Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: Hạt Cát Vô Danh trên Th7 25, 2012, 11:35 PM
Trích dẫn từ: babong trên Th5 20, 2009, 05:56 PM
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 19, 2009, 09:53 PM
Làm sao biết mình đang ở điạ nguc ?

Trước lúc nhập thai thì con đang ngồi niệm Phật dưới địa ngục, con đã ngồi niệm Phật như vậy dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm đó, bởi con là một con quỷ nhỏ rất là láu cá, hay đánh người ta, hay thoi người ta, vì thế mà con bị đọa địa ngục và con cứ ngồi như thế niệm Phật trong mấy mươi ngàn năm cầu mong cho có ai cứu vớt con ra khỏi địa ngục mà chẳng có ai hết nên cứ phải ngồi mãi ở đó.

[/quote


Hi BHT...BHT nói là trước lúc nhập thai thì BHT đã ngồi niệm Phật dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm....Nếu như vậy thì hy vọng rằng tất cả chúng sanh hữu hình dưới địa ngục cũng đã được nghe BHT niệm Phật mấy chục ngàn năm...Và cũng hy vọng rằng họ cũng sẽ theo đó mà niệm Phật để một ngày nào đó tất cả mọi người ở dưới địa ngục sẽ ăn năn sám hối và sẽ được thoát ra khỏi cảnh khổ ở địa ngục và được đưa lên những cõi giới cao hơn.  

Lành thay, lành thay, trong đời này thật là quá may mắn có được những người như BHT, các HTN, Huynh Tibu, và tất cả tu sĩ ở HSTD đã độ sanh độ tử và hướng dẫn cho mọi người theo con đường Chánh Pháp.

Thân Mến,

Ba Bong
Theo sự hiểu bít nông cạn của tiểu đệ thì Phật đản sanh cách đây khoảng 2500 năm ,mà bé hạt Tiêu niệm phật tới mấy chục ngàn năm là sao nhỷ. Chỉ là ko hiểu thôi ai chỉ giáo dùm mình với. ;)

Ông Thầy trên chùa của TD có nói là thời gian ở các cõi giới nó có khác nhau á. Càng lên cao thì tốc độ càng nhanh, và ngược lại. Nên 2500 đó nhiều khi chỉ vài trăm năm trên đây à.
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

bé hạt tiêu

Với cái cái hình không đầu của Chú và ráp cái đầu của "bất kỳ ai" đó
BHT giải thích như vầy :
Cái hình này có thể hiểu theo hai mức độ ý nghĩa khác nhau:

- Ông thầy trong con người chúng ta đó chính là Tâm của mình.
- Ông Phật và Ông Phước là: Người chỉ cho chúng ta tu tập bằng nhiều cách, làm thế nào để khám phá sự toàn vẹn của chúng ta.

1/- Ông thầy trong con người chúng ta đó chính là Tâm của mình.
Khi Ông Phước nói rằng có thể ráp bất cứ cái đầu của ai vào thân thể Ông Phước cũng được :
- Điều này Ông Phước muốn cho mọi người hiểu  ...năng lực trong mọi người rất lớn chính vì chúng ta không hiểu được khả năng chúng ta tới đâu nên cứ cố gắng làm đại, làm với một quyết tâm không chiụ thua, không bỏ cuộc ...Ông Phước làm được thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy, chứ đừng nghĩ Ông Phước mới làm được còn mình thì làm sao nổi ...suy nghĩ đó sẽ làm hạn chế khả năng tiến xa hơn mà mình cứ cho là hạn hẹp ...thì không đúng ..
Hình ảnh ráp chiếc đầu của Ông Phước vào bất cứ thân thể ai nhằm để hoàn thiện một trạng thái trong đó không có sự tách rời, phân biệt giữa cao và thấp, tu lâu hay mới tu ..., mà chỉ có sự bình đẳng ( ngang cơ) hoàn toàn của kinh nghiệm thực chứng trong tu tập đến với tất cả mọi người.
Sâu xa hơn, hình ảnh bậc thầy chính là trí tuệ, tính trong sáng nguyên thuỷ của tâm mình.

