Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

BY


Bé Hạt Tiêu cho BY xin phép thêm vào một chút ....

Vô Minh dịch ra chữ tiếng Việt là nhìn lầm , thấy lộn , nên gọi là ngu đần cũng được .  Nhìn gà mà thấy vịt , nên đối đãi theo vịt . Thấy Khổ là không khổ , thấy sự không bền là vui sướng hạnh phúc ( thành công , cưới hỏi , tình yêu trai gái , có con , có việc làm , có sự nghiệp , có hạnh phúc gia đình ) , nên không sợ hãi nhân , chờ tới khi cảm thấy mất mát thì mới biết quả (muộng rồi) là khổ - lúc đã muộng màng rồi , không thay đổi được , chỉ còn có nước đưa lưng ra chịu (trả nghiệp quả ) hay là nhờ chư Phật và Bồ Tát độ cho đỡ nóng , đỡ khổ .

Chánh Kiến là thấy đúng , nhìn đúng , nên gọi là Trí Tuệ , nên sáng suốt (thông minh ?).  Thấy gà ra gà , nên đối đãi với gà .  Thấy khổ ra khổ , nên biết sợ hãi nhân và nhàm chán quả (Khổ). Thấy sự không bền (vô thường) là khổ , nên biết sợ hãi nhân và nhàm chán quả (Khổ).

Bét Hạt Tiêu hỏi : "[...] tại sao người ta lại không cảm thấy sợ khi mình bị vô minh huh anh"   BY đáp: "là vì họ nhìn lầm , thấy không đúng với sự thật đang xãy ra là vô thường ."

Chúng sanh nhìn lầm (vô minh) nên không thấy Khổ . Các pháp môn dành cho kẻ chậm lụt và trì độn tuệ giác như BY thường có cách nhắc nhở về cái Khổ là thật , là đang xãy ra , là ngay bây giờ , là liên tục khổ , là luôn luôn khổ . 

Nếu không thấy khổ thì kẻ trì độn chậm chạp lại nhảy ùm vào hưởng thụ hạnh phúc dưới sự nhìn lầm của mình , tới khi nghiệp bủa vây thì muộng màng quá rồi , nên chỉ có biết than van , rên rĩ , khóc than , đôi khi lại càng bám víu vào góc của khổ vì nó quen tật . Hễ thấy vật nằm dài trên đất thì theo thói quen cứ la làng là con rắn . Hễ thấy chuyện không vừa ý thì theo thói quen nổi sân la làng (tức là tạo thêm nghiệp mới nữa rồi ).

Phật Thích Ca nhắc tới chữ Vô Minh thì cũng nhắc tới chữ Tuệ Giác , và dạy rằng Tuệ diệt Khổ . Kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng dạy "[...] chiếu kiến ngũ uẩn giai không [thì] độ nhất thiết khổ ách" , tức là có Tuệ Giác (chánh kiến) thì diệt được Khổ ( diệt từ Nhân , ngay lúc Khổ đang xãy ra ).

Tất cả chúng sanh đều đã tái sanh rất nhiều kiếp , vì vậy tuổi của Bé Hạt Tiêu ngay lúc nầy có thể nhỏ hơn BY nhưng dựa vào sự tu tập thì Bé Hạt Tiêu là đàng Chị lớn của BY .

BY .

bé hạt tiêu

#46
Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 27, 2009, 08:42 AM
Đọc bài của bé hạt tiêu nhiều rồi, kết bé hạt tiêu lắm, muốn làm bạn với bé hạt tiêu để nhờ bé hạt tiêu chỉ dẫn vì bé hạt tiêu có kinh nghiệm trong việc tu tập có khi còn nhìu hơn những người nhìu tuổi nữa. Tuổi nhỏ mà kinh nghiệm không nhỏ, người nhỏ nhưng lòng không nhỏ. Mong được kết bạn với bé hạt tiêu. Nick yh của mình là neverdie_nt13  :)
Cám ơn Lightwest ! OK chúng ta làm bạn!

