Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400761 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #825 vào lúc: 26-02-2012, 06:44 PM

tnt " phỏng " dịch là " dịch phỏng phỏng " theo cái hiểu ít ỏi của mình về cái tiêu đề " Ma & Quỷ " của BHT bên  English Corner
Có ai " hiểu " hay hơn xin góp tay ! Cheesy Cheesy Cheesy

Ma Quỷ
Con nghĩ mọi người trên HSTD biết thế nào là Quỷ và thế nào là Ma.
Nhưng chúng ta thật sự biết chúng ( Ma & Quỷ ) làm gì không ?
Người ta luôn bàn luận rất nhiều về những từ Ma Quỷ xuất hiện trong thực tại, nhưng thật sự chúng thế nào thì ít ai hiểu rõ sự khác nhau giữa hai thứ đó .
Con biết rằng chúng sẽ chiếm hữu thân xác của chúng ta, và tệ hại hơn khi chúng chiếm đoạt cơ thể của con người và đẩy linh hồn của họ ra khỏi thể xác. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc của sự việc : mọi sự đều bắt nguồn từ linh hồn chúng ta, thì chúng ta không đến nỗi bi quan cho lắm.
Ma
Khi cuộc sống chúng ta rơi vào trạng thái buồn bã và thất vọng, thì những nỗi buồn này dần dần ăn mòn và gặm nhấm cuộc sống của chúng ta, lúc đó ta sẽ cảm thấy thế giới xung quanh ta đầy bất hạnh và đau đớn bao trùm và như vậy khi đó tất nhiên sẽ có hai trường hợp xảy ra với chúng ta:
a- Ma sẽ đến chiếm đoạt cơ thể chúng ta và chúng sẽ sở hữu cơ thể chúng ta cho đến cuối cuộc đời.
b- Chúng ta sẽ chết trong  cảm giác của sự buồn phiền bất tận. Linh hồn chúng ta vì thế sẽ đi vào tình trạng trầm cảm khủng khiếp. Nó là những cảm giác cô độc, tưởng chừng như mọi người đều chống lại ta, những gì ta có thể làm được chỉ là sự  than khóc. Đó là lý do tại sao Ma khóc cả cuộc đời của chúng.
Đây là điều mấu chốt mà chúng ta cần phải biết là:
Ma ! Chính chúng cũng có những cảm giác hối hận và Ma không muốn chúng ta đi lại vào vết xe đỗ của chúng. Ma thật sự muốn chúng ta vui vẻ và có những tương lai hạnh phúc…
Nhưng khi một người nào đó rớt vào tình trạng trầm cảm tột độ ở một thời gian dài thì chính cái tâm trạng đó của chúng ta đã " chiêu cảm " cho Ma đến với chúng ta, Ma sẽ từ từ đi vào trong thể xác của chúng ta với " thiện ý " là sẽ chúng giúp ta ra khỏi tình trạng trầm cảm và tìm lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
Với một tư tưởng đầy tình thương cảm của Ma, nhưng vì không biết cách giúp người mà Ma đã vô tình chiếm đoạt thể xác của con người khi xâm nhập vào chúng ta và chúng cũng vô tình biến ta thành những con ma như chúng vậy.
Cách giải quyết: Có hai cách
- 1/ Cố gắng vượt qua sự trầm cảm và tìm nguồn vui thực tại trong cuộc sống.
- 2/ Thực hành Thiền định và tìm cách vượt khỏi hào quang đen tối của chính mình .
Với con thì cách thứ hai (2) là cách dễ dàng hơn cả. Cách thứ nhất (1) sẽ rất khó khăn hơn là sự tưởng tượng của chúng ta.
Sự trầm cảm rất nguy hiểm và nó sẽ làm hại chúng ta bằng nhiều cách.
Ma Nhập chỉ là một trong những cách điển hình.

ĐÂY LÀ MỘT VÍ DỤ. KHI CHÚNG TA SỐNG TRONG NỖI CHÁN NẢN TỘT CÙNG VÀ CŨNG LÀ LÚC CHÚNG TA ĐANG BỊ MA LẤY ĐI THỂ XÁC CỦA MÌNH.
Con sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật về một con người bị ma nhập và con sẽ "nhập" vào trong cảm xúc của người ta và " nhập vai " vào đời sống của họ một cách trọn vẹn để thấy rằng cuộc sống như vậy sẽ tổn hại đến đời chúng ta thế nào.

Cuộc sống và nỗi đau trong đời . Tôi sinh sống trong một ngôi làng nghèo khổ, cha mẹ tôi là những người rất thô lỗ và cộc cằn Tuổi thơ của tôi trôi đi trong những tháng năng đầy hãi hùng.
Rồi cha mẹ cũng lần lượt qua đời để lại cho tôi hoàn toàn là một con số không tròn trỉnh
Rồi một ngày tôi rời khỏi ngôi làng nghèo khó và đi đến một nơi hứa hẹn một tương lại tươi sáng, bỏ lại đằng sau những đau buồn trong qúa khứ.
Nơi tôi đến đó là một nơi hoàn toàn xa lạ với hai bàn tay trắng. Để tồn tại tôi cũng kiếm được một công việc làm để kiếm sống.
Nhưng điều đó không phải đơn giản, tôi bị kỳ thị bởi các bạn đồng nghiệp, họ chế nhạo tôi về ngôn ngữ cũng như ngoại hình.
Cuộc sống như mờ đi trong mắt tôi, hình ảnh của thiên đường dường như vẫn là ngôi làng tồi tệ của năm xưa mà tôi đã từng trãi qua và tôi vẫn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời.
Cho đến một ngày tôi gặp được một người con gái đẹp tuyệt vời. Cuộc sống của tôi thay đổi, khi tôi cảm thấy mình biết yêu  người con gái ấy!
Cô ta thông minh và hài hước, sự hiện diện của cô ta đã làm cho cuộc sống của tôi ta trở nên đẹp và ấm áp trong hạnh phúc hơn. Từ trước tới giờ trong cuộc đời mình tôi mới cảm giác được  niềm vui hạnh phúc
Đó thật là một cảm giác tuyệt vời, sống trong tâm trạng của  tình yêu , tôi không còn cảm giác của sự cô đơn .Tôi đã lâng lâng trong  niềm hạnh phúc suốt ngày hôm ấy, khi mà tôi nghĩ sẽ nói với cô ta lời cầu hôn của mình ! nhưng tôi đâu có ngờ rằng ngày ấy là ngày tôi đẫm trong nước mắt của chua cay đời mình !
 sự thật phủ phàng thay, cô ta cho tôi biết là cô ta chưa bao giờ thật sự yêu tôi, và tôi thật sự không quan trọng  gì đối với cô ấy,
Cô ấy bảo tôi  hãy tha lỗi cho cô ấy và quên cô ta đi.
" Đời sống vẫn trôi đi theo nhịp điệu của nó "! Cuộc sống chẳng dành cho tôi hay cho một ai đó nguồn hy vọng nào.
Đó là lỗi của tôi, tôi chưa phải là người hoàn hảo đối với cô ta,
tôi là một con người tồi tệ. Nếu cuộc đời ghét tôi, thì tôi nên chết đi trước khi mọi thứ  trở nên tồi tệ
 Chờ trong hy vọng ….tôi sẽ chờ đợi cô ta thay đổi …tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy … Cho dù có ai đó nói rằng tôi không phải là mẫu người cho cô ta, tôi mong cô ta sẽ quay trở lại với tôi.
Cuộc đời  không là gì đối với tôi, nhưng cô ta là tất cả của tôi.
Chẳng ai  nói cho tôi nghe về một cách khác nào hơn cái suy nghĩ này trong tôi.
Tôi biết! tôi chẳng xứng đáng với cô ấy, chẳng ai thích một kẻ như tôi, tôi chẳng là cái đinh gì, tôi chẳng có cái gì: tôi chẳng đáng giá gì, tôi chỉ là một kẻ mang đến khó khăn và bất hạnh.Tôi không còn gì trong cuộc đời này của tôi

Câu chuyện nói lên sự đau buồn, và những đau thương mất mát dữ dội trong tình cảm của con người trong suốt cuộc đời. Mỗi chúng ta đến với cuộc sống mình như một sự rủi may trong đời. Cũng có những giây phút hạnh phúc thật hiếm hoi trong cuộc đời họ, song cuối cùng vẫn đi đến sự đổ vở trong tan nát của con tim. Đó là cái nhìn của nhân vật trong câu chuyện.

Còn nếu chúng ta nhìn chuyện đó từ một người thân của mình thì có lẽ kết quả sẽ khác đi. Một lần nữa, đây là một câu chuyện thật đối với một người không có anh chị em ruột hay một người thân nào.  Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Người ấy bị ma nhập cho những sai lầm mà họ đã tạo nên trong suy nghĩ của mình .

Thật là khó khăn để vượt qua những hoàn cảnh như vậy: Từ hạnh phúc đến đổ vỡ đã khiến người ta không còn tự chủ được mình và những điều này chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta nó xảy ra hằng ngày trong cuộc sống.

Con không cho rằng chỉ cảm thấy cô độc là nguyên do duy nhất để bị ma nhập, mà còn nhiều nguyên do khác nữa để " dụ dỗ "ma có đường đi vào "đẩy" đi linh hồn và chiếm đoạt cơ thể chúng ta đó là sự phiền muộn, cô đơn, thất tình, sự sợ hải trong qúa khứ và mưu cầu tình cảm …
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #826 vào lúc: 26-02-2012, 10:18 PM

Trích dẫn
Con không cho rằng chỉ cảm thấy cô độc là nguyên do duy nhất để bị ma nhập, mà còn nhiều nguyên do khác nữa để " dụ dỗ "ma có đường đi vào "đẩy" đi linh hồn và chiếm đoạt cơ thể chúng ta đó là sự phiền muộn, cô đơn, thất tình, sự sợ hải trong qúa khứ và mưu cầu tình cảm …

Những người mà bị cãm giác này ở ngoài đời nhiều lắm(chắc lúc trước.kiếp trước  mình cũng từng như zị)
Từ trước tết đến giờ TLT nghe mấy câu chuyện buồn từ người quen thân mà thấy tội nghiệp,không biết phải làm sao,dụ người ta tu,mà ...dụ không được

Bởi vậy chắc BHT thấy ...ma nhiều lắm hé
Đọc bài của Mẹ và BHT-người mình nó cứ ...trầm trầm xuống và xúc cảm làm sao í
Cám ơn Mẹ và BHT(..viết nữa nha  Grin Grin)

Kính
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #827 vào lúc: 26-02-2012, 11:46 PM

Thế giới của Hinta Fourtunia
Chương 1
Đứa Con của Quỷ

Một thế giới yên bình và hòa thuận có thể bị tàn phá chỉ vì một xung đột nhỏ. Có cần thiết phải như thế không? Chính tay họ đang tàn phá thế giới họ đang sống, nhưng họ lại không nhìn ra được. Chỉ có bé gái đó, mà họ cho là kẻ đang đem bất hạnh, thì lại nhìn ra sự đau khổ này, nó đang dày vò và chết dần chết mòn bởi những suy nghĩ ngu xuẩn của họ.
Hinta chỉ mới bốn tuổi khi ba mẹ rời bỏ em. Em bé bỏng và yếu đuối nhưng không ai muốn nuôi em. Bởi vì họ cho rằng em là một quái vật.
Ba mẹ em bị đem đi hành quyết vì đã sanh ra một đứa con của quỷ. Bạn biết không, Hinta sống trong một hành tinh rất khác với chúng ta. Nơi này có tên là Fourtunia. Fourtunia được chia làm bốn lãnh thổ: Imarega, Fairiea, Deathrean, và Unkown. Hai người thuộc bộ tộc Deathrean đã mang Hinta vào đời, họ là Iria và Demain. Người Deathrean được cho là những đấng khống chế bóng đen và kiểm soát quyền năng tối tăm. Chuyện hai Deathrean kết hôn và sinh con là hết sức bình thường, nhưng vì một lí do nào đó… Hinta rất bất thường. Hinta không thích bất cứ cái gì và cũng không sợ bất kì điều gì, việc này làm cho Ba Mẹ của em rất lo lắng. Em hoàn toàn vô cảm. Cuộc sống của em mờ nhạt và uể oải. Ba Mẹ em cảm thấy như em đang dần mất đi sự sang suốt.  Càng ngày em càng mất đi sinh khí. Em đang chết dần đi vì một thứ mà cả Fourtunia chưa từng chứng kiến bao giờ. Ba Mẹ bắt đầu lo lắng về em hơn sau sinh nhật hai tuổi của Hinta.