2/ - Ông Phật hay Ông Phước chính là : Người chỉ cho chúng ta tu tập bằng nhiều cách, làm thế nào để khám phá sự toàn vẹn của chúng ta.
Nếu là BHT trong khi đang còn tu tập thì cái hình trên sẽ thay đổi vị trí như vầy :
- Cái đầu là của Ông Phước hoặc Ông Phật ( Giáo Pháp )
- Thân thể thì thân thể của chúng ta ( Thực hành )
" Y pháp phụng hành "
Vì chúng ta chỉ hiểu cách thức mà Ông Phước chỉ cho chúng ta tu hành và chỉ có Ông Phước mới là hiểu được linh hồn chúng ta như thế nào, còn ngược lại thì chúng ta chưa thể nào hiểu được ông Phước ra sao cả, Người hiểu được Ông Phước chỉ có Ông Phật và Người gần Ông Phật nhất bây giờ cũng chỉ là Ông Phước nên cái đầu của hai Người này có thể ráp vào vị trí đó mới là đúng nhất vì có như vậy thì chúng ta mới sửa được sự sai lệch giữa giữa thể xác và linh hồn để đi tới chỗ đồng bộ với nhau ....và hợp thế hợp chỗ nhất ...thì mọi thứ mới chạy đúng theo cách của nó.
Vì tâm chúng ta chưa đủ sáng suốt và thanh tịnh để thực hành pháp một cách đúng nhất nên chúng ta cần một cái đầu thật sáng suốt và thanh tịnh của Ông Phước hay Ông Phật chỉ dẫn chúng ta hành động ..mà không bị chế chiêu hoặc sai lệnh phương pháp một cách đáng tiếc ..

Đối với những Bậc Bồ Tát như Ông Phước hay Ông Phật thì hiểu mình và hiểu người một cách tường tận ...nên họ có thể ráp cái đầu của họ vào thân khác một cách dễ dàng ...nhưng chúng ta thì chưa có đủ khả năng để ráp đầu mình vào thân họ được ....
Như khi họ đưa tư tưởng của mình vào cái cây thì họ sẽ hiểu cái cây đó nghĩ gì , ...Khi họ đưa tư tưởng vào con chó thì họ biết con chó ra sao ...
Và họ đi vào tư tưởng chúng ta thì họ hiểu chúng ta một cách tường tận còn hơn chính chúng ta hiểu về bản thân mình nữa ... Chính vì thế mà họ biết cách nào hợp với chúng ta nhất để chỉ cho chúng ta tu tập ...
Đó là vì cái đầu họ đã đạt tới mức là " mọi thứ đều như nhau, đều giống nhau" hay " Vạn vật đồng nhất thể " mới có khả năng làm vậy được.
Để tránh sự sai lạc trong phương pháp thì cái hình trong hoàn cảnh hiện nay con nghĩ   ...nên là của chính ông Phước hay Ông Phật ...

Trong tương lai thì chúng ta sẽ đi đến bức hình như Ông Phước đã nói
Rõ Ràng là tất cả chúng ta đang cố gắng để đi trên con đường của Ông Phước để mọi người có thể hiểu nhau tường tận và mọi người ai cũng có thể ráp đầu mình vào thân hình ông Phước  hay bất cứ một thân thể nào mà mình muốn, để mình có thể hiểu được người khác một cách tường tận hơn và giúp họ một cách tốt hơn   ....

Chúng ta tu tập chính là đang đi tìm cho mình sự đồng bộ đó trong cuộc sống, tìm lại mối liên hệ tương quan giữa linh hồn và thể xác, đồng thời cũng là tìm lại sự cân bằng giữa ác nghiệp và thiện nghiệp ( phước báu )
Giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác ....
Chúng ta gặp nhiều khó khăn trong tu tập là do chúng ta bị khập khiểng, thiếu đi sự đồng bộ giữa linh hồn và thể xác, giữa hai thứ đó chúng ta chưa thiết lập được mối tương quan một cách mật thiết và ăn ý của chúng  ...và chúng ta đang cần một sự " ăn ý " trên chính linh hồn và thể xác, vì hiện tại chúng ta vẫn đang còn bị chuyện linh hồn làm một đường thể xác nói một nẻo ...
Tu Tập là để Lập lại  đi tìm lại một sự quân bình, thăng bằng cho tư tưởng và thể xác ...
------------------------------

