Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 05, 2011, 02:22 PM
Trích dẫn từ: Từ Đại Bi trên Th8 05, 2011, 08:11 AM
Chào Bé Hạt Tiêu :D
Từ Đại Bi có thắc mắc này muốn Bé chỉ giúp nha! Đó là:
Nếu như ngày mai Từ Đại Bi chết, nhưng TDB không muốn theo Nhí về Tây Phương Cực Lạc, mà TDB muốn tái sanh làm người để tiếp tục theo Ông Phước tu tập, thì TDB cần chuẩn bị gì trong lúc đang sống đây?  :D :D :D
Tibu trả lới thay cho Bé Hạt Tiêu:
Chỉ còn một cách duy nhất là dợt cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc cực kỳ cứng cựa thì mới có thể tìm ra được ông Phước để mà tham khảo chơi cho vui mà thôi. ;D ;D ;D
:D :D :D :D! Gặp TiBu còn khó hơn lên trời ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

juicy

Là dợt ở kiếp tới hay kiếp này thầy? :D :D :D
Kiếp này vì dợt chưa xong mới mong gặp kiếp tới, mà vì thế nên kiếp tới làm sao nhớ là để gặp thầy mà tu lên Tứ Thiền đây ;D ;D ;D ?

Túm lại là:

Trích dẫn từ: tnt trên Th8 05, 2011, 08:12 PM
:D :D :D :D! Gặp TiBu còn khó hơn lên trời ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon

Kiếp này ăn ở cho đàng hoàng và ở ác vừa vừa thôi thì Nhí nó sẽ túm vào hoa sen rồi ở đó mà tập cho yên thân.
Đừng có tính chuyện kiếp sau vì...nguy hiểm lắm!

củkhoaisùng

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th8 02, 2011, 07:11 AM
Cho nên khi đem họ lên cao tiếp xúc với ánh sáng chói loà thì họ sẽ bị ánh sáng và sự thanh tịnh này làm cho linh
hồn bị nổ tung ra vì không chiụ được sức ép của sự thanh tịnh nơi cõi này. Đây là chết thiệt luôn đó vì linh hồn bị
tan tành thành mây khói, cho nên tụi con không thể nào mà đem lên được !
Đã nói là " Độ Tử " mà chứ đâu có " Xử tử " hihihi ;D ;D ;D
BHT cho BaMe cks hỏi thảm cảnh của tình trạng "chết thiệt" khi "tan tành thành mây khói" là như thế nào???
Ở nhiều bài viết chú Tibu và BHT cũng hay nói đến viễn cảnh nổ tung của linh hồn (khi sân hận) thành đàn kiến mà mỗi con là một mảnh vỡ của linh hồn. Điều này thực sự kinh hải, bởi lẽ từ đây con kiến lại bắt đầu một quy trình tiến hóa dài đăng đẳng. Tuy nhiên, nếu linh hồn lại tan thành mây, thành khói hay thành lửa, thành nước hay thậm chí là ..biến mất xác (như khi BHT đi lên hay xuống đều tìm không thấy) thì nó có còn đáng sợ nữa không? có lẽ đây lại là ..phần thưởng cho những kẻ đại đại ác nhưng xác suất rơi vào kẻ hở này lại cực cực hiếm chăng?

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th8 12, 2011, 09:13 PM
BHT cho BaMe cks hỏi thảm cảnh của tình trạng "chết thiệt" khi "tan tành thành mây khói" là như thế nào???
Ở nhiều bài viết chú Tibu và BHT cũng hay nói đến viễn cảnh nổ tung của linh hồn (khi sân hận) thành đàn kiến mà mỗi con là một mảnh vỡ của linh hồn. Điều này thực sự kinh hải, bởi lẽ từ đây con kiến lại bắt đầu một quy trình tiến hóa dài đăng đẳng.
- Đây là do chính linh hồn đó lựa chọn cho mình, tự giết họ bằng sự sân hận. ;D ;D ;D

Trích dẫnTuy nhiên, nếu linh hồn lại tan thành mây, thành khói hay thành lửa, thành nuớc hay thậm chí là ..biến mất xác (như khi BHT đi lên hay xuống đều tìm không thấy) thì nó có còn đáng sợ nữa không?
- Khi do đi lên không đúng môi trường phù hợp với tần số rung động của linh hồn thì bị sức ép của vũ trụ mà nổ
 tung ra là do linh hồn không tuân thủ theo quy luật của thiên nhiên:
- Nặng thì chìm xuống và nhẹ thì sẽ bay bổng lên.

