Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ruồi Sinh

Chú Ruồi Sinh mến chào Bé Hạt Tiêu (BHT).

BHT ơi ! BHT có thể nói sơ qua về 18 tầng địa ngục cho mọi người biết với.
À mà thêm thông tin về Ông Diêm Vương, mấy ông quỷ thường tra tấn nạn nhân và thân quyến của mấy ông quỷ đó, họ từ đâu mà có vậy, họ đánh người ta hoài như vậy thì họ có lợi hay bị ác nghiệp nào không.
Có khi nào những người ở địa ngục trốn ra khỏi địa ngục mà không bị phát hiện hay không ?

BHT cho biết những thông tin này nha.
Bye.
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

bé hạt tiêu

#16
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 21, 2009, 12:18 AM
Chào Bé Hạt Tiêu!
BHT thuyết pháp hay quá !TLT đã có đọc đâu đó những lời tương tự (tâm tự tạo địa ngục và thiên đàng) nhưng nay được xác quyết bởi  BHT thì được thấu hiểu hơn bởi lời lẽ giản đơn, rành mạch, rõ ràng và lại là nhân chứng sống...nên TLT tin ...200% lun (Ông Phước nói thì tin..100% thui! hi hi hi..)

Cho TLT hỏi BHT cái này:
1/ Một người từ địa ngục được lên nhập thai vafa làm người thì cái thói quen xấu (ác độc, ích kỷ, bủn xỉn...) sẽ được lặp lại trên cõi người hay không ? Vì có thể do nghiệp báo vay trả và do thói quen nếu ko được gần người tu hành chỉ dẫn. Vì TLT thấy nhìu ng trên trái đất này sinh ra là khổ lắm (có thể từ địa ngục mới ra) và khi khổ thì người ta lại dễ tạo nghiệp ác hơn (do thói quen)...và lại có điều kiện sa vào địa ngục hơn.

2/ Khi nào thì một người ở địa ngục lên thành người lại có điều kiện trở thành người tu đắc đạo (như BHT) (tức là có điều kiện gặp được người tu đắc đạo chỉ dẫn) mà không bị sa vào thói quen xấu hay nghiệp của những kiếp trước ảnh hưởng?
Có phải do lòng quyết tâm mạnh mẽ mấy chục ngàn năm kiên cường khi còn ở địa ngục nên mới có duyên như thế?.



Cám ơn các anh chị và BHT nhìu lắm

Kính
TLT

BHT trả lời  TLT:

Người từ địa ngục được đầu thai mà mang trong tâm những điều xấu, tâm tánh xấu (ác độc, ích kỷ, bủn xỉn...) thì những cái đó vẫn được mang theo nguyên xi không sứt mẻ miếng nào hết và có khi còn xấu tệ hơn là lúc ở dưới địa ngục nữa. Vì sao lại có chuyện kỳ cục như vậy?.

Bởi vì khi cái thân xác thoải mái quá, thì cái tâm nó lại đòi hỏi nhiều hơn nữa, mà người có tâm xấu thì đòi hỏi những gì cho bản thân mình cho được nhiều hơn, cho được hơn nữa...hơn những cái tật xấu đó nữa: ích kỷ, bủn xỉn, keo kiệt... lại càng gia tăng lên là vậy đó.

Người sinh ra trong hoàn cảnh khổ chính là do ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời trước, và chính vì họ không được gặp Phật, hay được những người như ông Phước chỉ bảo nói cho biết, cho họ hiểu đó là những lỗi lầm mà họ đã phạm, nên họ lại tiếp tục phạm lỗi nữa.

TLT nói là: khi khổ thì người ta dễ tạo nghiệp ác hơn. Không phải là như vậy mà phải nói là: Người ta đã tạo nghiệp ác cho nên người ta bị khổ hơn, theo con là vậy đó! hihihi.

Nếu họ hiểu được Phật Pháp thì họ sẽ không dùng sinh mạng chúng sinh khác do săn bắn, giết... để nuôi sống mình, hay làm những việc tổn hại đến người khác để cho mình được sống.
Khi họ hiểu được Phật Pháp là gây điều ác thì sẽ gặp lại điều ác thì họ sẽ không làm, và không dám làm nữa.