Việc giúp nhau trong tiến trình tu tập:
Vì bản thân chúng ta không ai là hoàn thiện cả nên chúng ta rất cần có nhau trong cuộc sống này nhằm để học hỏi lẫn nhau và giúp đỡ nhau hoàn thiện chính mình và giúp người khác cùng hoàn thiện nữa ...
Trên tinh thần tương thân, tương ái ...vì tình yêu thương, vì sự an lành mà hành động ...khi có một người nào đó không biết hay không hiểu điều gì đó mà chúng ta hiểu được thì chúng ta cùng nhau chia xẻ những kinh nghiệm của mình ra với mọi người ...

Cái chính của người không hiểu được vấn đề cần phải có một thái độ muốn học hỏi thì tự nhiên mình sẽ cố gắng đi tìm ra cái điểm nào mình sai trái rồi thì từ những kinh nghiệm của bạn bè mình sẽ rút ra cái cách nào hợp với mình mà theo ...Không ai có thể sửa sai cho mình cả chỉ trừ chính bản thân mình đi tìm và hiểu được mình sai từ đâu thì mình mới sửa được thôi ...
Còn những ý kiến bên ngoài chỉ là một lời khuyên hay một sự nhắc nhở, cảnh tỉnh mình thế thôi chứ hoàn hoàn không thể nào làm mình thay đổi được khi chính bản thân mình chưa hoàn toàn nhận chân ra điều sai trái đó là gì ...?
Sở dĩ chúng ta hay bị trường hợp ném đá ( phản ứng ngược )
là vì người được cảnh tỉnh chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự sai trái của mình ..đồng thời lời cảnh báo đưa ra chưa đúng thời điểm nên đôi khi trở thành phản tác dụng ..

Trên phương diện thực chứng ngộ đạo trong tâm linh thì không có chuyện cao hay thấp, tu trước hay tu sau ...mà chỉ có là chứng ngộ vậy thôi ...
Nên khi người nói bằng sự chứng ngộ, bằng trãi nghiệm thì đó là một sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho nhau chứ hoàn toàn không phải là người cao dạy người thấp ...hay người sau dạy người trước.   

(* Tnt ghi lại cho BHT....nói thì ít mà sao viết ra nó dài qúa đi ....hihihi)

bé hạt tiêu

#872
A Di Đà Phật & Quan Thế Âm Bồ Tát !

Con vẫn còn nhớ câu đầu tiên Me dạy cho con khi con mới bắt đầu tập là niệm : Nam Mô A Di Đà Phật .....Đó là khởi sự đầu tiên ...

Chính cõi này đã dạy cho con biết làm sao để độ tử, giúp người ở cõi vô hình hay còn gọi bên kia cửa tử.....hay còn gọi cõi này là cõi của Tình Thương ...
Khi làm việc một cách hết lòng và hết mình để giúp đỡ các linh hồn ở cõi bên kia ...thì tự nhiên tay con nó mọc ra thêm và đầu cũng nhiều lên ...

Chính vì suy nghĩ rất muốn giúp đỡ các linh hồn khi thấy họ bị kẹt trong đau khổ con thấy rất tội nghiệp ...chỉ muốn làm sao và bằng cách nào đó để lôi kéo họ ra khỏi cảnh khổ đó...
Tình thương xót và ý muốn giúp người một cách mạnh liệt đã đẩy tâm con chạm đến Đại Nguyện của A Di Đã Phật ....và A Di Đà Phật đã cho con thêm tay và thêm đầu ....để thực hiện ước nguyện giúp người cưú khổ cưú nạn như Ngài vậy.