Trong năm đầu tiên của cuộc đời, em chưa hề nói một từ nào, năm thứ hai cũng vậy. “Iria à, càng lớn thì con bé càng u tối,” Demain vừa nói vừa ngăm đứa con gái tội nghiệp của mình. “Phải, em biết là nó rất khác,” Iria lo lắng, nhưng cha mẹ nào lại không lo? Hinta bước lại chỗ cha mẹ với ánh mắt loe lói: “ Mẹ à, cái cây ở đằng kia, chỗ những đứa trẻ đang chơi,” Hinta cất giọng nói nhỏ nhẹ “Nó sẽ chết trong nay mai Mẹ ơi, nó đang khóc với con.” Thật là một chuyện động trời. Lần đầu tiên trong đời Hinta mở miệng nói chuyện, cả gia đình đều đứng như trời trồng vì ngạc nhiên, nhưng ai cũng lo lắng vì những gì con bé vừa nói. Con bé muốn nói gì khi nó kể rằng cái cây đang khóc với nó? Một đứa nhỏ ba tuổi mà lại có những suy nghĩ sâu sắc và am hiểu như vậy, thật là kì lạ.
“Phải, Mẹ à, từng giọt nước mắt của cây đang rơi theo từng nhịp mưa. Lúc những đứa trẻ đang chơi đùa bên nó, thì nó khóc và hát cho con nghe đó Mẹ à” Hinta kể bằng giọng nói mềm mượt. Em cười và nói: “Cái gì cũng sẽ có lúc phải chết, tôi nghĩ ngày đó sắp đến rồi, tôi hát bài này cho mình em, hãy nghe từng lời câu chuyện tấm lòng tôi.” Con bé ngã quỵ xuống nền nhà, vẫn nghe từng lời hát của cái cây. Nó cứ hát theo khe khẽ cái giai điệu đó “ Hãy lắng nghe từng chữ của giọng hát thiên thần, họ đang hát cho tôi và tôi đang hát cho người.” Rồi em ngủ say trong vòng tay của Mẹ.
   
Càng ngày em càng trở nên lạ lẫm. Cái cây mà em nói sẽ chết đã bị đốn xuống một tuần sau khi em kể cho Ba Mẹ nghe. Hầu hết những chuyện em kể đều đang trở thành sự thật. Ba Mẹ em nơm nớp lo sợ không biết rằng em sẽ nói gì tiếp theo. Nỗi sợ ám ảnh cả gia đình, thật lạ kì vì con bé càng ngày càng vô hồn. Deathreans là những kẻ được sợ hãi nhất Fourtunia nhưng Hinta không giống như một Fourtunia. Em chẳng giống bất kì một ai trên Fourtunia cả.  Dân Deathrean cho rằng em là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Tiếng dữ đồn xa, và càng ngày càng nhiều người gọi em là đứa con của quỷ. Em chẳng được ai thương, hay thậm chí đối xử bình thường. Đây mới chính là lời nguyền mãi mãi của cuộc đời em.

Thời gian trôi qua, bốn lãnh thổ cho là họ phải làm cái gì đó để xử lý đứa trẻ quái dị này. “Quỷ dữ đã mang chiến binh mạnh nhất của hắn tới, con gái của hắn”, Thủ lĩnh Imarega thẳng thắng nói ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu. (Imarega là những kẻ can đảm nhưng lì lợm. Họ có tinh thần chiến đấu dũng mãnh nhưng luôn đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Trong bốn quốc gia thì họ được cho là những kẻ có sức trâu nhưng kém thông minh.) “Con bé là một yêu quái và chúng ta phải ngăn nó lại! Tui không thể để cho dân chúng sợ hãi một đứa bé yếu đuối như vậy hoài được! Nó đã làm cho cả bốn lãnh thổ hoang manh đủ rồi! Chính bọn Deathrean kinh tởm và ác độc như vậy mà còn không chịu được đứa trẻ này, thì làm sao bốn lãnh thổ có thể chịu đựng được hả Deathrean? Trả lời đi chứ! Chiến tranh đang bắt đầu giữa bốn lãnh thổ, và đứa trẻ này đang làm mọi thứ tệ hại hơn! Deathrean, nếu bọn bây muốn chấm dứt chiến tranh thì bọn bây phải giết đứa trẻ này và những người giám hộ của nó trước khi quỷ dữ tiêu diệt hành tinh của chúng ta. Suy nghĩ đi, phải, động não đi.” Thủ lĩnh Imarega mặt đỏ phừng phừng và cả bốn thủ lĩnh của các bộ tộc đều nhìn nhau. Vâng, chiến tranh đang xảy ra nhưng họ đang họp nhau để đối phó với một đứa trẻ chưa tròn bốn tuổi? Một suy nghĩ lạ kì của người Imarega, quả thực lạ kì.

Còn tiếp

(link gốc: The life of meditation)

Rancon dịch vội nên có chỗ sẻ không thuận lắm. Ai có lòng tốt chỉnh giùm em nghen. Em cám ơn.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #828 vào lúc: 28-02-2012, 09:01 PM

Quỷ  và Ma
Phần 2
Chào HSTD!
BHT đây ! Vưà rồi BHT đã đăng phần một của chủ đề này.
Mọi người có thể đặt bất cứ câu hỏi gì về chủ đề này, BHT sẽ cố gắng trả lời ….. Chủ đề này gồm có hai phần.
Đây là phần hai.Chủ đề phần này rất quan trọng trong Đời Sống Thiền Định.

Những oan hồn ma quỷ này đã bị ngược đãi rất nhiều, và BHT tin chắc một điều rằng tất cả chúng ta ai ai cũng đã từng có kiếp bị những oan hồn này lấy đi thể xác và mọi người nên nhớ rằng đó chính là sự lưạ chọn của mình.
Mình đã tự hiến thân xác cho quỷ ( đây là lời giải thích thêm cho rõ sau khi nói chuyện với BHT chứ không có trong nguyên bản!)

Ngay cả những Bậc Thầy của thiền trong qúa khứ cũng đã từng bị những oan hồn này chiếm đoạt.
Con biết mọi người sẽ nghĩ rằng: " Họ là những bậc Thầy không thể bị lưà dễ dàng như vậy !"
Nhưng mọi người quên rằng trước khi họ trở thành bậc Thầy thì họ cũng là một người bình thường, một người bắt đầu cuộc sống thiền định và phải đương đầu với nhiều khó khăn như chúng ta vậy! Họ không sinh ra đã làm Thầy!

Quỷ
Khi một người sống trong đau buồn và bất mãn cả cuộc đời họ, sự tích tụ âm ỉ như thế mỗi ngày thì chỉ cần một kích động nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành sự tức giận.
Cảm giác này đi qua cơ thể và gây ra cơn giận dữ mà chính họ cũng bất ngờ. Họ cảm thấy như cả thế giới đều chống lại họ và họ không còn gì nữa cả. Họ chán ghét tất cả mọi người và đỗ lỗi cho thế giới vì các vấn đề của họ.

Nguyên do dẫn đến cái chết của họ:

1/ Một con quỷ đánh cắp thể xác của họ và lấy đi mạng sống của họ.
2/  Chết trong sự tức giận của họ và chính họ trở thành một con quỷ.
 
Thế giới này đôi khi độc ác, nhưng vẫn có một mặt tích cực trong đó.
Một khi họ giận dữ, cái cảm giác tức giận này sẽ điều khiển não bộ của họ và họ không thể suy nghĩ gì được ngoài sự đau khổ đang hiện hưũ trong họ.
Đỗ lỗi cho thế giới không làm họ thoải mái hơn nhưng họ thấy đó là giải pháp duy nhất có thể làm họ cảm thấy dễ chiụ hơn. Qui tội cho cả thế giới!

Quỷ thì không có suy nghĩ tốt bụng như ma. Tuy nhiên nó không nguy hại gì. Tụi nó phải mỉm cười trước mọi chuyện, ngay cả cười trong đau khổ của người ta. Hãy nghĩ chúng giống như là những lời nguyền rủa.
Quỷ thường giết người và hại người nhưng không phải để tiêu khiển.
Quỷ làm như vậy là bởi vì linh hồn của chúng đã bị sai khiến bởi sự giận dữ của mình đối với thế giới.
Bọn chúng cười nhạo trước nỗi đau khổ của chính mình và cho dù chúng có muốn khóc đi nữa thì chúng cũng không làm được.
Đôi khi chúng làm tổn thương người thân của chúng. Chúng không muốn như vậy, nhưng(bởi) đó là sự lựa chọn mà linh hồn theo quỷ phải làm.

Chúng đi vào trong thể xác người khác để họ có thể cảm giác được nổi đau mà chúng đã phải chiụ đựng, nỗi đau đã tạo ra chúng.

Thoát ra khỏi trạng thái này thì khó hơn là thoát ra khỏi ma.
BHT thấng rằng cách duy nhất để linh hồn và thể xác mình có thể thoát ra khỏi cảm giác này là  Tu Tập ( Thiền Định)
Đây là một điều quan trọng cần phải biết trong việc tập thiền.
Mọi người nên biết là quỷ không đến nổi tồi tệ như mình nghĩ nhưng chúng vẫn là những thứ nguy hiểm.


Mọi người của HSTD, bây giờ BHT muốn tất cả mọi người thử suy nghĩ:
- Mình có bao giờ giận dữ không ?
- Mình có bao giờ ẩu đả không ?
- Mình có bao giờ nghĩ là thế giới này ( hay tất cả mọi người ) đều chống lại mình không ?

Nếu câu trả lời là không cho bất cứ câu hỏi nào thì bạn đang tự dối lòng rồi đó !  Cheesy Cheesy Cheesy
Ai trong chúng ta cũng đã từ trãi qua trạng thái này và nó tuỳ thuộc vào xa hay gần suy nghĩ của mọi người đối với chủ đề này.
Mình nên suy nghĩ về những oan hồn quỷ này trong cuộc sống của mình bởi vì ai trong chúng ta cũng có vấn đề.
Cái thế giới mà mình đang sống đây không là một thế giới hoàn hảo nhưng nó vẫn là nơi mình đang sống và mình phải tìm cách để tận hưởng.
Đối với những ai cho rằng Atula và Demons là giống nhau, thì họ đã sai lầm rồi, nhưng mà BHT sẽ không bàn chi tiết về vấn đề đó ở đây vì nó không nằm trong chủ đề của chúng ta hôm nay.

BHT hy vọng tất cả mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp và hy vọng chuyện tu tập của mọi người tiến triển tốt đẹp.
 
Bé Hạt Tiêu!:
Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, con rất là vui và rất thích được trả lời nó cho mọi người, con muốn được Giúp tất cả, đó là lý do tại sao con viết lên những điều con biết.
Hãy hỏi bất cứ điều gì mà mọi người muốn ! Mọi người trên HSTD giống như trong một đại gia đình ! Mọi người hãy thân thiện và tự nhiên hỏi … Grin Grin Grin
TB:
Bài dịch này thật khó hiểu, chính tnt có nhiều chỗ cũng không hiểu cho lắm ....BHT cũng biết vậy nên đã gợi ý cho mọi người là hãy hỏi nếu có chỗ nào thắc mắc ....hỏi nó chớ đừng hỏi tnt nhen!  Grin
« Sửa lần cuối: 01-03-2012, 05:27 PM gửi bởi tnt »
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #829 vào lúc: 29-02-2012, 10:42 PM

Chào BHT và Mama tnt,

Thật là thú vị khi đọc những bài viết cùa BHT,nó cứ như mở ra một khung trời gì mới lạ.
Bản thân chú cũng suy gẫm nhiều về đề tài này ngay trong đời sống hiện tại,có nhiều lúc chú có cãm tưởng có cái gì nó sắp nổ tung trên trái đất này bởi những sân hận,bất công đến nổi Gổ đá,cây cỏ ,côn trùng cũng chực vùng lên để đòi lại sự công bằng.
Thế nhưng có cái gì châm ngòi để nó thoát ra cái tình trạng bế tắc,âm ỷ này?
Nếu hiễu và chấp nhận luật Nhân Quả thì sự đòi hỏi này nó là một vấn đề không hẵn là vô lý !?
Hiện tượng Ma Qủy theo ám con người chắc cũng có một nguyên nhân sâu xa nào ? mà không phải là đơn thuần như mình nghỉ (là vì Ma Quỷ nên phải phá phách!)
Có một luật lệ nào khác trong thế giới Siệu hình để giãi quyết vấn đề này ,hay tự luật Nhân Quả nó vận hành và sắp xếp tất cả ?