Khi nào một người từ địa ngục lên tu trở thành người đắc đạo?
- Trước là tự mình muốn tập từ dưới địa ngục.
- Rồi tự mình đi tìm cách để tập: ở dưới địa ngục con đi vào một nơi có nhiều quyển sách, nơi đó cũng giống như thư viện của mình trên này vậy, rồi con tìm sách nói về cách làm sao Quỷ mà trở thành Thiên thần con đọc thì con tìm ra cái cách cho mình tập, rồi con làm theo, vậy là con biết tập...
- Đầu tiên thì con cũng là người xấu, cũng bị nghiệp bủa như thường, nhưng khi con tập, càng tập thì con trở nên tốt dần lên...

Vì khi con tập như vậy thì con biết cách làm sao để trả những ác nghiệp của mình trong quá khứ đã gây ra, bằng cách là độ tử, độ sanh (chỉ cho người ta tập) trong quá trình con làm vậy là con đã sám hối và trả nợ nghiệp sát của con, khi nghiệp sát con giảm đi rồi thì con tự dần dần thành người tốt và nhất là không cách gì làm xấu lại được vì làm xấu là mất hết tất cả công phu tu tập mà con không muốn mất cái đó, nên con phải là người tốt để con giữ ông Phật trong con.

Đúng là do lòng quyết tâm sửa đổi và quyết tâm tu tập nên con có được duyên may mắn như hôm nay: được gặp Me nghĩ về tập và gặp ông Phước chỉ cho tập.


bé hạt tiêu

#17
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 21, 2009, 07:45 PM
Chú Ruồi Sinh mến chào Bé Hạt Tiêu (BHT).

BHT ơi ! BHT có thể nói sơ qua về 18 tầng địa ngục cho mọi người biết với.
À mà thêm thông tin về Ông Diêm Vương, mấy ông quỷ thường tra tấn nạn nhân và thân quyến của mấy ông quỷ đó, họ từ đâu mà có vậy, họ đánh người ta hoài như vậy thì họ có lợi hay bị ác nghiệp nào không.
Có khi nào những người ở địa ngục trốn ra khỏi địa ngục mà không bị phát hiện hay không ?

BHT cho biết những thông tin này nha.
Bye.

Bé Hạt Tiêu trả lời chú Ruồi Sinh:
Đúng là có 18 cái cửa địa ngục, mà con không đủ chữ để nói từng tên của từng cửa tên gì, chờ con tu thêm nữa, khi đủ chữ thì con sẽ nói cho mấy anh chị, cô chú bác biết về 18 cửa địa ngục này nhen, hãy chờ con nhen..Hãy đợi đấy... Hihihi.

Có Diêm Vương, và có mấy con quỷ hành hạ người ta, theo con biết thì mấy con quỷ đó nếu nó làm tốt thì nó được đi lên một cõi nào đó khác hơn cái cõi địa ngục. Nhưng mà nó làm xấu thì cũng vậy thôi vì bọn nó đã ở cái chỗ xấu nhất rồi không còn chỗ nào xấu hơn địa ngục nữa, nên chẳng biết đi đâu nữa.
Giống như khi đã ngu quá thì không còn chỗ nào ngu hơn nữa ! Hihihihi.

Mình không có thể tự mình mà đi ra khỏi địa ngục được mà phải nhờ một con Rồng Quỷ xuống mang mình đi, mà chỉ khi nào mình có tập thì mới ra được bằng cách đó.
Đó là cách mà con đã ra khỏi địa ngục, chứ không có cách nào tự mình trốn đi mà không ai dưới địa ngục biết, mình không có cách nào trốn ra khỏi đó ngoài cách tập nữa hết, chỉ có một con đường duy nhất đó để thoát thân đàng hoàng vậy thôi!

bé hạt tiêu

#18
Trích dẫn từ: Ga con trên Th5 21, 2009, 09:19 AM
chú Gà Con " ơi !
" chú Gà Con " là ai vậy ? mà sao biết BHT ? làm bé sợ   không biết trốn ở đâu ?
Vì chú biết bé mà bé không biết chú  
Cái gì không biết bé đều hỏi ông Phước, vậy cái này bé hỏi thì ông Phước có biết không huh "chú Gà Con "  
;D

