Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon


GiacTanh

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 12:55 PM
Chú GiacTanh có nhớ là Thầy nói vê <tư tưởng cuối cùng trước khi chết không?>

Khi mình chết thì mình coi lại cuốn phim cuộc đời. Và mình có 1 tư tưởng cuối cùng. Nếu nó làm mình nhẹ nhàng thì mình đi lên. Ngược lại, nếu nó làm mình nặng nề thì mình chìm xuống.

Đó :D chẳng phải như BHT đã có nói đó sao:

Trích dẫn
- Khi do đi lên không đúng môi trường phù hợp với tần số rung động của linh hồn thì bị sức ép của vũ trụ mà nổ
  tung ra là do linh hồn không tuân thủ theo quy luật của thiên nhiên:

- Nặng thì chìm xuống và nhẹ thì sẽ bay bổng lên.

Theo kinh Dịch thì cũng thế thôi ...


Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 12:55 PM
Con kể chú nghe một chuyện con từng được nghe:

Ông Thầy (không phải ông Tibu), có 13 đứa đệ tử. Đứa 13, y như cái số 13 - số xui, nó không được như 12 đứa kia. Tu tập theo ông Thầy nhưng nó vẫn còn ngã mạn, luôn cho mình là đúng, khi được dạy là coi màn TV đi thì nó  nói cần gì TV, nó biết là nó đúng. Đến một ngày nó chào Thầy đi xuống trái đất để làm chuyện riêng. Thầy không cho thì nó vẫn đi. Thế là dính bẫy ác nghiệp. Lòng vòng, lòng vòng, hai thầy trò gặp nhau tại trần gian. Ông Thầy lại lần nữa muốn cho nó biết là nó đã sai. Nó không nghe. Cuối cùng là trò bóp cổ thầy. Thầy xuống địa ngục.
Vấn đề là thầy chả làm gì sai. Chả hại ai.
Chú Giác Tánh có biết vì sao ông Thầy xuống địa ngục không?

Thì :D BHT cũng đã nói thế:

Trích dẫn
Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau.
Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy.

... và ông ta bị chìm xuống, bóng tối về với bóng tối địa ngục - tương ứng, tương cầu theo thiên nhiên, quy luật của thiên nhiên nhé!


Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 12:55 PM
People say the common law is the law of the comman man. You say "nature law", so I would like to ask you to define "nature". Is there such a thing as "nature law" when everything we do is driven by Karma? If there is just one little thing that follows the law, we would not be here.

People said this and said that and I said "nature's law" which is the "law of nature" in the same term of BHT's.

Talk about we are being here due to what very reason that your very decision had been made at the very first initial moment of your existence? :)


Giác Tánh

XH

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 24, 2011, 06:46 AM
Trích dẫnConfusion
What is confusion?
Confusion is a sort of karma not a feeling
Forgetting everything and having not in your head
Not knowing how what your doing and why.
... Why it is done and why to you have to do it.
Confusion is another kind of karma that effects everyone
At some point

Rối
Rối loạn là gì?
Rối là một dạng Nghiệp, không phải là một cảm giác
Quên hết mọi thứ và không có suy nghĩ nào trong đầu ta
Không thể biết mình đang làm gì, bằng cách nào, và vì sao
Tại sao nó như vậy và tại sao ta phải làm vậy?
Rối là một kiểu Nghiệp và nó ảnh hưởng tất cả chúng ta
Ở một lúc nào đó

Cám ơn BHT và bạn Rắn Con. Hôm nay Má của XH bị xỉu, đưa vào nhà thương, nên XH chưa có nghiền ngẫm kỷ bài pháp của BHT.

Rancon

Chú Giác Tánh:

I admire how people can put a bunch of things together that means actually nothing. :D

Chú hỏi vì sao người không mắc tội gì mà xuống địa ngục, là không hợp "nature law" của Chú. Nhưng đọc bài cuả con xong thì chú lại nói ông thầy nặng nề nên chìm xuống. Nhưng ông thầy đó có làm gì sai đâu, có giết ai đâu? Vậy tại sao lại cảm thấy nặng nề? 