Cám ơn BHT và mama tnt .

Chú Rn
Logged
tuniem
Thành viên


Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuniem
Trả lời #830 vào lúc: 01-03-2012, 03:24 AM

Chú Rn ơi! con nghĩ rằng tất cả đều là sự sắp đặt của luật Nhân-Quả chú chứ không có luật nào khác nữa ạ. Vài hàng chia sẻ, có gì chứ và BHT bỏ qua cho con nhé.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #831 vào lúc: 01-03-2012, 07:23 PM

Chào BHT và Mama tnt,
Chào Chú Rn ! BHT và Mom sẽ cùng trả lời !

Trích dẫn
Thật là thú vị khi đọc những bài viết cùa BHT,nó cứ như mở ra một khung trời gì mới lạ.
Câu hỏi của Rn đã cho tnt và BHT một buổi nói chuyện với nhau thật vui, nay tnt tường thuật lại đây chú Rn ! hihi
Trích dẫn
Bản thân chú cũng suy gẫm nhiều về đề tài này ngay trong đời sống hiện tại,có nhiều lúc chú có cãm tưởng có cái gì nó sắp nổ tung trên trái đất này bởi những sân hận,bất công đến nổi Gổ đá,cây cỏ ,côn trùng cũng chực vùng lên để đòi lại sự công bằng.

" Đời luôn luôn có tình trạng bất công, trong một cuộc chiến, có người bị giết, có người bị thương, có người chẳng bao giờ rời xa quê hương ….Đời là bất công ." Người ta luôn nói đến công bằng, công lý ….nhưng thế giới vẫn tràn ngập bất công …
Nhưng ẩn tàng trong đời sống luôn có sự hiện hưũ của một thứ luật vô hình vô tướng, vô danh nhưng rất là Công Bằng đó là Luật Nhân Quả

Trích dẫn
Thế nhưng có cái gì châm ngòi để nó thoát ra cái tình trạng bế tắc,âm ỷ này?
Đó là cái cách Tu Tập của ông Hai Lúa ! hihihi
Trích dẫn
Nếu hiễu và chấp nhận luật Nhân Quả thì sự đòi hỏi này nó là một vấn đề không hẵn là vô lý !?
Nếu mình không chấp nhận luật Nhân Quả thì vô lý thiệt
Nhưng nếu mình chấp nhận thì không có gì là vô lý cả vì " Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tự nhiên nào xảy đến mà không có lý do cả "
Mình cho vô lý không chấp nhận được là bởi vì cái "lý do" qúa sâu xa vượt khỏi sự nhận biết của mình, vì thế cho nên mình không nhận biết được.
Trích dẫn
Hiện tượng Ma Qủy theo ám con người chắc cũng có một nguyên nhân sâu xa nào ? mà không phải là đơn thuần như mình nghỉ (là vì Ma Quỷ nên phải phá phách!)
Ma - Quỷ đó là do sự lựa chọn của chính mình để thành cái thứ đó. Để không phải vô tình mà đi theo tụi nó thì chỉ còn một cách duy nhất là tu tập để chính mình không rơi vào "cạm bẩy" đó .
Còn người bị ma -quỷ ám thì đó là nghiệp của họ phải bị như vậy.
Trích dẫn
Có một luật lệ nào khác trong thế giới Siệu hình để giãi quyết vấn đề này ,hay tự luật Nhân Quả nó vận hành và sắp xếp tất cả ?

Có ! hihi khi mình tu cao thì mình có thể " trị " mấy con quỷ hại người bằng cách bắt nó đi tu như mình vậy đó !hihi
Bắt ma thì có Ông Phước nè ! hihihi
Cái này thì BHT có làm qua, là bắt quỷ trong mấy cái hang núi chỗ mấy ngưòi ta hay đi tới chơi tham quan …
Hộ Pháp của BHT là một con quỷ rất là hung tợn và dữ dằn lắm …nhưng giờ thì " hiền khô " rùi vì nó đi theo BHT để tu hành và làm hộ pháp ! hihi
Và sau cùng thì cũng sẽ có bàn tay của Luật Nhân Quả nhúng vào chứ không chạy đâu khỏi ! hihihi
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #832 vào lúc: 02-03-2012, 09:30 AM

Hallo BHT và mommom tnt,

Cám ơn BHT và tnt đã giãi thích,một nụ cười là 10 thang thuốc Bổ nhen! Grin Grin Grin Grin Grin

Chú có nghe một đoạn giãi thích của anh Sư phụ về Nhân quả là:"giống như cái ống tiết kiệm dài có đường cong ngược lại,đến lúc nào đó nó đầy và rơi lại chổ mình,có khi mình nhét Vàng(làm tốt),có khi nhét Phân (làm bậy)".Cho nên có người cả đời sống tốt mà chỉ gặp ngang trái ,hoặc ngược lại ,mà không hiểu vì sao?.Sự giãi thích này khá lý thú và dễ hiễu.Chú thì nhận Phân cũng khá dài,chắc cũng sắp tới khúc có Vàng rồi... Hahaha.

Chú có 2 thắc mắc nữa là:
1) Chú có gặp một con Ma nhập vào người sống ,khi hỏi chuyện về một người thân đã mất hoặc những chuyện nào đó về thế giới bên kia thì nó dùng ngón Cái bấm liên tục vào đốt cuối của ngón út.Đây là phương pháp gì vậy ?
2) Chú thì chưa thấy Ma nhưng nghe kể là nó giống y chang lúc sống,nghĩa là Quần Áo hình hài đầy đủ ,chỉ là lơ lững như bong bóng bay xì hơi,có đúng như vậy không?.Vậy khi tái sanh ở một nơi nào khác,cái hình hài này ra sao? Kể rộng ra chút nghen BHT. Roll Eyes

Chu Rn
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #833 vào lúc: 02-03-2012, 08:33 PM

Hallo BHT và mommom tnt,

Cám ơn BHT và tnt đã giãi thích,một nụ cười là 10 thang thuốc Bổ nhen! Grin Grin Grin Grin Grin

Chú có nghe một đoạn giãi thích của anh Sư phụ về Nhân quả là:"giống như cái ống tiết kiệm dài có đường cong ngược lại,đến lúc nào đó nó đầy và rơi lại chổ mình,có khi mình nhét Vàng(làm tốt),có khi nhét Phân (làm bậy)".Cho nên có người cả đời sống tốt mà chỉ gặp ngang trái ,hoặc ngược lại ,mà không hiểu vì sao?.Sự giãi thích này khá lý thú và dễ hiễu.Chú thì nhận Phân cũng khá dài,chắc cũng sắp tới khúc có Vàng rồi...
 Hahaha.
đơn giản dễ hiểu, hình tượng khó quên ! Grin
 May quá!  Cheesy Cheesy Cheesy
Hỏi ít nên có thể hỏi lại " sư phụ con " mà trả lời lại cho Rn liền đây ! hihihi
Trích dẫn
Chú có 2 thắc mắc nữa là:
1) Chú có gặp một con Ma nhập vào người sống ,khi hỏi chuyện về một người thân đã mất hoặc những chuyện nào đó về thế giới bên kia thì nó dùng ngón Cái bấm liên tục vào đốt cuối của ngón út.Đây là phương pháp gì vậy ?
Ngón út là mình( người bị ma nhập )
Ngón cái là con ma
Khi bấm vào như vậy là cho nó dễ nhập hơn.
Nếu khi bấm vào mà ngón út cong lên với ngón cái thì người linh hồn người bị nhập có phần thắng thế hơn ma và có ý đẩy ma ra
Nếu khi bấm lại mà ngón út thẳng ra và ngón cái đè hẳn lên thì ma mạnh hơn và chiếm toàn bộ ưu thế
Trích dẫn
2) Chú thì chưa thấy Ma nhưng nghe kể là nó giống y chang lúc sống,nghĩa là Quần Áo hình hài đầy đủ ,chỉ là lơ lững như bong bóng bay xì hơi,có đúng như vậy không?.Vậy khi tái sanh ở một nơi nào khác,cái hình hài này ra sao?
Ma chỉ ở thể linh hồn và khi tư tưởng u buồn thì áo quần trở nên rách rưới mặt mày ũ rũ khổ não ...Áo quần ở đây là do tư tưởng ma u buồn mà nó ra như vậy chứ không phải họ mặc lâu quá không thay rồi bị rách tả tơi như bên người thế gian mình đâu ! Grin
Nhưng khi nhập vào người ta thì có một mặt khác ! hihi
Trích dẫn
Kể rộng ra chút nghen BHT. Roll Eyes
Nói nhiêu đó xong là chạy biến đi chơi rùi .....tnt cũng ghi vội lại kẻo quên thì khốn ....hihihi


Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #834 vào lúc: 02-03-2012, 09:22 PM

BHT cho TLT hỏi  nhe
1/ Sao TLT ko thể phân biệt được các Ma/quỷ các cõi và Ma/quỷ cõi trung giới
Khi người chết không siêu thoát thì họ biến thành …ma-và họ ở cõi trung giới
Khi “ma“này mà dữ thì là ...quỷ ?
Ma /quỷ nào thì ở 1 cõi riêng như 1 hành tinh nào đó (như con người thì ở trái đất) hay Ma /quỷ là 1 cõi :1 loại linh hồn có cấu trúc là ... ma/quỷ và lúc nào cũng ở trong cõi trung giới ,nó sống lẫn lộn với người
Nếu Ma/quỷ ở cõi trung giới thì nó đi lung tung và không ai « quản l‎ý «  nó được hả Bé ?
Còn quỷ mà ở địa ngục thì sao ? sao mà nó có thể chui lên được vào ngày Halloween 31/10‎ ?

2/Lúc trước TLT có 1 đứa cháu chồng vào ở để thi Đai Học
Cô bé đã bị rớt trước đó 1 năm và năm sau vào để thi lại
Không biết vì lo lắng thi rớt hay sao mà Cô bé bị 1 người già « Ma »nào đó ...cho thấy và đòi dẫn đi.Cô bé cứ co rúm người lại và nói « con không đi đâu,bà ơi... » và người thì cứ nóng sốt ...Sau đó thì Cha của  Cô bé vào ,đi coi bói và nói là Cô bé đi vào SG vào lúc sáng sớm nên có người thấy và ...chọc,và Cha dẩn Cô Bé về quê.
Về quê ,diều trị tại nhà người quen,cho Cô bé uống thuốc...tâm thần và cô bé...hết lun

Từ cái thấy « ma » đến cái « ma nhập «  là có  gần nhau  không Bé ?
Cái tâm thức  ở trạng thái nào thì  thuộc loại « nhẹ vía » để thấy Ma và Ma   « ăn hiếp » mình –như Cô bé trên(còn mình tu mà thấy Ma,là Ma phải ...sợ mình)

3/ Ma/Quỷ và người bị nhập là nhân quả
Nhưng khi người bị nhập về « quậy » gia đình hay người xung quanh chẳng hạn thì đó là nhân quả của Ma/Quỷ với người trong gia đình/người xung quanh-chỉ  mượn xác người bi nhập để trả/vay,hay
Đó là nhân quả của người bị nhập với gia đình /người xung quanh mà thui hả Bé ?
VD : 1 anh A nào đó bị 1 cô gái « bị nhập » phá rối đòi yêu,phá điện thoại ...thì đó là nhân quả của cô gái với anh A hay của « con ma » với anh A
Có thể nào anh A này có tâm thức không tốt nên mới bị  « Ma-trong xác người bi nhập «  phá rối không Bé ?
  