Ông Phước biết, vì đời này Gà con ăn những mảnh gạo vỡ ra từ anh 2 Lúa không bị úa (ông Phước đó). ;D
BHT kết bạn với Gà con đi, và đừng gọi bằng chú Gà con mà bị khựng lại. Và khoan hãy hỏi ông Phước, ông ấy là "Tiến sĩ biết tuốt" mà, ta nói chuyện làm quen cho vui cái đã.
Có những chuyện rất hay khi đang tuổi đi học, Gà con muốn BHT sống vui vẻ khi giúp người, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Gà con sẽ kể cho BHT nghe nhiều câu chuyện mà Gà con đã nhìn thấy trong cuộc đời, những chuyện sẽ có ích trong công cuộc mua sắm "phương tiện" để hành trình giúp người của BHT cho thêm "hiệu quả" í mà, được không???.  :)

Bé hạt tiêu sẽ làm bạn với anh, cám ơn anh đã muốn làm bạn với bé nhen, nhưng bé có một điều kiện nè cho bé biết tên thiệt của anh được không ?! Hihihi.
Vì anh biết tên thật của bé rồi đó mà, vậy thì mình làm bạn mới công bằng đúng không anh ?? Hihihihi.

TLT

Đọc bài Bé Hạt Tiêu viết,TLT cảm xúc nhiều lắm,cứ ngồi đó đọc đi,... đọc lại .rùi lại ..."sống nội tâm"....trầm ngâm tư lự  hoài .......thấy sao buồn quá!( nếu mà có màn TV thấy tiền kiếp được như Bé thì chắc ....chịu ko nổi quá! )
Cám ơn bé Hạt Tiêu nhiều lắm,khi nào rãnh bé viết nữa nhá
Kính
TLT

Ga con

 ;D, Cái mỏ của Gà con hôm nay bị sứt rồi, BHT à, vì mổ nhầm bàn phím, bài hôm trước gửi rồi, hôm copy gửi tiếp, Cứ tưởng chưa gửi và BHT chưa trả lời. hắc hắc. Bỗng dưng đọc phần tóm tắt mới thấy BHT đồng ý kết bạn với Gà con, Vui vui quá. Gà con đồng ý nói tên riêng của mình với BHT.
Gà con cũng muốn đập cánh để khoe làng khoe xóm, nhưng không được rồi. Bây giờ BHT liên lạc với Ban quản trị mạng, họ sẽ cho hộp thư mail của Gà con, và chúng ta nói chuyện về tên riêng của chúng ta. Bất ngờ lắm đó.

bé hạt tiêu

#21
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 22, 2009, 08:22 AM
Đọc bài Bé Hạt Tiêu viết, TLT cảm xúc nhiều lắm, cứ ngồi đó đọc đi, đọc lại...rùi lại..."sống nội tâm"....trầm ngâm tư lự  hoài .......thấy sao buồn quá! (nếu mà có màn TV thấy tiền kiếp được như Bé thì chắc ....chịu ko nổi quá!).
Cám ơn bé Hạt Tiêu nhiều lắm, khi nào rảnh bé viết nữa nhá.
Kính
TLT

Sao TLT buồn vậy? Có thể nói cho BHT nghe với hông zị? BHT cũng biết chuyện trên Thiên Đàng nữa mà, vậy thì có muốn nghe cho hết buồn không zị ? BHT đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm nhưng chữ của bé lại ít qúa, nên không biết viết sao nữa! hehe. Khi nào BHT tập nhiều hơn nữa thì chắc sẽ có đủ chữ hơn! Thôi đừng buồn nữa nhen, TLT có biết là nếu buồn hoài thì sao không? TLT có sợ mình xấu xí không? Nói nhỏ cho TLT biết nhen: Buồn nhiều thì chết làm con ma xấu xí lém đó, có sợ không? không muốn xấu thì đừng buồn nhé!.

trinhtvi

#22
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 22, 2009, 07:49 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 22, 2009, 08:22 AM
Đọc bài Bé Hạt Tiêu viết, TLT cảm xúc nhiều lắm, cứ ngồi đó đọc đi, đọc lại...rùi lại..."sống nội tâm"....trầm ngâm tư lự  hoài .......thấy sao buồn quá! (nếu mà có màn TV thấy tiền kiếp được như Bé thì chắc ....chịu ko nổi quá!)
Cám ơn bé Hạt Tiêu nhiều lắm, khi nào rảnh bé viết nữa nhá.
Kính
TLT

Sao TLT buồn vậy? Có thể nói cho BHT nghe với hông zị? BHT cũng biết chuyện trên Thiên Đàng nữa mà, vậy thì có muốn nghe cho hết buồn không zị? BHT đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm nhưng chữ của bé lại ít quá, nên không biết viết sao nữa! hehe. Khi nào BHT tập nhiều hơn nữa thì chắc sẽ có đủ chữ hơn! Thôi đừng buồn nữa nhen, TLT có biết là nếu buồn hoài thì sao không? TLT có sợ mình xấu xí không? Nói nhỏ cho TLT biết nhen: Buồn nhiều thì chết làm con ma xấu xí lém đó, có sợ không? không muốn xấu thì đừng buồn nhé!

