Con xin phép được chia sẻ với Thày Tibu cùng các Huynh Đệ một số trải nghiệm tu tập của con.
Hôm nay con tập quán số điện tử như mọi hôm, nhưng lần này con có cố tác ý cho số nó phát sáng. Trong lúc con đang cố thì bỗng dưng con như bị hút vào 1 cái không gian khác, độ tập trung sâu hơn rất nhiều, cơ thể có cảm giác kì lạ mà con chưa bao giờ cảm thấy, như đang hoà quyện vào không gian đó vậy. Lúc đầu con càm thấy có hơi ngợp, nhưng con vẫn cố giữ bình tĩnh rồi chuyển qua niệm Phật quán Chấm Đỏ thử, thì con thấy hiệu nghiệm hơn rất nhiều. Được một lúc thì con ko chịu nổi nữa nên phải mở mắt ra. Nhưng mà khi công phu xong thì con thấy vui lắm, cái vui nó hoan hỉ nhè nhẹ chạy khắp người mà ko biết diễn tả sao. Một lúc sau con ngủ quên thì con lại nằm mơ thấy mình rụng răng. Nhưng mà lần này rụng răng con không hốt hoảng nữa mà lại rất bình tĩnh. Mà trong mơ con cũng vẫn cảm thấy rất vui nữa. Xong con quyết định đăng bài này để cùng chia sẻ với mọi người hihi!
Chúc mừng Sheldon Duong. Nhấn ga tới đi bác Tài.

.