4/ Khi mình đang Tập- theo HSTD-theo kiểu ATCNDTM-dù chỉ là « cận định »là các cõi giới khác không thấy mình để mà phá /nhập phải không Bé ?
Một người có tâm thức là ma /quỷ thì mình với trình độ nào mới «  kéo « người đó ra được (có nghĩa là dụ ng ta tu được) ?
Hay chỉ «  kéo » được khi có  nhân quà với người đó thui hay với con Ma/quỷ nhập vào người đó thui

Khi Mẹ và Bé thiệt khỏe và rãnh thì hãy viết nha

Cám ơn Mẹ và BHT nhiều nhiều


Kính



Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #835 vào lúc: 03-03-2012, 01:51 PM

BHT cho TLT hỏi  nhe
BHT trả lời nhưng tnt chuyển lời dịch lại cho TLT đây!  Cheesy Cheesy Cheesy
Trích dẫn
1/ Sao TLT ko thể phân biệt được các Ma/quỷ các cõi và Ma/quỷ cõi trung giới
Khi người chết không siêu thoát thì họ biến thành …ma-và họ ở cõi trung giới
Khi “ma“này mà dữ thì là ...quỷ ?
Đúng rồi ! Cheesy
Trích dẫn
Ma /quỷ nào thì ở 1 cõi riêng như 1 hành tinh nào đó (như con người thì ở trái đất) hay Ma /quỷ là 1 cõi :1 loại linh hồn có cấu trúc là ... ma/quỷ và lúc nào cũng ở trong cõi trung giới ,nó sống lẫn lộn với người
TLT hiểu đúng hết rùi!
Ma Quỷ là ở dạng Linh Hồn, họ sống chung với cõi giới của chúng ta, nhưng ở một dạng khác, ở một thể khác.
Khi chúng ta chết nghĩa là cởi bỏ dạng thể vật chất thì chúng ta chỉ còn linh hồn.
Linh hồn chúng ta mà quá buồn quá khổ sở thì chúng ta là Ma
Linh hồn chúng ta quá dữ dằn , luôn sống với sự giận hờn ..oán trách thì chúng ta là Quỷ
Nên Ma hay Quỷ đó là do mình chọn lấy qua cách sống của mình qua cách mình suy nghĩ mà đưa đến mình là " thứ gì " ! hihi
Trích dẫn
Nếu Ma/quỷ ở cõi trung giới thì nó đi lung tung và không ai « quản l‎ý «  nó được hả Bé ?
không
Trích dẫn
Còn quỷ mà ở địa ngục thì sao ?
Có một chút tên gọi khác nhau giữa " demom" và " devel" tự điển  dịch giống nhau giữa hai chữ đó. còn " Atula" nữa cả ba thứ đó đều khác nhau rất nhiều.
Quỷ ở địa ngục là " Devel" BHT cũng không biết dịch ra tên gì nữa !hihi
Trích dẫn
sao mà nó có thể chui lên được vào ngày Halloween 31/10‎ ?
Ngày đó tụi nó được mở cửa cho đi ra !hihi
Trích dẫn
2/Lúc trước TLT có 1 đứa cháu chồng vào ở để thi Đai Học
Cô bé đã bị rớt trước đó 1 năm và năm sau vào để thi lại
Không biết vì lo lắng thi rớt hay sao mà Cô bé bị 1 người già « Ma »nào đó ...cho thấy và đòi dẫn đi.Cô bé cứ co rúm người lại và nói « con không đi đâu,bà ơi... » và người thì cứ nóng sốt ...Sau đó thì Cha của  Cô bé vào ,đi coi bói và nói là Cô bé đi vào SG vào lúc sáng sớm nên có người thấy và ...chọc,và Cha dẩn Cô Bé về quê.
Về quê ,diều trị tại nhà người quen,cho Cô bé uống thuốc...tâm thần và cô bé...hết lun

Từ cái thấy « ma » đến cái « ma nhập «  là có  gần nhau  không Bé ?
Cái tâm thức  ở trạng thái nào thì  thuộc loại « nhẹ vía » để thấy Ma và Ma   « ăn hiếp » mình –như Cô bé trên(còn mình tu mà thấy Ma,là Ma phải ...sợ mình)
Người buồn quá, suy nghĩ bi quan không có định hướng nên ma nó nhập vô để an ủi để khuyên là đừng buồn như nó.
Khi mình tập thì mình được trang bị một tư tưởng mạnh mẽ và đúng đắn và mình cũng nhìn ra được thế giới của ma là sao nên mình không có sợ và giúp người khác thoát khỏi suy nghĩ mà ma có thể đi vào
Trích dẫn
3/ Ma/Quỷ và người bị nhập là nhân quả
Nhưng khi người bị nhập về « quậy » gia đình hay người xung quanh chẳng hạn thì đó là nhân quả của Ma/Quỷ với người trong gia đình/người xung quanh-chỉ  mượn xác người bi nhập để trả/vay,hay
Đó là nhân quả của người bị nhập với gia đình /người xung quanh mà thui hả Bé ?
VD : 1 anh A nào đó bị 1 cô gái « bị nhập » phá rối đòi yêu,phá điện thoại ...thì đó là nhân quả của cô gái với anh A hay của « con ma » với anh A
Có thể nào anh A này có tâm thức không tốt nên mới bị  « Ma-trong xác người bi nhập «  phá rối không Bé ?
Người để ma hay quỷ nhập vô mình đó là chính họ mở cửa tâm mình cho ma quỷ vào lấy thân xác ( dùng ) thể xác của họ
Họ ảnh hưởng đến người xung quanh đó là nghiệp của những người đó đối với người bị nhập.
 
Trích dẫn
 4/ Khi mình đang Tập- theo HSTD-theo kiểu ATCNDTM-dù chỉ là « cận định »là các cõi giới khác không thấy mình để mà phá /nhập phải không Bé ?
Phải !
Trích dẫn
Một người có tâm thức là ma /quỷ thì mình với trình độ nào mới «  kéo « người đó ra được (có nghĩa là dụ ng ta tu được) ?
Hay chỉ «  kéo » được khi có  nhân quà với người đó thui hay với con Ma/quỷ nhập vào người đó thui
Cái này khó lắm đó, chắc là phải cỡ như Ông Phước lận đó !hihi Mà không dễ đâu vì đó chính là sự lựa chọn của họ, nên chính họ phải thay đổi cách sống và tư tưởng thì mới làm thay đổi con người họ được.

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #836 vào lúc: 03-03-2012, 02:01 PM

Đây là bài của BHT đọc cho tnt nghe rất lâu rồi,  khi đó bht khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, bây giờ tnt mới tìm thấy !

Tự nhiên trong đầu con pop lên
Ông P….h….ư….ớ…..c ! Ông p..h..ư..ớ..c ! Ông P…h.ư.ớ.c !
Tại sao con không ghi lại những suy nghĩ này chớ !
Con không biết tại sao điều đó lại bất chợt nhảy ra trong đầu con !
Và con lại muốn giữ lại những ý nghĩ bật chợt này.

 "Awsome  My Old Uncle !"
Ông Phật của con là: Ông Đó!
Ông Chú Già ơi !
Giờ thì con biết ông già Ông là ai rồi !
Là cánh tay phải của Ông Phật Bự!
Là Ông Phật biết nói
Là Ông Phật biết cười !
Là Ông Phật biết chơi với con nít !
Là Ông Phật biết chữa bệnh cho mọi người
Là Ông Phật chưa chết !hihi
Giờ thì con đã biết có Ông Phật sống bên con
Ông Phật "sống" chỉ con tìm Ông Phật "chết" ! hihi
Với Ông, người chết cũng phải cười !
Và người chết cũng biết sống và kể chuyện …
Người chết kể chuyện cho người sống nghe ..
Chuyện Thiên Đường chuyện điạ ngục !
Người dạy cho con biết nhiều điều thú vị !
Chim muôn bỗng dưng có lời ..
Cỏ cây, hòn đá bỗng lên tiếng ..
Và đất trời thì luôn có nhạc
Con nhìn thấy tất cả nhưng không bằng đôi mắt
Mà nhìn thấy bằng trái tim và tâm hồn của mình !
Con đã biết sống mà không cần thân xác
"Có mà nhưng không có" là điều con chợt hiểu ra
Khi con không có gì cả là lúc con có tất cả !


Gặp Ông Phước dễ hơn gặp ông Phật
Ông thì cười nhiều hơn Ông Phật !
Ông thì gần con hơn ông Phật
Khi con đau thì con kêu ông Phước
Ông châm cưú cho con
Ông xoa bụng cho con
Ông chỉ cho con tập 
Ông ra bài cho con tập !hihi
Ông Phật thì giúp con làm bài tập
Ông là trò chơi lớn của con
Ông là big game cho con
Ông là mơ ước trong con
Ông gần bên con hơn
Trên đường con đi , những nơi con đến
Đâu đâu cũng có hình ảnh Ông
Lúc con sợ nhất là lúc con chỉ nhớ
Ông Phước ơi !
Lúc con vui nhất con cũng nhớ :
Ông Phước ơi!
Lúc con đau nhất con cũng chỉ nhớ
Ông Phước ơi !

Con quái vật cũng không nuốt nổi con khi nghe:
Ông Phước ơi ! Ông Phước Ơi! Ông Phước ơi !
Ông Phước ơi ! Ông Phước ơi! Ông Phước ơi !
Là cái câu Thần chú của con !
Là những gì mà con cần đến …!
Ông Phước ơi ! Ông Phước ơi! hihi
Lớn lên con muốn được như Ông Phước !
Muốn được làm Ông Phật sống như Ông Phước !
Ông Phước ! Ông Phật của con !

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #837 vào lúc: 03-03-2012, 02:11 PM

Khi BHT viết về những câu chuyện như thế này thì nó thường hay kể cho tnt nghe trong lúc trước khi ngủ ….nhưng chẳng bao giờ tnt nghe hết được trọn vẹn ..vì cái âm giọng trầm trầm, đều đều nhè nhẹ của nó làm tnt cứ riú cả mắt lại và đầu óc cứ chìm dần vào giấc ngủ như uống phải thứ thuốc ngủ gì đó …
( chắc đây cũng là cái thứ mà TLT " ngửi " ra được khi đọc ! hihihi)
Con bé lúc nào cũng nói …Me lại buồn ngủ rồi ….chắc chuyện con không hay …! Thế là tnt ngủ còn nó thì ngồi viết ra câu chuyện …hihi
Cái này là kiểu " ngủ đi con ….con không ngủ ..mẹ ngủ trước nhen con …" hihihi

                                                                 Chương 2

                                                 Chiến tranh giữa bốn quốc gia

Ý nghĩa của cuộc sống, nếu ai hỏi con câu hỏi này, con sẽ chỉ muốn trả lời bằng một câu hỏi:  
- Hy vọng trong cuộc sống này của bạn là gì, ý nghĩa của bạn là gì?

Điều này là làm thế nào Hinta thấy thế giới và những gì cô ấy hỏi mình:
- Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
- Ý nghĩa của hy vọng là gì?
- Ý nghĩa của chiến tranh là gì?

Đời sống của cô bé cứ trôi đi trong âm thầm lặng lẽ của riêng mình, Cô sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai, ngoài bản thân mình. Hinta sống rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình lủi thủi.

Những ngày cứ từ từ trôi đi mà nó cảm thấy như thế giới muốn dừng lại, không ai muốn sống trong hòa bình nữa.
Cảm giác của bóng tối bao trùm trong đầy không khí khi mà quốc gia Deathrean đã không giết chết đứa bé của Quỷ,
cuộc chiến tranh giữa họ lại bắt đầu một lần nữa và lần này một trong số họ sẽ giành chiến thắng, hoặc là tất cả họ đều chết vì sự giận dữ thù hằn đối với nhau.

Hinta không hề biết lúc nào cái chết sẽ đến với mình, người ta thì muốn xóa đi cái từ đó và nghĩ rằng nó chẳng có gì là to tát cho lắm.  Hinta là chỉ là một đứa trẻ, do đó cái chết của chính mình dường như không có để  trong cô bé một cảm xúc hay một điều gì đó trong suy nghĩ. Cô đã  vô cảm hơn bao giờ hết.