Hahahahhaha......... chào BHT.
Đọc qua những bài của BHT thấy hay quá đồng thời cũng mắc cười nữa. Đã chết quéo rồi còn sợ làm con ma xấu xí sao BHT? Nếu vậy ai cười hoài thì chết biến thành con ma đẹp sao BHT? Mà ma xấu với ma đẹp có tác dụng gì trong cảnh giới đó không BHT ơi?
Thôi không đùa nữa. Bây giờ chú có 1 câu hỏi về nghiệp quả mà chú thắc mắc đã lâu nhưng chưa tìm ra câu trả lời:
Những người sau khi chết được độ về cõi A Di Đà Phật Thượng Phẩm Thượng Sanh thì làm sao trả nghiệp hay lúc đó nghiệp sẽ tự tan biến? Nếu phải trả nghiệp thì những người này có phải đầu thai lại làm người hay không? hay tự mình ngồi trên đó tu tập để trả cho những gì mình đã làm? Cám ơn BHT.

TLT

#23
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 22, 2009, 07:49 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 22, 2009, 08:22 AM
Đọc bài Bé Hạt Tiêu viết, TLT cảm xúc nhiều lắm, cứ ngồi đó đọc đi, đọc lại...rùi lại ..."sống nội tâm"....trầm ngâm tư lự hoài .......thấy sao buồn quá! (nếu mà có màn TV thấy tiền kiếp được như Bé thì chắc ....chịu ko nổi quá!)
Cám ơn bé Hạt Tiêu nhiều lắm, khi nào rảnh bé viết nữa nhá.
Kính
TLT

Sao TLT buồn vậy? Có thể nói cho BHT nghe với hông zị ? BHT cũng biết chuyện trên Thiên Đàng nữa mà, vậy thì có muốn nghe cho hết buồn không zị ? BHT đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm nhưng chữ của bé lại ít quá, nên không biết viết sao nữa ! Hehe. Khi nào BHT tập nhiều hơn nữa thì chắc sẽ có đủ chữ hơn! Thôi đừng buồn nữa nhen, TLT có biết là nếu buồn hoài thì sao không? TLT có sợ mình xấu xí không? Nói nhỏ cho TLT biết nhen: Buồn nhiều thì chết làm con ma xấu xí lém đó , có sợ không? không muốn xấu thì đừng buồn nhé!
chừ ui! BHT làm TLT mắc cười quá chịu hok nổi đây nè,..ha ha ha... .chắc mắc nghẹn quá đi.....giờ hết buồn rùi..mà cũng hổng dám buồn nữa đâu vì TLT sợ thành ma xấu lém....(mắc cười quá run tay gõ sai chữ hoài hà)...
TLT thấy buồn vì thấy tội nghiệp cho người ở địa ngục, nghĩ đến người ở địa ngục thì lại nghĩ liên hệ đến người ở trái đất này - có người tốt nhưng người xấu cũng nhìu: người ta làm tội mà không biết sẽ có quả báo dữ dội như vậy. (như  BHT đây quyết tâm  tu,mà phải đã ở đó mấy chục ngàn năm lận..còn nhiều người khác thì sao?) ...Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà BHT đã cố gắng để tập nói chữ Phật thui mà còn nói không được, (chắc BHT nhắc lộn chữ Phước hoài ...nên đời này mới gặp ..ông Phước đấy hé.!! hi hi hi.) lại chịu bị đau đớn nữa chứ ....thiệt tình TLT ứa nước mắt lun khi đọc  điều này. (vì bẩm sinh là mít ướt mà.!!). Rùi lại nghĩ đến những người xung quanh cuộc đời mình, người thân của mình, có ai đã rơi xuống đây chưa hoặc sẽ rơi, hoặc hổng chừng là ...chính mình sẽ rơi!......vì không  chịu tu tập (và vì dữ như chằn í mà).....rùi bây giờ ngồi đây chống cằm suy nghĩ: "làm sao mà bắt chước được BHT được nhỉ?"...

