Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#285
BHT đi học kinh nói về "Thuyết vũ Trụ". Quyển kinh đó nằm ở trên trời trong núi Tu Di.
BHT nhập định dùng màn Tivi lên gặp ông Phật để xin học cuốn kinh Thuyết vũ Trụ. Khi gặp ông Phật con thưa với ông Phật là: Ông Phật ơi, cuốn kinh to quá ông Phật đưa cuốn kinh đó vào đầu con cho con học đi!
Ông Phật nhẹ nhàng gật đầu và mở cặp mắt sáng quắc như hai ngọn đèn pha xoay xoay, từ trong ánh mắt sáng ngời đó, những chữ tuôn thành dòng ánh sáng bất tận tuôn trào vào trong đôi mắt căng to mở hết cỡ của con dường như không thể chớp nổi dưới ánh sáng của những dòng chữ trong kinh đó.
Quyển kinh đó ở trên trời thì nhỏ thôi, nhưng không biết vì sao khi đem xuống dưới trần gian này thì nó trở nên to lớn đến khủng kiếp.
Nó to như ngôi nhà mà con đang ở đây (3000 Sq. Ft) và cao như một ngôi nhà hai tầng lầu.
Quyển kinh đó gồm có 7 Chương và mỗi chương con phải học trong một ngày. Kiến Thức trong đó thật là vô cùng .. Trong một ngày 24/24 tiếng những dòng ánh sáng chữ đó tuôn trào không ngừng nghĩ vào đầu con, nên làm cho con đau đầu rất là kinh khủng vì con phải nạp vào trong đầu mình một lượng kiến thức quá nhiều trong một thời gian ngắn như vậy!
Con sẽ học quyển kinh này trong vòng 1 tuần, con đã học được 2 ngày rồi, 2ngày nhức đầu kinh luôn chẳng muốn ăn gì luôn và người như bị bệnh vậy đó!!

bé hạt tiêu

#286
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 29, 2009, 10:33 AM
Chào BHT!
Con hẹn ông Phật để con khỏe học tiếp được mà.
Chứ nó nhiều kiến thức quá, con làm vô một lần thì cái não nó thay đổi không kịp, nó nhức đầu đó. Chú nói vậy có đúng không dzị?
Mến.
Hihihi! Cái này cũng giống như chú đang " up-day" những chương trình mới, cập nhật những thông tin mới cho cái máy computer vậy đó, chú phải để cho nó làm việc liên tục xong rồi chú thấy cái computer tự nhiên tắt máy đi xong nó lại mở lên lại nhưng sẽ chạy nhanh hơn và có những thông tin mới hơn! Mình tắt ngang cũng được nhưng thông tin sẽ bị mất hết và phải làm lại từ đầu! hihihi. Nói vậy chú tưởng con biến thành rô-bô BHT mất rùi! hihihi! Ông Phước ơi! Ông Phước nói cho mọi người hiểu thêm đi, con không đủ chữ không biết kể sao nữa! thankyou ông Phước! hihi.

Dieu Ngan

Bé thật là siêu phàm. Bé cố lên nha, học rồi còn chỉ dạy cho mọi người nữa chứ. Bé nhờ Me xoa đầu coi có đỡ chút nào hok? Mong 1 tuần qua thật là mau.  :D

Rancon

bé ơi,
mấy cuốn kinh đó phải lên ông phật học thôi chứ không có phổ biến ở dưới trái đất được như kinh pháp hoa, kinh kim cang mà ai cũng đọc được hả bé?

Tibu

#289
Bé Hạt Tiêu, hết chữ thì tibu viết thế vậy nghe:

Tu sĩ đi học những cuốn sách như vậy thì rất là hiếm. Vì đây là cuốn sách về ... "Bách Khoa toàn thư của Liên Hoa Tạng" nên kiến thức rất là nhiều và kinh hồn.

Trên đó cuốn sách cũng không to lắm là vì phước báu trên đó nhiều nên việc hấp thụ nó cũng không có gì là khó khăn lắm.
Còn đem xuống dưới này thì nó to cỡ 1/4 sân đá banh và cao cỡ 20 mét, chữ thì chi chít. Là vì phước báu ở dưới này ít hơn, nên việc hấp thụ nó có khó khăn hơn.