Cái nhiều tay nhiều đầu đó chính là để có thêm nhiều phương tiện thiện xảo mà giúp người chứ chẳng phải để làm gì mà sinh ra nhiều tay như thế ...con nghĩ vậy đó ! :D :D :D

Nếu thiếu đi yếu tố tình thương và lòng từ bi thì con không biết mình có nhiều tay nhiều đầu để dùng vào cái gì nữa và cũng không biết QTABT là sao luôn.  ;D ;D ;D

Hình tượng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ...(QTABT) chính là do đại nguyện muốn cưú khổ cưú nạn giúp người của Ngài A Di Đà Phật mà sinh ra.  :D

A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát đại diện cho:
-  Bi:  Từ Bi  
- Trí:  Trí tuệ  
- Dũng: lòng quả cảm mạnh mẽ, sự hy sinh quên mình

Ba cái này phải đi với nhau thì chúng ta mới có được một sự căn bằng cho tâm trong hành động

- Nếu chỉ có Bi mà thiếu Trí ( Đầu ) và Dũng ( Tay ) thì trở nên rất yếu đuối, không có sức mạnh, thiếu bản lĩnh quyết đoán .. nghĩa là Không đủ phương tiện để độ!

- Nếu chỉ Trí và Dũng mà thiếu Bi ( Tình Thương ) thì sẽ hành động rất lý trí  một cách mạnh mẽ nhưng rất lạnh lùng và cứng ngắt vì thiếu đi yếu tố của mềm mại ấm áp của Tình Thương.

Tập chính là làm cân bằng ba yếu tố trên trong công việc độ sanh và độ tử là một điều rất cần thiết cho một Người Tu Tập !
............................................................

Vì sao mà Nhí cần phải độ tử vì :

Khi người ta chết thường xảy ra các trường hợp :
- Người ta không biết mình đã chết
- Người ta rất sợ chết
- Người ta mờ mịt không biết mình đi đâu như người bị lạc đường

Trong cõi vô hình có rất nhiều thứ như Ma , quỷ ....khi mình chết thì mình thường bị những cõi giới xấu đó dẫn dụ mình ..mà mình không biết nên vô tình mình bị rơi vào điạ ngục một cách oan ức ....

Vì BHT đã bị nên BHT rất hiểu ...và rất thương cho những linh hồn không phải họ xấu đến nổi phải rơi vào điạ ngục ...mà chỉ tại tâm họ không đủ mạnh, không đủ vững vàng trước cái chết bất ngờ ập đến làm linh hồn rất là hoang mang bỡ ngỡ giống như bỗng dưng bị ném đến một nơi xa lạ mà mình không hề biết nơi đây là đâu và mình phải làm gì và đi về đâu ?
Đang trong một tâm trạng hoang mang rối bời đó ...họ rất là bơ vơ lạc lỏng, chới với trước những hoàn cảnh biến hiện trong tâm ...chính thời khắc giao động mãnh liệt này ...là cảnh tượng ma đưa lối quỷ dẫn đường sẽ xuất hiện liền thôi ...vì qúa hoảng sợ trước những thay đổi qúa đường đột đó ...Linh hồn sẽ hoảng sợ mà chạy trốn ...thì khi phát ra ý nghĩ đó là đã rơi về điạ ngục rồi ... :'( :'( :'(

Cũng như khi mà mình đi đến một nơi lạ thì hay bị kẻ xấu lợi dụng sự không biết của mình để đưa mình đến một nơi tồi tệ mà lý ra mình không nên tới.

Để ngăn chặn những tình cảnh đáng thương như vậy cho nên các Nhí đã dùng phân thân ngày đêm tìm kiếm những linh hồn mới mất này có một nơi nương tựa tốt ...cho dù lúc sống họ là người như thế nào thì khi chết đi họ vẫn là một linh hồn đáng thương và cần sự giúp đỡ ....
Ai cũng có những sai lầm và cái đúng ...trong tâm ...cái chính là làm sao Nhí có thể chỉ ra cho họ thấy cái sai và giúp họ tiến về cái đúng để đi ...

Độ Tử chính là đưa họ tìm về cội nguồn của cái tâm tốt lành trong mỗi linh hồn trên con đường tiến hoá của họ! Giúp họ từ bỏ những sự đen tối trong tâm để có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng và cái thiện tâm ...
Vì không phải ai cũng biết mình làm sai ...hay làm đúng ...nên cần có một Người chỉ vẽ cho họ biết ...họ sai hay họ đúng...Nơi đó chính là cõi của A Di Đà Phật ...là cõi của Tình Thương của A Di Đà Phật tạo dựng ra để giúp đỡ các linh hồn là vậy !