Đó, có yậy thui đó BHT à, nhưng TLT nói cho bé biết: ko phải chỉ có mình TLT đọc bài BHT mà thấy buồn đâu...bảo đảm cũng có nhìu ng khác đọc và cảm giác giống như TLT vậy đó...Thui , BHT phải tìm cách gỡ lại bài Thiên Đàng đi, để mà nếu có ..... thì thành....ma đẹp chứ..hahahaha ha


TLT cám ơn Bé cưng nha-BHT có tâm hồn và viết ra ..thấy dễ thương quá

Kính
TLT

Ga con

 ;D, chuột con đúng là chuột con, ló đầu ra nhanh như cắt và tha luôn miếng mối chính hiệu. Giỏi ghê hớ.
Còn cái chú nhóc TrinhTV cứ chăm chăm lo nghĩ về cái người mới được vớt lên Thượng phẩm thượng sanh hôm trước quay lại, không biết có chịu tu không, và "hắn" ở trển xuống nhiều phước báu hơn mình thì....Đừng lo quá thế. cắm đầu cắm cổ mà "luyện kiếm" đi. được chú TIBU khen giỏi sướng quá rồi còn gì. tới đi bác tài, đừng phân tâm "vụ" đó nữa. Có 4 con mắt quen đang nhìn cười theo đó. Hẹn ngày gặp lại, cả bọn sẽ rất vui.

trinhtvi

Trích dẫn từ: Ga con trên Th5 23, 2009, 08:02 AM
;D, chuột con đúng là chuột con, ló đầu ra nhanh như cắt và tha luôn miếng mối chính hiệu. Giỏi ghê hớ.
Còn cái chú nhóc TrinhTV cứ chăm chăm lo nghĩ về cái người mới được vớt lên Thượng phẩm thượng sanh hôm trước quay lại, không biết có chịu tu không, và "hắn" ở trển xuống nhiều phước báu hơn mình thì....Đừng lo quá thế. cắm đầu cắm cổ mà "luyện kiếm" đi. được chú TIBU khen giỏi sướng quá rồi còn gì. tới đi bác tài, đừng phân tâm "vụ" đó nữa. Có 4 con mắt quen đang nhìn cười theo đó. Hẹn ngày gặp lại, cả bọn sẽ rất vui.

Hahahahahha.... đúng thiệt là GÀ, mổ cái nào bể trán cái đó.....hahahhaha...làm ơn mổ ngay trán mình một cái cho chính xác để mình mở được con mắt thứ 3 là ngon lành luôn để mình được thấy mấy tay may mắn được vớt lên trên đó đang làm cái gì (tò mò thôi mà) và tất nhiên là mấy tay này quá nhiều phước báu hơn mình rồi cho nên mới 1 phát là leo lên cái chùa đó ngồi rồi chứ đâu như mình còn ngồi đây tập xì khói luôn mà vẩn chưa đi tới đâu cả nhưng vẩn vui và vẩn đang cố đây. Hy vọng sớm gặp lại.

bé hạt tiêu

BHT trả lời chú Trinhtvi:
"Đã chết quéo rồi còn sợ làm con ma xấu xí sao BHT? Nếu vậy ai cười hoài thì chết biến thành con ma đẹp sao BHT? Mà ma xấu với ma đẹp có tác dụng gì trong cảnh giới đó không BHT ơi?"
Thưa chú Trịnhtvi:
Theo con biết thì còn có một thế giới vô hình nữa sống ngay bên cạnh của chúng ta đó, chỉ là vì họ không có thân xác thôi nên ta không cảm nhận được sự có mặt của họ bên ta. Khi đi vào thế giới tâm linh là thế giới vô hình thì ta sẽ cảm nhận được họ ngay thôi. Trong nhà BHT cũng có khi có mấy con ma hay thiên thần ghé chơi đó mà.
Ma thì xấu lắm, người ta mới kêu là xấu như ma đó. Tại vì lúc sống có nhiều chuyện đau buồn hoài nên lúc chết thành ma xấu xí làm cho mấy em bé nhỏ xíu nhìn thấy cũng phải khóc luôn đó. Có lần lúc đó BHT chỉ chừng mười mấy tháng thôi được mẹ đem về nhà Bà cố chơi, nhưng vì lúc đó trời nóng nên BHT khóc nhè không chịu ngủ, Me phải bồng ra vườn ngồi trên ghế xích đu trong vườn vào buổi tối, lúc đó co mấy con ma xung quanh Me và Bé nhưng Me thì không biết gì hết, chỉ có bé là thấy sợ nên càng khóc to hơn thôi, sau này Me hỏi lại sao lúc đó BHT khóc nhiều vậy thì bé quay lại lúc đó và thấy như vậy cho nên mình đã khóc đó. Nên làm Ma xấu lắm vì làm con nít sợ tội nghiệp lắm đó mà!
Còn không có con Ma đẹp nào hết vì đẹp thì không có thành Ma đâu mà thành tiên, vì người ta nói đẹp như tiên giáng trần đó không nghe sao ! hihi.
Mấy cô tiên đẹp lắm giống như hình mấy cô trên mấy hộp bánh trung thu đó, hay là hình mấy thiên thần trong nhà thờ vậy đó, em bé nhìn là thấy khoái và mê liền! hehehe


