trinhtvi
Thành viên
Bài viết: 21
|
 |
Trả lời #25 vào lúc: 23-05-2009, 08:52 AM
|
|
 , chuột con đúng là chuột con, ló đầu ra nhanh như cắt và tha luôn miếng mối chính hiệu. Giỏi ghê hớ. Còn cái chú nhóc TrinhTV cứ chăm chăm lo nghĩ về cái người mới được vớt lên Thượng phẩm thượng sanh hôm trước quay lại, không biết có chịu tu không, và "hắn" ở trển xuống nhiều phước báu hơn mình thì....Đừng lo quá thế. cắm đầu cắm cổ mà "luyện kiếm" đi. được chú TIBU khen giỏi sướng quá rồi còn gì. tới đi bác tài, đừng phân tâm "vụ" đó nữa. Có 4 con mắt quen đang nhìn cười theo đó. Hẹn ngày gặp lại, cả bọn sẽ rất vui. Hahahahahha.... đúng thiệt là GÀ, mổ cái nào bể trán cái đó.....hahahhaha...làm ơn mổ ngay trán mình một cái cho chính xác để mình mở được con mắt thứ 3 là ngon lành luôn để mình được thấy mấy tay may mắn được vớt lên trên đó đang làm cái gì (tò mò thôi mà) và tất nhiên là mấy tay này quá nhiều phước báu hơn mình rồi cho nên mới 1 phát là leo lên cái chùa đó ngồi rồi chứ đâu như mình còn ngồi đây tập xì khói luôn mà vẩn chưa đi tới đâu cả nhưng vẩn vui và vẩn đang cố đây. Hy vọng sớm gặp lại.
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #26 vào lúc: 23-05-2009, 11:22 AM
|
|
BHT trả lời chú Trinhtvi: "Đã chết quéo rồi còn sợ làm con ma xấu xí sao BHT? Nếu vậy ai cười hoài thì chết biến thành con ma đẹp sao BHT? Mà ma xấu với ma đẹp có tác dụng gì trong cảnh giới đó không BHT ơi?" Thưa chú Trịnhtvi: Theo con biết thì còn có một thế giới vô hình nữa sống ngay bên cạnh của chúng ta đó, chỉ là vì họ không có thân xác thôi nên ta không cảm nhận được sự có mặt của họ bên ta. Khi đi vào thế giới tâm linh là thế giới vô hình thì ta sẽ cảm nhận được họ ngay thôi. Trong nhà BHT cũng có khi có mấy con ma hay thiên thần ghé chơi đó mà. Ma thì xấu lắm, người ta mới kêu là xấu như ma đó. Tại vì lúc sống có nhiều chuyện đau buồn hoài nên lúc chết thành ma xấu xí làm cho mấy em bé nhỏ xíu nhìn thấy cũng phải khóc luôn đó. Có lần lúc đó BHT chỉ chừng mười mấy tháng thôi được mẹ đem về nhà Bà cố chơi, nhưng vì lúc đó trời nóng nên BHT khóc nhè không chịu ngủ, Me phải bồng ra vườn ngồi trên ghế xích đu trong vườn vào buổi tối, lúc đó co mấy con ma xung quanh Me và Bé nhưng Me thì không biết gì hết, chỉ có bé là thấy sợ nên càng khóc to hơn thôi, sau này Me hỏi lại sao lúc đó BHT khóc nhiều vậy thì bé quay lại lúc đó và thấy như vậy cho nên mình đã khóc đó. Nên làm Ma xấu lắm vì làm con nít sợ tội nghiệp lắm đó mà! Còn không có con Ma đẹp nào hết vì đẹp thì không có thành Ma đâu mà thành tiên, vì người ta nói đẹp như tiên giáng trần đó không nghe sao ! hihi. Mấy cô tiên đẹp lắm giống như hình mấy cô trên mấy hộp bánh trung thu đó, hay là hình mấy thiên thần trong nhà thờ vậy đó, em bé nhìn là thấy khoái và mê liền! hehehe
Những người sau khi chết được độ về cõi A Di Đà Phật Thượng Phẩm Thượng Sanh thì làm sao trả nghiệp?
Khi được đưa lên cõi đó rồi thì họ phải ngồi trong cái hoa sen để tập, ở trên cõi này thì người ta dễ tập, được nghe kinh và nghe nói về Phật và có người hướng dẫn cho mình tập, nếu mình muốn tu tập. Thật ra thì ở dưới địa ngục thì cũng ở trong tù ngục của tâm địa ngục, mà địa ngục là một nơi rất là thê thảm không có ngôn ngữ, mà chỉ là một thứ âm thanh gì đó của tiếng rên...một nơi mà tâm không có được sự bình yên để tu. một nơi không có biết đến chữ Phật là gì… người ta sống trong cái tăm tối đọa đày như vậy nên khó mà tìm được sự tu tập lắm. Nên chi khi có người biết sám hối biết tu hành nhưng lại không biết đường mà thoát ra để tìm đến chỗ có Phật để tu thì bọn con lại vào đó đem họ đến một nơi thanh tịnh của Phật để họ có điều kiện tu và sám hối lỗi lầm và để trả nghiệp của họ. Trên này thì cũng bị nhốt trong tù (trong hoa sen) nhưng mà là tù năm sao! hihi. Họ phải tự tu lấy để trả nghiệp quả mà họ đã gây ra trong lâu đời lâu kiếp... Rồi theo nghiệp quả của mình họ cũng sẽ lại đi đầu thai lại và học lại những bài học ở thế gian mà họ cần phải học.
Hay lúc đó nghiệp sẽ tự tan biến?
Không có chuyện lên trên đó là nghiệp tự tan biến đâu, mà phải tập " xì khói " hay là tập chết bỏ (vì khi họ cố tập lên cao thì họ bị hụt hơi giống như người chạy maratông lên núi vậy đó, thở hổn hển thấy tội lắm, lúc đó bọn con sẽ ra tay hồi hướng cho họ thêm sức mà leo núi tu tập, tụi con giúp là giúp như vậy đó thôi, chứ không ai tu giùm cho ai được hết. Nếu mà tu được chắc con xin tình nguyện tu giùm cho Ba con cho rồi vì Ba con tập hoài cũng chưa ra được cái gì hết, con đủn ba con cũng đứt hơi mà nó đi không nổi lun! hehehhe.
Nếu phải trả nghiệp thì những người này có phải đầu thai lại làm người hay không? hay tự mình ngồi trên đó tu tập để trả cho những gì mình đã làm? Họ sẽ đầu thai lại làm người theo cái tâm nguyện mà họ còn dang dở dưới thế gian để làm những gì mà họ chưa kịp hoàn tất trong kiếp trước. Không ai ngồi trên đó tu tập mà họ phải đi xuống trần gian làm người mới tu được. Trần gian là trường học để họ học cách tu và tu tập thành Bồ Tát hay thành Phật.
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 12:53 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
Ruồi Sinh
Thành viên
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 23-05-2009, 07:43 PM
|
|
Hi! Bé Hạt Tiêu  Chú RS nghe Bé Hạt Tiêu nói cái của Bé biết thiệt tuyệt vời quá à. Bé Hạt Tiêu ơi, Bé hãy mô tả cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT và cách sinh hoạt của các vị đang tu trên đó cùng với Đức A DI ĐÀ PHẬT thuyết pháp cho chú và mọi người biết với. Cám ơn Bé Hạt Tiêu nghen. Chú RS. 
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 23-05-2009, 08:35 PM
|
|
Chừ ui! BHT làm TLT mắc cười quá chịu hok nổi đây nè,..ha ha ha... .chắc mắc nghẹn quá đi.....giờ hết buồn rùi..mà cũng hổng dám buồn nữa đâu vì TLT sợ thành ma xấu lém....(mắc cười quá run tay gõ sai chữ hoài hà)... TLT thấy buồn vì thấy tội nghiệp cho người ở địa ngục, nghĩ đến người ở địa ngục thì lại nghĩ liên hệ đến người ở trái đất này - có người tốt nhưng người xấu cũng nhìu: người ta làm tội mà không biết sẽ có quả báo dữ dội như vậy. (như BHT đây quyết tâm tu,mà phải đã ở đó mấy chục ngàn năm lận..còn nhiều người khác thì sao?) ...Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà BHT đã cố gắng để tập nói chữ Phật thui mà còn nói không được, (chắc BHT nhắc lộn chữ Phước hoài ...nên đời này mới gặp ..ông Phước đấy hé.!! hi hi hi.) lại chịu bị đau đớn nữa chứ ....thiệt tình TLT ứa nước mắt lun khi đọc điều này. (vì bẩm sinh là mít ướt mà.!!). Rùi lại nghĩ đến những người xung quanh cuộc đời mình, người thân của mình, có ai đã rơi xuống đây chưa hoặc sẽ rơi, hoặc hổng chừng là ...chính mình sẽ rơi!......vì không chịu tu tập (và vì dữ như chằn í mà).....rùi bây giờ ngồi đây chống cằm suy nghĩ: "làm sao mà bắt chước được BHT được nhỉ?"...
Đó, có yậy thui đó BHT à, nhưng TLT nói cho bé biết: không phải chỉ có mình TLT đọc bài BHT mà thấy buồn đâu...bảo đảm cũng có nhìu ng khác đọc và cảm giác giống như TLT vậy đó...Thui , BHT phải tìm cách gỡ lại bài Thiên Đàng đi, để mà nếu có ..... thì thành....ma đẹp chứ...hahahaha ha
TLT cám ơn Bé cưng nha-BHT có tâm hồn và viết ra ..thấy dễ thương quá
Kính TLT
Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua dưới địa ngục cả. Riêng BHT tính sơ sơ là cỡ 54 ngàn năm sống dưới đó...! Nhớ lại một tiền kiếp xa xưa lúc đó gia đình của BHT được ông Phước nhắc là tu đi thì ai cũng cười nói ông Phước nói chuyện khùng điên, vì không nghe lời ông Phước nên lúc đó đã đi xuống địa ngục cả đám lun.. vì cái tội không chịu nghe lời ông Phước mà tu đi! Nên khi tập rồi mình lại quay trở lại nơi địa ngục mà cứu vớt ông bà cha mẹ ...Theo sức của BHT thì bé chỉ có thể làm từ ông bà cố hay là trên đó chừng một bậc nữa thôi, còn xa hơn nữa thì đành chịu không làm tới nổi... Nếu TLT chịu khó tập theo cách của ông Phước chỉ thì sẽ không bao giờ thành Ma đâu và ít nhất cũng không phải xuống địa ngục. Và nhớ là khi nào chết thì hãy đi vào vùng ánh sáng trắng đẹp đẽ, chứ đừng đi vào những vùng ánh sáng mờ và tối đó là những nơi không tốt và nên cố gắng giúp đỡ mọi người bằng đủ mọi cách mà mình có thể làm được, điều đó khó làm lắm, vì đôi khi người ta dữ với mình quá, làm mình buồn quá, nên quên chuyện giúp người ta.