Nhí cần phải có mặt ngay trong giờ phút sinh tử đó với các linh hồn!  
Đó chính là sự Từ Bi mà Nhí được dạy dỗ từ Ngài A Di Đà Phật !
Và cũng chính là nhiệm vụ của Bồ Tát !


Các Nhí chỉ là những người tốt, chỉ đường và cũng là để bảo vệ không cho đám ma quỷ bu quanh những linh hồn đáng thương đó!

- Nhí giúp họ không hoảng sợ, không thấy hoang mang bơ vơ lạc lỏng ..

- Nhí hướng dẫn cho những linh hồn khi họ đi vào cõi chết biết đường mà đi...để họ không bị  các ma và quỷ tới dẫn dụ làm họ khiếp sợ và hoang mang

- Nhí giống như người tiếp dẫn, đưa họ về những nơi " An Toàn " để họ có thể " tạm trú "  chờ đợi cho chuyến đi kế tiếp ....trong hành trình của một linh hồn ...

Ở cõi này có tới 9 Phẩm ...từ thấp tới cao ....để cho các linh hồn có thể đi từ từ mà lên dần ...
Thường thì các linh hồn sẽ đi đến những phẩm tương ứng với tâm của họ ...
Chứ không thì linh hồn sẽ không thể tồn tại được ...

Dương Ngọc

Tuyệt vời, welcome Bé Hạt Tiêu đã trở lại " tung hoa" " tung hoa"  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Xin chân thành cảm ơn cô TNT đã ghi lại những lời nói của Bé Hạt Tiêu " tặng hoa" " tặng hoa"   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Dương Ngọc rất mong thường xuyên hàng ngày được nghe những câu chuyện vô cùng có ý nghĩa của Bé Hạt Tiêu



Liên Hương

 A DI ĐÀ PHẬT
Bồ Tát đã thuyết Pháp đúng thời.LH xin tri ơn.

lengoctao27

Dạ,con lạy cụ ạ, cụ giảng dạy thật là rỏ ràng, hay quá là hay! Khoái nhất là cái bài ráp đầu!
Con cáo chình cụ ạ! Há há!

Thiện Đặng

bé hạt tiêu viết bài hay quá, cám ơn cô tnt đã chuyển tải một bài pháp đầy cảm xúc. Cõi A Di Đà là cõi của thình thương...

Nếu tui biết ngày mai tui chết...

bé hạt tiêu

#877
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 28, 2013, 01:05 PM
 Vườn Thanh Tịnh của BHT thấy đẹp và Thanh Tịnh nhiều so với tưởng tượng của Tí qua diễn tả của chị tnt  :D :D :D. BHT cho Tí hỏi sao bé lấy nước ở phẩm Thượng phẩm Hạ Sanh mà không phải là ở Thượng phẩm Thượng Sanh hay những phẩm khác?

BHT Chào 2Tí ! :D :D :D

- Đi càng xa xách càng nặng thì sẽ mệt hơn nhiều đó là lý do tại sao con không lên nữa, mà chỉ lấy chỗ gần nhất, vì nó dễ cho con hơn, nhưng cũng đủ cho cái Hoa Sen của con nó sống tốt rồi!

Sự hình thành khu vườn :

- Con chỉ muốn làm cho mình một khu vườn yên tịnh như trên Thiên Đàng ở dưới trần gian này ....mặc dù con chưa làm được giống như trên đó ...nhưng con đang cố gắng làm hết sức để tạo ra nó !

- Đầu tiên con dùng những hột sen lấy từ cái hoa sen bự trong phòng khách, rồi đem đi nghiền nát, tán nhỏ ra lấy nước, sau đó đem lên trời trộn chung với những cỏ cây hoa lá trên trời, xong rồi mang về đặt vào trong hai thân cây lớn mà Ba con dùng để treo cái võng đó ...
Lúc trước, khi con làm hai cái cây nó còn rất nhỏ kià, giờ thì nó to ơi là to rồi ...và con cũng dùng nước từ trên đó để cấy hoa sen vào hai cây lớn ...thời gian kéo dài trong vòng 5năm thì những thanh khí hoa sen trong hai cây đó đủ mạnh để tự nuôi lớn mình và không cần tưới nữa.
Có một cây tán lá nó xoè ra như một bàn tay năm ngón vậy   ... ;D ;D ;D