Mẹ cô bé không muốn có nhiều tin đồn về đứa con quỷ của mình, Mẹ cô nghĩ rằng nếu bà ấy đưa cô đến một ngôi chùa vườn có thể nó sẽ bình yên cho tâm trí Hinta và cô bé sẽ tốt hơn.
"Không khí trong lành sẽ xoa dịu tâm trí con" Iria bình tĩnh nói, khi cô đi cùng con gái nhỏ của mình tới ngôi đền.
Cô sợ rằng mọi người có thể nhìn thấy Hinta và chạy, nhưng cuối cùng, thì không có ai thấy cả.
Thực sự thì chẳng có ai biết về con bé ma quỷ như thế nào, mà họ chỉ nghe những lời đồn đãi thôi, đó cũng là một điều tốt cho Hinta khi chạy trốn thế này.

Sau khi đến đền, Hinta chỉ đứng chết trân trong sự sợ hãi của những gì cô nhìn thấy trước mắt mình. Đó là một bản đồ của các quốc gia và đền thờ đã được tổ chức với nhau bởi mỗi bên.
Cô nhìn mẹ mình, nhưng những gì mẹ cô thấy từ con đã làm bà ta rất kinh ngạc đến tột độ (sốc), Hinta lần đầu tiên có nước mắt trong mắt con bé, "M-mẹ w-lý do tại sao Mẹ phải chỉ cho con điều này? Hinta rên rỉ với mẹ của cô với đôi mắt to màu nâu, Iria nhìn sửng sốt nhìn con, chưa bao giờ trong cuộc sống của mình cô được nhìn thấy con gái khóc, đó là chuyện kỳ lạ hơn bất cứ điều gì. "Chuyện gì vậy  con? Con là con gái nhỏ bé đáng yêu của mẹ, mẹ không muốn con khóc, ok?".

Iria khóc cho đứa con của mình khi nhìn thấy con gái mình thực sự có một trái tim đầy yêu thương của con Người.
Hinta lau nước mắt", Mẹ! mọi người rồi phải chết trong chiến tranh này phải không? Con thấy rằng  chúng ta cũng sẽ chết luôn, điều này thật không công bằng, Mẹ không làm bất cứ điều gì cả, tại sao Mẹ phải chết !".
Iria có vẻ choáng váng, khi nghe cô con gái ba tuổi, của mình nói về cuộc chiến tranh giữa bốn quốc gia, và bây giờ cô bé đã biết mình bị giết chết bởi vì điều đó..

Thế giới này thật độc ác. Giết chết một bé gái và cha mẹ cô chỉ vì những gì mọi người đã nói.
Chỉ vì cô đã có một năng lực không giống ai, năng lực của con mắt thứ ba.  
Nước mắt vẫn tuôn trào trên đôi mắt Hinta trong khi mẹ cô bé ôm chặt lấy con mà vẫn còn sốc về những
gì con gái của cô đã nói với cô ấy.

Ngày qua ngày Hinta lặp đi lặp lại số lượng người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.
Cô đã khóc khi nhìn ra cửa sổ:

"Thượng Đế yêu quý của con, xin Người, hãy mang những người dân vô tội lên trời, hãy tha thứ cho
những gì họ đã làm ở đây, vì họ đã được lệnh phải làm những việc như vậy."

Mặc dù cô biết về cái chết của chính mình, nhưng cô đã cầu nguyện và cầu nguyện cho người chết mỗi ngày từ chiến tranh, cái chết là sự lựa chọn riêng của họ, để họ bảo vệ đất nước yêu quý của họ. Tình yêu từ cô gái bé nhỏ này nhỏ thật là mạnh mẽ. Cô ấy không quan tâm về cái chết của chính mình, cô chỉ quan tâm đến những người khác.
Giờ đây cô bé hiểu được thế giới này mang một ý nghĩa như thế nào đối với cô. Cô bé  biết mình đã được tạo ra để làm gì.
Để tạo ra hòa bình giữa bốn quốc gia. Để kết thúc cuộc chiến tranh mà có thể giết chết tất cả, nhưng có một điều mà cô bé đã không biết rằng cô sẽ bị giết bởi chính là cô. Bị giết chết trong cuộc chiến tranh mà cô muốn dừng lại.

- Tại sao người dân trong xứ Deathrean muốn giết một cô gái nhỏ luôn cầu mong hòa bình ở quốc gia của họ?
- Tại sao họ muốn giết chết một cô gái đã có một tâm trí và trái tim lớn như cô ấy vậy?
- Mặc dù giữa cô và họ có một chút khác nhau, họ đã giết cô ấy?
- Cô ấy đã làm gì để đáng phải xử với cô bé như vậy?
- Tại sao các người dân trong xứ Deathrean phải giết một cô gái này ?
- Đó phải chăng là những gì mà họ đã lựa chọn?
Những câu hỏi như thế cứ liên tục tuôn ra.

Sự thật là quốc gia Deathrean đã không có sự lựa chọn vấn đề, những gì mà họ đã làm?
Giờ đây không gì có thể ngăn chặn được trận chiến sẽ xảy ra giữa bốn quốc gia này.
Sự hòa bình và hòa hợp giữa các quốc gia đang mất đi  lần trong từng gang ……tất .
Mọi người đang chết dần, bạn bè và gia đình đang bị xé nát. Ngay cả khi họ giết cô bé cũng sẽ không có gì kết thúc cuộc chiến này.
"Cuộc đời và sự hài hòa của các quốc gia không thể nào có, chúng ta đang chạy vào lãnh thổ của quỷ dữ và chúng ta có thể thậm chí không nhìn thấy điều đó !"( the devil's territory: điạ ngục. Người ta đang cố gắng chạy về điạ ngục mà người ta không biết )

Các nhà lãnh đạo của Fairiea nói, "Nếu ma quỷ mà tìm hiểu về chiến tranh, thì bọn hắn sẽ lấy đi cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẵn sàng chấp nhận cơ hội đó và phải trả giá bằng xương và máu ?!?" Đó là điểm mấu chốt mà Fairiea muốn nhắc đến. Ngay cả nếu chiến tranh này sẽ kết thúc vào ngày mai thì cái giá mà họ đã phải trả cho ma quỷ  quả là qúa lớn.
Có phải họ đang phải hứng chiụ một nghiệp chướng thậm chí có nguy cơ tồi tệ nhất cho số phận ? Đúng vậy đó! đối với họ một quốc gia và chỉ một quốc gia có thể giết đứa con gái của kẻ ác. Các quốc gia mạnh mẽ nhất có thể giết chết cả hai: cô và cha cô để mang lại hòa bình và sự hòa hợp cho thế giới.

Mặc dù Fairiea là những người tốt bụng người không bao giờ bắt đầu trận chiến của mình, nhưng lần này họ phải. Họ phải làm điều đó cho người thân yêu của mình, chỉ là bảo vệ những người mà họ yêu thương và chăm sóc. (Fairiea là những sinh vật mà chỉ quan tâm đến hòa bình và hòa hợp, họ ghét phải bắt đầu trận chiến và / hoặc các cuộc chiến tranh được gọi là con mồi của bốn quốc gia.)
"Điều này phải kết thúc cuộc chiến tranh giữa các quốc gia của chúng tôi đã đi qúa xa! Cuộc chiến tranh sẽ kết thúc và các Fairiea  đã có được chiến thắng! "
Các nhà lãnh đạo của Fairiea bùng nổ. Cuộc chiến tranh này đã trở thành những gì rồi? Từ từ nó sẽ ăn (thấm) vào mọi người và làm thay đổi con người mà họ thực sự là.
Cuộc sống có thể là tàn nhẫn nhưng nó khắc nghiệt như thế nào có thể nhận được?
Fairiea đặt ra rằng đến một cấp độ hoàn toàn mới. Cuộc chiến tranh này đã cho thấy khía cạnh đen tối nhất trong con người và cho thấy thế giới có thể trở thành tà ác. Biết rằng thế giới của một bông hoa có thể có gai đẫm máu của nó.

* Đây chỉ là chương 2 sẽ viết nhiều hơn nữa sau này trên *
Mọi câu hỏi? Con rất thích để trả lời co mọi người! Giúp mọi người là lý do con đang ở đây
hãy đặt câu hỏi nhiều như mọi người thích và nhớ HSTD là giống như một gia đình,
câu hỏi của mọi người không chỉ giúp chính mình mà còn sẽ giúp tất cả mọi người trên HSTD!
Vì vậy, hãy đi trước câu trả lời này và đặt câu hỏi đi nhé! hihihi

TB:
Đây là những câu chuyện có thật từ tiền kiếp như loạt chuyện " sát thủ Samurai" mà BHT đã kể trước đây.  
Lời dịch của tnt chỉ dừng lại ở mức " dịch " lại nguyên bản của BHT
Chứ không " bật " ra được hết những ý trong các " từ ngữ " mà BHT dùng đó
Vì từ ngữ BHT dùng qúa ngắn và cô đọng nhưng trong đó lại mang qúa nhiều ý nghĩ mà BHT muốn nói đến ….
Có thể đó cũng là " ý đồ " mà BHT muốn chúng ta khi đọc sẽ tự hiểu ra! hihi
« Sửa lần cuối: 03-03-2012, 02:18 PM gửi bởi tnt »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #838 vào lúc: 24-03-2012, 12:27 AM

Thật tình,thì bài BHT làm TLT suy nghĩ và théc méc trong lòng rất nhiều

-Ma và quỷ là những người buồn và uất hận
Có thể họ là những người chán đời nhất,vì cuộc đời của họ làm cho họ buồn và uất hận
Có thể họ là những người khi sống, lại không muốn sống trong đời,ghét mọi người và chỉ muốn chết –để thoát khỏi cảnh hiện tại-cuộc đời của họ
Nhưng khi chêt rùi ,họ lại muốn nhập vào lại cuộc đời  Huh Huh kỳ hé ? đây là phản xạ tự nhiên phải không Bé ?

-Thế cái gì làm họ chán đời ,buồn bã,uất hận,cô đơn,và trở thành ma,quỷ?
Hầu hết tất cả, khi sống hiện tại trong cuộc đời đều có chuyện: vừa ý,hài lòng,buồn,ghen ,giận với người xung quanh mình-và người gần nhất là người thân của minh
Mỗi nhà đều có cái “thùng rác”,
Nhìn bề ngoài các  gia đình đều có thể là rất hạnh phúc,nhưng khi nhắc/liên quan đến cái” thùng rác " đó, người trong gia đình cảm thấy như nhói đau, buồn phiền hay giận dữ ...
Khi ra ngoài xa hội thì bao giờ cũng có người làm mình thích,người mình ghét,mình không ưa,bực mình,căm hận
Nhưng hầu như là trạng thái con người đều nhớ đến cái buồn,giận ,ghét ..nhiều hơn là cái/ mình /người  thương,iêu,hài lòng,..và cứ gặm nhắm cái buồn phiền nó thường xuyên

1/Đó có phải là lý do chính iếu mà ng ta thành ma quỷ–khi người ta không thấy được nhân duyên,vay trả -phải không Bé?

2/Hầu như không ai đổ thừa cái buồn phiền, giận dữ đó là do mình gây nên,mình làm ra,hoặc cố gắng để tâm mình nhận thức được nguyên nhân để  không nên buồn và giận dữ .. (Tu hành và trồng cải)
Chỉ khi chết rùi ,mang trạng thái “Ma,Quỷ” thì người ta có nhận thức được điều đó hay không ?
Hay ng ta có thể nhận thức được nhưng ng ta vẫn không làm chủ được
Hay khi người ta –Ma ,Quỷ đứng ở ngoài nhìn vấn đề của người nào đó ,mới thấy rõ điều đó(do bản thân mình gây nên)nên muốn nhập để “giải quyết vấn đề”của người bị nhập?

3/Nhưng khi “nhập” thì Ma Quỷ-vẫn sống và giải quyết theo bản năng của mình,chưa có tâm lực và  iêu thương nên cũng khôn g  giải quyết vấn đề cho người bị nhập ?