Nhất là việc giúp người ta tu tập lại càng khó dữ nữa, BHT chỉ có chỉ cho được một người bạn tu tập bằng cách đi vào giấc mơ của nó mỗi đêm mà nhắc nó tập, nhưng sáng ra thì nó quên hết không còn nhớ tối qua là nó đã nghe lời BHT mà tập, nhưng dạo gần đây thì nó lại nhớ được chút chút, nên sáng lại kể cho bạn bè không tập nghe, thế là tụi bạn nói nó nói toàn chuyện khùng điên... BHT còn sợ ba mẹ nó không biết mà đem nó đi khám bác sĩ bệnh tâm thần nữa thì chít wé, vì người bạn đó là người nước ngoài... BHT không biết phải nói sao cho cha mẹ người bạn đó hiểu được nữa, nên cứ phải đi vào giấc mơ của nó mà canh me cho nó tập và còn phải làm sao cho nó đừng nói những "sự thật khùng điên" làm mọi người tưởng nó điên thật thì tội nó lắm.
Bữa giờ mình nói chuyện dưới địa ngục nhiều rồi. Bây giờ BHT sẽ kể cho TLT về những chuyện trên trời nhen, trên đó thì có nhiều chuyện làm lắm...
Đầu tiên là vào ngày Trăng Tròn, thì nếu ông bà cha mẹ của mình khi họ là chư thiên ở trên trời thì vào ngày đó thì mình sẽ cúng bông hoa và trái cây, họ cũng sẽ hưởng được. Hưởng theo kiểu hương hoa. Cây cỏ, hoa lá, trái cây cũng có thể nói chuyện và có linh hồn cảm giác luôn đó TLT có biết vậy không? Trái cây mà chín quá rồi đến hư thì là do bên thế giới vô hình họ đã dùng qua đó.. (BHT có thể nghe mọi thứ nói chuyện và kể của nó cho bé nghe đó, từ cục đá, con chó, con chim , và kể cả cái cây hay trái cây luôn cái gì cũng kể chuyện được hết. nghe có thấy tếu lâm chưa.. .. hihihi..).
Quay lại chuyện cúng ông bà ... cách cúng mà theo BHT biết là, nếu mình có tập thì mình ngồi lại với nhau, tay này để lên tay kia của người khác, đặt nhẹ áp hai bàn tay lại với nhau nắm tay nhau lại một cách nhẹ nhàng để cho năng lực đó có thể truyền cho nhau. mình có thể ngồi thành vòng tròn với nhau ngồi thả lỏng thoải mái chứ đừng gồng quá...và nhắm mắt lại nghĩ: "THANH TỊNH, THANH TỊNH ĐẠI THANH TỊNH".
Thì lúc đó ở trên trời các chư thiên họ cũng làm như vậy và gửi xuống cho mình những năng lực Thanh Tinh và an lành, một sự mát dịu nhẹ nhàng lướt qua rất khẽ mà mình phải thật THANH TỊNH mới cảm nhận được nguồn ân phước này từ trời cao đang cho mình thêm sức lực trong tu tập, điều này chỉ có ảnh hưởng cho nhà nào mà tu tập thì sẽ cảm nhận được sự PHÓNG QUANG này từ thiên đàng xuống trần thế vào lúc những ngày trăng tròn ..!
Đó là một trong những chuyện trên Thiên Đàng ... sẽ còn những điều kỳ diệu nữa ... từ từ Bé sẽ kể theo sự mà bé biết cho TLT và mọi người cùng nghe ...
|
« Sửa lần cuối: 05-05-2011, 07:39 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #29 vào lúc: 23-05-2009, 10:49 PM
|
|
Hi! Bé Hạt Tiêu  Chú RS nghe Bé Hạt Tiêu nói cái của Bé biết thiệt tuyệt vời quá à. Bé Hạt Tiêu ơi, Bé hãy mô tả cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT và cách sinh hoạt của các vị đang tu trên đó cùng với Đức A DI ĐÀ PHẬT thuyết pháp cho chú và mọi người biết với. Cám ơn Bé Hạt Tiêu nghen. Chú RS.  Cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT theo con thấy là : - Cảnh rất là đẹp, có rất nhiều hoa sen mà nhỏ màu hồng, có cái hồ rất là đẹp,nước rất là trong và rất sạch không có vi trùng nào ở trong đó luôn. Có rất nhiều rồng ở trên đó nữa, rồng nhiều lắm lận mà hình như nó cũng không biết tại sao nó lại ở trên đó luôn. Có rất nhiều người đang tập trên đó. Họ ngồi thành 11 hàng có cả ông Phật, Quan Thế âm Bồ Tát Ông Phật mặt xanh, Ông Phước Lớn, Ông Phước Nhỏ.. Con thì ngồi ở hành thứ hai, phía sau ông Phật .. Có rất nhiều người nữa mà con không biết phải kêu họ là gì khi họ ngồi trên đó … Cái Linh hồn lên trên đó thì rất là khác so với cái nhìn về thể xác của mình nơi thế gian . Mình càng tập cao thì cái Linh Hồn càng phát ra ánh sáng rất mạnh và to rộng lắm, Đại khái cảnh trí trên đó là vậy. Đây là cảnh ở tầng thứ chín (trên chín tầng trời mây là zậy đó ! hihihi) Ngồi trên đó chỉ tập thôi!
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 01:10 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
Ruồi Sinh
Thành viên
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 23-05-2009, 11:28 PM
|
|
Hi! Bé Hạt Tiêu  Chú RS nghe Bé Hạt Tiêu nói cái của Bé biết thiệt tuyệt vời quá à. Bé Hạt Tiêu ơi, Bé hãy mô tả cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT và cách sinh hoạt của các vị đang tu trên đó cùng với Đức A DI ĐÀ PHẬT thuyết pháp cho chú và mọi người biết với. Cám ơn Bé Hạt Tiêu nghen. Chú RS.  Cảnh giới A DI ĐÀ PHẬT theo con thấy là : - Cảnh rất là đẹp, có rất nhiều hoa sen mà nhỏ màu hồng, có cái hồ rất là đẹp, nước rất là trong và rất sạch và rất sạch không có vi trùng nào ở trong đó luôn. Có rất nhiều rồng ở trên đó nữa, rồng nhiều lắm lận mà hình như nó cũng không biết tại sao nó lại ở trên đó luôn. Có rất nhiều người đang tập trên đó, Họ ngồi thành 11 hàng có cả ông Phật, Quan Thế âm Bồ Tát , Ông phật mặt xanh, Ông PhướcLớn, Ông Phước Nhỏ, Con thì ngồi ở hành thứ hai, phía sau ông Phật .. Có rất nhiều người nữa mà con không biết phải kêu họ là gì khi họ ngồi trên đó … Cái Linh hồn lên trên đó thì rất là khác so với cái nhìn về thể xác của mình nơi thế gian . Mình càng tập cao thì cái Linh Hồn càng phát ra ánh sáng rất mạnh và to rộng lắm, Đại khái cảnh trí trên đó là vậy. Đây là cảnh ở tầng thứ chín ( trên chín tầng trời mây là zậy đó !hihihi) Ngồi trên đó chỉ tập thôi ! Wow! Thật tuyệt vời Hổng biết có chú RS ở trển hay không nữa  .Chú tu thiền nhưng có nguyện vãng sanh về thế giới của Đức A DI ĐÀ PHẬT khi chú "die"... hihihi Cám ơn Bé Hạt Tiêu nhiều nha - Chúc Bé Hạt Tiêu luôn khỏe mạnh, vui tươi và làm tròn "HẠNH NGUYỆN CỦA BÉ HẠT TIÊU" nha. Bye bye 
|

Logged
|
|
|
trinhtvi
Thành viên
Bài viết: 21
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 24-05-2009, 12:56 AM
|
|
BHT trả lời chú Trinhtvi: "Đã chết quéo rồi còn sợ làm con ma xấu xí sao BHT? Nếu vậy ai cười hoài thì chết biến thành con ma đẹp sao BHT? Mà ma xấu với ma đẹp có tác dụng gì trong cảnh giới đó không BHT ơi?" Thưa chú Trịnhtvi: Theo con biết thì còn có một thế giới vô hình nữa sống ngay bên cạnh của chúng ta đó, chỉ là vì họ không có thân xác thôi nên ta không cảm nhận được sự có mặt của họ bên ta. Khi đi vào thế giới tâm linh là thế giới vô hình thì ta sẽ cảm nhận được họ ngay thôi. Trong nhà BHT cũng có khi có mấy con ma hay thiên thần ghé chơi đó mà. Ma thì xấu lắm, người ta mới kêu là xấu như ma đó. Tại vì lúc sống có nhiều chuyện đau buồn hoài nên lúc chết thành ma xấu xí làm cho mấy em bé nhỏ xíu nhìn thấy cũng phải khóc luôn đó. Có lần lúc đó BHT chỉ chừng mười mấy tháng thôi được mẹ đem về nhà Bà cố chơi, nhưng vì lúc đó trời nóng nên BHT khóc nhè không chiụ ngủ, Me phải bồng ra vườn ngồi tren ghế xách đu trong vườn vào buổi tối, lúc đó co mấy con ma xung quanh Me và Bé nhưng Me thì không biết gì hết, chỉ có bé là thấy sợ nên càng khóc to hơn thôi, sau này Me hỏi lại sao lúc đó BHT khóc nhiều vậy thì bé quay lại lúc đó và thấy như vậy cho nên mình đã khóc đó.Nên làm Ma xấu lắm vì làm con nít sợ tội nghiệp lắm đó mà ! Còn không có con Ma đẹp nào hết vì đẹp thì không có thành Ma đâu mà thành tiên,vì người ta nói đẹp như tiên giáng trần đó không nghe sao !hihi Mấy cô tiên đẹp lắm giống như hình mấy cô trên mấy hộp bánh trung thu đó, hay là hình mấy thiên thần trong nhà thờ vậy đó , em bé nhìn là thấy khoái và mê liền! hehehe
Những người sau khi chết được độ về cõi A Di Đà Phật Thượng Phẩm Thượng Sanh thì làm sao trả nghiệp?
Khi được đưa lên cõi đó rồi thì họ phải ngồi trong cái hoa sen để tập, ở trên cõi này thì người ta dễ tập, được nghe kinh và nghe nói về Phật và có người hướng dẫn cho mình tập, nếu mình muốn tu tập. Thật ra thì ở dưới điạ ngục thì cũng ở trong tù ngục của tâm điạ ngục, mà điạ ngục là một nơi rất là thê thảm không có ngôn ngữ, mà chỉ là một thứ âm thanh gì đó của tiếng rên ..một nới mà tâm không có được sự bình yên để tu một nơi không có biết đến chữ Phật là gì … nguời ta sống trong cái tăm tối đoạ đày như vậy nên khó mà tìm được sự tu tập lắm, Nên chi khi có người biết sám hối biết tu hành nhưng lại không biết đường mà thoát ra để tìm đến chỗ co Phật để tu thì bọn con lại vào đó đem họ đến một nơi thanh tịnh của Phật để họ có điều kiện tu và sám hối lỗi lầm và để trả nghiệp của họ. trên này thì cũng bị nhôt trong tù ( trong hoa sen ) nhưng mà là tù năm sao!hihi Họ phải tự tu lấy để trả nghiệp qủa mà họ đã gây ra trong lâu đời lâu kiếp … Rồi theo nghiệp quả của mình họ cũng sẽ lại đi đầu thai lại và học lại những bài học ở thế gian mà họ cần phải học .