- Những bông hồng sen :

Khi nhìn thanh khí hạt sen vô tình mà rớt vào thân cây hồng sống một cách yếu ớt con lại thấy tội nghiệp nếu mà tụi nó chết khát vì thiếu nước hạt sen nên lại phải đi lên trời lấy nước mang về tưới cho nó sống, đúng là rất tội giống như con người chết khát vì không có nước vậy ... và nó cũng  biết đau khổ đó!
Mà đã làm thì phải làm cho tới sống hẳn hoi luôn, thì chắc phải mất công với nó từ năm năm đến bảy năm không chừng.... thì nó mới lớn và sống được !

Và khu vườn này cần một sự yên tĩnh tối đa để những linh khí có thể tưụ lại thì con phải nhờ đến hộ pháp của mình canh chừng ...để bảo vệ những thanh khí hạt sen nhỏ bé yếu ớt đang hình thành đó ! hihihi

---------------------------------------------------------------
Làm Thuốc từ hoa hồng sen ? ;D ;D ;D

- Có người nghĩ rằng những hoa sen này có thể thể dùng làm một vị thuốc nào đó để chữa bệnh ...
Thật ra nguyên cả cái vườn là một vị thuốc an thần giảm stress vì tất cả cây cối trong vườn đều có chứa linh khí của hạt sen và nước mát tịnh tâm từ cung trời tịnh độ của A Di Đà Phật ..

Khi cây hút cái linh khí và nước thanh tịnh nó sẽ xảy ra trong qúa trình quang hợp bình thường của một cái cây nhưng trong đó lại có chứa những thanh khí của sự thanh tịnh và hạt giống của Phật tính.

Con đã dùng sự sống của cây để vận chuyển sự thanh tịnh vào trong không gian và không khí  ... tạo nên một môi trường thanh tịnh nhờ vào mùi hương toát ra từ hoa lá và sự quang hợp, thanh lọc của cây làm cho không khí nơi này trở nên rất nhẹ nhàng mát diụ ...

Tất cả những thứ này quyện lẫn hoà tan vào nhau tạo thành một không gian thật nhẹ nhàng mát mẻ ....anh lành và thanh tịnh ...Nhờ vào sự sống của cây nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường không khí nhờ vậy mà cái linh khí ấy toả ra bao trùm khắp không gian quanh vườn ...

Nên chi khi mệt mõi hay nhức đầu thì ra vườn chơi là một cách hay nhất đó! Nơi đây sẽ lấy đi tất cả mệt mõi và căng thẳng trong đầu mình một cách rất nhẹ nhàng và không khí yên tĩnh và thanh tịnh nơi đây sẽ làm mình rất dễ chiụ vô cùng ...
Qúa trình sống của cái cây và những bông hoa trong vườn đã toả thuốc ... thanh tịnh cho khu vườn, khi bước vào vườn là tự nhiên được " hít thuốc thanh tịnh " rồi ! ;D ;D ;D
Còn khi hoa và lá đã héo khô thì nó cũng không còn có tác dụng gì nữa cả.  ;)

Và đặc biết hai cái cây đó cũng biết tập luôn đó ....Tối ra cắm trại mặc lều ngủ dưới bóng cây sẽ nghe nó kể đủ thứ chuyện cho mà coi ! hihihi
Ba con là người  rất thích nằm võng, nên chi khi thấy hai cây to lớn phủ đầy bóng mát như vậy thì Ba đã nghĩ tới chuyện mắc võng nằm chơi, Ba hay ra võng  ngồi chơi và ngủ quên luôn  ....nhưng chắc Ba con không biết vườn nhà mình hay vậy đâu ....hihihi

Tinhtamngon

Thật là từ bi và kỳ diệu .... không biết nói gì hơn ... Bé Hạt Tiêu đã cho tinhnam động lực để làm nhiều thứ hơn ... Xin cám ơn Bé nhiều nhiều  ;D ;D ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

tnt

Tnt gửi thử hình Hoa hồng sen





tnt

Tnt mới thực hành cách chụp hình của Chú và gửi hình của huynh ÁS!













