Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400724 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #150 vào lúc: 29-06-2009, 09:29 AM

Bé hạt tiêu cho BĐ hỏi con người ta kiếp trước do tạo nhân gì mà đời này có người từ khi sinh ra đến khi lớn lên không có 1 người bạn,  hoặc bạn bè xa lánh và không hiểu mình; luôn cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, cô độc và thật vô trợ. Lại có người từ khi sinh ra xung quanh đã đầy ắp tiếng cười, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió không gặp trở ngại, từ nhỏ đến lớn thì đầy ắp bạn bè và luôn tạo cho người ta cảm giác muốn gần gũi.
BĐ biết đó là nghiệp quả, chỉ là không biết nguyên nhân. BĐ muốn hỏi bé là có cách nào chặn lại dòng nghiệp quả và cải thiện nó ngay trong đời này, tức là thay đổi nghiệp quả.
 
BHT cũng không có bạn nhiều đâu BĐ ơi! Lúc nhỏ BHT đi học luôn bị bạn bè chế nhạo và chọc ghẹo nhiều lắm .. cho đến bây giờ BHT cũng chẳng có người bạn nào hết, họ hay ăn hiếp BHT lắm, dữ với BHT nữa .. Đôi lúc cô giáo còn nghĩ là BHT nói láo nữa kìa, như hôm rồi BHT bị xicaque đó, là vì BHT làm "công việc" của mình nên mới bị như vậy chứ sao, nên đâu có đi Bác sĩ đâu nên không ai tin là BHT bị tê chân đi không được như vậy, nghe cô giáo nói với cả lớp là: "nói láo thì không tốt và không ai muốn chơi với mình nữa đâu" BHT nghe vậy buồn lắm, nhưng cũng đâu có nói được cho lớp và cô hiểu là mình không hề nói láo đâu… vì không ai ở trường của BHT tập hết nên không ai hiểu được BHT hết, không thể kể bất cứ chuyện gì trong lòng mình cho bạn bè nghe cả .. mà làm gì có bạn, cho dù có cũng không kể được.

Có lần, Ba của một người bạn trong lớp BHT chết và BHT đưa ông ta lên thiên đàng… người con trai ông ta rất buồn vì cha mình chết một cách bất ngờ không kịp nói lời tạm biệt với cậu ta.. Khi BHT đưa ông ta đi, thì ông ta có nói với BHT nói lại với con ông ta là ông ta xin lỗi vì đã không kịp nói "good bye" trước khi đi xa như vầy… Nhưng mãi mãi BHT không bao giờ nói lại với cậu ta câu nói "từ biệt" đó được… tụi nó sẽ nói BHT là mắc bệnh khùng ngay thôi!

BHT có được một người bạn và BHT đã chỉ cho duy nhất một người đó tập thôi, nhưng giờ người đó cũng chuyển đi trường khác học rồi… BHT chỉ nói chuyện và gặp họ trong giấc mơ thôi! để nhắc nhở họ tập thôi.. hihi

BĐ! Đừng có buồn, để thay đổi những chuyện buồn phiền trong cuộc sống chỉ có một cách duy nhất là tu tập cái chuyện này thôi.. khi mình chỉ nghĩ đến chuyện tu thì mọi chuyện xung quanh sẽ không còn làm mình bận tâm hay để ý nữa, vì mình rất là bận rộn với những công việc của tu tập nên mình không thấy buồn và thấy cô đơn gì đó nữa..

Khi nào quá buồn thì khóc một trận cho đã, xong rồi cầu nguyện Đức Phật cho con hết buồn … BHT may mắn còn có được Ba Me và ông Phước cùng chị DP là hiểu và biết được BHT thế nào, nên mọi chuyện có thể kể với Mẹ và Ông Phước cùng chị DP và tất cả mọi người trên diễn đàn nghe nữa…

Khi BHT tập cái này của ông Phước BHT vui lắm không còn nhớ gì đến việc khác nữa đâu.
BĐ ráng tập cho thật giỏi đi nhen lên trên đó không bao giờ còn bị Nghiệp đánh mình nữa đâu … Nghiệp chỉ tung hoành được ở trái đất này thui! hihi.
Buồn thì vô đây nói chuyện với BHT nè… hehe.
« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 06:53 AM gửi bởi Ga con »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #151 vào lúc: 29-06-2009, 02:44 PM

Chào Rancon,

BY không có màng tivi nhưng BY tin hết sức tin rằng , số kiếp hiện tại nầy là do chính mình tự chọn cho mình từ trước khi nhập thai .

Rancon viết : "Rắn cũng như bồ đề vậy, sinh ra đơn độc, lớn lên đơn độc. Nhiều khi người ta không thích mình mà mình không biết là vì cái gì luôn. Nói chung là buồn. Nhưng đó là do cái số, mà cái số vậy là phải chịu. trừ kkhi nào mình tu lên trển được thì coi như hết phải chịu cái số đó. Mà thấy bé là bố tát rùi mà bé cũng đơn côi thế thì huống chi là minh, nhỉ?"

Xưa giờ BY thấy rõ ràng , bất kỳ cái gì BY cần (muốn) thì không được , dù chuyện bình thường gần như là lẽ đương nhiên ai ai cũng được , nhưng khi tâm cảm thấy hết cần , có cũng kệ và cũng không mấy nhớ là mình có , thì lại có dư giả , tràn trề , và hổ trợ tâm càng hướng về tu tập cho được thanh nhẹ hơn .  Dường như khi nào mình không muốn gì hơn là "khả năng giữ tâm tĩnh lặn" (không phải muốn được tâm tĩnh lặng, mà muốn tập cái khả năng giữ cho tâm tĩnh lặng) thì mọi chuyện xãy ra êm thắm , ăn khớp răm rắp , hay hơn mình có thể tính toán , tưởng tượng , hay nghĩ ra trước được .

BY rất đơn độc , hồi nhỏ rất buồn vì thấy sự cô đơn trống trãi quá đổi . Thật ra cái hoàn cảnh đơn độc nầy thúc đẩy (giúp) sự trụ tâm và hướng mình hồi nhở tự mình tập thiền dùng đề mục ánh sáng mặt trời và khoảng không gian to lớn bao trùm để tập . Khi biết có sự thanh tịnh nầy thì tâm cảm thấy sự đơn độc là ok , tốt , cần thiết , nên có , cần phải có . Riết rồi ... hay quên , vì trong tâm không thấy quan trọng cho nên không nhớ .  Vì vậy khi một mình thì lăng xăng vui vẽ lắm .

Chúc Rancon được an vui luôn . Thân ở bất kỳ nơi nào thì nơi đó là nơi đó và tất cả những người chung quanh cũng được an vui lây với Rancon . Tâm nghĩ tới bất kỳ cái gì thì việc ở đó , người ở đó , chúng sanh ở nơi tâm nghĩ tới cũng được hưởng sự an vui cùng với Rancon .

BY .
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #152 vào lúc: 29-06-2009, 07:03 PM

Trích dẫn
Bé Hạt Tiêu ơi!
Nghe nói là Quỷ thì hay ở trong mấy hang động trong núi lắm phải không?.
Có thiệt không zậy? Nếu nó ở trong đó mà mình đi chơi vô đó thì có sao hông? nó thấy mình nó có làm gì mình không zậy? Wuyên muốn đi chơi động trong núi đó mà nghe có Quỷ sống mấy nơi đó tự nhiên thấy sợ sợ! hihi nhưng lại muốn đi chơi! Hỏi coi làm sao cho đỡ sợ mà đi chơi đây huh BHT?