Bé Hạt Tiêu Nhức đầu y như là tình trạng cái đôi giày mới vậy đó! Khi nhét cái chân vào thì nó giãn ra!
Nhưng trong cái óc thì dây thần kinh và mạch máu đã đầy từ khuya rồi! Do đó chỉ còn cách là gia tăng thêm sự nối giữa các tế bào thần kinh với nhau. Sự nối này bắt buộc phải bằng lực nối (tĩnh điện) chớ không thể nào bằng sự tiếp xúc giữa những "si nap" được! Do vậy mà Bé Hạt Tiêu bị nhức đầu. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên thì Bé bị nhức nhiều. Nhưng qua những ngày sau thì nó bớt đi vì cái phản xạ tạo ra những lực nối này (hoặc là Tĩnh Điện) bộ óc đã biết cách làm rồi. Do vậy mà sự học hỏi sẽ bớt đi phần nào sự khó chịu.

Khi Đức Phật A Di Đà nhẹ nhàng gật đầu là óc của Bé Hạt Tiêu đã đạt được tiêu chuẩn học bài này rồi!

Tuy nhiên, tuy rằng tibu có nói là sẽ nhức đầu 7 ngày thì Bé Hạt Tiêu cũng không ngờ là nó nhức dữ vậy ;D nhưng phải chấp nhận thôi, vì đó là ... trục trặc của ngôn ngữ mà  :D ;D ::) :P
Hết

trannhung61

Xin chào Anh Phứơc , bé sun baby BHT,hội HTN ,  HỘI HSTD , ACE trên diễn đàn
Vui quá là vui . xin chúc mùng HVT ,tnt ...vì thành tựu mới trong tu tập ( còn bà già rùa này thì mủi lòng quá )
Thật sự bái phúc BHT , làm thân người đã khó , gặp Phật pháp đã là phước lớn , gặp hoasentrenda .com là rất may mắn , bây giờ BHT lại có cuốn kinh vũ trụ -bách khoa tòan thư nữa thì tuyệt quá . Sự kiện QUÝ BÁU qua lớn , chúng ta cùng nhau cảm tạ ĐứC PHẬT ĐÃ BAN KINH , CÙNG NHAU trợ lực theo khả năng cho bé BHT hấp thụ  hết cuốn kinh thật êm -thật ngọt nhé . Thương sự đau đớn về thân của bé BHT và anh Phước mà lực bất tòng tâm không biết làm gì đựơc .Bé BHT ạ khi đầu mình quá căng thẳng thì nó hành cái hệ thần kinh ngọai cảm và nó nhè thắng tim mà óanh đó nên bé nhớ cẩn trọng nghen bé

Tibu

#291
Trích dẫn từ: trannhung61 trên Th10 01, 2009, 01:02 AM
Xin chào Anh Phước , bé sun baby BHT,hội HTN ,  HỘI HSTD , ACE trên diễn đàn
Vui quá là vui. Xin chúc mùng HVT, tnt ... vì thành tựu mới trong tu tập (còn bà già rùa này thì mủi lòng quá).
Thật sự bái phúc BHT, làm thân người đã khó, gặp Phật pháp đã là phước lớn, gặp hoasentrenda .com là rất may mắn, bây giờ BHT lại có cuốn kinh vũ trụ - bách khoa toàn thư nữa thì tuyệt quá. Sự kiện QUÝ BÁU quá lớn, chúng ta cùng nhau cảm tạ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN KINH, CÙNG NHAU trợ lực theo khả năng cho bé BHT hấp thụ hết cuốn kinh thật êm - thật ngọt nhé. Thương sự đau đớn về thân của bé BHT và anh Phước mà lực bất tòng tâm không biết làm gì được. Bé BHT ạ khi đầu mình quá căng thẳng thì nó hành cái hệ thần kinh ngoại cảm và nó nhè thẳng tim mà oánh đó nên bé nhớ cẩn trọng nghen bé.
Một vài Nhí đã học xong rồi, tibu chỉ nghe Lestrange nhảy dựng lên y như là Archimède với tiếng reo: Eureka! Làm cả nhà nổi da gà tưởng là con nhỏ nó trở điên ::) Khi Lestrange truy nguyên về nguồn gốc Trái Đất và những biểu hiện của các Điểm Đen (Black Hole).
Nhưng đây chỉ là niềm vui của những Nhà Khoa Học Gia.
Trong tâm linh, niềm vui này rất là thô sơ vì nó phát xuất từ trung tâm năng lực Manipura. Niềm vui với tính cách thống lĩnh và nới rộng tầm ảnh hưởng (có liên quan đến ATuLa).
Trong cuốn sách đó có chỉ đến những khám phá đầy Nhân Bản hơn: Niềm vui lần này lại xuất phát từ lòng ngực. Những phát minh này mang tính cách Hòa Bình và Phục Vụ cho sự tiến hóa đầy nhân bản.
Hết

BY


HSTD viết : "Nếu chỉ có một mình, thì nên tăng từ từ cường độ Ác Quỷ với đứa nhỏ. Có nghiã là: lổi nhỏ thì đợi cho nó vui vẽ lên, thì mình mới dạy bảo nó qua những câu chuyện và ví dụ để cho nó hiểu. còn lổi lớn là ... chơi liền cho nó chừa."

