Ý thầy là chuyện chồng con là do nhân duyên, lớn tuổi nhưng chưa có chồng là bình thường đúng k ạ ? - hehe
Cơ mà con thấy cũng linh nghiệm ấy chứ ? với cả bạn con nói cô ấy có tận 11 vong đi theo. Nay cắt xong thì có người yêu.
Con hiểu là vì ông thầy pháp đó làm gì mấy cái vong đó nên mới "tha" cho cô bạn con.
Nhưng như vậy có GÂY NGHIỆP không ạ ?
Xin chào Bát Nhã
NB xin có vài ý trước khi Thầy và các tứ thiền khác trả lời cho bạn, để bạn có thể hiểu thêm về cái chùa trên trời này:
1. Về chuyện cắt duyên âm. Nếu như ở đời thường, mình đi vô lớp học và quen biết bạn bè, biết tên biết tuổi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó mình không muốn quen nữa, mình có lấy hình mình và hình bạn mình ghép chung và cắt thì khi vô lớp mình có còn thấy được bạn đó không ?! Có còn học chung không ?! Hay học với bạn mới ?!
Nếu câu trả lời là còn học chung và còn thấy thì chuyện cắt âm cũng vậy. Chuyện duyên nợ là do cách sống, do tính tình, do thói quen sở thích riêng của mình mà thôi. Người cũng vậy mà ma cũng thế.
2. Chuyện 11 người theo.
Làm sao biết được số 11 là chính xác ? Người coi dùng gì để xác nhận ?
3. Trong khi đi chợ mua cam, theo thói quen, người mua sẽ :
A. Gặp đâu mua đó không chọn lựa. Hay B. Chọn lựa kỹ càng rồi mua.
Trong chợ trời tâm linh cũng vậy, nếu không có một "căn cứ" thì không thể tin được.
NB nghỉ bạn nên đi dạo quanh chùa hstđ này, đọc thêm, nghe thêm và xem thêm thì sẽ có câu trả lời !
Góp ý thẳng thắn, chúc bạn tinh tấn.
NB