4/Người dữ thì có quỷ theo xui khiến,
Người buồn thì ma nhập,
(Không biết súc vật-có thân xác+linh hồn có bị ma/quỷ nhập không hả Bé ?)
Người  theo bùa chú ...thì có âm binh,ma,thần quyền  nhập
Người  tu sai  ...thì có THTT nhập
......
Ngưòi tu đúng theo Phật thì  phải ...”tự thắp đuốc mà đi lên”

Sao mà linh hồn  cõi nào cũng muốn ....nhập thành “Người”  để dạy dỗ,để giải quyết vấn đề hết hé !!.
Như vậy cõi “con người” là  nơi tập hợp “tâm thức của nhiều cõi” phải không Bé?

Như vậy là “Con Người “, thì khả năng của mình có thể  đi xuống hoặc đi lên “tâm thức” các cõi rất là …chủ động (buồn,ác->ma,quỷ; dễ thương hiền lành-> chư thiên: từ bi,hy sinh-> Bồ Tát….)
Khi là con người, và mình sống hoài với một tâm thức của 1 cõi nào đó thì mình sẽ thành “thành viên” của cõi đó sau khi mình chết –do thói quen ,tâm thức của linh hồn –mà mình gọi đó là Nghiệp ?

Xét về khía cạnh nào đó thì họ- các cõi đếu chất chứa cái thiện trong mình –muốn giúp đỡ người khác .(Nhưng giúp được hay không  là chuyện khác)
Nhưng vô hình chung ,kết quã của việc “nhập” này nó để lại cho ng ta –con người –một cái suy  nghĩ,một bài học  hay một diều gì đó-để phản ánh cái nhân cách sống,(suy nghĩ,tâm thức nên có) và quy luật nhân quả của Vũ trụ...,Hay còn cái gì khác nữa  không  ?

5/Cõi nào cũng muốn ...nhập con người và chỉ dạy con người
Ma ,quỷ là cõi thấp mà cũng muốn nhập và chỉ dạy người khác,nhưng bản thân ma quỷ thì không giải quyết được chuyện của chính nó
 
Và mình lại thử  liên hệ đến bản thân mình : khi mình trong hoàn cảnh của mình thì mình cư xử sai,nói sai,mình hành động sai,nhưng ai đó khuyên /nói mình sai thì mình …cũng chưa chắc là thấy được
Khi là chuyện của người khác mà tương tự thì mình  lại không ngại  khuyên /cho ‎ý kiến rất là sáng suốt,... hoặc cũng có thể là mình cho ý‎ kiến sai do mình ko nắm/trong hoàn cảnh đó…

Như vậy  khi :nhìn từ ngoài vào về một  cuộc sống,câu chuyện hay hoàn cảnh nào đó của đối tượng nào đó thì lnh hồn của bất kỳ cõi nào cũng muốn tham gia,muốn ng đó sống tốt hơn,‎nghĩ tốt hơn,làm tốt hơn …trong cuộc sống của đối tượng đó (nếu tôi là người đó thì tôi sẽ làm như vậy.như vậy…)
Nhưng ngay hiện tại đang sống thì khi gặp chuyện,thì bản thân linh hồn/con người  đó …lại  bất lực.

Nhưng cái gì nó có sức mạnh làm người ta/linh hồn … không tốt lên được theo cái thấy của thời gian-( vì thời gian đã quá lâu rùi-luân hồi ttriền miên từ kiếp này sang kiếp khác).Chẳng lẽ tình thương /cái thiện nó không tích tụ lạ để đủ mạnh sao ?
Chẳng lẽ Luận nhân quả vay trả / nghiệp làm ng ta lu mờ  khũng khiếp như vậy sao hả Bé ?

6/Một con người/linh hồn tự cải tiến bản thân mình từ thấp lên cao (theo tâm thức/cõi giới) thì rất là khó khăn .
Và như Bé nói là chĩ có cách là Tu thiền định theo cách của Ông Phước thi mới được-> gặp Đúng Thầy,chĩ  Đúng cách

Nhưng nhân duyên  nào để mà mọi người có thể gặp được Đúng Thầy,?
Nhân Duyên nào mà linh hồn /người đó nghe theo và làm theo Thầy dù  là gặp nhiều chướng ngại?
Nhân Duyên nào đễ người đó đã gặp  Nghiệp rùi mà  vẫn theo Thầy và  tu thành công ?

-Chắc có lẽ không phải tư nhiên mà Bồ tát Quan Thế Âm phát nguyện là Ngài sẽ ứng hình  tướng  để thuyết pháp với  chúng sanh tương ứng cõi đó( khi người nghe là Quỷ thì Ngài sẽ ứng hiện là  Quỷ để thuyết  pháp)
Không phải tự nhiên mà Bồ Tát Quan Âm Cô Vân lại thuyêt pháp ờ bất cứ  nơi nào có cánh cửa
Hay là các Ngài” gieo vào chủng tữ  Bồ tát” của Ngài vào chúng sanh dưới nhiều hính thức trong vũ trụ   để thuyết pháp, để gặp nhân duyên lành - khi có chuyện/nhân quả vay trả xảy ra
(TLT suy nghĩ vậy đúng không Bé  ?)

Trước đây TLT là người hay ….chán đời và buồn lắm
Gặp được các bài thuyết pháp cùa các Bồ Tát ở đây TLT mới đỡ hơn và vui hơn
TLT hay nhớ bài “Ma “trước đây của BHT mà áp dụng để mình không được buồn vì  buồn thì khi  chết mình sẽ thành con Ma buồn và xấu  Tongue Tongue
Cứ mỗi lần gặp chuyện/hay khó chịu gì về ai đó thi TLT cứ nhớ tới và áp dụng câu của Chú : mình đang ở đây,sung sướng quá,tiện nghi quá ,tại sao mà mình lại nhăn ,tại sao mình lại buồn…trong khi ở Sa mạc người ta miếng nước không có mà uống?....(đại ‎ loại là vậy) thì tự nhiên  cái khó chịu đó …hết liên
Áp dụng hoài (ráng nhớ để làm) thì TLT lại thấy có hiệu quả vô cùng
Bi giờ bài này của Bé làm cho TLT suy nghĩ là minh không nên …chán đời vì khi chết rùi không chừng  là mình lại muốn …quay lại cuộc đời này để sống .Sao ngay tại lúc mình sống ở  đây mình không sống hết sức cái mà mình có được,,hiều được và làm được với người thân  và người xung quanh mình
Mính may mắn có Thầy ,có con đường đúng để đi ,biết hiểu đúng và làm đúng….
Như vậy là mình quá ..sung sướng ,vui và và phải iêu đời phải không Bé  Grin Grin
Chúc tất cả các ACE  đều cảm thấy sung sướng,vui vẻ và cảm thấy iêu đời để tu tập tinh tấn hoài thui  Grin Grin
Chúc Mẹ và BHT thật khỏe mạnh nha

 
Kính

TB: Mẹ và BHT  cho tha hồ hỏi,mà mình không hỏi thì ...uổng quá  Grin Grin
Mình lợi dụng thời cơ hỏi ..nhiều hehehe ,nhưng Mẹ và Bé khi nào khỏe và rãnh thì hãy ghi nha  Grin Grin Cheesy
    
« Sửa lần cuối: 24-03-2012, 12:41 AM gửi bởi TLT »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #839 vào lúc: 25-03-2012, 09:02 PM

  1/ Như BHT nói thì có 2 loại quỹ : một loại ở Trung giới , và một loại ở địa ngục .Vậy tại sao lại có 2 loại, và chúng ở 2 nơi mà không ở chung một
chổ với nhau? Grin Grin.
 2/ Nhân tiện BHT cho cô LH hỏi một chuyện có liên quan tới quỹ..hehehe.Trong dân gian mình (VN) hay nói tới chuyện chết trùng (trùng tang),khi người chết nhầm ngày nào đó , rồi thành quỹ cứ liên tiếp về bắt hết người trong họ ......Có lần Thầy TiBU cũng nói Thây "... đã từng đánh nhau với con quỹ áo đen...".mà không nói thêm gì nữa ...hehehe.Vậy thật ra chuyện chết ngày trùng ( về bắt cả họ ) là có thật hay không ?và con quỹ áo đen như thế nào BHT nói cho cô LH nghe với nhe ( Cô thắc mắc chuyện này ghê , mà không dám làm phiền Thầy, nay nhân tiện BHT có topic về ma , quỹ này, nên nói cho cô hiểu thêm với  nhé )
Cám ơn BHT và mẹ tnt  nhiều nhé .
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #840 vào lúc: 31-03-2012, 11:35 PM

Hello mọi người,

Rancon xin phụ Bé Hạt Tiêu trả lời một số câu hỏi mà mọi người dành cho Bé. Sau đây là Rancon dịch thẳng phần trả lời mà Bé nói bằng tiếng anh. Nếu ai có thắc mắc thì xin hỏi tiếp hén!

Thật tình,thì bài BHT làm TLT suy nghĩ và théc méc trong lòng rất nhiều

-Ma và quỷ là những người buồn và uất hận
Có thể họ là những người chán đời nhất,vì cuộc đời của họ làm cho họ buồn và uất hận
Có thể họ là những người khi sống, lại không muốn sống trong đời,ghét mọi người và chỉ muốn chết –để thoát khỏi cảnh hiện tại-cuộc đời của họ
Nhưng khi chêt rùi ,họ lại muốn nhập vào lại cuộc đời  Huh Huh kỳ hé ? đây là phản xạ tự nhiên phải không Bé ?

BHT Trả lời: Không phải như vậy đâu cô. Con Ma nó không có muốn hòa nhập lại vào cuộc sống như là cô nghĩ. Khi con ma nó thấy mình đau khổ và bị trầm cảm thì nó nghĩ là nó sẽ giúp mình bằng cách nhập vào mình (khi mình buồn đến muốn chết mà không có can đảm để làm việc đó thì nó muốn nhập vào mình để làm giùm cho mình). Con ma khác với con quỷ là con ma nó nhập vào mình với ý muốn giúp mình (mặc dù thật ra là nó đang phá hoại), còn con quỷ nó lấy thân xác mình để đi làm chuyện xấu.

Trích dẫn
-Thế cái gì làm họ chán đời ,buồn bã,uất hận,cô đơn,và trở thành ma,quỷ?
Hầu hết tất cả, khi sống hiện tại trong cuộc đời đều có chuyện: vừa ý,hài lòng,buồn,ghen ,giận với người xung quanh mình-và người gần nhất là người thân của minh
Mỗi nhà đều có cái “thùng rác”,
Nhìn bề ngoài các  gia đình đều có thể là rất hạnh phúc,nhưng khi nhắc/liên quan đến cái” thùng rác " đó, người trong gia đình cảm thấy như nhói đau, buồn phiền hay giận dữ ...
Khi ra ngoài xa hội thì bao giờ cũng có người làm mình thích,người mình ghét,mình không ưa,bực mình,căm hận
Nhưng hầu như là trạng thái con người đều nhớ đến cái buồn,giận ,ghét ..nhiều hơn là cái/ mình /người  thương,iêu,hài lòng,..và cứ gặm nhắm cái buồn phiền nó thường xuyên

BHT Trả lời: Mỗi người trở thành ma hay quỷ đều do những lý do khác nhau. Ví dụ như con buồn vì bị bạn bè trong trường không chơi với con hay chọc ghẹo con, và con cứ buồn hoài thì con cũng có thể biến thành ma. Hoặc vì một người nào đó mất đi người thân của mình và buồn bã thì họ cũng bị nhập luôn.
Mình luôn cho là mình cô đơn trên cõi đời này, vì mình nghĩ là hông có ai hiểu được mình hết. Cho dù xung quanh mình có bạn bè người thân nhưng mình vẫn không thấy được họ. Giống như mình thì mình có thể lên HSTD khi mình buồn và nhìn thấy những người khác cũng giống như mình, thì mình cũng đỡ đi phần nào. Nhưng những người kia họ không có chỗ nào để tìm đến và họ không nhận ra được xung quanh họ còn có người khác quan tâm họ.

Trích dẫn
1/Đó có phải là lý do chính iếu mà ng ta thành ma quỷ–khi người ta không thấy được nhân duyên,vay trả -phải không Bé?