Một ví dụ khác cho dễ hình tượng hơn, như bây giờ mình chia ra:
- Điều Thiện (T) là: + ( +1, +2, +3 ...... +10)
- Điều Ác     (A) là:  - (  -1,  -2,  -3 ......  -10 )
- Quả đất này là: 0 nằm ở giữa Thiện (+) và Ác (-)
Tất cả nằm trên một trục thẳng đứng của một đồ thị và 0 là điểm gốc.
Khi mình làm Thiện thì mình sẽ đi lên về phía cực Dương: + T
Khi làm Ác thì đi xuống về phía cực Âm: - A
Hai phân cực này khi đụng nhau thì sẽ cho ra : (-) (+) = 0

Giả sử như linh hồn có (-5) mà chỉ có (+3) muốn chạy lên thì chỉ chạy đến (-2) không thể nào vượt quá cái mức
của (-2) đó được, nếu cứ vượt lên nữa thì sẽ đụng (+2) và kết quả = 0
( anh có thể xem phần minh họa của biểu đồ ở dưới cuối bài
Biểu đồ này là do chú Tabàtầmsư giúp BHT vẽ đó chớ bé không biết cách vẽ để bỏ lên bài viết ! ;D ;D ;D
Cám ơn chú TBTS đã giúp con nhen!  :D :D :D :D)


Đó là quy luật nhân quả trong vũ trụ. Nên Ông Phước mới nói "đừng làm ác quá mà Nhí tìm không ra"
"chết mất xác", thì còn tìm ra cái linh hồn, nhưng "chết mất linh hồn" thì póchan.com!  ;) ;) ;) ...

Trích dẫncó lẽ đây lại là ... phần thuởng cho những kẻ đại đại ác nhưng xác suất rơi vào kẻ hở này lại cực cực hiếm chăng
Không rơi vào kẻ hở nào hết dù nhỏ như sợi tóc. Không ai có thể vượt qua quy luật này được. Cõi giới vô hình thì
không còn thân xác, nên Linh hồn có bộ mặt rất thật không thể giả tạo hay che giấu vào đâu được.
 
Sự thưởng phạt đó đã nằm ngay chính trong tâm mỗii người. Ta sẽ chiụ sự thưởng phạt do Lương Tâm phán xét.
Nó chính là cái nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trên Thiên Đàng
hay Điạ ngục đều do những tần số rung động phát ra từ tâm của mỗi linh hồn và chính mọi người phải chiụ trách
nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến ...  :) :) :) ...