Hihi! BHT là một tiểu Quỷ đây! Wuyen có sợ không? hihi! Hỏi Quỷ thì gặp ngay quỷ con rùi! hihi!
Đúng rùi mấy con quỷ hay ở sâu trong hang núi lắm, BHT có bodyguard là một con quỷ bự lắm đó nghe! hehe. Vậy là chưa đi mà đã gặp hai con quỷ trước rùi, không cần đi lên núi đâu, ngay trên mạng cũng có quỷ rùi! hihi.
 
Trích dẫn
“ Có thiệt hông zậy “

Sao mà hổng thiệt, thiệt 100% đó.
Trích dẫn
Nếu nó ở trong đó mà mình đi chơi vô đó thì có sao hông? nó thấy mình nó có làm gì mình không zậy?
Sao hông, cái hang nó ở cũng giống như cái nhà của mình zậy, tự nhiên người lạ đi vô đi ra ồn ồn ào ào, trong nhà của Wuyen mà không xin phép Wuyen mà cứ đùa giỡn tứ tung Wuyen có xách cây khụi cho tụi nó một trận nên thân không? híhí! thì mấy con quỷ nó cũng ngứa mắt zậy đó, cũng bực mình zậy đó, mà khi bực mình thì nó sẽ quýnh mình chứ sao, mà quỷ đánh mình thì làm cho cái hào quang của mình bị rách chút chút là mình thấy bị mệt hay bệnh gì đó. Muốn đi chơi quá thì phải chơi cái ấn hột vịt để hộ thân đó Wuyen có biết không? giữ cái ấn đó đi chơi thì không sợ con quỷ nào chọc ghẹo mình hết.

Wuyen có coi new không? Ở trên báo có nói đến chuyện những nhà thám hiểm đi vào núi băng tuyết mà bị chết hay bị mất tích.. chính là do mấy con Quỷ nó hại người ta chết đó chứ không phải tự nhiên đâu..

Có lần BHT đi chơi núi cẩm thạch với ba mẹ và ông Phước, chị DP và nhiều người nữa .. Lần đó BHT đã đánh lộn với Quỷ trong núi đó.
Khi đi chơi như vậy thì BHT thấy được một số vong linh của người đi chơi núi đó mà chết, nên BHT quyết định đi cùng con quỷ hộ pháp (bodyguard đi thăm dò quanh vùng đồi núi đó ra sao, tình hình coi có an toàn cho mọi người không? Thì thấy trong núi đó có rất nhiều con quỷ rất là dữ..
Lúc đó BHT quyết định ra tay trừng trị bọn chúng... BHT làm cho mình bự lên, to lớn lên bự hơn mấy con quỷ đó… BHT to như người khổng lồ zậy đó và bắt đầu nói chuyện với nó, BHT nói nó là tu tập đi, đừng có hại người nữa, nhưng mà nó không chịu nghe lời BHT thế là BHT dùng cái cọng dây cuống của hoa sen thắt thành cái vòng thòng lọng và như mấy người Texac cầm mấy cái cọng dây mà bắt mấy con bò từ xa đó, BHT làm như vậy với con quỷ thắt ngay cái cổ của nó làm nó thở không được lun, ruì BHT cùng hộ pháp của mình bắt nó bỏ vào cái hoa sen và BHT cùng hộ pháp cũng vào đó để áp tải bọn quỷ này lên trời luôn để trên đó cho nó tập… giờ thì nó chịu ngồi yên trên đó và tu tập làm người tốt rùi..
« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 06:58 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #153 vào lúc: 29-06-2009, 07:41 PM

BY,
BY nói
Trích dẫn
Xưa giờ BY thấy rõ ràng , bất kỳ cái gì BY cần (muốn) thì không được , dù chuyện bình thường gần như là lẽ đương nhiên ai ai cũng được , nhưng khi tâm cảm thấy hết cần , có cũng kệ và cũng không mấy nhớ là mình có , thì lại có dư giả , tràn trề , và hổ trợ tâm càng hướng về tu tập cho được thanh nhẹ hơn .
  là rắn thầy đúng. Cái này mình theo bình thường thì mình nói đó là do cái lòng tham vô đối của con người. Có thì muốn nữa, muốn hoài, nên lúc nào cũng ko thỏa mãn, và lúc nào cũng buồn. Khi tu cho tâm tĩnh lặng rồi thì có tham đó nó biến đi chơi mất tiu, cho nên mình ... quên theo nó luôn.
Còn chuyện BY nghĩ là do mình chọn nghiệp khi đầu thai, rắn xin nghe, và để đó nếu có ngày rắn tu được thành công rắn sẽ đi tìm hiểu.  Wink Tự vì là rắn nghĩ là ko có ai muốn mình buồn khổ thay vì sung sướng. Chẳng lẽ đi đầu thai mà rắn lại chọn cái kiếp lang thang không gia đình, cô đơn không bè bạn vậy thì thật sự là rắn ghét bản thân mình lắm sao? Self hatred to the extreme lun hehehe. Má nói đêm đẻ rắn thì có mơ thấy 1 con rắn cắn bụng chui zô đóa, trời mưa trời gió ầm ầm, ghê hem. Rắn thì nghĩ nghiệp là quả báo mình tạo ra. Chắc kiếp trước ác quá ăn kiếp người ta không nên kiếp này hem ai thèm chơi hết. Nhưng chắc cũng còn chút phước... rắn nên mới mò vô đây gặp BY và mọi người, để mọi người đã thông đầu óc cho đó. Có gì không phải xin BY bỏ qua.
BY thì siu đẳng biến loneliness thành solitude rùi  Wink. Rắn thì thường hay tự nhủ bản thân là làm như vậy, bình tâm đi tâm bình đi mà chỉ được chút xíu thui. Cho nên cố gắng, gắng cố. muh BY ơi, rắn chắc kiu BY bằng ... ma' được, hehe. nếu BY muốn rắn gọi bằng cô cho đúng phép xin BY nói nha, hehe, vì ở trên ''oanh tạc nát'' này kêu tên cho nó gần gụi riết quen. Smiley BY đừng giận nha. Đa tạ BY đã chia sẻ. Smiley evil< (cái đó  là hugs)

BHT,
bé ơi, bé nói trên mạng cũng có quỷ nữa ghê vậy bé. bé nói thêm cho rắn hiểu được hem? Rắn nghe người ta nói chỉ cần 1 cái nick mà ông thầy pháp sư có thể triệu binh của ông đi điều tra mình nữa ghê lắm, bé có biết chuyện đó hem bé? Mà bé ơi, con quỷ bodyguard của bé đâu mà có zạ? Bé thuần phục nó hả? Mà quỷ chơi với bồ tát được sao bé?
Rắn có 1 câu hỏi này, bé trả lời cho vui thì trả lời, hem thì ... thui, hehe.
Đạo thiên chúa có chiến tranh, hoặc từng gây chiến nhân danh đạo, đạo hồi cũng vậy. Còn đạo phật mình thì rắn chưa nghe tới. Vậy đạo Phật có phải là đạo của đạo không? Hay là cũng có chiến tranh đổ máu mà mình hổng biết?
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #154 vào lúc: 29-06-2009, 08:26 PM

Chào Rắncon ,

Rắncon viết : "không gia đình, cô đơn không bè bạn vậy thì thật sự là rắn ghét bản thân mình lắm sao?"