bé hạt tiêu

#47
Bé hạt Tiêu xin chào mấy anh và mấy chị!
BHT chưa bao giờ đọc kinh và cũng không biết kinh là gì luôn! hihi.
Cái gì BHT tập mà thấy thì BHT sẽ kể lại những gì mình biết cho tất cả mọi người cùng biết, cùng nghe ...
Sau đây BHT sẽ kể chuyện về Phật Thích Ca mà theo cái biết của BHT khi coi về tiểu sử của Đức Phật:
Lúc con tập thì con lên trên Thiên Đàng thì ông Phật mới gọi con và nói: "Bé! Ông Phật cho con giữ cái bản copy của Nhật Ký của ông Phật".
(Trên đó người ta không dùng miệng để nói, mà chỉ nói bằng suy nghĩ, khi ông Phật nói bằng suy nghĩ cho mình nghe thì tự nhiên mình sẽ đọc được những điều đó từ suy nghĩ ông Phật giống như mình đọc bản đồ vậy đó).

Thì con đã dùng cái màn ti vi để đọc về cuộc đời của ông Phật, trong cuốn Nhật ký của Phật. Trước khi ông Phật sinh ra đời thì đã có một nhà tiên tri, tiên đoán rằng con trai (Đức Phật) của nhà Vua sẽ không làm vua mà sẽ đi tu, khi nghe những lời này thì nhà vua rất là giận nhà tiên tri, và đã chém đầu nhà tiên tri đó.
Sau khi ra đời, cho mãi đến năm đến năm 4 tuổi thì Đức Phật cũng chưa được ra khỏi căn phòng của mình và chỉ có Mẹ của Đức Phật là người muốn biết là con trai của bà suy nghĩ và cảm giác như thế nào khi bị sống cô lập trong căn phòng như vậy.
Đến năm Đức Phật 5 tuổi thì Mẹ Đức Phật qua đời.
Đức Phật đã viết trong nhật ký những lời như sau:
"Khi được năm tuổi thì Mẹ chết rồi, con buồn quá, nhưng con lại thấy một người rất là vui khi mà Mẹ con chết, Con đã hỏi người hầu của con là: người đó là ai mà sao lại vui quá khi Me con chết vậy?".
Thì người hầu cho biết đó là một vị Thầy tu và giải thích cho Đức Phật biết tại sao người đó vui và không buồn trước những chuyện như vậy cho Đức Phật hiểu.
(người tu khi đạt đến một định lực nào đó thì chuyện chết không là một chuyện đáng buồn, vì họ biết được sống chết là thế nào đối với cuộc sống). Khi đó hình ảnh của vị Thầy tu đó luôn làm cho Đức Phật suy tư và nghĩ về một con người có đời sống như vậy.
Năm mười hai tuổi thì Đức Vua bắt Đức Phật phải lập gia đình với một Công Chúa Shara (đó là tên mà Công Chúa thích mọi người gọi mình).
Mười ngày sau đó thì Đức Phật đã lập Gia đình cùng Công Chúa Shara, nhưng họ vẫn chỉ là bạn của nhau. Sau đó vì sự ép buộc của Vua nên Đức Phật và Công Chúa cũng có được một em bé, nhưng là em bé gái (chứ không phải là trai như trong chuyện mà Me đã đọc cho BHT nghe).
Khi Đức Phật được mười tám tuổi thì trong một đêm khuya Đức Phật đã trốn cung điện để đi tu, Khi Đức Phật rời khỏi cung điện với con ngựa của mình, thì nghe có tiếng con nít khóc trong cái bọc bên hông ngựa, thì Đức Phật mới biết là Công Chúa vợ của Đức Phật đã biết Đức Phật sẽ ra đi, nên đã lén bỏ đứa con gái của hai người theo Đức Phật. Và Đức Phật đã phi ngựa về hướng phía dãy núi và trong đêm khuya Đức Phật đã nghe tiếng chó sói hú dài trong đêm. Khi đi miết đến một dãy núi cao và dừng lại bên một con sông thì Đức Phật đã cắm trại qua đêm nơi đó và Đức Phật đã vào trong núi tìm một cục đá và mài bên suối cho thật bén để dùng nó mà cắt tóc của mình để trở thành Thầy tu. (còn tiếp giờ Bé buồn ngủ quá thôi, đi ngủ đã, hẹn bữa sau sẽ kể tiếp nhen!).