Đọc tới đây mình rơi nước mắt vì nhớ tới Trai Út . Mình vừa làm Mẹ vừa làm Cha , vừa dữ vừa hiền , vừa chịu đựng xông pha vừa yếu đuối mềm dịu , vừa bỏ vừa ôm . Khó lắm khi một mình mình mà con cũng khó . Chỉ có 1 người nên con khờ không phân biệt được . Nó nghe lời Cha nói , nghĩ Mẹ là người ác , Mẹ hại Cha , và nó phải bảo vệ Cha nó . Vì Cha nó nên nó ghét Mẹ nó , nên tất cả cố gắng của mình được con nhìn sai rằng Mẹ xấu tánh và Cha nó không tốt nhưng tội nghiệp và cần nó giúp đỡ . Tức là nó đóng hết các cửa nẽo không cho Mẹ gần gũi và giúp đỡ nó !!!! Trai Út nhìn lầm , hiểu lộn , giờ trong tù mới hiểu , nói tới phải chi phải dè nó sữa đổi được quá khứ để làm lại cuộc đời ở tuối chớm 20 . Giờ nó than thân nó , giận Cha nó đã gạt nó và lợi dụng nó từ hồi nhỏ !!! Mình đang cố gắng khuyên con tu tập , chấp nhận số phận , và giữ tâm không bàn chuyện hung dữ bất kỳ dù là chuyện từ Cha nó hay là chuyện sách , chuyện phim .

Mừng cho BHT có Mẹ cùng tu , hiểu và nâng đỡ , nhất là BHT làm được điều mà đa số người ta làm không được .

Sự may mắn luôn luôn đi kèm với sự khổ đau . Đôi khi chỉ là cái nhìn hay là hiểu biết (chữ thì gọi là Chấp Kiến, phong tục, tập quán, thói quen) mà mình khổ hay là không khổ .

Mừng cho TNT và BHT . Cầu chúc TNT và BHT tu tập được như nguyện .

BY .

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th10 01, 2009, 10:22 AM
Cô By ơi!

Con cầu nguyện cô By sẽ luôn luôn vượt qua được mọi nghịch cảnh!

Con cầu nguyện Trai Út của cô By sẽ hiểu được Mẹ và sẽ luôn nghe lời cô By!

Chúc cô By khỏe và có nhiều niềm vui nữa nhé!

Mến!
Tưởng đâu đầu đường thương xó chợ,
Té ra xó chợ cũng thương đầu đường! Hahaha .chi chí vậy mà cũng mít ướt dzậy ta!

Bởi vậy khi thân mình đổ máu mới thấy cái đau của thiên hạ . Còn Bồ tát phải chăng là ngược lại?

Chị By ơi ! con đường của con trai biết đâu là phong phú đấy!đừng nãn lòng!
Catha.

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: steelich trên Th10 02, 2009, 06:45 PM
BHT nói tiếp cho mọi người nghe về cuộc đời của Phật Thích Ca đi, tất cả những gì người ta kể về ngài có đúng không vậy? God in Christianity và Islam là ai, và ông ta có tạo ra vũ trụ này hay không? Trên thế gian có quá nhiều người tranh chấp với nhau chỉ vì tín điều của họ khác nhau. BHT có thể gặp Jesus hay những người đạo khác không vậy? Họ ở nơi cao hơn hay thấp hơn đạo Phật vậy? Nguồn gốc vũ trụ là do đâu mà có? Ai là vị Phật đầu tiên? Những người vô thần khi chết sẽ đi về đâu? Hồ Chí Minh hiện giờ đang ở đâu?

Những dân tộc thiễu số sống biệt lập trong rừng sâu núi thẫm rãi rác trên quả địa cầu này họ đã từng thắc mắc những câu hỏi tương tự này từ ngàn xưa rồi.Chỉ vì họ không có những cơ hội Văn hoá để thoã đáp những thắc mắc có vẽ sang hơn con người sống dưới đất liền ,nên họ tin vào một đấng thần linh nào đó,trong cái tín ngưỡng truyền thống khả thi của họ,để có thể tiếp cận với môi trường Xã hội của đời sống này.Và vì ảnh hưởng nhiều với đời sống thiên nhiên nên họ chọn cái niềm tin gần nhất mà Tri thức họ chấp nhận .
Con người ở mặt bằng thì thông minh hơn,nên cái đòi hỏi về Tri thức này đa dạng hơn.Thế nhưng muốn dùng cái tri thức hạn hữu của mình mà hiễu được cả cái Vũ trụ có khi cả đời người làm không nổi!