Những người sau khi chết được độ về cõi A Di Đà Phật Thượng Phẩm Thượng Sanh thì làm sao trả nghiệp?

Khi được đưa lên cõi đó rồi thì họ phải ngồi trong cái hoa sen để tập, ở trên cõi này thì người ta dễ tập, được nghe kinh và nghe nói về Phật và có người hướng dẫn cho mình tập, nếu mình muốn tu tập.
Thật ra thì ở dưới địa ngục thì cũng ở trong tù ngục của tâm địa ngục, mà địa ngục là một nơi rất là thê thảm không có ngôn ngữ, mà chỉ là một thứ âm thanh gì đó của tiếng rên...một nơi mà tâm không có được sự bình yên để tu.
một nơi không có biết đến chữ Phật là gì... người ta sống trong cái tăm tối đọa đày như vậy nên khó mà tìm được sự tu tập lắm.
Nên chi khi có người biết sám hối biết tu hành nhưng lại không biết đường mà thoát ra để tìm đến chỗ có Phật để tu thì bọn con lại vào đó đem họ đến một nơi thanh tịnh của Phật để họ có điều kiện tu và sám hối lỗi lầm và để trả nghiệp của họ. Trên này thì cũng bị nhốt trong tù (trong hoa sen) nhưng mà là tù năm sao! hihi.
Họ phải tự tu lấy để trả nghiệp quả mà họ đã gây ra trong lâu đời lâu kiếp...
Rồi theo nghiệp quả của mình họ cũng sẽ lại đi đầu thai lại và học lại những bài học ở thế gian mà họ cần phải học.

Hay lúc đó nghiệp sẽ tự tan biến?

Không có chuyện lên trên đó là nghiệp tự tan biến đâu, mà phải tập " xì khói " hay là  tập chết bỏ (vì khi họ cố tập lên cao thì họ bị hụt hơi giống như người chạy maratông lên núi vậy đó, thở hổn hển thấy tội lắm, lúc đó bọn con sẽ ra tay hồi hướng cho họ thêm sức mà leo núi tu tập, tụi con giúp là giúp như vậy đó thôi, chứ không ai tu giùm cho ai được hết.
Nếu mà tu được chắc con xin tình nguyện tu giùm cho Ba con cho rồi vì Ba con tập hoài cũng chưa ra được cái gì hết, con đủn ba con cũng đứt hơi mà nó đi không nổi lun! hehehhe.

Nếu phải trả nghiệp thì những người này có phải đầu thai lại làm người hay không? hay tự mình ngồi trên đó tu tập để trả cho những gì mình đã làm?

Họ sẽ đầu thai lại làm người theo cái tâm nguyện mà họ còn dang dở dưới thế gian để làm những gì mà họ chưa kịp hoàn tất trong kiếp trước.
Không ai ngồi trên đó tu tập mà họ phải đi xuống trần gian làm người mới tu được. Trần gian là trường học để họ học cách tu và tu tập thành Bồ Tát hay thành Phật.






Ruồi Sinh

Hi! Bé Hạt Tiêu ;D

Chú RS nghe Bé Hạt Tiêu nói cái của Bé biết thiệt tuyệt vời quá à. Bé Hạt Tiêu ơi, Bé hãy mô tả cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT và cách sinh hoạt của các vị đang tu trên đó cùng với Đức A DI ĐÀ PHẬT thuyết pháp cho chú và mọi người biết với.