Be hat nho

#48
   Chào Bé hạt tiêu !
Bé hạt nho  là con trai mới mười tuổi muốn làm quen với Bé hạt tiêu đây.
Nghe nói con của Đức Phật là con trai mà, Mẹ của Đức Phật sanh ra Đức Phật thì một thời gian ngắn Mẹ của Ngài chết. Zậy thì Bé hạt tiêu có giải thích như thế nào đây.
Phát hiện của Bé hạt tiêu sẽ làm cho mọi người thắc mắc hết cở lun đó. Bé hạt tiêu giải thích cho Bé hạt nho hiểu nha.

Bye Bé hạt tiêu ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

#49
Trích dẫn từ: Be hat nho trên Th5 27, 2009, 10:52 PM
  Chào Bé hạt tiêu !
Bé hạt nho là con trai mới mười tuổi muốn làm quen với Bé hạt tiêu đây.
Nghe nói con của Đức Phật là con trai mà, mẹ của La Hầu La sanh ra La Hầu La thì Bà chết. Zậy thì Bé hạt tiêu có giải thích như thế nào đây?.
Phát hiện của Bé hạt tiêu sẽ làm cho mọi người thắc mắc hết cỡ lun đó. Bé hạt tiêu giải thích cho Bé hạt nho hiểu nha.

Bye Bé hạt tiêu ;D ;D ;D
BHT không có lời gì để giải thích hết, sách kể thì chuyện của sách thôi, BHT chỉ đọc cái gì BHT thấy thôi, đâu có gì phải giải thích chuyện này đâu! hihi.

Thấy sao thì nói zậy mà ! hihi.

Be hat nho

 Zậy thì  khi nào Bé hạt nho tu giỏi sẽ kiểm tra lại thui.

BY


BY trả lời dùm Bé Hạt Tiêu nha ....

Nghe chư Sư kể lại rằng ...

La Hầu La là con trai của hoàng tử Sidharta .
Sau nầy hoàng tử Sidharta tu thành Phật Thích Ca dưới cội Bồ Đề .

Mẹ của La Hầu La là công chúa Yasodhara .
Công chúa nuôi hoàng tử La Hầu La , rồi sau nầy dạy La Hầu La theo Cha (tức là Đức Phật Thích Ca ) để xin điều gì quí giá mà cha để lại cho con . Thế là Đức Phật cho hoàng tử La Hầu La xuống tóc đi tu và thực hành Phật Pháp .

Theo phong tục Ấn thời đó , Mẹ của hoàng tử trên đường trở về bên gia đình (ngoại của hoàng tử Sidharta) , nhưng hoàng tử sanh ra ở dọc đường .

Mẹ cúa hoàng tử Sidharta mất trong vòng 7 ngày sau khi sanh hoàng tử Sidharta vì lẽ Bà đắc Thánh Quả Alahán .

Nghe chư Sư kể rằng , một khi đắc thánh vị Alahán và tiếp tục sống trong tục thế (không xuất gia) , thì sự sống sẽ chấm dứt trong vòng bảy ngày sau khi đắc thánh vị vì rằng sự sống tục thế không trong sạch .  Nếu vị Alahán có ý muốn sống thêm để cứu độ chúng sanh , thì vị nầy phải xuất gia trong vòng bảy ngày nầy , và sau bảy ngày có thể không xuất gia nữa thì cũng không chết , nhưng đến lúc nầy  thì tâm trong sạch khiến vị Alahán sống đời sống phạm hạnh giống như xuất gia dù ở trong gia đình .

Bé Hạt Tiêu còn chần chừ nấn ná ở kiếp trần tục , vì đại nguyện độ chúng sanh chưa xong nên không bước vào thánh vị Alahán dù rằng có thể làm được nhưng vẫn không thực hiện . 

Quả vị Alahán dứt hết tất cả kiết sử , tâm rất trong sạch , nên không sống chung đụng với chúng sanh bình thường được .

BY .

bé hạt tiêu

#52
Trích dẫn từ: Be hat nho trên Th5 27, 2009, 11:08 PM
Zậy thì khi nào Bé hạt nho tu giỏi sẽ kiểm tra lại thui.
OK! Chúng ta sẽ làm bạn và cùng nhau tập để kiểm tra lại câu chuyện này nhen!
À! BHT làm bạn với Hạt Nho, nhưng đừng có ăn hiếp BHT đó nhen, con trai hay dữ lắm.. ;D
Vậy giờ BHT sẽ chờ Hạt Nho cùng kể tiếp với BHT sau khi tụi mình khám phá ra sự thật câu chuyện nhé ... ;D ;.