BHT Trả lời: Có những người hiểu được nghiệp quả và nhân duyên. Họ hiểu nghiệp quả là gì, nhưng họ không hiểu được cái gì tạo ra nghiệp quả. Con ma thì nó cho là chính nó gây nghiệp cho người khác và làm khổ họ, nên lúc nào nó cũng buồn. Con quỷ thì nó lại nghĩ là chính những người khác đang tạo nghiệp cho nó.

Trích dẫn
2/Hầu như không ai đổ thừa cái buồn phiền, giận dữ đó là do mình gây nên,mình làm ra,hoặc cố gắng để tâm mình nhận thức được nguyên nhân để  không nên buồn và giận dữ .. (Tu hành và trồng cải)
Chỉ khi chết rùi ,mang trạng thái “Ma,Quỷ” thì người ta có nhận thức được điều đó hay không ?
Hay ng ta có thể nhận thức được nhưng ng ta vẫn không làm chủ được
Hay khi người ta –Ma ,Quỷ đứng ở ngoài nhìn vấn đề của người nào đó ,mới thấy rõ điều đó(do bản thân mình gây nên)nên muốn nhập để “giải quyết vấn đề”của người bị nhập?

BHT Trả lời: Cũng như câu con nói ở trên. Con ma thì nó cho rằng lỗi tại nó. Còn con quỷ nó cho rằng lỗi của người khác. Khi mình chết thì mình coi lại cuốn phim cuộc đời của mình, tại thời điểm này, chính cái suy nghĩ "đổ lỗi" cho "ai" này mà nó biến mình thành Ma hay Quỷ.

Trích dẫn
3/Nhưng khi “nhập” thì Ma Quỷ-vẫn sống và giải quyết theo bản năng của mình,chưa có tâm lực và  iêu thương nên cũng khôn g  giải quyết vấn đề cho người bị nhập ?

BHT Trả lời: Ma và Quỷ cũng có cảm giác của nó. Nó cũng biết buồn, vui, giận hờn. Con ma nó thấy buồn vì người ta buồn, nên nó nhập vô người ta. Nhưng khi nó nhập vô rồi thì nó chỉ biết làm theo bản năng của nó. Còn con quỷ thì nó ghét người ta, nhưng khi nó nhập vào rồi thì nó vẫn làm việc theo bản năng của nó.

Trích dẫn
4/Người dữ thì có quỷ theo xui khiến,
Người buồn thì ma nhập,
(Không biết súc vật-có thân xác+linh hồn có bị ma/quỷ nhập không hả Bé ?)
Người  theo bùa chú ...thì có âm binh,ma,thần quyền  nhập
Người  tu sai  ...thì có THTT nhập
......
Ngưòi tu đúng theo Phật thì  phải ...”tự thắp đuốc mà đi lên”

Sao mà linh hồn  cõi nào cũng muốn ....nhập thành “Người”  để dạy dỗ,để giải quyết vấn đề hết hé !!.
Như vậy cõi “con người” là  nơi tập hợp “tâm thức của nhiều cõi” phải không Bé?

BHT Trả lời: Mình chỉ nói về con người và trái đất vì mình đang ở trên Trái đất này đó cô. Ngoài Trái Đất ra còn có những hành tinh khác nữa mà Ma và Quỷ cũng hiện diện. Con biết có một hành tinh còn nhiều ma quỷ hơn Trái Đất của mình nữa đó cô, nhưng con chỉ nói về Trái Đất mình tại thời điểm này thôi.

Như vậy là “Con Người “, thì khả năng của mình có thể  đi xuống hoặc đi lên “tâm thức” các cõi rất là …chủ động (buồn,ác->ma,quỷ; dễ thương hiền lành-> chư thiên: từ bi,hy sinh-> Bồ Tát….)
Khi là con người, và mình sống hoài với một tâm thức của 1 cõi nào đó thì mình sẽ thành “thành viên” của cõi đó sau khi mình chết –do thói quen ,tâm thức của linh hồn –mà mình gọi đó là Nghiệp ?

Trích dẫn
Xét về khía cạnh nào đó thì họ- các cõi đếu chất chứa cái thiện trong mình –muốn giúp đỡ người khác .(Nhưng giúp được hay không  là chuyện khác)
Nhưng vô hình chung ,kết quã của việc “nhập” này nó để lại cho ng ta –con người –một cái suy  nghĩ,một bài học  hay một diều gì đó-để phản ánh cái nhân cách sống,(suy nghĩ,tâm thức nên có) và quy luật nhân quả của Vũ trụ...,Hay còn cái gì khác nữa  không  ?

BHT Trả lời: Con lại muốn hỏi là: "Ở đây có câu chuyện nào cần được kể?" Chính những con ma và con quỷ đó nó vẫn còn chưa học được bài học của nó nữa mà, vì nó cứ đi nhập vào người ta hoài. Nếu như nó học được bài học rồi, thì nó đã tập theo Ông Phước rồi, mà không còn phải chịu cảnh làm ma hay quỷ nữa. Vậy thì, khi bài học của nó mà nó học còn chưa xong thì làm sao mà nó dạy gì cho ai khác?

Trích dẫn
5/Cõi nào cũng muốn ...nhập con người và chỉ dạy con người
Ma ,quỷ là cõi thấp mà cũng muốn nhập và chỉ dạy người khác,nhưng bản thân ma quỷ thì không giải quyết được chuyện của chính nó
 
Và mình lại thử  liên hệ đến bản thân mình : khi mình trong hoàn cảnh của mình thì mình cư xử sai,nói sai,mình hành động sai,nhưng ai đó khuyên /nói mình sai thì mình …cũng chưa chắc là thấy được
Khi là chuyện của người khác mà tương tự thì mình  lại không ngại  khuyên /cho ‎ý kiến rất là sáng suốt,... hoặc cũng có thể là mình cho ý‎ kiến sai do mình ko nắm/trong hoàn cảnh đó…

Như vậy  khi :nhìn từ ngoài vào về một  cuộc sống,câu chuyện hay hoàn cảnh nào đó của đối tượng nào đó thì lnh hồn của bất kỳ cõi nào cũng muốn tham gia,muốn ng đó sống tốt hơn,‎nghĩ tốt hơn,làm tốt hơn …trong cuộc sống của đối tượng đó (nếu tôi là người đó thì tôi sẽ làm như vậy.như vậy…)
Nhưng ngay hiện tại đang sống thì khi gặp chuyện,thì bản thân linh hồn/con người  đó …lại  bất lực.

Nhưng cái gì nó có sức mạnh làm người ta/linh hồn … không tốt lên được theo cái thấy của thời gian-( vì thời gian đã quá lâu rùi-luân hồi ttriền miên từ kiếp này sang kiếp khác).Chẳng lẽ tình thương /cái thiện nó không tích tụ lạ để đủ mạnh sao ?
Chẳng lẽ Luận nhân quả vay trả / nghiệp làm ng ta lu mờ  khũng khiếp như vậy sao hả Bé ?

BHT Trả lời: Chúng ta có thể tốt lên được nếu như chúng ta tập. Khi nào mình tập thì mình mới hiểu được mình còn sai sót vì những hành động trong quá khứ của mình và vì nghiệp quả. Khi mà mình không nhìn ra được rằng mình còn có thể tốt hơn bây giờ, thì mình sẽ mãi mãi đứng ở một chỗ mà không tốt hơn được. Ngoài ra, khi mình cứ đỗ lỗi những cái sai của mình cho người khác thì mình cũng không thể có sự tiến bộ nào hết.

6/
Trích dẫn
Một con người/linh hồn tự cải tiến bản thân mình từ thấp lên cao (theo tâm thức/cõi giới) thì rất là khó khăn .
Và như Bé nói là chĩ có cách là Tu thiền định theo cách của Ông Phước thi mới được-> gặp Đúng Thầy,chĩ  Đúng cách

Nhưng nhân duyên   nào để mà mọi người có thể gặp được Đúng Thầy,?

BHT Trả lời: Con ví dụ nha. Khi cô đang chạy xe trên đường mà quên gạt chân chống xe, thì có một người chạy lên và la lớn: "Ê gạt chân chống lên kìa." Thì chính lúc này cô đã gặp được đúng Thầy rồi. Nếu mà cô không gạt chân chống xe lên theo như vậy thì cô sẽ bị té rồi. Vị Thầy xuất hiện để chỉ cho mình thấy cái chưa đúng và chưa hay của mình để mình đi vào con đường tốt hơn và an toàn hơn một cách "tình cờ" như vậy thôi.

Trích dẫn
Nhân Duyên nào mà linh hồn /người đó nghe theo và làm theo Thầy dù  là gặp nhiều chướng ngại?

BHT Trả lời: Do chính người đó phải lựa chọn làm theo thôi cô.

Trích dẫn
Nhân Duyên nào đễ người đó đã gặp  Nghiệp rùi mà  vẫn theo Thầy và  tu thành công ?

BHT Trả lời: là vì trước đó mình đã quen biết với họ rồi nên họ đi tìm mình lại thôi à.


Trích dẫn
Trước đây TLT là người hay ….chán đời và buồn lắm
Gặp được các bài thuyết pháp cùa các Bồ Tát ở đây TLT mới đỡ hơn và vui hơn
TLT hay nhớ bài “Ma “trước đây của BHT mà áp dụng để mình không được buồn vì  buồn thì khi  chết mình sẽ thành con Ma buồn và xấu  Tongue Tongue
Cứ mỗi lần gặp chuyện/hay khó chịu gì về ai đó thi TLT cứ nhớ tới và áp dụng câu của Chú : mình đang ở đây,sung sướng quá,tiện nghi quá ,tại sao mà mình lại nhăn ,tại sao mình lại buồn…trong khi ở Sa mạc người ta miếng nước không có mà uống?....(đại ‎ loại là vậy) thì tự nhiên  cái khó chịu đó …hết liên
Áp dụng hoài (ráng nhớ để làm) thì TLT lại thấy có hiệu quả vô cùng
Bi giờ bài này của Bé làm cho TLT suy nghĩ là minh không nên …chán đời vì khi chết rùi không chừng  là mình lại muốn …quay lại cuộc đời này để sống .Sao ngay tại lúc mình sống ở  đây mình không sống hết sức cái mà mình có được,,hiều được và làm được với người thân  và người xung quanh mình
Mính may mắn có Thầy ,có con đường đúng để đi ,biết hiểu đúng và làm đúng….
Như vậy là mình quá ..sung sướng ,vui và và phải iêu đời phải không Bé  Grin Grin
Chúc tất cả các ACE  đều cảm thấy sung sướng,vui vẻ và cảm thấy iêu đời để tu tập tinh tấn hoài thui  Grin Grin
Chúc Mẹ và BHT thật khỏe mạnh nha

 
Kính

TB: Mẹ và BHT  cho tha hồ hỏi,mà mình không hỏi thì ...uổng quá  Grin Grin
Mình lợi dụng thời cơ hỏi ..nhiều hehehe ,nhưng Mẹ và Bé khi nào khỏe và rãnh thì hãy ghi nha  Grin Grin Cheesy
   


BHT chào cô Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #841 vào lúc: 31-03-2012, 11:47 PM

Chào Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu" nhé!!! Grin
Vothuong là Newbie... Trong thời gian chờ đợi Thầy và các Bồ Tát Nhí cho hai Cha con vothuong đề mục, vothuong lại dạo vòng quanh diễn đàn và đọc thêm được topic này của Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu"... Vothuong đọc suốt từ chiều hôm qua đến hết buổi sáng ngày hôm nay cho hết 36 trang và từ đó vothuong được giải đáp rất nhiều thắc mắc từ trước tới giờ không biết hỏi ai của vothuong... Và từ đó vothuong cũng biết là suốt 6 năm qua vothuong bị ma nhập hơi nhiều nên tâm trạng lúc nào cũng trầm uất, luôn đau buồn và hay khóc vào ban đêm... :'(
Vothuong chỉ còn biết cảm ơn Thầy, Các Bồ Tát Nhí (và nhất là Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu" và Mẹ Cheesy) cùng các Cô Chú, bạn hữu đồng tu trên diễn đàn mình rất nhiều và cầu chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe...  Cheesy
Ôm Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu" thêm vài...chục cái nè...   Grin Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu" dễ thương quá chừng chừng lun... Kiss Cheesy Cool