NGUDAI

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 28, 2013, 04:21 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 28, 2013, 01:05 PM
 Vườn Thanh Tịnh của BHT thấy đẹp và Thanh Tịnh nhiều so với tưởng tượng của Tí qua diễn tả của chị tnt  :D :D :D. BHT cho Tí hỏi sao bé lấy nước ở phẩm Thượng phẩm Hạ Sanh mà không phải là ở Thượng phẩm Thượng Sanh hay những phẩm khác?

BHT Chào 2Tí ! :D :D :D

- Đi càng xa xách càng nặng thì sẽ mệt hơn nhiều đó là lý do tại sao con không lên nữa, mà chỉ lấy chỗ gần nhất, vì nó dễ cho con hơn, nhưng cũng đủ cho cái Hoa Sen của con nó sống tốt rồi!

Sự hình thành khu vườn :

- Con chỉ muốn làm cho mình một khu vườn yên tịnh như trên Thiên Đàng ở dưới trần gian này ....mặc dù con chưa làm được giống như trên đó ...nhưng con đang cố gắng làm hết sức để tạo ra nó !

- Đầu tiên con dùng những hột sen lấy từ cái hoa sen bự trong phòng khách, rồi đem đi nghiền nát, tán nhỏ ra lấy nước, sau đó đem lên trời trộn chung với những cỏ cây hoa lá trên trời, xong rồi mang về đặt vào trong hai thân cây lớn mà Ba con dùng để treo cái võng đó ...
Lúc trước, khi con làm hai cái cây nó còn rất nhỏ kià, giờ thì nó to ơi là to rồi ...và con cũng dùng nước từ trên đó để cấy hoa sen vào hai cây lớn ...thời gian kéo dài trong vòng 5năm thì những thanh khí hoa sen trong hai cây đó đủ mạnh để tự nuôi lớn mình và không cần tưới nữa.
Có một cây tán lá nó xoè ra như một bàn tay năm ngón vậy   ... ;D ;D ;D

- Những bông hồng sen :

Khi nhìn thanh khí hạt sen vô tình mà rớt vào thân cây hồng sống một cách yếu ớt con lại thấy tội nghiệp nếu mà tụi nó chết khát vì thiếu nước hạt sen nên lại phải đi lên trời lấy nước mang về tưới cho nó sống, đúng là rất tội giống như con người chết khát vì không có nước vậy ... và nó cũng  biết đau khổ đó!
Mà đã làm thì phải làm cho tới sống hẳn hoi luôn, thì chắc phải mất công với nó từ năm năm đến bảy năm không chừng.... thì nó mới lớn và sống được !

Và khu vườn này cần một sự yên tĩnh tối đa để những linh khí có thể tưụ lại thì con phải nhờ đến hộ pháp của mình canh chừng ...để bảo vệ những thanh khí hạt sen nhỏ bé yếu ớt đang hình thành đó ! hihihi

---------------------------------------------------------------
Làm Thuốc từ hoa hồng sen ? ;D ;D ;D

- Có người nghĩ rằng những hoa sen này có thể thể dùng làm một vị thuốc nào đó để chữa bệnh ...
Thật ra nguyên cả cái vườn là một vị thuốc an thần giảm strees vì tất cả cây cối trong vườn đều có chứa linh khí của hạt sen và nước mát tịnh tâm từ cung trời tịnh độ của A Di Đà Phật ..

Khi cây hút cái linh khí và nước thanh tịnh nó sẽ xảy ra trong qúa trình quang hợp bình thường của một cái cây nhưng trong đó lại có chứa những thanh khí của sự thanh tịnh và hạt giống của Phật tính.

Con đã dùng sự sống của cây để vận chuyển sự thanh tịnh vào trong không gian và không khí  ... tạo nên một môi trường thanh tịnh nhờ vào mùi hương toát ra từ hoa lá và sự quang hợp, thanh lọc của cây làm cho không khí nơi này trở nên rất nhẹ nhàng mát diụ ...