Be hat nho

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 28, 2009, 10:51 AM
Trích dẫn từ: Be hat nho trên Th5 27, 2009, 11:08 PM
Zậy thì  khi nào Bé hạt nho tu giỏi sẽ kiểm tra lại thui.
OK ! chúng ta sẽ làm bạn và cùng nhau tập để kiểm tra lại câu chuyện này nhen!
À! BHT làm bạn với Hạt Nho, nhưng đừng có ăn hiếp BHT đó nhen, con trai hay dữ lắm.. ;D
Vậy giờ BHT sẽ chờ Hạt Nho cùng kể tiếp với BHT sau khi tụi mình khám phá ra sự thật câu chuyện nhé ... ;D ;)

Hi! Bé hạt tiêu.

Bé hạt nho tu và nhát lắm ;D, rất muốn qua bên Mỹ thăm ba Phước , Bé hạt tiêu và mọi người nhưng khó quá. Bé hạt nho muốn tu bằng ba Phước luôn và sẽ kể cho mọi người nghe những chuyện hay như Bé hạt tiêu vậy.

Bé hạt nho đã thấy Bé hạt tiêu trên đĩa DVD rùi, Bé hạt tiêu cao lớn hơn bé hạt nho và tinh nghịch dễ thương nữa ;D. Bé hạt tiêu sướng vì được ở gần với ba Phước.
Chào Bé hạt tiêu  ;D ;D ;D ;D ;D

BY


Rất mừng vì được gần gũi với Bé Hạt Tiêu , Bé Hạt Nho , "ba Phước" , các Nhí , và toàn thể HSTD . Cảm thấy rất có phước vì có duyên và gần gũi với Thiện Tri Thức . Mấy hôm trước LeStrange cho biết có bệnh , hy vọng LeStrange mau lành để viết tiếp . Mong Trạm 3 chóng lành .

Hỏi nhờ Bé Hạt Tiêu chỉ giúp BY ...

Nếu không được tâm tịnh như Bé Hạt Tiêu thì sự tu tập chậm chạp , nhưng cứ nhất quyết tu tập dần cho tiến tới chỗ tịnh rồi tiến lần lần lên , thì phải như Anh HL viết : "cần cù bù khả năng" . Tức là tu tập trong lúc tâm khổ , tâm động .

Nhờ Bé Hạt Tiêu thử kể lại lúc còn đang ở địa ngục , lúc đó tâm đang khổ tức là tâm đang động , thì Bé Hạt Tiêu giữ sự niệm "Phật" làm sao cho được liền lạc lúc đó , làm sao cho không quên mình đang niệm , làm sao không yếu đuối để tâm khổ lôi kéo mình . BY hy vọng học được chỗ tỉ mỉ nhỏ nhen nầy từ Bé Hạt Tiêu .

BY đối diện với tâm động , và dùng nó mà tiến từ từ qua tịnh ... Không nhanh được , chỉ cần cù thực hành dần dà cho nó quen ...

Cám ơn Bé Hạt Tiêu nhiều lắm .

BY .

bé hạt tiêu

#55
Trích dẫn từ: BY trên Th5 28, 2009, 08:01 PM

Rất mừng vì được gần gũi với Bé Hạt Tiêu, Bé Hạt Nho, "ba Phước", các Nhí, và toàn thể HSTD. Cảm thấy rất có phước vì có duyên và gần gũi với Thiện Tri Thức. Mấy hôm trước LeStrange cho biết có bệnh, hy vọng Lestrange mau lành để viết tiếp. Mong Trạm 3 chóng lành.

Hỏi nhờ Bé Hạt Tiêu chỉ giúp BY ...

Nếu không được tâm tịnh như Bé Hạt Tiêu thì sự tu tập chậm chạp, nhưng cứ nhất quyết tu tập dần cho tiến tới chỗ tịnh rồi tiến lần lần lên, thì phải như Anh HL viết : "cần cù bù khả năng". Tức là tu tập trong lúc tâm khổ, tâm động.

Nhờ Bé Hạt Tiêu thử kể lại lúc còn đang ở địa ngục, lúc đó tâm đang khổ tức là tâm đang động, thì Bé Hạt Tiêu giữ sự niệm "Phật" làm sao cho được liền lạc lúc đó, làm sao cho không quên mình đang niệm, làm sao không yếu đuối để tâm khổ lôi kéo mình. BY hy vọng học được chỗ tỉ mỉ nhỏ nhen nầy từ Bé Hạt Tiêu.