I wish I can say more but to be honest, I am not here to prove anything I dont know. I do not know what I did at the very first moment of my existence because I dont have the ability to see it. As a result, I am not going to say a bunch of blah blah and have some one else check it for me. ;) I just want to voice my opinion before I put BHT's answer in because what I say is not what she says, so I should not bring my personal feeling in my translation.

Rancon

Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuThe nature rule is
If you are scared or shamed of your past you go to hell
I really hate that rule
I mean the teacher who was killed by the student was ashamed that the student didn't learn anything in another words thought that they were a bad teacher and a bad role model
Yes they did nothing wrong but that shame lend to sadness
Which was the rule and so the darkness took her in her shame
Does that make it more clear?

Quy luật của thiên nhiên là:
Nếu mình sợ hay thấy xấu hổ về quá khứ của mình thì mình sẽ xuống địa ngục.
Con rất ghét cái luật này
Người Thầy đó khi mà bị học trò của mình giết chết thì đã rất xấu hổ. Ông xấu hổ vì học trò mình đã không học được gì. Nói cách khác, Ổng nghĩ là mình là một người thầy dở ẹc và là một tấm gương xấu.
Tuy là ổng không có làm gì sai, nhưng chính sự hổ thẹn đó đã tạo ra nỗi buồn, và theo quy luật thì bóng tối sẽ bao trùm lấy sự hổ thẹn đó.
Như vậy Chú GiacTanh thấy rõ chưa?

daisy

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 09:00 PM

Quy luật của thiên nhiên là:
Nếu mình sợ hay thấy xấu hổ về quá khứ của mình thì mình sẽ xuống địa ngục.
Con rất ghét cái luật này
Người Thầy đó khi mà bị học trò của mình giết chết thì đã rất xấu hổ. Ông xấu hổ vì học trò mình đã không học được gì. Nói cách khác, Ổng nghĩ là mình là một người thầy dở ẹc và là một tấm gương xấu.
Tuy là ổng không có làm gì sai, nhưng chính sự hổ thẹn đó đã tạo ra nỗi buồn, và theo quy luật thì bóng tối sẽ bao trùm lấy sự hổ thẹn đó.
Như vậy Chú GiacTanh thấy rõ chưa?

Đúng là lần đầu tiên mới được nghe cái quy luật này, thật là hay quá đi thôi.
Daisy

Đá

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 09:00 PM
Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuThe nature rule is
If you are scared or shamed of your past you go to hell
I really hate that rule
I mean the teacher who was killed by the student was ashamed that the student didn't learn anything in another words thought that they were a bad teacher and a bad role model
Yes they did nothing wrong but that shame lend to sadness
Which was the rule and so the darkness took her in her shame
Does that make it more clear?

Quy luật của thiên nhiên là:
Nếu mình sợ hay thấy xấu hổ về quá khứ của mình thì mình sẽ xuống địa ngục.
Con rất ghét cái luật này
Người Thầy đó khi mà bị học trò của mình giết chết thì đã rất xấu hổ. Ông xấu hổ vì học trò mình đã không học được gì. Nói cách khác, Ổng nghĩ là mình là một người thầy dở ẹc và là một tấm gương xấu.
Tuy là ổng không có làm gì sai, nhưng chính sự hổ thẹn đó đã tạo ra nỗi buồn, và theo quy luật thì bóng tối sẽ bao trùm lấy sự hổ thẹn đó.
Như vậy Chú GiacTanh thấy rõ chưa?
hmm....
cho Đá hỏi với: việc cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhàng, hoàn toàn người thầy có thể...lựa chọn đúng không?
Người thầy đã quá đặt nặng vào học trò thứ 13 của mình. Nếu người thầy nghĩ lại về 12 người học trò trước của mình thì sao? Họ đã vâng lời, họ đã xuất sắc, họ đã thành công.
....
hay là, những suy nghĩ cuối đời của ta, nặng nề hay thanh thản, đó cũng chính là 1 nghiệp quả, nó tìm ra ta đúng lúc đó?
....Soul of Stone....

