lại mới thấy hiểu hơn. Rồi con ngồi suy nghĩ một lúc, thì tự nhiên con có cái suy nghĩ rễ cây chia thành nhiều nhánh phát ra từ Ajna của con, con mới hỏi cậu con là con có phải một Pháp Thân không. Cậu con trả lời con là Phân Thân của Pháp Thân. Thì tự nhiên Ajna con như vỡ òa ra, con ngộ ra quá nhiều thứ chỉ trong 1 sát na. Lúc đó con mới thấu được tư tưởng của THTT, và tư tưởng Bồ Tát Đạo của Thầy cũng như mọi người ở Hoa Sen Trên Đá. Sau khi con ngộ ra như vậy thì con mới nhận ra con bị THTT dắt mũi từ lâu lắm rồi mà không biết, và lúc đó tự nhiên con thật sự cảm phục và thương Thầy đến phát khóc, rồi con phát nguyện là con sẽ cố gắng tu tập để có thể giúp Thầy đem tư tưởng Bồ Tát Đạo cho thế gian. Con lên HSTĐ đọc bài tiếp thì càng đọc lại càng vỡ ra thêm, như bài đó là dành cho con đọc vậy, đọc một bài mà lại trả lời hết được các câu hỏi của con. Cậu con nhận xét là con có thể Ngộ Tánh, hoặc là THTT lại đang bày trò để dắt mũi con tiếp. Con không biết là trường hợp nào, nên con muốn nhờ Thầy chứng thực giúp con. Ngoài ra sau khi con ngộ như vậy, con cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều, con sống như 1 Phân Thân chứ không còn là con nữa. Con xin cảm ơn Thầy.
Giới (sanh) > Định (sanh) > Huệ.
Con đang đi trên con đường:
LSD > Ảo > Ảo
Cho nên con nên cẩn thận.
Trên đây là tin nhắn của mình và Thày Tibu, mình xin phép copy lại để mọi người dễ nắm bắt câu chuyện.
Sau đây con xin phép trình bày về tình hình tu tập của con, mong Thày và mọi người xem xét giúp con.
Sau khi con tập Quán Chấm Đỏ lại được vài buổi thì thỉnh thoảng con hay thấy có luồng khí lạnh chạy ngang qua 2 bên vai. Con nghĩ ngay là do THTT nhập nên con có nói với cậu con, ngoài ra thì họ cũng tác ý vào điện thoại của con rất nhiều bằng những con số trùng nhau. Cậu con bảo con tập chiêu thứ nhất của Vạn Thắng Công để hồi phục phần hào quang bị rách và bỏ vài buổi để tập quán số điện tử. Sau một thời gian con làm theo lời cậu con thì con lại thấy luồng khí lạnh đấy tập trung ở phần lưng chứ không còn ở 2 bên vai nữa. Ngoài ra thì sau khi tập Vạn Thắng Công con cảm thấy đầu óc và cơ thể rất thoải mái, dễ chịu. Mong Thày và mọi người có thể giúp đỡ con trong vấn đề này. Con xin cảm ơn Thày và mọi người.