Hay lúc đó nghiệp sẽ tự tan biến?
Không có chuyện lên trên đó là nghiệp tự tan biến đâu, mà phải tập " xì khói " hay là tập chết bỏ ( vì khi họ cố tập lên cao thì họ bị hụt hơi giống như người chạy maratông lên núi vậy đó, thở hổn hển thấy tội lắm , lúc đó bọn con sẽ ra tay hồi hướng cho họ thêm sức mà leo núi tu tập, tụi con giúp là giúp như vậy đó thôi, chứ không ai tu giùm cho ai được hết Nếu mà tu được chắc con xin tình nguyện tu dùm cho Ba con cho rồi vì Ba con tập hoài cũng chưa ra được cái gì hết, con đủn ba con cũng đứt hơi mà nó đi không nổi lun!hehehhe
Nếu phải trả nghiệp thì những người này có phải đầu thai lại làm người hay không? hay tự mình ngồi trên đó tu tập để trả cho những gì mình đã làm? Họ sẽ đầu thai lại làm người theo cái tâm nguyện mà họ còn dang dở dưới thế gian để làm những gì mà họ chưa kịp hoàn tất trong kiếp trước . Không ai ngồi trên đó tu tập mà họ phải đi xuống trần gian làm người mới tu được , Trần gian là trường học để họ học cách tu và tu tập thành Bồ Tát hay thành Phật .
Cám ơn BHT đã giải thích và mô tả quá hay. Chú thấy quá đã luôn. Bây giờ thì thỏa trí tò mò rồi. Còn cảnh Phật thì không còn chi nói nửa vì khi BHT cho biết là :<Có rất nhiều người đang tập trên đó, Họ ngồi thành 11 hàng có cả ông Phật, Quan Thế âm Bồ Tát , Ông phật mặt xanh, Ông PhướcLớn, Ông Phước Nhỏ...>, sao mà đã quá chừng. Ông Phước Lớn thì ngồi ở trên đó chắc rồi, nhưng còn Ông Phước Nhỏ mới đó mà Ổng nhảy lên trên đó ngồi rồi, hay hay quá chừng vậy mà gặp Ổng thì Ổng hông nói gì hết trơn. Cám ơn BHT nhiều lắm.
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #32 vào lúc: 24-05-2009, 11:06 AM
|
|
 ,Đúng là vị của Bé hạt tiêu, vừa cay vừa thơm, hấp dẫn. BHT dặn rồi, mỗi người tự tu thôi, dù có Thượng phẩm thượng sanh xuống cũng tu tiếp bằng chính cái xác phàm này. Gà con mỏ mềm lắm, chẳng dám mổ trán TrinhTV đâu. Gà con cũng đang chứng kiến cuộc sống đầy rẫy sinh lão bệnh tử mỗi ngày mà "ráng tu cho xì ra khói đây". Hu hu , Mỗi sáng đi cày thì nguyện với chư Phật chư Bồ Tát rằng con xin không vô tình hay cố ý hại ai, không lớn lối hay nổi nóng (sợ Thiên ma, sợ atula). TrinhTV à, muốn mở con mắt thứ 3 nhanh thế chỉ là nhóm tu sĩ cao cấp, nhảy vào máy bay với tốc độ 1000km /1 h thì không sao. Còn tụi Lubu tèo như mình thì cứ các nhà ga mà lên xuống từ từ cho chắc ăn. hắc hắc. Đi đúng thẻ của ông Phước phát cho là an tâm rồi. hãy tự lên dây cót cho mình, khuyến khích mình như ông Phước nói í, sẽ thêm niềm vui thì dễ vào công phu hơn. chúc vui nhé.
|
« Sửa lần cuối: 27-04-2011, 06:01 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 24-05-2009, 06:41 PM
|
|
đọc xong bài của bé hạt tiêu thì mình cảm thấy vô cùng hay và có nhiều điều thú vị. bữa nào bé hạt tiêu cho tụi này biết thêm nhìu nhìu một chút về chuyện tu tập của bé hạt tiêu nhathanks nhiu pp BHT chào Chuột con 27!! Chương trình như sau: A. Chương trình chính là vào Tịnh Độ. B. Trẻ con được 7 tuổi: dùng đề mục "Ngọn lửa" để châm ngòi. 1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề mục xâu chuỗi. 2. Vào Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. 3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng...tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đã tạo ra từ vô thủy cho đến naỵ. 4. Thay đổi Hộ Pháp. 5. Làm quen với A Di Đà Phật: Ra vào Tịnh Độ như ăn cơm bữa. 6. Khai triển Ngũ thông. 7. Bẻ vào quả vị Thánh Tăng qua công thức Ngộ Đạo. 8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh. 9. Khai triển nghệ thuật tái sanh. 10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức. l1. Để đứa trẻ đánh võ "Tự Do" với cái khổ, bằng cách theo dõi những phát minh của tụi nhỏ trong quá trình độ sinh và độ tử. 12. Phân thân. 13. Tìm một chỗ đứng để có thể độ các chúng hữu tình. 14. Ra trường: Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân. 15. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hý để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như: - Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ) - Kim Canh Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na) - Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ) 16. Tới đây mà chưa có nhừ tử và còn sức thì sẽ học tiếp nguyên tắc "Đại Viên Cảnh Trí" danh từ chợ trời của bọn lubu: "Năm Ông Nhập Một". Danh Từ đúng: "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Có nghĩa là vào Chân Lý bằng con đường "Có". 17. Hiểu rõ chấn động và sức mạnh của: Hùm, Phát, Bhrum, Vãm, và sau cùng là chấn động trứ danh: SuBham! Sự hiểu rõ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đã học. 18. Hết. - Đó là chương trình mà BHT đang theo học với ông Phước : - Bé bắt đầu với chương trình này lúc bé được 7 tuổi. - Từ lúc đó đến nay bé đã xong được tới chương 14. Nghiã là đã : Tốt Nghiệp ! hihi (mà không có bằng gì hết)! hihi. Ra trường: Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hý để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như: - Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ) - Kim Canh Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na) - Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ) Mới vừa rồi đây BHT học mấy cái ấn hộ Thân để đi khám phá Liên Hoa Tạng, nhưng vì con học nhiều cái nhanh quá nên bị nhức đầu và đã bị ông Phước bắt " nghỉ xả hơi " cả hai tuần hơn nhưng cũng không bớt, nên mấy anh chị "Bồ Tát Nhí " đã ra tay giúp con chữa bệnh đau đầu cho BHT, bằng cách lúc con ngủ đã đi vào giấc mơ mà chơi với con và nhắc BHT" hãy bớt đau đầu đi, khoẻ đi …" con đã nghe loáng thoáng được những lời như vậy …vì lúc đó con không ở trong trạng thái tập nên BHT thấy những điều đó trong giấc mơ của mình thôi, nên không rõ ràng và đúng lắm, con nghĩ vậy đó. Học với ông Phước sướng lắm, không cần ghi bài, chép bài hay học thuộc lòng cái gì hết. Con chẳng biết đọc kinh, chẳng biết tụng kinh, cũng chưa biết lạy (à mà ở dưới này lạy khác trên trời đó nhen ! hihi), cũng chưa bao giờ thắp hương, con chẳng biết cái gì hết, "không biết gì hết là cái con có" hihi. Con nghe người lớn nói là "Ngồi Thiền", còn con chỉ thấy "Ngủ Thiền, nằm Thiền, chơi Thiền, coi ti vi Thiền, chơi game thiền" …hihi. Chỉ cần lắng nghe những lời ông Phước dặn một cách cẩn thận và làm theo y chang như ông Phước nói là xong thôi, BHT cũng không biết tại sao BHT học cái này nhanh quá như vậy nữa ! hihihi. - Trong cách tập này BHT có những suy nghĩ và một chút xíu kỹ thuật (technics) nhỏ nhỏ như vậy: Khi mọi người tham gia vào trò chơi lớn này cần để và phân biệt hai điểm trên sự nhận biết giữa trí não (Brain) và linh hồn (Soul or Spirit). - Trí não, trí tuệ, kiến thức, sự thông minh và thông thái (Brain): cái này thuộc về thể xác, nó là trung tâm của hệ thần kinh, là đầu não của thể xác. Nó thuộc về thân thể máu thịt này, mà như vậy nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào khi chúng ta chết, mọi thứ học được từ trí não hoàn toàn sẽ không có tác dụng gì khi ta chết, và ta sẽ không còn nhớ gì khi ta đi đầu thai lại… - Linh hồn (Soul): hay còn gọi là Tâm (Spirit) là phần tinh thần, của con người mà nó sẽ tồn tại sau khi mình chết. Tâm (Spirit) thuộc về linh hồn và tình cảm. Tâm là cái gì đó không thuộc về cơ thể. Linh hồn (Soul) là sự sống và ý thức không kết hợp với thể xác. Linh hồn có thể sống mà không cần cơ thể . * Trí Não cần thể xác - Linh hồn không cần thể xác Đó là hai sự khác biệt mà BHT nghĩ mình cần biết khi tập Những gì ông Phước dạy cho BHT đều thuộc về LINH HỒN là cái thứ mà "Có cũng như không, mà không cũng như có". "Con đang CÓ cái mà con KHÔNG có gì hết " ! hihihi. Toàn bộ chương trình học là đi tìm TÂM, học về LINH HỒN. Nên những gì thuộc về Trí Óc: phân tích, thông minh, thông thái, bình luận…đều không có nghĩa gì trong chuyện học này hết, nếu dùng Trí Óc để hiểu và học thuộc lòng những gì ông Phước nói thì cơ bản mình đã sai từ đầu …Nên chi chỉ thực hành và bắt tay vào làm việc với TÂM mà thôi ..Theo BHT là vậy đó! BƯỚC VỠ LÒNG KHI MỚI VÀO TRƯỜNG HỌC TU: - Lúc học cái này là năm con tròn 7 tuổi, Me dắt xuống "Chùa" của ông Phước học .. - Đầu tiên con cũng quán ngọn lửa, sau khi giữ ngọn lửa suốt trong một ngày một đêm. (giữ liên tục suốt 24/24 tiếng như vậy). - Sau đó con nằm mơ thấy Ma, Quỷ, đủ thứ, người chết… thấy toàn chuyện ghê hông à...sau đó con chạy trốn chạy sâu vào rừng và trốn ở trong một cái lỗ ở trong một thân cây rất là to, nhưng cái lỗ của cái cây đó rất là chật, nó bó chặt người con lại sau đó con phải bó người lại và luồn lách ra khỏi cái thân cây đó, khi vượt ra khỏi cái thân cây đó thì con thấy một ánh sáng, thiệt là sáng đến chói lòa...không thấy gì hết, thế là con chạy về phía ánh sáng đó thì con thấy ông Phật, nhưng lúc đó con sợ Phật chỉ là do Quỷ hiện ra để dụ mà bắt con lại, nên con lại bỏ ông mà chạy tiếp... rồi bỗng dưng mọi thứ đứng lại không còn thấy gì nữa và con tỉnh giấc mơ khủng khiếp đó ... - Sau giấc mơ đó thì ông Phước cho con quán ông Phật. Con đã giữ hình ảnh của ông Phật trong Tâm con liên tục suốt một tuần không ngừng nghỉ (cả ngày lẫn đêm 24/24) - Sau khi con giữ ông Phật liên tục như vậy thì con có được màn ti vi. Và bắt đầu khi có màn tivi rồi là con Tập rất dễ dàng, bây giờ lúc nào con cũng dùng màn tivi 24/24. Khi xử dụng giải quyết vấn đề mà dùng trí não thì chúng ta chỉ mới dùng cỡ chừng 20% năng lực của não chúng ta mà thôi. Nhưng khi chúng ta dùng màn ti vi giải quyết thì chúng ta dùng hết 100% năng lực tâm của chúng ta. Cách xử dụng màn tivi để làm việc : -Thực hành : - Tập thư giãn từng phần trước rồi đến thư giãn toàn thân, khi đã thật sự thư giãn xong thì mình nhẹ nhàng rút êm cái Linh Hồn ra khỏi thể xác chừng 10 giây, nhìn và quan sát lại cái thân thể (thể xác) của mình đang nằm bất động đó mà mình như một người khác nhìn lại mình...Khi này mình sẽ thấy và cảm giác được thân xác đó không phải của mình tất cả nằm trong đó là giả, mình có thể đi và nó thì nằm lại nơi đó bất động. - Và sau đó mình lại đem cái Linh Hồn đi vào trong bộ óc của mình lại : lúc này là con bắt đầu quán màn tivi, và bắt đầu làm theo các bước như ông Phước đã nêu phía trên cái list đó. - Cách dùng màn tivi để thực hành làm việc trong tu tập độ sanh, độ tử như sau: Khi quán ra cái màn ti vi rồi con đi thật sâu vào tận cùng trong tâm mình con sẽ thấy hai cái cửa : Thiên Đàng và Địa Ngục. Con đi vào cái cửa Thiên đàng trước, rồi lại đi vào Địa ngục. Rồi con lại đi vào một cái ống mà một bên là sáng và một bên là tối, đó là cái đường dây để liên lạc giữa Linh Hồn và Trí óc của mình. Phải có sự qua lại như vậy vì mình nhập định trong sự thức tỉnh, vẫn nhận biết mọi việc xung quanh mình, mình không phải là dream (mơ), chỉ thuộc hoàn toàn về linh hồn. Đại khái là như vậy đó ! hihi.