Cũng không hẳn vậy . Hồi nhỏ có gia đình đông người lắm , nhưng thấy mặt mình thì họ mắc nổi sùng lên rồi . Đi làm thì cố gắng , nhưng thấy mặt mình thì họ đì và đối xử không đẹp . Ráng tìm đủ mọi cách coi mình lỗi cái gì và nên sửa cái gì , cố gắng hoài công . Đời người như 4 mùa xuân hạ thu đông , khi thì vui và khi thì buồn , khi thì vận mệnh thông và khi thì vận mệnh mắc cục , người hiền gặp ác báo , người ác gặp phước liên tu bất tận (dù có bị trù cách mấy thì họ vẫn sung sướng đủ thứ) . Suy nghĩ cái kiểu nầy mất thời giờ và trật lên trật xuống , khi đúng khi sai . Tức là , không có lỗi phải , suy nghĩ , tìm lỗi ở mình chi cho nó mệt , cứ relax (thả lõng thân , thả lõng tâm) , chú ý tới tâm , coi chừng nó như mẹ coi chừng con (không ép bức, không bỏ rơi , mà trông nom canh chừng một cách tỉ mỉ và âu yếm từ bi), rồi thì tâm sẽ từ từ dịu lại , chấp nhận cái gì đang xãy ra , có cái nào thì mừng cái nấy , dù mừng cũng nhớ nó có thể mất , và không có cái gì mình cần thì chấp nhận như người có bẩm tật chấp nhận bẩm tật của mình . Cũng như vậy cô đơn là cái bẩm tật hoàn cảnh , đành chịu .  Người tàn tật vẫn có thể tìm thấy niềm an vui .

Nhớ hồi nhỏ đi học , mỗi ngày vào lớp sớm , ngồi cùng băng với 2-3 anh mù để được nghe mấy anh hát rất hay . Mấy anh đi một chùm , dẫn dắt nhau đi , người đi đầu cầm cây gậy , mọi người cười nói huyên thuyên có vẽ vui lắm , mấy anh đi tới đâu thì mang lại niềm vui tới đó .

Có lẽ khi mình đầu thai mình chọn hoàn cảnh cô đơn cô độc để mình có nhiều tu tập ....

Cái cô đơn của mình giúp cho mình phương tiện để tu tập , không có ai quấy phá , không có tiếng ồn , dễ cho mình ngồi yên và tập trụ tâm , tập thiền . Dường như có nhiều người sống trong gia đình , lại mơ có ngày "chạy ra khỏi gia đình" (xuất gia) đi tu và xem sự đi tu nầy là Phước .  Còn mình cô đơn , cô độc , thì quả không khác bậc xuất gia (chạy ra khỏi gia đình) .... 

BY .
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #155 vào lúc: 29-06-2009, 11:22 PM

Trích dẫn
BHT,
Bé ơi, bé nói trên mạng cũng có quỷ nữa ghê vậy bé. Bé nói thêm cho rắn hiểu được hem? Rắn nghe người ta nói chỉ cần 1 cái nick mà ông thầy pháp sư có thể triệu binh của ông đi điều tra mình nữa ghê lắm, bé có biết chuyện đó hem bé? Mà bé ơi, con quỷ bodyguard của bé đâu mà có zạ? Bé thuần phục nó hả? Mà quỷ chơi với Bồ tát được sao bé?

Rắn có 1 câu hỏi này, bé trả lời cho vui thì trả lời, hem thì ... thui, hehe.
Đạo thiên chúa có chiến tranh, hoặc từng gây chiến nhân danh đạo, đạo hồi cũng vậy. Còn đạo Phật mình thì rắn chưa nghe tới. Vậy đạo Phật có phải là đạo của đạo không? Hay là cũng có chiến tranh đổ máu mà mình hổng biết?

Hehe! BHT là dân từ địa ngục lên mà, ngày xưa trong tiền kiếp xa xưa BHT là một con quỷ nhỏ rất là quậy đó, nên bị đi xuống địa ngục, rồi từ trong địa ngục mới phát nguyện tu hành và giờ thành bồ tát đây.
 
Khi tu tập đến một lúc nào đó thì ông Phước chỉ cho BHT đi tìm hộ pháp cho mình.
Vì sao lại phải tìm hộ pháp là quỷ: theo BHT hiểu là, phải cần một con quỷ to lớn để cho mình có thể hàng phục được quỷ thần mà độ cho chúng sanh, độ cho những con quỷ về đường tu hành luôn.. Muốn độ được thứ dữ dằn này thì chỉ có cách đi tìm một con quỷ trùm về mà làm hộ pháp thôi chứ tìm thần tiên thì quỷ đâu có sợ mà nghe theo mình được .. mà mình hàng phục được trùm quỷ thì mình là "cố nội của quỷ" lun rùi …hihi.

Cách đi tìm quỷ hộ pháp là như vầy:
Ông Phước biểu BHT dùng màn tivi để gặp QTABT và xin Ngài dắt đi tìm hộ pháp. Lúc đó Ngài trùm BHT trong cái hoa sen và mang đi đến một nơi thật là rộng lớn và hoang tàn lắm, nơi đây không có cây cỏ gì hết , toàn là vực sâu thăm thẳm và những cục đá đen thui thùi lùi thấy ghê gớm, không khí thì nặng nề oi bức hầm hập khó chịu.. trên trời thì mây đen thui như sắp có mưa kéo đến vậy.. Nhưng sao BHT không có chút gì sợ hãi trước cảnh tượng đó.. rồi BHT đi tìm một cái hang núi thiệt lớn và đi vào trong đó, lúc đầu đi vào BHT cũng có thấy mấy người đang nằm trong góc, mấy cái kẽ hang nữa.. nhưng BHT vẫn tiếp tục đi không có sợ, trong hang đen ngòm túi thui túi thít hà, nhưng cái thân BHT tự nó phát ra ánh sáng nên BHT thấy được đường để đi trong hang núi tối om đó. Càng đi sâu vào trong hang thì BHT càng thấy có rất nhiều con quỷ to lớn lắm.. có con còn muốn đánh BHT nữa .. lúc đó BHT hỏi là có ai muốn đi theo BHT làm hộ pháp cho BHT không? thì tự nhiên có một con quỷ nhỏ chút xíu thôi đi theo BHT ra khỏi hang…
Khi vừa ra khỏi cái hang bỗng dưng nó lớn dần lớn dần lên to cao lên.. và trên cổ của nó lại có đeo cái chày kim cang, mới đầu cái chày có màu sáng như mặt trời… xong sau đó nó bớt chói lần rồi chuyển qua màu vàng ròng của màu vàng Đức Phật..

Và lúc đó thì có những con quỷ khác trong hang chạy theo ra định đánh BHT thì cái con quỷ mà tình nguyện đi theo BHT bây giờ đã trở nên to lớn lạ thường đã đánh lộn với mấy con quỷ kia và khi càng đánh nhau với mấy con quỷ kia thì con quỷ của BHT càng lớn lên thêm. Sau cùng nó dẹp tan hết cái lũ quỷ nọ và quay qua nói với BHT là nó sẵn sàng cho BHT sai bảo… hihi. Giống truyện Aladin và cây đèn thần quá hén.. Nhưng mà con quỷ này không có cho BHT 3 điều ước đâu… hihi thế rồi hai đứa chui vào hoa sen đi về lại và từ đó nó trở thành Hộ Pháp của BHT!