juicy

Mình cũng nói leo tí nhân câu hỏi này tại bạn kia thắc mắc.
Linh hồn bị vỡ đi, tan thành ánh sáng, vào...Niết Bàn.
Tu sĩ tu xì khói, đời này kiếp khác, để rồi vào Niết Bàn.
Hai "Niết Bàn" đó khác nhau thế nào vậy bé?
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: juicy trên Th8 14, 2011, 10:54 PM
Mình cũng nói leo tí nhân câu hỏi này tại bạn kia thắc mắc.
Linh hồn bị vỡ đi, tan thành ánh sáng, vào...Niết Bàn.
Tu sĩ tu xì khói, đời này kiếp khác, để rồi vào Niết Bàn.
Hai "Niết Bàn" đó khác nhau thế nào vậy bé?
:D :D :D :D!
"Niết Bàn" không có Hai"!  ;D ;D ;D
Nhưng hai trường hợp trên là " hai cách " vào:
- Linh Hồn Thánh Thiện khi đó cũng là một vừng ánh sáng nhỏ.
Ánh sáng của Niết Bàn như có sức hút mãnh liệt kéo linh hồn đi về vùng ánh sáng mát mẻ diụ dàng trong sáng đó ...
thế là họ bị cuốn hút hoà nhập vào dòng ánh sáng của vũ trụ nơi mà mình gọi Niết Bàn.
Thế là linh hồn đã lọt vào Niết Bàn !
Cách trên là một sự thích thú dành cho những linh hồn Thiện Tâm tìm đến Niết Bàn một cách tự nhiên đến không ngờ !  ;D
Làm người tốt có lợi không thể nói !  :D :D :D
- Tu sĩ tu xì khói .....đó là có trường lớp bài bản hướng dẫn rõ ràng con đường đi đến Niết Bàn.  ;) ;D ;D ;D

Dieu Ngan

Bé cho chị hỏi xí  ;D
Khi mà cái linh hồn bị "chết thiệt", tức là bị nổ tung đó thì nó trở thành các năng lượng "đất, nước, lửa, gió" phải ko? hay nó trở thành cái gì vậy? Nếu nó ko còn tồn tại thì có còn sự "phiền não" "đau khổ" nữa ko? hay là cũng hết luôn cả sự phiền não, đau khổ? Hay nó vẫn còn tồn tại và các năng lượng này lại tiếp tục hành trình tiến hoá vô tận? Tức là lâu thiệt là lâu nó mới lại có cơ hội làm người để mà tu tập tiếp (vài trăm triệu kiếp chả hạn).

Nếu có thể, thì bé giải thích rõ hơn cho DN với nha.  :D

Cám ơn bé nhiều! 

Tibu

#728
Thiện và Ác:
Nên hiểu chuyện "không thể" theo ý tưởng như vầy:
Khi Bé Hạt Tiêu đã nói là không thể, có nghĩa là sự tiến triển bị đụng vách tường. Có nghĩa là hết đường đi.

Do vậy, chỉ còn hai cách:
1. Trở về dạng năng lượng (Nước ---> dành cho sinh vật tự ti. Lửa---> dành cho sinh vật tự cao)
2. Hoặc là phân tán mỏng (có nghĩa là linh hồn bị xé ra hàng trăm, ngàn mảnh vụn và phân tán vào đàn kiến, mối...)


bé hạt tiêu

#729
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 15, 2011, 09:13 PM
Thiện và Ác:
Nên hiểu chuyện "không thể" theo ý tưởng như vầy:
Khi Bé Hạt Tiêu đã nói là không thể, có nghĩa là sự tiến triển bị đụng vách tường. Có nghĩa là hết đường đi.

Do vậy, chỉ còn hai cách:
1. Trở về dạng năng lượng (Nước ---> dành cho sinh vật tự ti. Lửa---> dành cho sinh vật tụ cao)
2. Hoặc là phân tán mỏng (có nghĩa là linh hồn bị xé ra hàng trăm, ngàn mảnh vụn và phân tán vào đàn kiến, mối...)


:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D!!!!!
Mừng quá ! Mừng quá! Cám ơn Ông Phước cứu khổ cứu nạn ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

juicy

Trích dẫnTrích dẫn
Có hai cách để linh hồn biến mất. Nếu mà tâm tánh tốt đẹp hiền hoà thì khi linh hồn thấy ánh sáng đẹp đẽ tự nhiên bị cuốn hút vào và hoà tan vào cái ánh sáng đó tức là đi vào Niết Bàn
Còn cái thứ hai biến mất là : Khi cái linh hồn mà qúa xấu đến nổi mà điạ ngục cũng chẳng thể vào thì cái linh hồn đó nổ tung xé nhỏ ra từng mảnh vụn như cám hay còn nhỏ hơn cám, nhỏ đến độ chúng ta không thấy mà vẫn có nó vì những sinh vật bé xiú đó không thể mang cái linh hồn lớn được ..