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 01:26 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #34 vào lúc: 24-05-2009, 07:17 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #35 vào lúc: 25-05-2009, 06:18 AM
|
|
Ai trong chúng ta cũng đã từng trãi qua dưới điạ ngục cả. Riêng BHT tính sơ sơ là cỡ 54 ngàn năm sống dưới đó ..! Nhớ lại một tiền kiếp xa xưa lúc đó gia đình của BHT được ông Phước nhắc là tu đi thì ai cũng cười nói ông Phước nói chuyện khùng điên, vì không nghe lời ông Phước nên lúc đó đã đi xuống điạ ngục cả đám lun.. vì cái tội không chiụ nghe lời ông Phước mà tu đi ! Nên khi tập rồi mình lại quay trở lại nơi điạ ngục mà cứu vớt ông bà cha mẹ ....Theo sức của BHT thì bé chỉ có thể làm từ ông bà cố hay là trên đó chừng một bậc nữa thôi, còn xa hơn nữa thì đành chiụ không làm tới nổi ... Nếu TLT chiụ khó tập theo cách của ông Phước chỉ thì sẽ không bao giờ thành Ma đâu và ít nhất cũng không phải xuống điạ ngục . Và nhớ là khi nào chết thì hãy đi vào vùng ánh sáng trắng đẹp đẽ , chứ đừng đi vào những vùng ánh sáng mờ và tối đó là những nơi không tốt và nên cố gắng giúp đỡ mọi người bằng đủ mọi cách mà mình có thể làm được, điều đó khó làm lắm , vì đôi khi người ta dữ với mình qúa , làm mình buồn qúa, nên quên chuyện giúp người ta . Nhất là việc giúp người ta tu tập lại càng khó dữ nữa , BHT chỉ có chỉ cho được một người bạn tu tập bằng cách đi vào giấc mơ của nó mỗi đêm mà nhắc nó tập, nhưng sáng ra thì nó quên hết không còn nhớ tối qua là nó đã nghe lời BHT mà tập, nhưng dạo gần đây thì nó lại nhớ được chút chút, nên sáng lại kể cho bạn bè không tập nghe , thế là tụi bạn nói nó nói toàn chuyện khùng điên ... BHT còn sợ ba mẹ nó không biết mà đem nó đi khám bác sĩ bệnh tâm thần nữa thì chít wé , vì người bạn đó là người nước ngoài ...! BHT không biết phải nói sao cho cha mẹ người bạn đó hiểu được nữa, nên cứ phải đi vào giấc mơ của nó mà canh me cho nó tập và còn phải làm sao cho nó đừng nói những” sự thật khùng điên “ làm mọi người tưởng nó điên thật thì tội nó lắm.
Bữa giờ mình nói chuyện dưới điạ ngục nhiều rồi. Bây giờ BHT sẽ kể cho TLT về nhừng chuyện trên trời nhen, trên đó thì có nhiều chuyện làm lắm .. Đầu tiên là vào ngày Trăng Tròn, thì nếu ông bà cha mẹ của mình khi họ là chư thiên ở trên trời thì vào ngày đó thì mình sẽ cúng bông hoa và trái cây, họ cũng sẽ hưởng được Hưởng theo kiểu hương hoa. Cây cỏ, hoa lá , trái cây cũng có thể nói chuyện và có linh hồn cảm giác luôn đó TLT có biết vậy không ? Trái cây mà chín qúa rồi đến hư thì là do bên thế giới vô hình họ đã dùng qua đó .. (BHT có thể nghe mọi thứ nói chuyện và kể của nó cho bé nghe đó , từ cục đá, con chó , con chim , và kể cả cái cây hay trái cây luôn cái gì cũng kể chuyện được hết . nghe có thấy tếu lâm chưa .. ..hihihi..)
Quay lại chuyện cúng ông bà ... cách cúng mà theo BHT biết là, nếu mình có tập thì mình ngồi lại với nhau, tay này để lên tay kia của người khác, đặt nhẹ áp hai bàn tay lại với nhau nắm tay nhau lại một cách nhẹ nhàng để cho năng lực đó có thể truyền cho nhau mình có thể ngồi thành vòng tròn với nhau ngồi thả lỏng thoải mái chứ đừng gồng qúa ..và nhắm mắt lại nghĩ : THANH TỊNH , THANH TỊNH ĐẠI THANH TỊNH “ Thì lúc đó ở trên trời các chư thiên họ cũng làm như vậy và giử xuống cho mình những năng lực Thanh Tinh và an lành, một sự mát diụ nhẹ nhàng lướt qua rất khẻ mà mình phải thật THANH TỊNH mới cảm nhận được nguồn ân phước này từ trời cao đang cho mình thêm sức lực trong tu tập, điều này chỉ có ảnh hưởng cho nhà nào mà tu tập thì sẽ cảm nhận được sự PHÓNG QUANG này từ thiên đàng xuống trần thế vào lúc những ngày trăng tròn ..!
Đó là một trong những chuyện trên Thiên Đàng ...sẽ còn những điều kỳ diệu nữa ...từ từ Bé sẽ kể theo sự mà bé biết cho TLT và mọi người cùng nghe ...
BHT thương TLT và mọi người quá nên đã chỉ dạy và khuyên đủ thứ-TLT đọc mà cảm động lắm lắm, BHT cho TLT hỏi cái này: 1/Nếu Ông bà mình ko là chư Thiên mà được độ về Cỏi A Di Đà rùi (Nhờ các Nhí đấy) thỉ khi cúng :Ông Bà mình còn hưởng được ko?Ông Bà còn nhớ được quá khứ ko (thấy tiền kiếp ko)? và mình còn nên cúng ko nếu là "ma nào đó" hưởng, trong bài này BHT viết "Thế giới vô hình " là thế giới " ma"thui phải ko(ko phải Chư Thiên)? Các Chư thiên hưởng hương rùi mình dùng thì ko sao ,nhưng nếu là ma dùng rùi mà mình ăn trái cây đó thì ko tốt phải ko BHT ? Chuyện nhận phóng quang từ trên trời được dành cho những ng tu tập ,chứ ko nhất thiết là "mình phải có Ông Bà là Chư Thiên "thì mình mới được nhận phải ko cưng? (Nghe chuyện này thấy lạ quá BHT à) 2/Cây cối nói với BHT thường là điều gì? BHT chỉ cho TLT va mọi người biết với để mà tránh những điều ko tốt vì vô tình hoặc ko biết 3/ "Xấu như Ma " và" đẹp như Tiên " là TLT đã nghe nhiều lắm nhưng BHT viết ra thỉ TLT mới hiểu đấy -cụ thể, rõ ràng và Vi dụ hay lắm ,nên TLT cố gắng nhớ lời BHT nói và cố làm theo thui 4/BHT đã "tốt nghiệp" thảnh Quan Thế ÂM Ngàn Tay Ngàn Mắt rùi (Cho TLT về nhà lạy tạ nhá) Khi TLT hoặc ai đó đọc "Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi..." hoăc vào chùa Giác Ngộ lạy tạ tượng Phật Ngàn Tay ngàn mắt này để cầu xin điều gỉ đó thì Ngài có " nghe " được ko ? TLT cứ nghĩ thế này :con thì ko nghe,thấy Ngài vì con vô minh và tội lổi đủ thứ nhưng đứng trước Ngài bây giờ thì là tấm lòng con là hoàn toàn sự thật nhưng con không biết cách thế nào để "link" với Ngài ,nhưng con nghĩ Ngài có thể nghe con vì Ngài có trí tuệ ánh sáng,Ngài "quét" 1 loạt ánh sáng thì chắc sẽ nhận được lời cầu xin của con-Vây có đúng ko BHT? (Vấn đề này thì TLT vô minh,thắc mắc nhiều cái vớ vần lắm lắm ,nếu có điều gì ko phải xin Ngài tha thứ nhá) 5/ Ông Phước lớn ,ông Phước nhỏ là hai hay một vậy BHT ? TLT ko hiểu Cám ơn BHT nhìu lắm,bài nào TLT cũng muốn down load xuống đề mà giữ nghiền ngẫm cả Kính TKT
|

Logged
|
|
|
trinhtvi
Thành viên
Bài viết: 21
|
 |
Trả lời #36 vào lúc: 25-05-2009, 08:19 AM
|
|
5/ Ông Phước lớn ,ông Phước nhỏ
Là 2 Ông, Ông Phước lớn thì khỏi nói rồi, còn Ông Phước nhỏ là 1 trong mấy vị lão làng của nhóm đó bạn à (chắc chừng trên 20 năm rồi).