Đối tượng quan trọng vẫn là "con người" ,làm sao để tri kiến được mình mới là thực tế và  có thể giãi thoát "Khổ đau" ngay trong cái kiếp này ,và đây có lẽ cũng là chủ trương của HSTD.Steelich  nên đọc các tập tin nhiều một chút,có những thắc mắc tương tự cua ban nằm trong đó. Nhưng vấn đề là "mình cần những tri thức này để làm cái gì?" Nó có bổ ích gì cho bản thân không?

thân.

catha

BY

Thân chào brightmoon00, Catha, và HaVuTu,

Cám ơn nhiều nhiều lắm .

Không có gì làm được , chỉ có giỏi cái tài nghĩ tới rồi tội nghiệp cho Trai Út . Nghĩ là nghĩ trong đầu mình , không có mang lại lợi ích gì cho ai mà còn hại cho chính tâm mình không trụ được . Nên cố gắng ở mình , giữ tâm mình . Suy nghĩ vô tích sự thì rõ ràng , suy nghĩ là cái nghiệp của chính mình !!  Tâm thì suy nghĩ , mà còn suy nghĩ vô ích thì tu tập chưa đủ , chưa tới đâu cả .

Cần phải tinh tấn tiếp tiếp tiếp ....

Thăm mọi người an vui , tinh tấn , và tu tập được như ý nguyện .

BY .

lotusviet

By ơi ! Cố lên nhé. Khi nào mình xìu xìu thì By kéo mình lên, khi nào By xìu xìu thì mình sẽ động viên . Các bạn tu sẽ không bỏ mình đâu , sẽ có những BT nhí, những người  âm thầm gửi những năng lương an lạc , tinh tấn đến . Mấy hôm trước mình cũng chao đảo dữ lắm nhưng bây giờ đang tiền lên rồi .
Đọc trang web là mình tin rằngvẫn còn đó những người bạn đồng hành , thế là lại lúp xúp chạy theo...

BY

Mến chào LotusViet ,

Ok liền !!  Mình phải cố gắng thôi . Ngày xưa Sư hướng dẫn hỏi thăm BY có muốn đi tu không thì câu trả lời là không , nhưng có lẽ hỏng chừng 10-15 năm sau thì hy vọng may ra . Câu chuyện đó xãy ra hồi năm 1995, 1996 . Bây giờ quá 15 năm rồi nhưng vẫn chưa đi tu . Không hiểu lúc đó Sư nói câu nầy : "Hy vọng lúc đó còn kịp ... "  Mình không hỏi thêm , và cũng không hiểu kịp là kịp cái gì , mà không kịp cái gì . Chỉ biết là cái tâm mình cảm thấy muộng , cảm thấy phải làm , phải tu gì gì vậy đó . Cảm thấy hết rồi , hết đường rồi , chỉ còn đường nầy thôi .

BY .

nobtiba

Bé ơi ! Luyện xong chưa thế? Chưa thấy bé vào kể cho mọi người nghe về "cuốn sách vũ trụ". Hy vọng bé vẫn khỏe và sớm cập nhật thông tin!

hoasim

Nửa tháng nay trở về HSTD mà chẳng thấy BHT lên diễn đàn . Không biết hội HTN có khỏe không ,khi bão liên tục , lại vừa  mới trong " lò " ra . Kế hoạch sắp tới tuyệt vời hơn không với cuốn kinh Vũ trụ đó . Thật tâm Chúc mừng Thầy trò hội HTN lên " đai "  .Chúc Thầy trò là các siêu anh hùng biệt kích tâm linh cho mọi người còn được học dài dài .
HS có đọc đâu đó chuyện học đạo như sau : hành mà không học như người cụt chân leo núi , học mà không hành như hũ sữa chua bị vữa . Bà già rùa này vừa"cụt " lại vừa "vữa " . Còn Thầy trò hội HTN vừa học và hành rất xuất sắc khó ai theo kịp , nhưng cho phép HS có một ước nguyện , nhớ vui vẻ cỡ 10 mà nhận lời nghen . Dạng bài toán rất nhiều , bài giải càng nhiều hơn , song phương pháp giải , định lý thì không nhiều . Giá như cuốn kinh vũ trụ đó mà Thầy trò hội HTN dùng công nghệ nano "kiểu máy tiện " nén thành viên kim cương cho kẻ vừa"cụt " lại vừa "vữa " như bà già rùa có được phước đúc tiếp thu thì thật tuyệt .Xin đừng trách HS TU RỒI MÀ CÒN THAM NHÉ