Cám ơn Bé Hạt Tiêu nghen.
Chú RS. ;D
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

bé hạt tiêu

#28
Chừ ui! BHT làm TLT mắc cười quá chịu hok nổi đây nè,..ha ha ha... .chắc mắc nghẹn quá đi.....giờ hết buồn rùi..mà cũng hổng dám buồn nữa đâu vì TLT sợ thành ma xấu lém....(mắc cười quá run tay gõ sai chữ hoài hà)...
TLT thấy buồn vì thấy tội nghiệp cho người ở địa ngục, nghĩ đến người ở địa ngục thì lại nghĩ liên hệ đến người ở trái đất này - có người tốt nhưng người xấu cũng nhìu: người ta làm tội mà không biết sẽ có quả báo dữ dội như vậy. (như  BHT đây quyết tâm  tu,mà phải đã ở đó mấy chục ngàn năm lận..còn nhiều người khác thì sao?) ...Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà BHT đã cố gắng để tập nói chữ Phật thui mà còn nói không được, (chắc BHT nhắc lộn chữ Phước hoài ...nên đời này mới gặp ..ông Phước đấy hé.!! hi hi hi.) lại chịu bị đau đớn nữa chứ ....thiệt tình TLT ứa nước mắt lun khi đọc  điều này. (vì bẩm sinh là mít ướt mà.!!). Rùi lại nghĩ đến những người xung quanh cuộc đời mình, người thân của mình, có ai đã rơi xuống đây chưa hoặc sẽ rơi, hoặc hổng chừng là ...chính mình sẽ rơi!......vì không  chịu tu tập (và vì dữ như chằn í mà).....rùi bây giờ ngồi đây chống cằm suy nghĩ: "làm sao mà bắt chước được BHT được nhỉ?"...

Đó, có yậy thui đó BHT à, nhưng TLT nói cho bé biết: không phải chỉ có mình TLT đọc bài BHT mà thấy buồn đâu...bảo đảm cũng có nhìu ng khác đọc và cảm giác giống như TLT vậy đó...Thui , BHT phải tìm cách gỡ lại bài Thiên Đàng đi, để mà nếu có ..... thì thành....ma đẹp chứ...hahahaha ha



TLT cám ơn Bé cưng nha-BHT có tâm hồn và viết ra ..thấy dễ thương quá

Kính
TLT


Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua dưới địa ngục cả. Riêng BHT tính sơ sơ là cỡ 54 ngàn năm sống dưới đó...! Nhớ lại một tiền kiếp xa xưa lúc đó gia đình của BHT được ông Phước nhắc là tu đi thì ai cũng cười nói ông Phước nói chuyện khùng điên, vì không nghe lời ông Phước nên lúc đó đã đi xuống địa ngục cả đám lun.. vì cái tội không chịu nghe lời ông Phước mà tu đi!
Nên khi tập rồi mình lại quay trở lại nơi địa ngục mà cứu vớt ông bà cha mẹ ...Theo sức của BHT thì bé chỉ có thể làm từ ông bà cố hay là trên đó chừng một bậc nữa thôi, còn xa hơn nữa thì đành chịu không làm tới nổi...

Nếu TLT chịu khó tập theo cách của ông Phước chỉ thì sẽ không bao giờ thành Ma đâu và ít nhất cũng không phải xuống địa ngục. Và nhớ là khi nào chết thì hãy đi vào vùng ánh sáng trắng đẹp đẽ, chứ đừng đi vào những vùng ánh sáng mờ và tối đó là những nơi không tốt và nên cố gắng giúp đỡ mọi người bằng đủ mọi cách mà mình có thể làm được, điều đó khó làm lắm, vì đôi khi người ta dữ với mình quá, làm mình buồn quá, nên quên chuyện giúp người ta.

Nhất là việc giúp người ta tu tập lại càng khó dữ nữa, BHT chỉ có chỉ cho được một người bạn tu tập bằng cách đi vào giấc mơ của nó mỗi đêm mà nhắc nó tập, nhưng sáng ra thì nó quên hết không còn nhớ tối qua là nó đã nghe lời BHT mà tập, nhưng dạo gần đây thì nó lại nhớ được chút chút, nên sáng lại kể cho bạn bè không tập nghe, thế là tụi bạn nói nó nói toàn chuyện khùng điên... BHT còn sợ ba mẹ nó không biết mà đem nó đi khám bác sĩ bệnh tâm thần nữa thì chít wé, vì người bạn đó là người nước ngoài... BHT không biết phải nói sao cho cha mẹ người bạn đó hiểu được nữa, nên cứ phải đi vào giấc mơ của nó mà canh me cho nó tập và còn phải làm sao cho nó đừng nói những "sự thật khùng điên" làm mọi người tưởng nó điên thật thì tội nó lắm.