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #37 vào lúc: 25-05-2009, 08:07 PM
|
|
1- Nếu Ông bà mình không là chư Thiên mà được độ về Cõi A Di Đà rùi (Nhờ các Nhí đấy) thì khi cúng: Ông Bà mình còn hưởng được không? Ông Bà còn nhớ được quá khứ không (thấy tiền kiếp không)? và mình còn nên cúng không nếu là "ma nào đó" hưởng, Theo con thấy thì khi được đưa lên A DI ĐÀ PHẬT thì cúng chẳng có mấy người đó hưởng, thường thì họ chỉ hưởng được ở ngày trăng tròn (ngày rằm). Thường thì họ không có nhớ được gì hết. Chỉ đặc biệt khi nào có họ có một người hay một sự việc gì đó vô cùng quan trọng đối với họ mà làm họ phải nhớ phải suy nghĩ đến hoài thì may ra họ mới nhớ đến, còn không thì hầu như họ không nhớ và không biết gì hết ..Họ có thể nhớ lại nếu mình nhắc cho họ nhớ ..còn không thì thôi. Con cũng không biết là có nên cúng hay không cúng nữa, vì con thấy người lớn vẫn làm vậy với người đã chết, mặc dù người chết đó không có hưởng mà là "ma nào đó" hưởng, nếu thích thì làm vì cũng đâu có sao đâu, vì cúng vậy xong mình có trái cây ăn mà ! hihihi.
2- "Trong bài này BHT viết "Thế giới vô hình" là thế giới "ma" thui phải không (không phải Chư Thiên)? Các Chư thiên hưởng hương rùi mình dùng thì không sao, nhưng nếu là ma dùng rùi mà mình ăn trái cây đó thì không tốt phải không BHT? " Theo BHT thì: Những gì mình không thấy được thì gọi là "thế giới vô hình" trong đó có cả: Thiên thần, chư thiên, Ma, Quỷ...nhiều thứ lắm mà con không biết gọi tên là gì .. Chư thiên hay thế giới vô hình hưởng qua rồi mình hưởng cũng đâu có sao đâu vì mình không cúng thì chư thiên họ cũng ăn vậy mà họ dùng xong rồi mới tới phiên mình đó là bình thường vậy mà …
3- "Chuyện nhận phóng quang từ trên trời được dành cho những người tu tập,chứ không nhất thiết là "mình phải có Ông Bà là Chư Thiên" thì mình mới được nhận phải không cưng? (Nghe chuyện này thấy lạ quá BHT à)" Thật ra mọi người đều là bà con với nhau cả, lúc thì làm cha mẹ, kiếp làm anh em, kiếp làm vợ chồng, kiếp làm bạn bè, kiếp làm kẻ thù...nhiều lắm, nên chi đều là bà con là đại gia đình với nhau hết…Khi mình tập thì tâm mình yên tĩnh, thanh tịnh thì mình lại nhận được sự Phóng Quang đó từ trời cao ban xuống cho tất cả mọi người vậy đó...ai để ý có tập thì sẽ nhận ra điều đó, còn không thì khó cảm nhận được... Cũng như khi trời mưa xuống dưới đất thì mọi vật đều hưởng được nước mưa, nhưng lại phải tùy vào từng vật mà nhận mưa từ trời, cây to thì hút nước nhiều, cây nhỏ hút ít nước, cây trong nhà thì không co gịot nước mưa nào hết … hihihi. Thì con hay nói là cái gì cũng do Tâm mình hết, tâm nghĩ cái gì thì cảm ứng cái đó, nghĩ không tới thì không ra thôi …
4- Cây cối nói với BHT thường là điều gì? BHT chỉ cho TLT và mọi người biết với để mà tránh những điều không tốt vì vô tình hoặc không biết Thường thì cây cũng không nói gì nhiều, nó nghe được mình nói và có thể làm theo lời mình nếu mình biết nói chuyện với nó, cũng như trong nhà BHT có hai cái cây mà BHT nói nó là "sao không cao lên một chút nữa đi" thì giờ nó đã cao to lắm rồi … nhưng mọi người thì nói lâu ngày thì nó phải cao to vậy thôi ..không biết mọi người đúng hay BHT đúng đây nữa ! hihihi.
5- BHT đã "tốt nghiệp" thành Quan Thế ÂM Ngàn Tay Ngàn Mắt rùi (Cho TLT về nhà lạy tạ nhá) Khi TLT hoặc ai đó đọc "Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi..." hoặc vào chùa Giác Ngộ lạy tạ tượng Phật Ngàn Tay ngàn mắt này để cầu xin điều gì đó thì Ngài có "nghe" được không? Tại sao TLT phải làm vậy? đâu cần phải làm vậy đâu. vì BHT cũng chỉ biết tí xíu về tập thôi chứ chưa phải là "Phật Quan Thế Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt". Cái đó chỉ là bước đầu, chặng đầu tiên trên con đường tu tập để thành được như Ngài còn xa lắm mà BHT chỉ học được một tí xíu của hạnh Bồ Tát đó thôi, BHT còn phải học nhiều nữa, nhiều nữa vì còn rất nhiều điều mà BHT chưa biết được lắm. Theo BHT nghĩ thì đó cũng chỉ là một cái tên mà Phật đặt ra khi tu tập theo pháp môn của Phật mà thôi, cũng như là người ta gọi học sinh, cô giáo, công nhân, bác sĩ … gì đó thì ông Phật gọi như vậy là Bồ Tát chứ có gì đâu ! hihihi
Bồ Tát có nhiều đầu nhiều tay để làm phương tiện giúp mọi chúng sanh và cũng để dạy dỗ chúng sanh nữa, tại vì không những họ làm việc giúp người, mà còn làm việc bên thế giữa vô hình nữa, khi tu tập thì con đi qua đi lại giữa thế giới vô hình và hữu hình để độ giúp cho cả hai bên.
6- Khi TLT cầu xin với Phật thì phải cầu nguyện với tất cả tâm mình, chứ không cầu nguyện bằng lời chỉ bằng cái miệng (lời nói không đi từ tâm, thì không có lực để đến với Phật ) TLT ơi! Phật đã ở sẵn trong thật sâu thật sâu trong tâm của mỗi chúng ta, cũng như là BHT đã nói Thiên đàng điạ ngục ở trong tâm ta đó thôi. Muốn "link" được thì chỉ có cách phải tập như ông Phước chỉ mà thôi, đó là cách đã ta liên lạc với Phật còn ngoài ra BHT không biết có cách nào nữa hết...khó quá phải không TLT! nhưng nếu mình tha thiết mong mỏi từ tấm lòng thật sự thành khẩn thì có ngày mình sẽ "Link" được còn không thì khó lắm TLT ơi ! hihihi. Nếu TLT không tập theo ông Phước chỉ thì ông Phật có quét ánh sáng cỡ nào đi nữa TLT cũng không sao nhận ra thứ ánh sáng đó được đâu vì Tâm tương ứng thì mới thấy được cảnh tương ưng .
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 01:37 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #38 vào lúc: 26-05-2009, 12:33 AM
|
|
1- Nếu Ông bà mình ko là chư Thiên mà được độ về Cỏi A Di Đà rùi (Nhờ các Nhí đấy) thỉ khi cúng :Ông Bà mình còn hưởng được ko?Ông Bà còn nhớ được quá khứ ko (thấy tiền kiếp ko)? và mình còn nên cúng ko nếu là "ma nào đó" hưởng, Theo con thấy thì khi được đưa lên A DI ĐÀ PHẬT thì cúng chẳng có mấy người đó hưởng, thường thì họ chỉ hưởng được ở ngày trăng tròn ( ngày rằm ) Thường thì họ không có nhớ được gì hết. Chỉ đặc biệt khi nào có họ có một người hay một sự việc gì đó vô cùng quan trọng đối với họ mà làm họ phải nhớ phải suy nghĩ đến hoài thì may ra họ mới nhớ đến, còn không thì hầu như họ không nhớ và không biết gì hết ..Họ có thể nhớ lại nếu mình nhắc cho họ nhớ ..còn không thì thôi . Con cũng không biết là có nên cúng hay không cúng nữa, vì con thấy người lớn vẫn làm vậy với người đã chết, mặc dù người chết đó không có hưởng mà là " ma nào đó " hưởng, nếu thích thì làm vì cũng đâu có sao đâu, vì cúng vậy xong mình có trái cây ăn mà !hihihi
2- "Trong bài này BHT viết "Thế giới vô hình " là thế giới " ma"thui phải ko(ko phải Chư Thiên)? Các Chư thiên hưởng hương rùi mình dùng thì ko sao ,nhưng nếu là ma dùng rùi mà mình ăn trái cây đó thì ko tốt phải ko BHT ? " Theo BHT thì : Những gì mình không thấy được thì gọi là " thế giới vô hình " trong đó có cả : Thiên thần , chư thiên Ma , Quỷ ……nhiều thứ lắm mà con không biết gọi tên là gì .. Chư thiên hay thế giới vô hình hưởng qua rồi mình hưởng cũng đâu có sao đâu vì mình không cúng thì chư thiên họ cũng ăn vậy mà họ dùng xong rồi mới tới phiên mình đó là bình thường vậy mà …