Trích dẫn
Đạo thiên chúa có chiến tranh, hoặc từng gây chiến nhân danh đạo, đạo hồi cũng vậy. Còn đạo Phật mình thì rắn chưa nghe tới. Vậy đạo Phật có phải là đạo của đạo không? Hay là cũng có chiến tranh đổ máu mà mình hổng biết?

BHT chưa hề biết mấy đạo kia là thế nào.. BHT học cái này là do ông Phước chỉ thôi chẳng có đọc sách hay đọc kinh gì cả… nên không biết sao nữa.

Nhưng ở đâu có người chết thì BHT đưa họ đi lên thiên đàng để tu tập, không cần biết họ là ai, người ở đâu của nước nào … họ thuộc đạo nào, giáo phái gì… Khi con người để lại thể xác thì linh hồn bất phân màu da hay sắc tộc, không còn biên giới trong cõi vô hình nữa … BHT không biết gọi là gì nhưng nó bao trùm cả vũ trụ, trái đất này chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi lắm…

« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:06 AM gửi bởi Ga con »
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #156 vào lúc: 30-06-2009, 11:08 PM

Bé hạt tiêu dạo này ko onl yahoo hả, bữa giờ anh lười tập quá bé hạt tiêu ơi  :'(, nghe nói Tu tập cũng phải có duyên, ko biết có đúng vậy ko?? nếu đúng vậy thì ko biết anh có tới lúc tập trung tu tập chưa nữa  Embarrassed .
Bé hạt tiêu kể việc đi thu phục hộ pháp nghe hay quá, người ko hĩu nghe chắc nghĩ là bé hạt tiêu có trí tưởng tượng phong phú á  Grin . Bé hạt tiêu có duyên gạp chú Phước lúc còn nhỏ để có thể tu tập, nên bi giờ có đủ điều kiện để giúp người khác, còn anh tự tiếc cho mình hồi nhỏ chỉ biết lo chơi, chả biết tu tập và cũng ko có ai chỉ hêt :'(. Bé hạt tiêu giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giúp mọi người nha  Smiley
Logged
wanwien
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wanwien
Trả lời #157 vào lúc: 01-07-2009, 09:00 AM

Trích dẫn
Bé hạt tiêu dạo này ko onl yahoo hả, bữa giờ anh lười tập quá bé hạt tiêu ơi  , nghe nói Tu tập cũng phải có duyên, ko biết có đúng vậy ko?? nếu đúng vậy thì ko biết anh có tới lúc tập trung tu tập chưa nữa   .
Bé hạt tiêu kể việc đi thu phục hộ pháp nghe hay quá, người ko hĩu nghe chắc nghĩ là bé hạt tiêu có trí tưởng tượng phong phú á   . Bé hạt tiêu có duyên gạp chú Phước lúc còn nhỏ để có thể tu tập, nên bi giờ có đủ điều kiện để giúp người khác, còn anh tự tiếc cho mình hồi nhỏ chỉ biết lo chơi, chả biết tu tập và cũng ko có ai chỉ hêt . Bé hạt tiêu giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giúp mọi người nha 

Gặp nhau đây đã là duyên rồi, đâu cần phải gặp mặt mới tính Smiley Còn tu tập thì cứ làm thôi được hay không là tùy theo sự cố gắng của mình.  Chuyện của BHT hay Lestrange không phải ai cũng làm được, cứ theo điều kiện bây giờ của mình mà "chơi" thôi chứ đừng nghĩ xa xôi là phải vậy phải kia thì dễ xôi bổng hổng không lắm Smiley
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #158 vào lúc: 01-07-2009, 05:47 PM

Trích dẫn
BĐ đọc trong kinh Phật có câu: "Rồng thường ở trong định, không có lúc nào là chẳng thiền định".  (Long thường tại định, vô hữu bất định thì)
BHT ơi, con rồng nào nó cũng vậy hết hả? Vậy cái định đó của nó là sinh ra đã có (do phước báo) hay là do tu tập mới có, và cái định của nó khác với cái định trong cách tập mà ông Phước chỉ như thế nào?

Dạ đúng là con rồng thường ở trong định, vì cái màn tivi là cái trí tuệ của nó, giống như trí não của mình đó, Vì rồng có phước đức nhiều hơn người nên tu tập dễ hơn người, nhưng có một điều không hơn người đó là không thông minh bằng người, Tuy con người ít phước báu hơn con rồng nên khó tập khó định hơn rồng, nhưng một khi vào định được , tập được thì sẽ tập lên cao hơn rồng.. Sức định của rồng chỉ vào đến mức có được màn tivi rồi thôi dừng lại ở đó.
 
Con người khi có màn ti vi rồi còn làm nhiều chuyện hay hơn sau đó nữa, màn tivi chỉ là cái khởi đầu cho mọi chuyện phải làm sau này..

Nhiều lúc rồng hỏi BHT làm cái gì zậy? BHT chỉ cho rồng làm nhưng nó chẳng nhớ cái gì BHT nói hết, không hiểu lun! hihi, nên không biết làm sao mà chỉ cho nó được mặc dù nó có màn tivi rùi đó.
Cách tập của ông Phước cao hơn nhiều chứ, BHT học ông Phước làm nhiều chuyện lắm đó mà, rồng đâu có làm được như vậy đâu nè.. hihi.

·   Cái con đó không phải là con rồng trắng gì đâu BĐ ơi, đó là con cá có điện trong người nó đó, đụng vô con cá đó mình bị giựt giống như bị điện giựt đó, BĐ đừng rờ vào nó nhé!

·   Rồng là giống mà người không thấy được thì nó có chết đi BĐ cũng không thấy được xác chết của rồng đâu .. hihi, người ta gạt BĐ đó! Cẩn thận đừng để bị gạt đó!

« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:10 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #159 vào lúc: 01-07-2009, 09:42 PM

Hi! Bé Hạt Tiêu

Bé  Hạt Tiêu ui, RS không hiểu cái chổ này: thân thể chúng ta có hàng ti tỉ vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng ... và vô số con rệp sống trên da chúng ta cho dù chúng ta có tắm rữa thật sạch thì dưới kính hiển vi phóng đại nhiều nhiều lần vẫn thấy chúng đang sống tỉnh queo lúc nhúc. Vậy thì cho RS hỏi :
1/ Bé hạt Tiêu nhìn nhận thân thể Bé Hạt tiêu đang xài và thân thể RS, mọi người, thú vật v.v... như thế nào?
2/ Vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng .v.v... nó có thần thức hay không, nó có khả năng triển vọng tu thành...Phật hay không?
RS ngu muội hỏi mấy câu ngớ ngẫn, Bé Hạt Tiêu khi nào trả lời cũng được.

Chúc Bé Khỏe.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #160 vào lúc: 01-07-2009, 11:13 PM

Trích dẫn
Bé Hạt Tiêu ui, RS không hiểu cái chỗ này: thân thể chúng ta có hàng ti tỉ vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng... và vô số con rệp sống trên da chúng ta cho dù chúng ta có tắm rửa thật sạch thì dưới kính hiển vi phóng đại nhiều nhiều lần vẫn thấy chúng đang sống tỉnh queo lúc nhúc. Vậy thì cho RS hỏi:
2/ Vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng .v.v... nó có thần thức hay không, nó có khả năng triển vọng tu thành...Phật hay không?
RS ngu muội hỏi mấy câu ngớ ngẫn, Bé Hạt Tiêu khi nào trả lời cũng được.