Hì chắc là do juicy đọc nhầm nhọt đoạn này, tưởng linh hồn xấu bị vỡ đi lại vào được Niết Bàn, nên mới thắc mắc hiểu lầm như vậy (xấu xa ác ôn mà rồi cũng vào NB hết luân hồi như ai :D)

Trích dẫn
Trích dẫn
BHT ơi, khi tu đến nhập niết bàn thì linh hồn còn tồn tại hay không? và nhập niết bàn rồi có thể tái sinh, luân hồi theo nguyện lực để tiếp tục độ sinh hay không?

BHT thì chưa vô chỗ đó . Nhập niết bàn thì linh hồn đã tan ra và hoà nhập vào trong ánh sáng chói lọi rực rỡ và đẹp đẽ của mặt trời luôn rồi. Nhập vô niết bàn thì không còn tái sinh hay luân hồi khứ hồi gì nữa nết .." bye bye! never see you again!"  Cheesy Cheesy Wink
Ông Phật bự không có nhập niết bàn đâu, ổng ngồi ở trên trời tập với BHT và mọi người hằng ngày mà ..Cứ lên trển đi thì sẽ thấy ổng liền hà ..
Muốn luân hồi hay khứ hồi thì đừng vô Niết Bàn, vô đó thì hết bàn luôn rùi!hihi

Dieu Ngan ơi, hi hi mình và bạn toàn hỏi lại cái đã có nói, hị hị :">
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Dieu Ngan

hehehe, hỏi xong lúc chiều đi công việc với Tiếu Tam Tiếu, cũng nghe nói như vậy và hiểu ra rùi nè. Xí hổ quá vì tội...quên bài. hị hị

Tiếu Tam Tiếu

Hê-Lu Bé Hạt Tiêu  ;D !

Đọc box này của bé hay quá xá.T3T bắt đầu đọc và kết từ lâu rùi,nhưng chẳng có gì hỏi (vì mọi người hỏi hết rồi,đọc câu hỏi mọi người,cũng thấy quá đủ rồi  :D ) . T3T nảy ra 1 ý tưởng là tích góp những câu chuyện,câu hỏi-trả lời của BHT lại,và đăng lên blog của T3T.Những câu chuyện hay,cho bạn bè T3T dễ tham khảo.Chắc chẳng có mấy người tin.Nhưng tin hay ko,thì đó cũng là những câu hỏi rất thú vị,câu chuyện rất hay.BHT đồng ý cho T3T nhé?  ;)

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: Tiếu Tam Tiếu trên Th8 17, 2011, 10:32 AM
Hê-Lu Bé Hạt Tiêu  ;D !

Đọc box này của bé hay quá xá.T3T bắt đầu đọc và kết từ lâu rùi,nhưng chẳng có gì hỏi (vì mọi người hỏi hết rồi,đọc câu hỏi mọi người,cũng thấy quá đủ rồi  :D ) . T3T nảy ra 1 ý tưởng là tích góp những câu chuyện,câu hỏi-trả lời của BHT lại,và đăng lên blog của T3T.Những câu chuyện hay,cho bạn bè T3T dễ tham khảo.Chắc chẳng có mấy người tin.Nhưng tin hay ko,thì đó cũng là những câu hỏi rất thú vị,câu chuyện rất hay.BHT đồng ý cho T3T nhé?  ;)
:D :D :D :D :D :D :D! Chào T3T!  ;D ;D ;D ;D ;D
Cho BHT đọc blog của T3T với nghe ! :D :D :D

Tiếu Tam Tiếu

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th8 17, 2011, 11:12 AM
:D :D :D :D :D :D :D! Chào T3T!  ;D ;D ;D ;D ;D
Cho BHT đọc blog của T3T với nghe ! :D :D :D

:P hihi,tùy ý thí chủ,nhưng xí hổ lém.Đã được phê duyệt.chiến thui  ::)