3- "Chuyện nhận phóng quang từ trên trời được dành cho những ng tu tập ,chứ ko nhất thiết là "mình phải có Ông Bà là Chư Thiên "thì mình mới được nhận phải ko cưng? (Nghe chuyện này thấy lạ quá BHT à)" Thật ra mọi người đều là bà con với nhau cả, lúc thì làm cha mẹ , kiếp làm anh em , kiếp làm vợ chồng , kiếp làm bạn bè , kiếp làm kẻ thù …..nhiều lắm, nên chi đều là bà con là đại gia đình với nhau hết …Khi mình tập thì tâm mình yên tĩnh, thanh tịnh thì mình lại nhận được sự Phóng Quang đó từ trời cao ban xuống cho tất cả mọi người vậy đó ..ai để ý có tập thì sẽ nhận ra điều đó, còn không thì khó cảm nhận được .. Cũng như khi trời mưa xuống dưới đất thì mọi vật đều hưởng được nước mưa, nhưng lại phải tuỳ vào từng vật mà nhận mưa từ trời, cây to thì hút nước nhiều, cây nhỏ hút ít nước, cây trong nhà thì không co gịot nước mưa nào hết …hihihi Thì con hay nói là cái gì cũng do Tâm mình hết, tâm nghĩ cái gì thì cảm ứng cái đó, nghĩ không tới thì không ra thôi …
4- Cây cối nói với BHT thường là điều gì? BHT chỉ cho TLT va mọi người biết với để mà tránh những điều ko tốt vì vô tình hoặc ko biết Thường thì cây cũng không nói gì nhiều, nó nghe được mình nói và có thể làm theo lời mình nếu mình biết nói chuyện với nó, cũng như trong nhà BHT có hai cái cây mà BHT nói nó là " sao không cao lên một chút nữa đi " thì giờ nó đã cao to lắm rồi … nhưng mọi người thì nói lâu ngày thì nó phải cao to vậy thôi ..không biết mọi người đúng hay BHT đúng đây nữa !hihihi
5- BHT đã "tốt nghiệp" thảnh Quan Thế ÂM Ngàn Tay Ngàn Mắt rùi (Cho TLT về nhà lạy tạ nhá) Khi TLT hoặc ai đó đọc "Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi..." hoăc vào chùa Giác Ngộ lạy tạ tượng Phật Ngàn Tay ngàn mắt này để cầu xin điều gỉ đó thì Ngài có " nghe " được ko ? Tại sao TLT phải làm vậy ? đâu cần phải làm vậy đâu . vì BHT cũng chỉ biết tí xiú về tập thôi chứ chưa phải là " Phật Quan Thế Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt " Cái đó chỉ là bước đầu, chặng đầu tiên trên con đường tu tập để thành được như Ngài còn xa lắm mà BHT chỉ học được một tí xiú của hạnh Bồ Tát đó thôi, BHT còn phải học nhiều nữa , nhiều nữa vì còn rất nhiều điều mà BHT chưa biết được lắm Theo BHT nghĩ thì đó cũng chỉ là một cái tên mà Phật đặt ra khi tu tập theo pháp môn của Phật mà thôi, cũng như là người ta goị học sinh , cô giáo, công nhân , bác sĩ … gì đó thì ông Phật gọi như vậy là Bồ Tát chứ có gì đâu !hihihi
Bồ Tát có nhiều đầu nhiều tay để làm phương tiện giúp mọi chúng sanh và cũng để dạy dỗ chúng sanh nữa, tại vì không những họ làm việc giúp người, mà còn làm việc bên thế giữa vô hình nữa , khi tu tập thì con đi qua đi lại giữa thế giới vô hình và hưũ hình để độ giúp cho cả hai bên
6- Khi TLT cầu xin với Phật thì phải cầu nguyện với tất cả tâm mình, chứ không cầu nguyện bằng lời chỉ bằng cái miệng ( lời nói không đi từ tâm, thì không có lực để đến với Phật ) TLT ơi! Phật đã ở sẵn trong thật sâu thật sâu trong tâm của mỗi chúng ta, cũng như là BHT đã nói Thiên đàng điạ ngục ở trong tâm ta đó thôi .. Muốn " link " được thì chỉ có cách phải tập như ông Phước chỉ mà thôi, đó là cách đã ta liên lạc với Phật còn ngoài ra BHT không biết có cách nào nữa hết ..khó qúa phải không TLT ! nhưng nếu mình tha thiết mong mõi từ tấm lòng thật sự thành khẩn thì có ngày mình sẽ " Link " được còn không thì khó lắm TLT ơi !hihihi Nếu TLT không tập theo ông Phước chỉ thì ông Phật có quét ánh sáng cỡ nào đi nữa TLT cũng không sao nhận ra thứ ánh sáng đó được đâu vì Tâm tương ứng thì mới thấy được cảnh tương ưng .
Bé Hạt Tiêu à! sao Bé trả lời câu nào nghe cũng "kỳ có lón" hết trơn zậy? Người lớn như TLT đây cứ do tiếp xúc xấu, tốt nhìu quá nên cứ phân vân ,đong đo tính toán,hỏi tới hỏi lui để mà "cái nào tốt cho bản thân thì....làm,cái nào xấu thì..xêra, Chỉ muốn làm cái nào thiệt dễ,nhẹ nhàng ít tốn thời gian ,còn cái nào khó làm thì....muốn tránh,hỏi đi hỏi lại để thiệt chắc rùi mới làm(->làm biếng quá .." cỡ thợ mộc" lun !) Còn đối với BHT đây thì làm cái gì cũng được cả ,ko xấu cho ai là được ,nếu tốt một ít gì đó,ai đó thì càng tốt,không phân biệt việc đó khó hay dễ .Đúng là tâm hồn trẻ thơ và tấm lòng Bồ Tát!,cho nên BHT nói, viết câu nào ra cũng thấy dễ thương,khiêm tốn và đầy lòng nhân ái hết TLT đọc cách "link" với các Ngài của BHT,giờ thì TLT đã hiểu câu "đồng thanh tương ứng,đồng ...đồng gì đó quên rùi ,nhưng là "đồng" thì mới "link" được (trí óc TLT lụi thụi quá ) TLT có đọc bài trên trang Web này và biết" ông Phước hiện nay" đứng trên hàng Bồ Tát Nhị Thiền " nhưng ko biết ông Phước lớn là ai (là ai dzậy Bé ?) À ,mà này, BHT hết thời gian "nghỉ xả hơi " chưa? Chắc ông Phước ko la đâu há vì "trên cái chùa trên trời này ko co chuyện la mắng hay giận hờn gì hết"(rút trích từ chú Tibu).Nhưng ở nhà BHT trong thời gian xả hơi này,Bé cứ lướt web :hỏi -> trả lời ,hỏi -> trả lời ...liên tục mà ko ngủ nghỉ gì hết thì có bị.... Me la hông dzậy???(hi hi hi ) Thui trả lại thời gian cho Bé Hạt Tiêu tập hỉ ? khi nào rãnh thì BHT kể chuyện tiếp nhá-TLT và mọi người ở đây mong chờ các bài Thiên đàng của Bé nhá Cám ơn Bé cưng và các anh chị ở đây nhìu nhìu lắm lắm Kính TLT
|
« Sửa lần cuối: 26-05-2009, 01:45 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #39 vào lúc: 26-05-2009, 07:13 AM
|
|
Ông Phước là ai  hihihi. Là ông TIBU, Me nói là ông Kẹ đó ...hihi, đối với BHT ông là ông "BỒ TO LẮM". BHT học được rất nhiều và rất nhiều ...nhiều lắm , nhiều trò từ ông Phước lắm .. Ngày nào xuống cũng được ông chỉ cho một chuyện về "chơi" vui lắm, nếu không thì buồn lắm...! BHT hết thời gian nghỉ "xả hơi" rồi, BHT khoẻ rồi ... BHT vừa học vừa trả lời cho TLT đó ! hihihi, vừa coi ti vi luôn, Me nói BHT có mấy con mắt mà làm nhiều việc quá zậy? nhưng Me quên là BHT mới tốt nghiệp trường Bồ Tát nên BHT có nhiều đầu và nhiều mắt lắm đó mà ! hehehehe!. BHT rất thích trả lời cho mọi người về chuyện tu tập lắm, Mọi người không làm mất thời gian nhiều của BHT đâu, nhưng có mất chút chút ! hihihi, BHT thấy vui lắm khi mọi người đọc những gì BHT viết trên đây ! hihihi. Cầu cho tất cả mọi người tập được ...sẽ thấy và tin hơn những gì BHT nói ...
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 01:40 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
babong
Thành viên
Bài viết: 25
|
 |
Trả lời #40 vào lúc: 26-05-2009, 04:21 PM
|
|
Ông Phước là ai  hihihi Là ông TIBU, Me nói là ông Kẹ đó ...hihi, đối với BHT ông là ông "BỒ TO LẮM " BHT học được rất nhiều và rất nhiều ...nhiều lắm , nhiều trò từ ông Phước lắm .. Ngày nào xuống cũng được ông chỉ cho một chuyện về " chơi " vui lắm , nếu không thì buồn lắm ...! BHT hết thời gian nghĩ " xã hơi rồi " BHT khoẻ rồi ... BHT vưà học vưà trả lời cho TLT đó !hihihi, vưà coi ti vi luôn , Me nói BHT có mấy con mắt mà làm nhiều việc qúa zậy ? nhưng Me quên là BHT mới tốt nghiệp trường Bồ Tát nên BHT có nhiều đầu và nhiều mắt lắm đó mà !hehehehe! BHT rất thích trả lời cho mọi người về chuyện tu tập lắm, Mọi người không làm mất thời gian nhiều của BHT đâu, nhưng có mất chút chút !hihihi, BHT thấy vui lắm khi mọi người đọc những gì BHT viết trên đây !hihihi Cầu cho tất cả mọi người tập được ...sẽ thấy và tin hơn những gì BHT nói ... Chu Ba Bong thay duoc hinh cua BHT qua "Trạm 3 Nhập Thất" roi. Nhin mat cua BHT that la Tu Bi. Nay Kinh.
|

Logged
|
|
|
BY
Thành viên
Bài viết: 265
|
 |
Trả lời #41 vào lúc: 26-05-2009, 07:51 PM
|
|
BY noi gương theo Bé Hạt Tiêu và Lestrange tu tập 24/24 và ráng tinh tấn thêm .
Cám ơn Bé Hạt Tiêu giải thích và kể lại những chuyện mà mắt thịt không thấy được .
BY .