Bữa giờ mình nói chuyện dưới địa ngục nhiều rồi.  Bây giờ BHT sẽ kể cho TLT về những chuyện trên trời nhen, trên đó thì có nhiều chuyện làm lắm...

Đầu tiên là vào ngày Trăng Tròn, thì nếu ông bà cha mẹ của mình khi họ là chư thiên ở trên trời thì vào ngày đó thì mình sẽ cúng bông hoa và trái cây, họ cũng sẽ hưởng được.
Hưởng theo kiểu hương hoa. Cây cỏ, hoa lá, trái cây cũng có thể nói chuyện và có linh hồn cảm giác luôn đó TLT có biết vậy không? Trái cây mà chín quá rồi đến hư thì là do bên thế giới vô hình họ đã dùng qua đó..
(BHT có thể nghe mọi thứ nói chuyện và kể của nó cho bé nghe đó, từ cục đá, con chó, con chim , và kể cả cái cây hay trái cây luôn cái gì cũng kể chuyện được hết. nghe có thấy tếu lâm chưa.. .. hihihi..).

Quay lại chuyện cúng ông bà ... cách cúng mà theo BHT biết là, nếu mình có tập thì mình ngồi lại với nhau, tay này để lên tay kia của người khác, đặt nhẹ áp hai bàn tay lại với nhau nắm tay nhau lại một cách nhẹ nhàng để cho năng lực đó có thể truyền cho nhau.
mình có thể ngồi thành vòng tròn với nhau ngồi thả lỏng thoải mái chứ đừng gồng quá...và nhắm mắt lại nghĩ: "THANH TỊNH, THANH TỊNH ĐẠI THANH TỊNH".

Thì lúc đó ở trên trời các chư thiên họ cũng làm như vậy và gửi xuống cho mình những năng lực Thanh Tinh và an lành, một sự mát dịu nhẹ nhàng lướt qua rất khẽ mà mình phải thật THANH TỊNH mới cảm nhận được nguồn ân phước này từ trời cao đang cho mình thêm sức lực trong tu tập, điều này chỉ có ảnh hưởng cho nhà nào mà tu tập thì sẽ cảm nhận được sự PHÓNG QUANG này từ thiên đàng xuống trần thế vào lúc những ngày trăng tròn ..!

Đó là một trong những chuyện trên Thiên Đàng ... sẽ còn những điều kỳ diệu nữa ... từ từ Bé sẽ kể theo sự mà bé biết cho TLT và mọi người cùng nghe ...

bé hạt tiêu

#29
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 23, 2009, 07:43 PM
Hi! Bé Hạt Tiêu ;D

Chú RS nghe Bé Hạt Tiêu nói cái của Bé biết thiệt tuyệt vời quá à. Bé Hạt Tiêu ơi, Bé hãy mô tả cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT và cách sinh hoạt của các vị đang tu trên đó cùng với Đức A DI ĐÀ PHẬT thuyết pháp cho chú và mọi người biết với.

Cám ơn Bé Hạt Tiêu nghen.
Chú RS. ;D
Cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT theo con thấy là :
- Cảnh rất là đẹp, có rất nhiều hoa sen mà nhỏ màu hồng, có cái hồ rất là đẹp,nước rất là trong và rất sạch không có vi trùng nào ở trong đó luôn. Có rất nhiều rồng ở trên đó nữa, rồng nhiều lắm lận mà hình như nó cũng không biết tại sao nó lại ở trên đó luôn.
Có rất nhiều người đang tập trên đó. Họ ngồi thành 11 hàng có cả ông Phật, Quan Thế âm Bồ Tát Ông Phật mặt xanh, Ông Phước Lớn, Ông Phước Nhỏ..
Con thì ngồi ở hành thứ hai, phía sau ông Phật .. Có rất nhiều người nữa mà con không biết phải kêu họ là gì khi họ ngồi trên đó ...
Cái Linh hồn lên trên đó thì rất là khác so với cái nhìn về thể xác của mình nơi thế gian . Mình càng tập cao thì cái Linh Hồn càng phát ra ánh sáng rất mạnh và to rộng lắm, Đại khái cảnh trí trên đó là vậy.
Đây là cảnh ở tầng thứ chín (trên chín tầng trời mây là zậy đó ! hihihi)
Ngồi trên đó chỉ tập thôi!