Có hai cách để linh hồn biến mất.
- Nếu mà tâm tánh tốt đẹp hiền hòa thì khi linh hồn thấy ánh sáng đẹp đẽ tự nhiên bị cuốn hút vào và hòa tan vào cái ánh sáng đó tức là đi vào Niết Bàn
- Còn cái thứ hai biến mất là: Khi cái linh hồn mà quá xấu đến nỗi mà địa ngục cũng chẳng thể vào thì cái linh hồn đó nổ tung xé nhỏ ra từng mảnh vụn như cám hay còn nhỏ hơn cám, nhỏ đến độ chúng ta không thấy mà vẫn có nó vì những sinh vật bé xíu đó không thể mang cái linh hồn lớn được..

Những linh hồn càng xấu chừng nào thì càng bị xé nhỏ ra nhiều chừng nấy thì cái thể xác càng nhỏ… Bị rơi vào những cái kiếp như vậy thì rất khó mà ráp lại cho toàn vẹn một mảng linh hồn lắm chứ đừng nói gì đến những chuyện khác… Mấy cái con Vi khuẩn, vi trùng gì đó, rận rệp chi chi đó là từ những linh hồn quá xấu này mà ra đó.. Khó lắm.. không biết đến đời kiếp nào mới có thể thành người lại thôi chứ chưa nói đến chuyện gặp ông Phước mà tu cho thành Phật ..! hihi.

Trích dẫn
1/ Bé hạt Tiêu nhìn nhận thân thể Bé Hạt tiêu đang xài và thân thể RS, mọi người, thú vật v.v... như thế nào?
hihi!

Nói sao bây giờ hớ ! Ví như RS đi mượn sách ở thư viện về đọc vậy.. Đúng ngày thì phải đem trả lại cho thư viện... hihi. Thì thân xác này của BHT hay của mọi người và con vật đến trong cõi này cũng như những quyển sách được cho mượn xài đỡ trong một thời gian nào đó, khi đúng kỳ hạn thì phải trả nó lại cho thư viện  vậy thôi.. Kỳ hạn trả lại là lúc mình phải ra đi về cõi khác đó.. Hehe!
Tất cả không có gì là thật đâu RS, BHT đã nói điều đó ngay từ bài đầu tiên rồi mà.. Thật khó cho mọi người khi phải suy nghĩ như vậy. Vì nếu linh hồn chưa thể tự mình rút ra rời bỏ thân xác để đi qua một cõi khác thì khó mà suy nghĩ như thế được .. Khi mà RS đi qua đi lại giữa những cõi khác rồi thì khi đó RS mới cảm nhận được là còn có nhiều cõi khác mà mình có thể tồn tại chứ không phải chỉ có một mình cõi trần này đâu, thì lúc đó RS sẽ dễ dàng chấp nhận cái suy nghĩ mình chỉ là vật mượn tạm, trong cõi làm người này là thế nào!


« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:15 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #161 vào lúc: 02-07-2009, 01:31 AM

Thích đọc bài của BHT quá, thấy vui, vui lắm. Nhiều lần muốn nhắn hỏi thăm cái chân xìcàque của Bé rồi lại thấy mọi người đã hỏi thăm bé đã nhiều và hỏi nhiều câu hỏi rất hay nên lại lặng yên mà theo dõi chuyên mục của Bé thôi. Bé ơi, sao lúc chị Lestrange châm cứu mà thấy đau sao bé không thoát ra khỏi cái thân để đi chơi đâu đó, lên nói chuyện với ông Phật chẳng hạn, mà phải ngồi chịu đau zị? Đọc đến đoạn bé thấy đau rồi khóc nữa thấy thương bé lắm, lại thấy bé dễ thương và gần gũi quá.
Logged
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #162 vào lúc: 02-07-2009, 06:59 AM

Trích dẫn
Bé Hạt Tiêu ui, RS không hiểu cái chổ này: thân thể chúng ta có hàng ti tỉ vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng ... và vô số con rệp sống trên da chúng ta cho dù chúng ta có tắm rữa thật sạch thì dưới kính hiển vi phóng đại nhiều nhiều lần vẫn thấy chúng đang sống tỉnh queo lúc nhúc. Vậy thì cho RS hỏi :
2/ Vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng .v.v... nó có thần thức hay không, nó có khả năng triển vọng tu thành...Phật hay không?
RS ngu muội hỏi mấy câu ngớ ngẫn, Bé Hạt Tiêu khi nào trả lời cũng được.
Có hai cách để linh hồn biến mất. Nếu mà tâm tánh tốt đẹp hiền hoà thì khi linh hồn thấy ánh sáng đẹp đẽ tự nhiên bị cuốn hút vào và hoà tan vào cái ánh sáng đó tức là đi vào Niết Bàn
Còn cái thứ hai biến mất là : Khi cái linh hồn mà qúa xấu đến nổi mà điạ ngục cũng chẳng thể vào thì cái linh hồn đó nổ tung xé nhỏ ra từng mảnh vụn như cám hay còn nhỏ hơn cám, nhỏ đến độ chúng ta không thấy mà vẫn có nó vì những sinh vật bé xiú đó không thể mang cái linh hồn lớn được ..
Những linh hồn càng xấu chừng nào thì càng bị xé nhỏ ra nhiều chừng nấy thì cái thể xác càng nhỏ …Bị rơi vào những cái kiếp như vậy thì rất khó mà ráp lại cho toàn vẹn một mảng linh hồn lắm chứ đừng nói gì đến những chuyện khác …Mấy cái con Vi khuẩn , vi trùng gì đó , rận rệp chi chi đó là từ những linh hồn qúa xấu này mà ra đó .. Khó lắm ..không biết đến đời kiếp nào mới có thể thành người lại thôi chứ chưa nói đến chuyện gặp ông Phước mà tu cho thành Phật ..!hihi
Trích dẫn
1/ Bé hạt Tiêu nhìn nhận thân thể Bé Hạt tiêu đang xài và thân thể RS, mọi người, thú vật v.v... như thế nào?
hihi! Nói sao bây giờ hớ ! Ví như RS đi mượn sách ở thư viện về đọc vậy ..đúng ngày thì phải đem trả lại cho thư viện ..hihi Thì thân xác này của BHT hay của mọi người và con vật đến trong cõi này cũng như những quyển sách được cho mượn xài đỡ trong một thời gian nào đó, khi đúng kỳ hạn thì phải trả nó lại cho thư viện  vậy thôi ..Kỳ hạn trả lại là lúc mình phải ra đi về cõi khác đó ..hehe!
Tất cả không có gì là thật đâu RS, BHT đã nói điều đó ngay từ bài đầu tiên rồi mà ..Thật khó cho mọi khi phải suy nghĩ như vậy ..vì nếu linh hồn chưa thể tự mình rút ra rời bỏ thân xác để đi qua một cõi khác thì khó mà suy nghĩ như thế được ..Khi mà RS đi qua đi lại giữa những cõi khác rồi thì khi đó RS mới cảm nhận được là còn có nhiều cõi khác mà mình có thể tồn tại chứ không phải chỉ có một mình cõi trần này đâu , thì lúc đó RS sẽ dễ dàng chấp nhận cái suy nghĩ mình chỉ là vật mượn tạm, trong cõi làm người này là thế nào !