P/s: Khi vothuong xem đến đoạn khi linh hồn hòa vào ánh sáng của Niết Bàn thì lại có ý nghĩ là: liệu có phải những luồng ánh sáng cực kỳ tinh khiết đó sẽ lại phát tán đi gieo vào mỗi linh hồn chúng sinh mỗi linh hồn một tí xíu gọi là chủng tử Phật không nhỉ? Để các chúng sinh có một cái "mầm" để từ đó biết quay về ?... Vì tình thương và sự hy sinh mà Đức Phật và Bồ Tát đã làm nhiều điều cho chúng ta mà chúng ta chưa hay biết... Đó là những gì vothuong tự nhiên đặt dấu hỏi và nghĩ đến trong lúc đọc bài thui chứ không có ý gì khác... Cheesy
Bây giờ vothuong cứ tự nhủ là ráng tu tập cho tốt, cho dù bây giờ vothuong chỉ mới bập bõm chuẩn bị Begin Cheesy... Nghiệp thì đành trả từ từ chứ vothuong thấy nội trong kiếp này thôi, vothuong đã tạo nghiệp hơi bị nhìu rùi...hic... =.='
Ôm Bồ Tát Nhí "Bé Hạt Tiêu" thêm cái nữa nà...Kiss Cheesy



BHT Trả lời: Hi Vô Thường. Khi mà mình tập thì mình sẽ cảm nhận được tình thương của ông Phật dành cho mình. Nó cũng giống như là không khí vậy đó. Bình thường thì mình hít ra thở vào nhưng mình không có thấy được không khí là gì cả. Nhưng nếu không có nó thì mình không sống được. Ông Phật dành cho mình tình thương ngay từ vô thủy, chứ không phải là đợi mình đi đến Niết Bàn rồi mới thấy được đâu, chỉ tại mình chưa đủ sức cảm nhận thôi. Vô Thường ráng tập để thấy được tình thương của ông Phật nha!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #842 vào lúc: 01-04-2012, 12:11 AM

  1/ Như BHT nói thì có 2 loại quỹ : một loại ở Trung giới , và một loại ở địa ngục .Vậy tại sao lại có 2 loại, và chúng ở 2 nơi mà không ở chung một
chổ với nhau? Grin Grin.
 2/ Nhân tiện BHT cho cô LH hỏi một chuyện có liên quan tới quỹ..hehehe.Trong dân gian mình (VN) hay nói tới chuyện chết trùng (trùng tang),khi người chết nhầm ngày nào đó , rồi thành quỹ cứ liên tiếp về bắt hết người trong họ ......Có lần Thầy TiBU cũng nói Thây "... đã từng đánh nhau với con quỹ áo đen...".mà không nói thêm gì nữa ...hehehe.Vậy thật ra chuyện chết ngày trùng ( về bắt cả họ ) là có thật hay không ?và con quỹ áo đen như thế nào BHT nói cho cô LH nghe với nhe ( Cô thắc mắc chuyện này ghê , mà không dám làm phiền Thầy, nay nhân tiện BHT có topic về ma , quỹ này, nên nói cho cô hiểu thêm với  nhé )
Cám ơn BHT và mẹ tnt  nhiều nhé .


BHT trả lời:

1/ Heheh vì trong tiếng Việt của mình dịch demon và devil đều là quỷ hết nên nó hơi khó giải thích đó cô. Thật sự ra hai loại đó đều có thể xuất hiện tại địa ngục và trung giới. Nhưng hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Con quỷ devil nó ác độc và nó xem sự hại người như một thú tiêu khiển.  Đó là cách mà nó thống trị kẻ khác. Còn con ma/quỷ demon thì nó chỉ ghét con người vì nó đổ lỗi cảnh khổ của nó cho con người. Có thể nói con devil là vua còn con demon chỉ là lính lác thôi à.

2/Chuyện trùng tang theo như con biết là do một con quái vật. Con quái vật này ăn linh hồn của mình. Khi mà những người trong gia đình giận hờn hay  ghét lẫn nhau thì con quái vật này ăn dần ăn mòn linh hồn của họ  và những người khác trong gia đình của họ. Con chỉ biết vậy thôi cô.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #843 vào lúc: 01-04-2012, 02:19 AM

hehehe.Cám ơn Bé Hạt Tiêu, và Rắn Con nhé. Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #844 vào lúc: 01-04-2012, 10:43 PM

Hay quá Bé ơi !  Grin Grin Grin
Thấy câu trả lởi BHT,mình thấy mình...ngu quá cỡ,( nghĩ gì...sai đó  Grin Grin)
Cám ơn Rancon chuyển dịch
Cám ơn Mẹ và BHT  nha

Kính
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #845 vào lúc: 09-04-2012, 07:10 PM

1) Mình đang tu tập nhưng NGHIỆP đến thì mình vẫn phải trả... Và cái NGHIỆP đó có thể là những tai nạn quá kinh khủng làm mình bất ngờ không kịp trở tay (và có thể linh hồn sẽ bị hôn mê, bị đau đớn)... Thì lúc đó mình sẽ làm sao? Bởi vì lúc đó không thể đánh điện tín nhờ Bé Hạt Tiêu tới lay mình dậy, đưa mình đi được rùi...  Grin
Anh cứ tu tập đều đều làm một Người hiền lành tốt bụng, dễ thương, hay giúp đỡ mọi người theo sức của anh
thì khi anh còn ngáp ngáp là BHT đã Thấy cái hào quang của anh liền hà, không cần anh phải kêu cưú mới ra tay đâu! Grin ;
Trích dẫn
2) Những quả bom có sức công phá kinh khủng có làm những linh hồn bình thường chưa kịp tu tập tan tành mà biến mất ko hở Bé Hạt Tiêu? :'(
Quả bom nào cũng thua quả bom sân hận trong lòng anh. Đó mới là quả bom đáng sợ nhất, ngoài ra không có bom gì đáng để anh phải sợ hết ...vì ai rồi cũng chết cách này hay cách khác đều không quan trọng ! Grin
Trích dẫn
3) Trái Đất mình sẽ có lúc bị hút vào Mặt Trời... Thì những người chưa kịp tu (vothuong nghĩ là sẽ còn khá nhìu) và các Ma, Quỷ sẽ đi về đâu hở Bé Hạt Tiêu? Và những người đã tu tập đang ở cõi Phật mà chưa trả hết Nghiệp cũng sẽ đi đâu nhỉ? Hay là sẽ luân hồi qua các hành tinh khác để tiếp tục trả Nghiệp? Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes ( Riêng câu hỏi này của vothuong nếu Bé Hạt Tiêu thấy xa vời quá và không có ích gì cho việc tu tập thì Bé Hạt Tiêu cứ bỏ qua nha... Vì Bé Hạt Tiêu còn nhìu việc phải làm mà... Vothuong tò mò thì hỏi dzậy thui... Grin Chứ vothuong biết điều quan trọng nhất bây giờ là "trị vết thương" chứ hok phải lo tìm hiểu mũi tên nó ra sao? làm bằng chất liệu gì? xuất xứ từ đâu Roll Eyes Tongue)
Vothuong cảm ơn Bé Hạt Tiêu nhìu nhìu nhé... Kiss Grin Tongue
Câu này đúng là anh lo xa qúa ! Anh lo hai cái trên trước đi nhen !
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #846 vào lúc: 13-04-2012, 07:39 AM

Chào bé hạt tiêu, cô tam hai hoi tham lam một chút, mong bé hạt tiêu thỉnh thoảng chơi với nghé ọ nhà cô khi bé ngủ. Bé còn quá nhỏ, ốm yếu, trước đây bé thường niệm Phật nhưng từ khi đi nhà trẻ bé quên dần và bé có những tật xấu mới, bé không còn gần mẹ như trước và sức khỏe cô không ổn, cô lo khi bé lớn đủ 7 tuổi sẽ không còn nhớ và thích niệm Phật nữa (Ba của nghé ọ -vô thần- không thích chuyện tu hành, thường ngăn cản, gây trở ngại) nếu bé hạt tiêu có thể thì dẫn dắt nghé ọ đi cùng, cô cảm ơn bé hạt tiêu thật nhiều!!!  Smiley Smiley Smiley Smiley
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #847 vào lúc: 13-04-2012, 11:03 PM

Chào bé hạt tiêu, cô tam hai hoi tham lam một chút, mong bé hạt tiêu thỉnh thoảng chơi với nghé ọ nhà cô khi bé ngủ. Bé còn quá nhỏ, ốm yếu, trước đây bé thường niệm Phật nhưng từ khi đi nhà trẻ bé quên dần và bé có những tật xấu mới, bé không còn gần mẹ như trước và sức khỏe cô không ổn, cô lo khi bé lớn đủ 7 tuổi sẽ không còn nhớ và thích niệm Phật nữa (Ba của nghé ọ -vô thần- không thích chuyện tu hành, thường ngăn cản, gây trở ngại) nếu bé hạt tiêu có thể thì dẫn dắt nghé ọ đi cùng, cô cảm ơn bé hạt tiêu thật nhiều!!!  Smiley Smiley Smiley Smiley
Con Chào cô TamHai!
Con chỉ có thể nói như vầy, con sẽ nhắc bé một hai lần, nhưng nếu bé không muốn tập thì con
cũng đành " chào thua " vì con không muốn làm cho bé thấy khó chiụ và có thể giận vì người khác
làm phiền mình với những điều mà bé không thích làm!
Nếu bé thích thì tự nhiên cô sẽ thấy những biểu hiện rất là tự nhiên và khi đó thì cô mới có thể mở lối
cho bé làm điều bé thích được .
Con còn nhớ lúc con chỉ có ba hay bốn tuổi gì đó, khi Me con dắt con đi chơi trong một cái nơi mà họ
bán những hình tượng Phật, khi nhìn thấy tự nhiên con nằm chẹp bẹp như con ếch mà lạy ...vì hồi giờ
không ai chỉ con lạy Phật là phải làm sao cả ...và giờ con cũng không nhớ nổi tại sao lúc đó  mình lại lạy
Phật  như thế ...hihihi
Tập là tự thấy thích mà làm, không ai có thể ép mình làm cái gì mà mình không thích .. Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #848 vào lúc: 13-04-2012, 11:19 PM

Chào Bé Hạt Tiêu và gia đình Chị tnt! Cầu chúc Bé và gia đình Chị luôn luôn mạnh khỏe!
Nhờ BHT khi nào khỏe giúp đỡ dùm Dzo, rất ngại, sợ làm phiền cháu thông cảm nghen! khi nào BHT xem dùm coi thằng nhóc của Dzo nó tập như thế nào? có bị gì không? sao ban đầu nó tập còn nghe thấy 01 tí lửa, nhưng lâu dần nó nói Con tập hoài mà chẳng thấy gì hết, lúc trước Chú TiBu có chỉ Dzo cho nhóc đọc và tìm hiểu về các vị Phật, Dzo đã làm rồi, thấy nhóc nó hiểu các vị Phật cũng rõ ràng lắm, nhưng nhóc vẫn không tập tành gì được ráo, hổng biết vì sao? Rất mong BHT vào giấc ngủ của Nhóc nhắc nhở giúp đỡ dùm.
Dzo xin thành thật cảm ơn BHT rất nhiều!
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #849 vào lúc: 14-04-2012, 12:34 AM

Cô Tam Hai cảm ơn Bé Hạt Tiêu, cô mở lời nhờ bé như vậy là do nghé ọ trước đây thường tự ngồi bán già mà niệm Phật, thấy cảnh chùa hay tăng ni, người mặc áo lam, hình tượng Phật trên ti vi là cất tiếng niệm Phật, quỳ lạy. Nhưng giờ bé đi học, sinh hoạt khác trước, bé ít nhìn thấy hình tượng, tai không thường nghe tiếng niệm Phật, chưa tròn 3 tuổi nên cô sợ bé sẽ quên dần khi lớn lên mà không có cô ở cạnh bên để nhắc nhớ hay mở lối cho nghé ọ, dù sao cô cũng cảm ơn Bé Hạt Tiêu rất nhiều!  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
Logged
Trang: 1 ... 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.908 seconds với 19 câu truy vấn.