Tất cả những thứ này quyện lẫn hoà tan vào nhau tạo thành một không gian thật nhẹ nhàng mát mẻ ....anh lành và thanh tịnh ...Nhờ vào sự sống của cây nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường không khí nhờ vậy mà cái linh khí ấy toả ra bao trùm khắp không gian quanh vườn ...

Nên chi khi mệt mõi hay nhức đầu thì ra vườn chơi là một cách hay nhất đó! Nơi đây sẽ lấy đi tất cả mệt mõi và căng thẳng trong đầu mình một cách rất nhẹ nhàng và không khí yên tĩnh và thanh tịnh nơi đây sẽ làm mình rất dễ chiụ vô cùng ...
Qúa trình sống của cái cây và những bông hoa trong vườn đã toả thuốc ... thanh tịnh cho khu vườn, khi bước vào vườn là tự nhiên được " hít thuốc thanh tịnh " rồi ! ;D ;D ;D
Còn khi hoa và lá đã héo khô thì nó cũng không còn có tác dụng gì nữa cả.  ;)

Và đặc biết hai cái cây đó cũng biết tập luôn đó ....Tối ra cắm trại mặc lều ngủ dưới bóng cây sẽ nghe nó kể đủ thứ chuyện cho mà coi ! hihihi
Ba con là người  rất thích nằm võng, nên chi khi thấy hai cây to lớn phủ đầy bóng mát như vậy thì Ba đã nghĩ tới chuyện mắc võng nằm chơi, Ba hay ra võng  ngồi chơi và ngủ quên luôn  ....nhưng chắc Ba con không biết vườn nhà mình hay vậy đâu ....hihihi
Giá mà cụ tổ nhân giống ra nhiều nơi thì hay biết mấy; mà không biết mỗi ngày cụ tộ bé phải tưới hoa mấy lần thế nhở?

Dương Ngọc

Ngắm mãi không biết chán cô TNT ơi ;D ;D ;D

Cháu xin phép tải những hình ảnh về khu vườn thanh tịnh về máy của cháu ạ, coi như được gián tiếp cảm nhận không khí thanh tịnh của khu vườn

Cháu cũng dự định làm cái clip về khu vườn để nghe nhìn mỗi khi mệt mỏi nên cháu muốn xin thêm ít nhạc. Nhờ cô hỏi giúp Bé Hạt Tiêu là cháu nên dùng những thể loại nhạc (cũng có âm hưởng thanh tịnh) nào cho phù hợp để làm nền cho những hình ảnh của những bông hoa ạ?

Cháu cảm ơn cô và Bé Hạt Tiêu


tnt

Trích dẫn từ: Dương Ngọc trên Th7 28, 2013, 09:35 PM
Ngắm mãi không biết chán cô TNT ơi ;D ;D ;D

Cháu xin phép tải những hình ảnh về khu vườn thanh tịnh về máy của cháu ạ, coi như được gián tiếp cảm nhận không khí thanh tịnh của khu vườn

Cháu cũng dự định làm cái clip về khu vườn để nghe nhìn mỗi khi mệt mỏi nên cháu muốn xin thêm ít nhạc. Nhờ cô hỏi giúp Bé Hạt Tiêu là cháu nên dùng những thể loại nhạc (cũng có âm hưởng thanh tịnh) nào cho phù hợp để làm nền cho những hình ảnh của những bông hoa ạ?

Cháu cảm ơn cô và Bé Hạt Tiêu


Cháu cứ tự nhiên ! ;D ;D ;D
Cháu có thể cài vào bất cứ loại nhạc nào mà cháu thích nghe nhất ...
Cái quan trọng là cháu thích thì tự nhiên cháu sẽ thấy vui và thoải mái ...

- Còn những loại nhạc mang âm hưởng thanh tịnh thì thường là những loại nhạc Thiền (Zen) 
hay loại nhạc  cổ điển (Classi*** ***).   Những loại giúp người ta thư giản dễ dàng ...

Không cần phải phù hợp với hình ảnh mà chính là phù hợp với mình mới là quan trọng !
Thì mình mới tìm được sự thoải mái cho thư giản ...  ;D ;D ;D

Tibu

Hoa Hồng Sen rất là khó chụp vì bị gió.