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #42 vào lúc: 26-05-2009, 09:05 PM
|
|
Thiên đàng hay Địa ngục là "Tâm Hình" vì sao BHT gọi là "Tâm Hình". Bởi cái đó nằm sâu trong Tâm mọi người và mọi người thấy được hình ảnh đó từ Tâm, nên BHT gọi nó là "Tâm Hình ". Tâm Hình khác Hữu Hình thế nào? Hữu hình là cái có một hình thể nhất định rõ ràng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy gần như là giống nhau … Tâm hình là cái hình ảnh không nhất định giống nhau, bởi tâm mỗi người mỗi khác và hình ảnh tâm địa ngục của người này cũng không giống tâm địa ngục của người khác .. Cũng như trong giấc mơ vậy, mỗi người sẽ có một giấc mơ riêng của họ không ai giống ai hết. Khi mình sống với tâm địa ngục thì mình sẽ thấy quỷ hành hình mình thế này thế khác, những hình ảnh đó chỉ xảy ra với riêng cái tâm của mình thôi và chỉ một mình mình thấy cái cảnh mình bị Quỷ sứ hành hình mình thế nào thôi, ngoài ra không ai thấy cảnh đó cả. Mình bị chính mình xử mình, mình bị chính lương tâm mình cắn rứt (lương tâm cắn rứt đây chính là hình ảnh những con Quỷ đến cắn trong đầu mình, rồi rứt thịt mình ra …) Chẳng ai bầu cả tất cả là do tâm địa con người tạo ra thế đó: Đã nói là tâm tạo ra cảnh thì con người có tâm địa như thế nào thì sẽ tạo ra cảnh như thế ấy, nếu tâm mình an lành hiền hòa, thương người giúp người thì sẽ tạo ra thiên đàng. Còn nếu tâm con người muốn thống lãnh đàn áp, bóc lột hận thù, ghen ghét hãm hại người khác thì sẽ tạo ngay địa ngục và chúa ngục ngay thôi ..hihi. BHT còn nhìn thấy các vị Phật và Bồ Tát các vị ấy trông hình dáng như thế nào, có cố định hình dạng không , nếu có thì BHT có nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát không, người trong hình dạng nam hay nữ, có giống như tượng không?, hôm nào BHT vẽ hình các vị ấy cho anh xem với nhé. Bé được ngồi gần các vị ấy vậy có chạm được vào họ không, có tán dóc với họ không? Bồ Tát có thể chưa Giác ngộ hoàn toàn, còn các vị Phật đã giác ngộ hoàn toàn, vậy công việc tiếp theo của họ là gì, phải chăng là Ngộ tiếp những cái đã Ngộ. Trên các vị Phật là ai nữa, điều này có lẽ là chân lý của Vũ trụ chắc BHT cũng khó trả lời rùi !![/i] Theo BHT thì họ không giống như vậy, có vài hình ảnh hơi giống thôi, còn một số khác thì hoàn toàn khác không giống với hình vẽ, có những chi tiết rất khác, con thấy ÔNG PHẬT thì rất là to, và cái tai cũng rất là to và dài lắm. Trên cái hình thì hào quang chỉ có ở phía trên phần đầu của Đức Phật, nhưng con thấy thì hào quang màu vàng sáng rất là đẹp, con không đủ chữ để nói cho anh hiểu, chỉ biết là đẹp lắm lắm lận bao khắp thân người của Đức Phật, lúc nào cũng có một vầng hào quang như thế xung quanh ông Phật cả, kể cả lúc đi, đứng hay ngồi. Mỗi bước chân của Đức Phật là cả Thiên đàng rung chuyển theo bước chân của Ngài vì là những đóa sen trên trời sẽ mọc theo dưới từng bước chân của Ngài. Khi ông Phật ngồi trên hoa sen mà niệm câu NAM ..N…A ….M…M M M M ….. MÔ …M…..Ô O O O O O…… A A … A … A A A A A. DI …D …ÌÌÌÌÌÌI ĐÀ Đ …. À ÀA `À …. PHẬT Niệm kéo dài ra như vậy đó, nhưng chữ Phật thì lại không nghe kéo dài và mắt của Phật lại mở ra ở chữ PHẬT rồi sau đó lại nhắm lại .. thì tự nhiên cái hoa sen tự nhiên lớn lần lần cao lên và đưa ông Phật đi lên cao lên cao .. Những điều kỳ diệu như vậy thì con chỉ mới thấy ở ÔNG PHẬT bự nhất làm thôi, còn con thì không làm được ! hihihi. Con chưa bao giờ chạm vào những vị Phật bao giờ. Lên đó chỉ ngồi im tu tập thôi không có chuyện tán dóc. Bồ Tát thì có vị chưa giác ngộ hoàn toàn. Phật thì là đấng giác ngộ hoàn toàn. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là con gái của Đức Phật. Còn chúng sinh là còn Phật, công việc vô cùng quan trọng đó là bảo vệ tâm linh cho tất cả chúng sanh, vì ai trong chúng ta cũng có Phật trong Tâm mà. Ta còn thì Phật còn, Phật luôn trong ta, nhưng ta mải mê với công việc tiền bạc, toan tính nên ta bỏ quên Phật, giống như đã bỏ quên một thứ gì đó trong một góc tủ quá lâu rồi … Cũng muốn hỏi thêm BHT có cách nào ăn gian trả hết nghiệp thật nhanh không ?Không! chỉ có cách là tập cho thật giỏi thì may ra anh mới có thể trả xong hết nghiệp trong quá khứ xa xửa xa xưa của anh, còn nếu không tu tập thì không có cách gì trả được nghiệp. Giống như mắc nợ rồi thì phải đi làm kiếm tiền mà trả nợ thôi chứ ngồi đó mà nghĩ ra cách nào để quỵt nợ bây giờ .. Không trả thì sẽ có ngày chủ nợ sẽ đến xiết nhà đòi nợ thôi … - --không có đôi mắt sáng đâu thể nhìn thấy tương lai và hy vọng …. BHT cũng có một đôi mắt rất là tệ, BHT bị loạn thị cả hai mắt một con 4.50 và 4.75 đó anh, gần như là đui ! hihihi. Nhưng anh có biết là có nhiều chuyện trong cuộc đời này mình không phải nhìn bằng mắt mà có thể nhìn bằng TÂM đó anh...BHT đã tập cho con mắt của mình nhìn mọi thứ bằng MÀN TI VI, vì có những thứ mà mắt thường không bao giờ nhìn thấy được mà chỉ thấy được bằng tâm đó anh, nên anh cũng đừng có thất vọng vì mắt anh kém... vì BHT cũng là dân đui hạng nặng đây mà …Thứ con mắt tâm này có thể làm anh "sáng mắt lẫn sáng lòng" luôn đó mà …! hihihi. -Tiện đây cũng hỏi luôn BHT có thể nhớ lại nhiều kiếp trước , vậy có thể nhớ được người mình từng yêu, những cảm xúc từng có không ? Khi coi lại tiền kiếp thì mình nhìn ra được những điều đó chứ .., Nhưng cảm xúc thì có thể thay đổi vì tâm con người biến đổi nên cảm xúc cũng theo đó mà biến đổi theo …Không cần phải tiền kiếp đâu ngay trong tại một kiếp thì cảm xúc cũng đã có thể biến đổi rồi đó anh ơi …! hihihi.
- kiếp này là con trai kiếp sau là con gái thì người yêu cứ lẫn lộn nhỉ, khác gì tất cả các linh hồn đều là hai phai nhỉ?. Nếu nhớ về người thân thì có biết bao nhiêu bố mẹ anh chị trong các kiếp ấy nhỉ, vậy ai mới thực sự là người sinh thành của BHT ? Hihihi cái này kêu là "tùm lum tùm la, lộn tùng phèo.." cái tâm mình nó dắt mình đi zậy đó rồi tạo nên tùm lum zậy luôn nên mới có cái mà người ta hay gọi là: "NGHIỆP " gì đó, thì chính nó là thủ phạm gây nên mọi sự rắc rối này đó anh … Theo như ông Phước đã nói là: không có bắt đầu mà chỉ có khúc giữa và kết thúc đó sao .. Muốn hiểu được những cái rắc rối này thì chỉ có tu lên đó thì sẽ thấy thôi. - Theo BHT thì mục đích cuối cùng trong kiếp sống nhân gian này là gì ? Cuộc sống là vô thường, con người là vô minh, vậy sao vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại cùng nhau? Trước đây cứ nghĩ con người sống để làm gì, có phải sống để không ngừng suy nghĩ xem sống để làm gì, thật luẩn quẩn? Nhưng bây giờ vào được ngôi chùa trên jời này thì có lẽ câu trả lời đã khác rồi phải không BHT? Mỗi người chắc sẽ có câu trả lời khác nhau, vậy BHT trả lời ra sao? Cuộc sống nhân gian đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, mọi đau khổ có phải đều bắt nguồn từ nghiệp lực hay chỉ vì một chữ "tình", nếu vậy muốn hết khổ thì phải dứt bỏ chữ "tình", nhưng nếu con người ta mà bỏ chữ "tình" thì có lẽ cũng không cần sống trên đời này nữa, ta vẫn chấp nhận khổ, nếu như kết thúc nào cũng có hậu thì đâu còn là cõi nhân gian đau khổ vô thường phải ko BHT? Mục đích cuối cùng của BHT trong cõi nhân gian này là tu tập cho thành chánh quả và chỉ cho những người khác cũng tu tập giống như mình zậy đó. Cuộc sống thì vô thường, con người thì vô minh, chính vì vậy mà mình phải tu và phải tu thôi. Vô Minh còn tệ hại hơn là ngu dốt nữa đó, ngu dốt chỉ là tồn tại trong chừng một kiếp sống hay trong một bài tập nào đó ..nhưng vô minh thì tồn tại không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa .. Không ai muốn mình là ngu đần …nhưng tại sao người ta lại không cảm thấy sợ khi mình bị vô minh huh anh  Đời sống là vô thường, nhân gian thì tràn đầy đau khổ … tất cả những cái đó xảy đến là bởi ta đã quá "VÔ MINH". Khi ta chỉ mới ngu si thì ta đã làm ra những chuyện khùng điên rồi, huống chi giờ ta Vô Minh thì là NGU mà Ngu gấp cả mấy trăm ngàn lần của cái ngu nữa, thì hỏi thử sao không làm cho cuộc sống chúng ta trở nên điên loạn, đau khổ đến mức nào nữa … Mọi thứ đau khổ đều bắt nguồn từ Vô Minh. Không phải từ Nghiệp, chính vì ta vô minh nên ta mới tạo ra nghiệp .. "Tình" không làm ta khổ chỉ vì ta không biết cái hiểu "tình" phải là thế nào? Tình Thương của Phật dành cho chúng sanh cũng phải từ "Tình" mà ra. Nếu không có lòng từ bi thì làm gì có Bồ Tát xả thân cứu người, cái đó không phải tình là cái gì?? Không có tình thương đó thì làm sao có thể làm được những điều như vậy cho người khác …Tình đó cho đi nhưng nhận lại những gì?. Thế nên mới nói đau khổ hay không là do mình nhìn và hiểu sao về "Tình" mà thôi … Tất cả là không có gì cả thế mà ta vẫn phải sống cùng nhau, vì chúng ta cùng nhau gặp nhau trong cái Nghiệp chung của chúng ta đã tạo ra, thì giờ cùng nhau tu để có thể vui vẻ trả cho nhau những gì nợ nần trong qúa khứ và cùng nhau làm lại một tương lai tươi sáng và vui vẻ hơn trên cõi thiên đàng, anh nhé! hihihi.
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 01:55 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #43 vào lúc: 27-05-2009, 05:28 AM
|
|
BHT còn nhỏ tuổi mà hiểu về tình dữ dội  Cám ơn nhiều nhé, có thấy gì hay hay lại kể nhé  Anh quên là BHT có suy nghĩ của 11 cái đầu và kinh nghiệm của cỡ dưới 40 kiếp sống thui! hihihi BHT thì chưa có bạn trai nào! hihi, nhưng nếu muốn biết con trai nghĩ gì thì không khó chút nào.. Khi anh nhìn người khác bằng màn tivi thì anh sẽ thấy được gương mặt trong tâm của họ, đó là gương mặt thật nhất của người ta… Thì BHT nghĩ rằng khi đó anh sẽ nói về "tình" chắc còn "dữ dội" hơn BHT nữa ! hihi. BHT thân hình nhỏ, tuổi đời còn rất nhỏ nhưng cái đầu thì không bị nhỏ…hihihi. Đó là nhờ BHT tu đó nên được ông Phật làm cho nó "lớn" lên như vậy đó…hihihi.