GiacTanh

Hello Rắn Con :) ,

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 08:54 PM
Chú Giác Tánh:

I admire how people can put a bunch of things together that means actually nothing. :D

Chú hỏi vì sao người không mắc tội gì mà xuống địa ngục, là không hợp "nature law" của Chú. Nhưng đọc bài cuả con xong thì chú lại nói ông thầy nặng nề nên chìm xuống. Nhưng ông thầy đó có làm gì sai đâu, có giết ai đâu? Vậy tại sao lại cảm thấy nặng nề? 

Lẽ tất nhiên, không mắc tội gì mà xuống địa ngục thì là do đại nguyện chi chi đó; còn không, bị rơi xuống địa ngục thì đã phải làm cái gì "wrong" rồi mới bị hút xuống có phải không?  Đâu có phải giết ai đâu mới là "have done something wrong" nhưng với cái tư tưởng "cảm thấy xấu hổ" do "không đủ tài trí" để dẫn dắt học trò mình thành tài giống như cái câu người Việt mình hay nói: "Mũi vạy, thì lái phải chịu đòn" vậy thôi. 

Vạy đây có nghĩa là "xiên, không thẳng" - như "ánh nắng chiều chiếu xiên đi"  gọi là "tà vạy" v.v... Mũi với Lái ở đây lại là nghĩa gì? Là hình ảnh quen thuộc về xuồng ghe, có một người chèo mũi và một người giữ lái. Giữ cho ghe (xuồng) đi cho đúng đường là trách nhiệm của người lái; cho nên nếu ghe đi không thẳng đường, cứ chệch hướng, thì bất cứ ai là người chèo mũi, thì người phải chịu đòn chính là người giữ lái.  Do đó, ông thầy nọ - chắc hẳn là người Việt Nam :D (j/k) - có cái cảm nhận tội lỗi, nặng nề ấy là chuyện tất nhiên và ông ta chịu đòn là điều hiển nhiên.  Ông đã done something wrong that was not be able to keep his student going down to a straight path.

Trích dẫn
Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau.
Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy.

... và ông ta bị chìm xuống, bóng tối về với bóng tối địa ngục - tương ứng, tương cầu theo thiên nhiên, quy luật của thiên nhiên thế thôi!
 

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 25, 2011, 08:54 PM
I wish I can say more but to be honest, I am not here to prove anything I dont know. I do not know what I did at the very first moment of my existence because I dont have the ability to see it. As a result, I am not going to say a bunch of blah blah and have some one else check it for me. ;) I just want to voice my opinion before I put BHT's answer in because what I say is not what she says, so I should not bring my personal feeling in my translation.

Don't worry, :) I knew what you meant - for I just want to point out what Tibu has said: "Chư Phật Không Chấp Nhận Bất Cứ Một Sự Tình Cờ Nào" because there is always a reason for everything!


Is it not? ;)

Giác Tánh

Rancon

Nhưng mà ông Thích Ca nói: "Như lai chỉ là người dẫn đường" or something like that, didnt he?
Trong số đệ tử của ổng có một ông cũng âm  mưu hại ổng kìa. Should he go to Hell too, for not being able to teach that student to forgive and love?
Nhưng anyways, theo con hiểu, ý của Bé khi nói something wrong thì tức là cướp của, giết người hay đại loại như thế. Còn những cái mình bàn thì nó lại subjective hơn :D

GiacTanh

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 26, 2011, 10:58 AM
Nhưng mà ông Thích Ca nói: "Như lai chỉ là người dẫn đường" or something like that, didnt he?
Trong số đệ tử của ổng có một ông cũng âm  mưu hại ổng kìa. Should he go to Hell too, for not being able to teach that student to forgive and love?

Fortunately, Shakya Muni did not feel that way, but unfortunately the other Master did; that is the difference. 

As Tibu has said: "Chư Phật Không Chấp Nhận Bất Cứ Một Sự Tình Cờ Nào" because there is always a reason for everything - therefore, it is that Master's karma has caught up with him then!

Cũng như, Đá Cuội có nói: "hay là, những suy nghĩ cuối đời của ta, nặng nề hay thanh thản, đó cũng chính là 1 nghiệp quả, nó tìm ra ta đúng lúc đó?"