BY đối diện với tâm động, và dùng nó mà tiến từ từ qua tịnh... Không nhanh được, chỉ cần cù thực hành dần dà cho nó quen...

Cám ơn Bé Hạt Tiêu nhiều lắm .

BY .
Cô BY!
Khi sống ở cảnh địa ngục thì tâm lúc nào cũng bị dao động, làm cho con dễ bị nổi tức giận, hay cảm thấy buồn thảm...những suy nghĩ đó không biết từ đâu kéo đến mà lúc nào cũng lải nhải, càm ràm, cằn nhằn, cấu xé, cắn rứt trong tâm trí con ... Như mày là con bé nhỏ xíu, tại sao mày làm như vậy, tại sao mày như kia ... lúc đó con như muốn nổi điên, muốn đập muốn phá, muốn đánh lại tất cả những cái đó, vì nó làm con bực mình quá đi, khó chịu quá đi ....Con nghiến răng tự kêu chính mình rằng: con bé nhỏ mày hãy bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh... để con không nổi khùng để con không đánh lại cái Tâm điên loạn của con lúc đó ...Lúc đó con lại càng niệm Phật, niệm Phật mà nói xin Phật hãy tha thứ cho con, xin hãy tha thứ cho con, xin hãy tha thứ cho con .. Con chỉ xin được tha thứ và xin được bình tĩnh, xin được tha thứ và xin được bình tĩnh ..cứ như vậy con kêu tên Phật, nghĩ đến Phật ...chỉ biết cầu xin được tha thứ và được bình tĩnh.

bé hạt tiêu

Chào Hạt Nho !
Chắc Hạt Nho thích ăn nho lắm huh ?
Mới đây mà BHT được lên tivi rồi huh ? Hạt Nho có thấy cái răng sún của BHT hông  ;D ;D :D ;)
Hạt Nho có em không ? có chị hay có anh không ?
Khi nào tập giỏi tụi mình sẽ gặp nhau trong " công phu " như lúc mấy anh chị chữa bệnh cho BHT vậy đó, lúc đó tha hồ mà nói chuyện, tui mình có nhiều trò vui trong tập lắm mà  ;) ;) ;) :P :P :P

lightwest

anh cũng muốn lên chơi với 2 bé đây, nhưng Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì sao mà có màn hình tivi để mà gặp được  :( hic hic, bùn....

Dieu Ngan

Hình như đã được gặp BHT trong giấc mơ (vì thấy cái hình này giống cô bé xuất hiện trong giấc mơ của mình quá), ko biết có nhớ lộn ko. hihi.
Bé Hạt Tiêu lúc ở địa ngục giống chị bây giờ thật. Lúc nào tâm thấy dao động thì rất tức tối cái tâm đó, muốn đập, muốn phá tan nó, muốn nổi điên với nó, rồi lại cầu xin Phật xin ngài đại xá cho con, xin ngài đại xá cho con, xin Phật cho tâm con được bình an...
Chị muốn làm bạn với BHT nữa nhé, BHT có đồng ý không? chị thì tu không giỏi, nhưng sẽ cố noi gương BHT trong cuộc sống để mình được trong sạch dần dần...

Be hat nho

#59
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 28, 2009, 08:42 PM
Chào Hạt Nho !
Chắc Hạt Nho thích ăn nho lắm huh ?
Mới đây mà BHT được lên tivi rồi huh ? Hạt Nho có thấy cái răng sún của BHT hông  ;D ;D :D ;)
Hạt Nho có em không ? có chị hay có anh không ?
Khi nào tập giỏi tụi mình sẽ gặp nhau trong " công phu " như lúc mấy anh chị chữa bệnh cho BHT vậy đó, lúc đó tha hồ mà nói chuyện, tui mình có nhiều trò vui trong tập lắm mà  ;) ;) ;) :P :P :P
Bé hạt nho không có anh chị em nhưng mẹ đang mang thai và mẹ  yếu ớt.hạt nho thích ăn nho lắm  :) ;) :D ;D 8) ::) :P :-X :-*
Để bé hạt nho xem lại coi Bé hạt tiêu có sún răng không nha :)