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 06:20 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
lightwest
Thành viên
Bài viết: 99
|
 |
Trả lời #44 vào lúc: 27-05-2009, 08:42 AM
|
|
Đọc bài của bé hạt tiêu nhiều rồi , kết bé hạt tiêu lắm, muốn làm bạn với bé hạt tiêu để nhờ bé hạt tiêu chỉ dẫn vì bé hạt tiêu có kinh nghiệm trong việc tu tập có khi còn nhìu hơn những người nhìu tuổi nữa.Tuổi nhỏ mà kinh nghiệm không nhỏ, người nhỏ nhưng lòng ko nhỏ.Mong được kết bạn với bé hạt tiêu.Nick yh của mình là neverdie_nt13 
|

Logged
|
|
|
BY
Thành viên
Bài viết: 265
|
 |
Trả lời #45 vào lúc: 27-05-2009, 11:04 AM
|
|
Bé Hạt Tiêu cho BY xin phép thêm vào một chút ....
Vô Minh dịch ra chữ tiếng Việt là nhìn lầm , thấy lộn , nên gọi là ngu đần cũng được . Nhìn gà mà thấy vịt , nên đối đãi theo vịt . Thấy Khổ là không khổ , thấy sự không bền là vui sướng hạnh phúc ( thành công , cưới hỏi , tình yêu trai gái , có con , có việc làm , có sự nghiệp , có hạnh phúc gia đình ) , nên không sợ hãi nhân , chờ tới khi cảm thấy mất mát thì mới biết quả (muộng rồi) là khổ - lúc đã muộng màng rồi , không thay đổi được , chỉ còn có nước đưa lưng ra chịu (trả nghiệp quả ) hay là nhờ chư Phật và Bồ Tát độ cho đỡ nóng , đỡ khổ .
Chánh Kiến là thấy đúng , nhìn đúng , nên gọi là Trí Tuệ , nên sáng suốt (thông minh ?). Thấy gà ra gà , nên đối đãi với gà . Thấy khổ ra khổ , nên biết sợ hãi nhân và nhàm chán quả (Khổ). Thấy sự không bền (vô thường) là khổ , nên biết sợ hãi nhân và nhàm chán quả (Khổ).
Bét Hạt Tiêu hỏi : "[...] tại sao người ta lại không cảm thấy sợ khi mình bị vô minh huh anh" BY đáp: "là vì họ nhìn lầm , thấy không đúng với sự thật đang xãy ra là vô thường ."
Chúng sanh nhìn lầm (vô minh) nên không thấy Khổ . Các pháp môn dành cho kẻ chậm lụt và trì độn tuệ giác như BY thường có cách nhắc nhở về cái Khổ là thật , là đang xãy ra , là ngay bây giờ , là liên tục khổ , là luôn luôn khổ .
Nếu không thấy khổ thì kẻ trì độn chậm chạp lại nhảy ùm vào hưởng thụ hạnh phúc dưới sự nhìn lầm của mình , tới khi nghiệp bủa vây thì muộng màng quá rồi , nên chỉ có biết than van , rên rĩ , khóc than , đôi khi lại càng bám víu vào góc của khổ vì nó quen tật . Hễ thấy vật nằm dài trên đất thì theo thói quen cứ la làng là con rắn . Hễ thấy chuyện không vừa ý thì theo thói quen nổi sân la làng (tức là tạo thêm nghiệp mới nữa rồi ).
Phật Thích Ca nhắc tới chữ Vô Minh thì cũng nhắc tới chữ Tuệ Giác , và dạy rằng Tuệ diệt Khổ . Kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng dạy "[...] chiếu kiến ngũ uẩn giai không [thì] độ nhất thiết khổ ách" , tức là có Tuệ Giác (chánh kiến) thì diệt được Khổ ( diệt từ Nhân , ngay lúc Khổ đang xãy ra ).
Tất cả chúng sanh đều đã tái sanh rất nhiều kiếp , vì vậy tuổi của Bé Hạt Tiêu ngay lúc nầy có thể nhỏ hơn BY nhưng dựa vào sự tu tập thì Bé Hạt Tiêu là đàng Chị lớn của BY .
BY .
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #46 vào lúc: 27-05-2009, 07:11 PM
|
|
Đọc bài của bé hạt tiêu nhiều rồi, kết bé hạt tiêu lắm, muốn làm bạn với bé hạt tiêu để nhờ bé hạt tiêu chỉ dẫn vì bé hạt tiêu có kinh nghiệm trong việc tu tập có khi còn nhìu hơn những người nhìu tuổi nữa. Tuổi nhỏ mà kinh nghiệm không nhỏ, người nhỏ nhưng lòng không nhỏ. Mong được kết bạn với bé hạt tiêu. Nick yh của mình là neverdie_nt13  Cám ơn Lightwest ! OK chúng ta làm bạn!
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 06:21 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #47 vào lúc: 27-05-2009, 10:13 PM
|
|
Bé hạt Tiêu xin chào mấy anh và mấy chị! BHT chưa bao giờ đọc kinh và cũng không biết kinh là gì luôn! hihi. Cái gì BHT tập mà thấy thì BHT sẽ kể lại những gì mình biết cho tất cả mọi người cùng biết, cùng nghe ... Sau đây BHT sẽ kể chuyện về Phật Thích Ca mà theo cái biết của BHT khi coi về tiểu sử của Đức Phật: Lúc con tập thì con lên trên Thiên Đàng thì ông Phật mới gọi con và nói: "Bé! Ông Phật cho con giữ cái bản copy của Nhật Ký của ông Phật". (Trên đó người ta không dùng miệng để nói, mà chỉ nói bằng suy nghĩ, khi ông Phật nói bằng suy nghĩ cho mình nghe thì tự nhiên mình sẽ đọc được những điều đó từ suy nghĩ ông Phật giống như mình đọc bản đồ vậy đó).
Thì con đã dùng cái màn ti vi để đọc về cuộc đời của ông Phật, trong cuốn Nhật ký của Phật. Trước khi ông Phật sinh ra đời thì đã có một nhà tiên tri, tiên đoán rằng con trai (Đức Phật) của nhà Vua sẽ không làm vua mà sẽ đi tu, khi nghe những lời này thì nhà vua rất là giận nhà tiên tri, và đã chém đầu nhà tiên tri đó. Sau khi ra đời, cho mãi đến năm đến năm 4 tuổi thì Đức Phật cũng chưa được ra khỏi căn phòng của mình và chỉ có Mẹ của Đức Phật là người muốn biết là con trai của bà suy nghĩ và cảm giác như thế nào khi bị sống cô lập trong căn phòng như vậy. Đến năm Đức Phật 5 tuổi thì Mẹ Đức Phật qua đời. Đức Phật đã viết trong nhật ký những lời như sau: "Khi được năm tuổi thì Mẹ chết rồi, con buồn quá, nhưng con lại thấy một người rất là vui khi mà Mẹ con chết, Con đã hỏi người hầu của con là: người đó là ai mà sao lại vui quá khi Me con chết vậy?". Thì người hầu cho biết đó là một vị Thầy tu và giải thích cho Đức Phật biết tại sao người đó vui và không buồn trước những chuyện như vậy cho Đức Phật hiểu. (người tu khi đạt đến một định lực nào đó thì chuyện chết không là một chuyện đáng buồn, vì họ biết được sống chết là thế nào đối với cuộc sống). Khi đó hình ảnh của vị Thầy tu đó luôn làm cho Đức Phật suy tư và nghĩ về một con người có đời sống như vậy. Năm mười hai tuổi thì Đức Vua bắt Đức Phật phải lập gia đình với một Công Chúa Shara (đó là tên mà Công Chúa thích mọi người gọi mình). Mười ngày sau đó thì Đức Phật đã lập Gia đình cùng Công Chúa Shara, nhưng họ vẫn chỉ là bạn của nhau. Sau đó vì sự ép buộc của Vua nên Đức Phật và Công Chúa cũng có được một em bé, nhưng là em bé gái (chứ không phải là trai như trong chuyện mà Me đã đọc cho BHT nghe). Khi Đức Phật được mười tám tuổi thì trong một đêm khuya Đức Phật đã trốn cung điện để đi tu, Khi Đức Phật rời khỏi cung điện với con ngựa của mình, thì nghe có tiếng con nít khóc trong cái bọc bên hông ngựa, thì Đức Phật mới biết là Công Chúa vợ của Đức Phật đã biết Đức Phật sẽ ra đi, nên đã lén bỏ đứa con gái của hai người theo Đức Phật. Và Đức Phật đã phi ngựa về hướng phía dãy núi và trong đêm khuya Đức Phật đã nghe tiếng chó sói hú dài trong đêm. Khi đi miết đến một dãy núi cao và dừng lại bên một con sông thì Đức Phật đã cắm trại qua đêm nơi đó và Đức Phật đã vào trong núi tìm một cục đá và mài bên suối cho thật bén để dùng nó mà cắt tóc của mình để trở thành Thầy tu. (còn tiếp giờ Bé buồn ngủ quá thôi, đi ngủ đã, hẹn bữa sau sẽ kể tiếp nhen!).
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 06:26 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
Be hat nho
Khách
|
 |
Người gởi: Be hat nho
Khách
Trả lời #48 vào lúc: 27-05-2009, 10:52 PM
|
|
Chào Bé hạt tiêu ! Bé hạt nho là con trai mới mười tuổi muốn làm quen với Bé hạt tiêu đây. Nghe nói con của Đức Phật là con trai mà, Mẹ của Đức Phật sanh ra Đức Phật thì một thời gian ngắn Mẹ của Ngài chết. Zậy thì Bé hạt tiêu có giải thích như thế nào đây. Phát hiện của Bé hạt tiêu sẽ làm cho mọi người thắc mắc hết cở lun đó. Bé hạt tiêu giải thích cho Bé hạt nho hiểu nha. Bye Bé hạt tiêu 
|
« Sửa lần cuối: 29-05-2009, 05:17 AM gửi bởi Be hat nho »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #49 vào lúc: 27-05-2009, 11:06 PM
|
|
Chào Bé hạt tiêu ! Bé hạt nho là con trai mới mười tuổi muốn làm quen với Bé hạt tiêu đây. Nghe nói con của Đức Phật là con trai mà, mẹ của La Hầu La sanh ra La Hầu La thì Bà chết. Zậy thì Bé hạt tiêu có giải thích như thế nào đây?. Phát hiện của Bé hạt tiêu sẽ làm cho mọi người thắc mắc hết cỡ lun đó. Bé hạt tiêu giải thích cho Bé hạt nho hiểu nha. Bye Bé hạt tiêu  BHT không có lời gì để giải thích hết, sách kể thì chuyện của sách thôi, BHT chỉ đọc cái gì BHT thấy thôi, đâu có gì phải giải thích chuyện này đâu! hihi. Thấy sao thì nói zậy mà ! hihi.
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2011, 06:27 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
|