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 26, 2011, 10:58 AM
Nhưng anyways, theo con hiểu, ý của Bé khi nói something wrong thì tức là cướp của, giết người hay đại loại như thế. Còn những cái mình bàn thì nó lại subjective hơn :D

Fine, as long as BeHatTieu specifically defined "something wrong" thì tức là cướp của, giết người hay đại loại như thế ... phải không nào :D ?

Dù sao đi nữa:

Trích dẫn
Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau.
Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy.

... và ông ta bị chìm xuống, bóng tối về với bóng tối địa ngục - tương ứng, tương cầu theo thiên nhiên, quy luật của thiên nhiên thế thôi!

Agree? Đồng ý không hở, Rắn Con? :)


Giác Tánh

Rancon

Con vẫn không đồng ý. Bởi vì con luôn nghe chữ "ngoại lệ" - the exception of the rule.
Phần giải thích cho Chú thì Bé Hạt Tiêu đã nói rồi.Đương nhiên là Bé nói bằng cách nhìn vào màn tv và tìm ra sự thật. Con không có màn TV để coi. Chú cũng ko có (hay có mà con không biết hén). Vậy mình có bàn cũng là bàn hoài không hết vì đạo không cùng bàn hoài không hết mà hehehe.

GiacTanh

Rắn Con nè,


Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 26, 2011, 02:25 PM
Con vẫn không đồng ý. Bởi vì con luôn nghe chữ "ngoại lệ" - the exception of the rule.
Phần giải thích cho Chú thì Bé Hạt Tiêu đã nói rồi.Đương nhiên là Bé nói bằng cách nhìn vào màn tv và tìm ra sự thật. Con không có màn TV để coi. Chú cũng ko có (hay có mà con không biết hén). Vậy mình có bàn cũng là bàn hoài không hết vì đạo không cùng bàn hoài không hết mà hehehe.


Chú Giác Tánh không có vấn đề gì với lời giải thích của BHT bằng cách nhìn vào màn tv và tìm ra sự thật này:

Trích dẫn
The nature rule is
If you are scared or shamed of your past you go to hell
I really hate that rule
I mean the teacher who was killed by the student was ashamed that the student didn't learn anything in another words thought that they were a bad teacher and a bad role model
Yes they did nothing wrong but that shame lend to sadness
Which was the rule and so the darkness took her in her shame
Does that make it more clear?

Cho dù BHT có thật sự ghét cái luật này đi chăng nữa thì cái luật thiên nhiên cũng vẫn cứ y như vậy và chẳng phải Rắn Con đã bảo là:

Trích dẫn
Chú GiacTanh có nhớ là Thầy nói vê <tư tưởng cuối cùng trước khi chết không?>

Khi mình chết thì mình coi lại cuốn phim cuộc đời. Và mình có 1 tư tưởng cuối cùng. Nếu nó làm mình nhẹ nhàng thì mình đi lên. Ngược lại, nếu nó làm mình nặng nề thì mình chìm xuống.

Do đó, ông Thầy đó với cái <tư tưởng cuối cùng trước khi chết không> không làm ông ta nặng nề thì sao lại bị chìm xuống địa ngục chớ, có phải không nào :D ?

Rắn Con đã hướng dẫn chú Giác Tánh đi theo chiều hướng logic đó mà ...

Anyway, how would BHT help such a person like that Master in the story to come up from hell?

Cám ơn trước nhé!

Giác Tánh

Rancon

seriously, Chú. Con không muốn bàn luận cái này nữa hen. Ban đầu chú hỏi vì sao  người không làm gì sai lại xuống địa ngục. Khi chỉ ra việc tư tưởng cuối cùng của họ thì Chú lại đánh vòng qua cái khác. Cứ bàn như  vậy thì tối tết công gô nó mới xong lận đó. With all respect, I dont have that time :D. Hơn nữa đây là topic của BHT mà. Mẹ của bé mà hết bận việc rồi, vô đây thấy con trash cái blog của bé như vậy thì sẽ quýnh đòn con đó. ;)

Con sẽ chuyển câu hỏi của chú đến Bé Hạt Tiêu.

bé hạt tiêu

Hello Giac Tanh!
I want you to figure it out on your own.
What is the fun in haveing a quest without doing it yourself.
have fun finding your answer!  :o :D

Rancon