Bé Hạt tiêu ui ! Wink

Bé Hạt Tiêu biết nhiều cái tuyệt cú mèo quá xá.
Vậy là theo RS hiểu cái thân ta đang xài thì ngoài thần thức của chúng ta còn có ti tỉ thần thức sống với thân này nữa phải không BHT, giống na ná như trái đất có ti tỉ chúng sanh đang sống và chết vậy.
 Và, nếu một người tu từ tứ thiền trở lên, có khả năng độ tử v.v...thì Người đó có độ tử, độ sanh cho  mấy con giun trong ruột, vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng hay không ? hay là " Mắc kê no" để cho chúng tự sống, tự sanh tự diệt vậy ? Có phải cái thân ta là một tiểu thế giới  rất vi diệu mà chúng ta chưa khám phá , chưa biết hết cho thật thấu đáo phải không BHT ?.
 Hy vọng được BHT cho RS và ACE biết nhiều nhiều nha Smiley
 
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #163 vào lúc: 02-07-2009, 07:01 AM

Trích dẫn
Thích đọc bài của BHT quá, thấy vui, vui lắm. Nhiều lần muốn nhắn hỏi thăm cái chân xicàque của Bé rồi lại thấy mọi người đã hỏi thăm bé đã nhiều và hỏi nhiều câu hỏi rất hay nên lại lặng yên mà theo dõi chuyên mục của Bé thôi. Bé ơi, sao lúc chị Lestrange châm cứu mà thấy đau sao bé không thoát ra khỏi cái thân để đi chơi đâu đó, lên nói chuyện với ông Phật chẳng hạn, mà phải ngồi chịu đau zị? Đọc đến đoạn bé thấy đau rồi khóc nữa thấy thương bé lắm, lại thấy bé dễ thương và gần gũi quá.

Hihi! Cái chân hết xicaque rồi. Chị Lestrange châm cứu hay lắm nên giờ BHT lành bệnh xicàque rồi DN yên tâm nhé! Khi BHT bệnh nặng thì BHT không có năng lực và sức khoẻ để nhập định dùng màn tivi làm bất cứ chuyện gì nữa, lúc đó tivi giống như bị cúp điện vậy đó! hihi

Khi sức khoẻ không đầy đủ cơ thể không làm gì được hết vì đã hết pin rùi .. Giống rô- bô quá hén! hihi. Có lần lúc đó là ban đêm BHT đang ngồi tập trên trời cùng với mọi người và ông Phật , thì ông Phật biểu con nên về chút đi.. BHT về lại trong thân thể mình thì thấy mình đang bị tức bụng, ngủ lại không được nữa .. Ba của BHT thấy BHT đau vậy bèn nắm lấy tay BHT và nói thôi con truyền cái đau đó cho Ba đi.. BHT vì đau quá nên đã nhắm mắt lại và nói với ông Phật là: con đau quá chịu không nổi, xin đưa cái đau này cho Ba con chịu thay con" và thế là BHT hết đau và ngủ tiếp, hihi. Đó là cũng đau nhưng thuộc loại còn nhẹ mới làm vậy được còn nặng như tê toàn thân thì đành chịu thôi.. hihi Grin

Nhưng chắc sau này có đau nữa BHT không đưa qua cho Ba nữa đâu vì làm hoài Ba sẽ mệt và bệnh tội Ba lắm, BHT sẽ thử đưa vô cái cửa cho nó chịu giùm coi thử có được không hén! hehe Cheesy


« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:19 AM gửi bởi Ga con »
Logged
ho phomai
Thành viên


Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ho phomai
Trả lời #164 vào lúc: 02-07-2009, 07:58 AM

Chào hạt tiêu ...

hpm rất thích cái vị cay và mùi thơm của hạt Tiêu nên bài nào mà có mùi vị Tiêu là hpm không bỏ qua, và mỗi lần thưởng thức xong là thấy vui cái tâm vì có nhiều món hpm chỉ nghe và biết mơ hồ lắm, bây giờ thì tâm phục khẩu phục dzồi đó nhưng vẫn đang cố gắng kiếm tiền mua cái TIVI cho riêng mình để còn cạnh tranh với hạt tiêu   Grin  Grin Grin Grin Grin. Thấy hạt tiêu mà hpm cứ muốn lấy cái sổ Gia phả của gia đình rà từ trên xuống dưới xem có em nào tuổi từ 6 trở lên không , gom lại cái danh sách này rồi Send cho Ông Phước  Grin Grin Grin ... lúc đó thì cha mẹ mấy bạn ấy không phải lo lắng nhiều nữa mà còn giúp được mọi người nữa chứ, quá ư là lợi lạc .... nhưng mà mọi việc xem như không đơn giản như vậy phải không hạt tiêu, hpm chỉ còn cách là tập và hồi hướng cho mấy bạn ấy có đủ phước đức để sớm nhận được pháp của Ông Phước thôi ..... ah hạt tiêu cho hpm hỏi nếu trong giấc mơ mà mình hay gặp nhiều người lạ mặt lắm thì có phải những linh hồn đó cũng có nhân duyên với mình không bé, vì hpm hay nằm mơ thấy nhiều em bé nhỏ lắm và có mấy lần nhờ mục chia vui đưa đi dùm đó hạt tiêu... thôi hpm chúc hạt tiêu luôn khỏe và luôn tỏa hương thơm nhé .. Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #165 vào lúc: 02-07-2009, 10:10 AM

Trích dẫn
Vậy là theo RS hiểu cái thân ta đang xài thì ngoài thần thức của chúng ta còn có ti tỉ thần thức sống với thân này nữa phải không BHT, giống na ná như trái đất có ti tỉ chúng sanh đang sống và chết vậy.
Và, nếu một người tu từ tứ thiền trở lên, có khả năng độ tử v.v... thì Người đó có độ tử, độ sanh cho mấy con giun trong ruột, vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng hay không? hay là "Mắc kê no" để cho chúng tự sống, tự sanh tự diệt vậy? Có phải cái thân ta là một tiểu thế giới rất vi diệu mà chúng ta chưa khám phá, chưa biết hết cho thật thấu đáo phải không BHT?.
Hy vọng được BHT cho RS và ACE biết nhiều nhiều nha

Đúng như RS nghĩ vậy đó, khi những ký sinh vật gì gì đó sống trong cơ thể mình thì cũng giống như mình đang sống trong pháp thân của Phật vậy.
Những cái con vi trùng hay sán giun gì đó sống trong người BHT này, nhưng mà nó không nghe BHT nói cái gì, BHT không cách gì làm cho cái tâm của nó hiểu là nó đang sống trong tâm Phật nổi, nó không nghe, không chịu nghe và không biết cái gì hết, nên không biết làm sao mà giúp cái lũ ký sinh vật đó được, chỉ trừ khi nào tự thân nó vận động hiểu ra được có tâm phật và nó đang sống trong thân phật, thì may ra từ đó nó mới từ từ mà làm lại từ đầu để tiến hóa đi lên, đi lên lần mà lần lần thoát ra cái kiếp ký sinh trùng của mình, nhưng lâu, rất là lâu lâu lắm đó…
Quay lại cái cõi của mình đây RS cũng thấy đó có được bao nhiêu người tu tập cái này đâu.. Nên mới nói cho dù có sống trong pháp thân của Phật thì mình cũng phải tự mình có tâm hướng tới Phật và tu tập thì lúc đó ta mới nhận ra là Phật trong ta và ta ở trong Phật … Chúng ta có tu tập thì chúng ta mới hiểu được âm thanh và tiếng nói của chư Phật .. Nếu ta không tu tập thì làm sao nghe được âm thanh của chư Phật được và chư Phật cũng không nghe được tiếng của ta luôn.. vì mỗi cõi giới có một cách để thông đạt với nhau riêng của nó.. Cũng giống như mỗi nước cũng có riêng từng tiếng nói của quốc gia họ vậy đó, mình phải học tiếng của nước họ thì mình với sống được trong quốc gia đó và người ở đó mới hiểu được mình lận.
Cũng như khi BHT lên trên đó chỉ cho mấy thiên thần bé xíu trên đó tu tập thì BHT kể chuyện cho họ nghe về trái đất của mình và bày cho họ biết cách đọc bảng chữ cái nữa .. Mấy thiên thần đó không biết đọc A, B, C, đó RS thấy có vui không? hihi.  Rồi sẽ có một ngày nào đó họ sẽ xuống làm cư dân trái đất này mà, nên biết chút chút cũng hay cho họ lắm! hihi.

Họ tu tập thì cừ khôi lắm, ai cũng có màn tivi cả và BHT chỉ cho họ biết cách xử dụng màn tivi như thế nào ..! hihi.

BHT không có nhiều từ để kể cho RS nghe được hết những gì BHT đã thấy và biết .. Vì chữ có bấy nhiều hà .. khi nào RS cũng thấy được thì sẽ thấy nó hay hơn BHT kể nhiều nhiều lắm lận đó ..
« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:23 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #166 vào lúc: 02-07-2009, 02:50 PM

you are the awesomest little baby ive known (granted that my nice and nephew are pretty awesome  Grin). Love you, be'!
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #167 vào lúc: 02-07-2009, 04:48 PM

you are the awesomest little baby ive known (granted that my nice and nephew are pretty awesome  Grin). Love you, be'!
Thankyou so much Rancon! I love you too! Cheesy Cheesy Wink Wink
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #168 vào lúc: 02-07-2009, 06:14 PM

Bé hạt tiêu dạo này không onl yahoo hả, bữa giờ anh lười tập quá bé hạt tiêu ơi :'(, nghe nói Tu tập cũng phải có duyên, không biết có đúng vậy không? nếu đúng vậy thì không biết anh có tới lúc tập trung tu tập chưa nữa  Embarrassed .
Bé hạt tiêu kể việc đi thu phục hộ pháp nghe hay quá, người không hiểu nghe chắc nghĩ là bé hạt tiêu có trí tưởng tượng phong phú á  Grin . Bé hạt tiêu có duyên gặp chú Phước lúc còn nhỏ để có thể tu tập, nên bi giờ có đủ điều kiện để giúp người khác, còn anh tự tiếc cho mình hồi nhỏ chỉ biết lo chơi, chả biết tu tập và cũng không có ai chỉ hết :'(. Bé hạt tiêu giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giúp mọi người nha  Smiley

Lightwest ơi! LW thì làm biếng còn BHT thì ham chơi! Ngày bình thường phải đi học rồi làm homework và lung tung thứ nữa, đến weeked thì mấy người cousins xuống chơi.. hihi, LW nói phải lắm, người ta không nói trí tưởng tượng hay mà người ta nói BHT là khùng đó! nói chuyện Tề Thiên Đại Thánh .. hehe. BHT có nhiều chuyện hay lắm chỉ tiếc tài viết văn của BHT quá ẹ chứ không BHT sẽ viết thành truyện giống như Harry Potter, lúc đó mình sẽ lấy tựa là "Bé Hạt Tiêu" hihi  cho mấy nhà đạo diễn Hollywood đóng thành phim thì chắc BHT sẽ giàu to! Khakhakha!

LW ráng cố gắng lên, "tu tập cũng phải có duyên" là tu tập cũng cần phải là điệu đó huh? Không cần đâu LW "điệu" lắm rùi đó mà!!! LW "đợi cái gì" nó ở trong người LW đó mà chứ có đi đâu ra khỏi LW bước nào đâu mà phải "đợi"nó trở về .. hihi.
LW ráng lên đi, để khi nào BHT thành nhà văn viết truyện sẽ nhờ LW duyệt lại tác phẩm cho BHT nữa chứ ! Đây mới là "chờ" LW đây nè! hehe.
« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:28 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #169 vào lúc: 02-07-2009, 07:15 PM

Chào hạt tiêu ...

hpm rất thích cái vị cay và mùi thơm của hạt Tiêu nên bài nào mà có mùi vị Tiêu là hpm không bỏ qua, và mỗi lần thưởng thức xong là thấy vui cái tâm vì có nhiều món hpm chỉ nghe và biết mơ hồ lắm, bây giờ thì tâm phục khẩu phục dzồi đó nhưng vẫn đang cố gắng kiếm tiền mua cái TIVI cho riêng mình để còn cạnh tranh với hạt tiêu   Grin  Grin Grin Grin Grin. Thấy hạt tiêu mà hpm cứ muốn lấy cái sổ Gia phả của gia đình rà từ trên xuống dưới xem có em nào tuổi từ 6 trở lên không, gom lại cái danh sách này rồi Send cho Ông Phước  Grin Grin Grin ... lúc đó thì cha mẹ mấy bạn ấy không phải lo lắng nhiều nữa mà còn giúp được mọi người nữa chứ, quá ư là lợi lạc .... nhưng mà mọi việc xem như không đơn giản như vậy phải không hạt tiêu, hpm chỉ còn cách là tập và hồi hướng cho mấy bạn ấy có đủ phước đức để sớm nhận được pháp của Ông Phước thôi ..... ah hạt tiêu cho hpm hỏi nếu trong giấc mơ mà mình hay gặp nhiều người lạ mặt lắm thì có phải những linh hồn đó cũng có nhân duyên với mình không bé, vì hpm hay nằm mơ thấy nhiều em bé nhỏ lắm và có mấy lần nhờ mục chia vui đưa đi giùm đó hạt tiêu... thôi hpm chúc hạt tiêu luôn khỏe và luôn tỏa hương thơm nhé .. Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Đúng là không đơn giản tí nào, vì nhiều lý do như cha mẹ không có tin vào chuyện này, gia đình không theo tư tưởng Phật giáo .. rồi không được sống trong môi trường với hoàn cảnh thuận tiện để học hỏi, nói lớ quớ, ấm a ấm ớ là dễ bị nói bị tâm thần..! hihi.

Giấc mơ có nhiều nguyên nhân lắm, nếu giấc mơ mà trong lúc tập thì ông Phước là chuyên gia giải mã những giấc mơ đó. HPM có thể nhờ ông Phước giải đáp cho. Còn những giấc mơ bình thường thì do mình hay suy nghĩ cái gì thì đêm mình lại hay mơ thấy chuyện đó...

Và có thêm một điều này về giấc mơ mà BHT biết là do mình ăn những thịt cá..v v mà linh hồn trong mắc trong đó bị mình ăn vào thì cũng có khả năng làm cho mình có những giấc mơ ghê sợ nữa, vì khi con vật bị giết chết sẽ sinh ra những tư tưởng sợ hãi hay oán giận rất là mạnh mẽ, khi mình ăn vào thì cái linh hồn đó vô trong mình cũng bắt đầu hoạt động tìm kiếm đường để chui thoát ra, thì trong quá trình như thế nó lại tác động vào linh hồn của mình và tạo ra cho mình những giấc mơ ảnh hưởng bởi những rung động mà con vật đó đang có đó.

Nếu lỡ mà có "nuốt nhầm vài em" thì đừng lo sẽ có bác sĩ  "chia vui" hộ tống mấy em về nơi "tiên cảnh" ngay thui mà! hihi.
« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:31 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #170 vào lúc: 02-07-2009, 09:59 PM


Trích dẫn
Vậy là theo RS hiểu cái thân ta đang xài thì ngoài thần thức của chúng ta còn có ti tỉ thần thức sống với thân này nữa phải không BHT, giống na ná như trái đất có ti tỉ chúng sanh đang sống và chết vậy.
Và, nếu một người tu từ tứ thiền trở lên, có khả năng độ tử v.v...thì Người đó có độ tử, độ sanh cho mấy con giun trong ruột, vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng hay không ? hay là " Mắc kê no" để cho chúng tự sống, tự sanh tự diệt vậy ? Có phải cái thân ta là một tiểu thế giới rất vi diệu mà chúng ta chưa khám phá , chưa biết hết cho thật thấu đáo phải không BHT ?.
Hy vọng được BHT cho RS và ACE biết nhiều nhiều nha
Đúng như RS nghĩ vậy đó, Khi những ký sinh vật gì gì đó sống trong cơ thể mình thì cũng giống như mình đang sống trong pháp thân của Phật vậy ..
Những cái con vi trùng hay sán giun gì đó sống trong người BHT này, nhưng mà nó không nghe BHT nói cái gì, BHT không cách gì làm cho cái tâm của nó hiểu là nó đang sống trong tâm Phật nổi, nó không nghe , không chiụ nghe và không biết cái gì hết, nên không biết làm sao mà giúp cái lũ ký sinh vật đó được, chỉ trừ khi nào tự thân nó vận động hiểu ra được có tâm phật và nó đang sống trong thân phật, thì may ra từ đó nó mới từ từ mà làm lại từ đầu để tiến hóa đi lên, đi lên lần mà lần lần thoát ra cái kiếp ký sinh trùng của mình, nhưng lâu , rất là lâu lâu lắm đó …
Quay lại cái cõi của mình đây RS cũng thấy đó có được bao nhiêu người tu tập cái này đâu ..Nên mới nói cho dù có sống trong pháp thân của Phật thì mình cũng phải tự mình có tâm hướng tới Phật và tu tập thì lúc đó ta mới nhận ra là Phật trong ta và ta ở trong Phật …Chúng ta có tu tập thì chúng ta mới hiểu được âm thanh và tiếng nói của chư Phật ..nếu ta không tu tập thì làm sao nghe được âm thanh của chư Phật được và chư Phật cũng không nghe được tiếng của ta luôn ..vì mỗi cõi giới có một cách để thông đạt với nhau riêng của nó ..Cũng giống như mỗi nưóc cũng có riêng từng tiếng nói của quốc gia họ vậy đó, mình phải học tiếng của nước họ thì mình với sống được trong quốc gia đó và người ở đó mới hiểu được mình lận .
Cũng như khi BHT lên trên đó chỉ cho mấy thiên thần bé xiú trên đó tu tập thì BHT kể chuyện cho họ nghe về trái đất của mình và bày cho họ biết cách đọc bảng chữ cái nữa ..mấy thiên thần đó không biết đọc A, B, C, đó RS thấy có vui không ? hihi  Rồi sẽ có một ngày nào đó họ sẽ xuống làm cư dân trái đất này mà, nên biết chút chút cũng hay cho họ lắm !hihi
 Họ tu tập thì cừ khôi lắm ai cũng có màn tivi cả và BHT chỉ cho họ biết cách xử dụng màn tivi như thế nào ..!hihi
BHT không có nhiều từ để kể cho RS nghe được hết những gì BHT đã thấy và biết ..Vì chữ có bấy nhiều hà ..khi nào RS cũng thấy được thì sẽ thấy nó hay hơn BHT kể nhiều nhiều lắm lận đó ..


Thanks Bé Hạt Tiêu ! Thiệt đã cái bụng bự hé hé Smiley Wink Cheesy Grin
Logged
abeola
Khách
Người gởi: abeola Khách
Trả lời #171 vào lúc: 02-07-2009, 10:52 PM

Bé ới có phải các vị Phật có thể theo dõi cuộc sống nhân gian không, các ngài có thể tác động gì đến cuộc sống này ko ?Ở trên cõi Phật bé hay tu luyện gì vậy
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #172 vào lúc: 03-07-2009, 10:06 AM

Bé ới có phải các vị Phật có thể theo dõi cuộc sống nhân gian không?.
Có!
Lúc nào chúng ta cũng được sự quan tâm và yêu thương của Phật cả, các Ngài luôn ở bên ta và trong mỗi chúng ta. Bên ta luôn có Phật sở dĩ chúng ta không cảm nhận ra được điều đó vì chúng ta không có tập nên không nhìn thấy được sự quan tâm đó. Ví như cha mẹ lúc nào cũng lo lắng quan tâm thương yêu chúng ta vô cùng .. chúng ta có để ý quan tâm đến cha mẹ thì ta sẽ cảm giác và biết được nhất cử nhất động của cha mẹ, còn nếu ta không hề quan tâm, không hề để ý đến cha mẹ thì cho dù người có sống ngay cạnh bên ta thì sự hiện diện đó có cũng như không, mà không cũng như có (có: là cha mẹ thì có, nhưng không có trong tâm ta nên cũng giống như là không có).

Trích dẫn
các ngài có thể tác động gì đến cuộc sống này không?

- Các ngài có tác động rất nhiều đến cuộc sống này nhiều lắm. Công việc của các ngài đi từ cõi vô hình sang cõi hữu hình, nhưng vì công việc của các ngài thường âm thầm lặng lẽ không ồn ào không có hình tướng nên chúng ta không thấy và không biết được những gì các ngài đã và đang làm gì cho chúng ta trong cõi hữu hình này.
Trích dẫn
Ở trên cõi Phật bé hay tu luyện gì vậy
Ở trên cõi Phật BHT có 3 chuyện để làm:
- Là tu tập
- Là chỉ cho những chư thiên tu tập như BHT vậy  
- Là học hỏi và trao đổi với những vị Phật đi trước những thắc mắc trong tu tập

« Sửa lần cuối: 29-04-2011, 07:34 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #173 vào lúc: 04-07-2009, 05:34 PM

bé ơi,
đọc qua thì rắn hiểu là có chúa, có allah, và dương nhiên là mấy ông phật, mỗi đạo là một tầng trời hay một phương trời khác nhau hả bé? Vậy mấy ổng có chơi chung với nhau hem? Hay là mấy ổng hoàn toàn không biết là có 1 ông khác cũng được tôn sùng bởi dân chúng của ổng như mình?
Bé có biết ông Di Lặc hem bé? Ông đó mập bụng phệ luôn và có vác 1 cái bị đằng sau ổng đó. Hay là ổng chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi?
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #174 vào lúc: 07-07-2009, 10:04 AM

be oi be a, how are you? Are you doing ok? I, and I think the rest of brothers and sisters on the forum, miss you a lot! Take care and dont leave us alone.  Kiss
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.301 seconds với 19 câu truy vấn.