Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#330
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th2 15, 2010, 02:48 AM
Bé viết hay quá đi. Tết bé có đi thăm người thân, bạn bè không zậy?
Bên đó tổ chúc tết có vui ko bé?

hihi! Chào BM00! Bé được nghỉ một ngày Tết là ngày Mồng 1 Tết vì ngày đó nhằm trúng ngày Tổng Thống Mỹ! hihi.
Bé không có đi thăm người thân hay bạn bè gì cả vì trời lạnh quá và Bé thì bị đau bụng quá nên trùm mền nằm nhà hơ rún cho khỏi đau thui! hihi.

Tết bên này hình như không có vui, Bé không biết Tết VN là sao? chỉ biết ngày ấy thì sẽ được mọi người lớn cho bao đỏ lì xì! hìhì.

lotusviet

Người lớn dở hơn con nít là lu bu , khong buông hết được. BHT có chiêu nào chỉ cho người lớn BUÔNG ! để an trú chánh niệm ...

TDD

Hello Bé hạt tiêu ;D
Tudieude có chút thắc mắc này nhờ bé giải đáp giùm nha :D
- Các con vật khi được độ về cõi Phật thì những chúng sinh đó có hình dạng nào? Hình dạng Người hay vẫn là hình dạng súc sanh?
- Nếu một người nào đó trong kiếp sau đầu thai làm động vật ăn thịt (ví dụ như là con cọp). Thì có cơ hội nào cho nó trở lại thành người không? Vì con cọp nó ăn thịt nên cứ mang tội sát sinh hoài.
Chúc BHT luôn mạnh khỏe như con cọp nha ;D
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

bé hạt tiêu

#333
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th2 16, 2010, 11:22 PM
Người lớn dở hơn con nít là lu bu, khong buông hết được. BHT có chiêu nào chỉ cho người lớn BUÔNG! để an trú chánh niệm ...
Hihi! Thưa cô đúng là người lớn có quá nhiều thứ phải lo vì là người lớn! Con còn nhỏ nên không phải lo gì hết nên thật sự con cũng không biết phải buông như thế nào nữa. Nhưng con thấy khi muốn quên mọi thứ thì cần một không gian yên tĩnh và biết cách thư giãn bằng cách hít sâu và để ý vào hơi thở thì tự nhiên sẽ chìm vào quên lãng ... Nó thì dễ với con nít nhưng có lẽ khó với người lớn... hihi.

bé hạt tiêu

#334
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 16, 2010, 11:26 PM
Hello Bé hạt tiêu ;D
Tudieude có chút thắc mắc này nhờ bé giải đáp giùm nha :D
- Các con vật khi được độ về cõi Phật thì những chúng sinh đó có hình dạng nào? Hình dạng Người hay vẫn là hình dạng súc sanh?
- Nếu một người nào đó trong kiếp sau đầu thai làm động vật ăn thịt (ví dụ như là con cọp). Thì có cơ hội nào cho nó trở lại thành người không? Vì con cọp nó ăn thịt nên cứ mang tội sát sinh hoài.
Chúc BHT luôn mạnh khỏe như con cọp nha ;D

- Khi độ con vật đi về cõi Phật thì chúng sinh đó có dạng giống như những quả cầu ánh sáng, khi chúng đi dần về cõi Phật thì lớn dần lên và bắt đầu có hình dạng của con người và chui vào hoa sen ngồi.

- Thành con vật ăn thịt hay con người ăn thịt cũng thế, nếu chỉ vì phải sinh tồn mà ăn thì không sao cả ... nghĩa là phải vì sự sống nên đành phải ăn vì nếu không ăn thì sẽ chết thì chẳng sao .. Ý là không có tâm phải giết để ăn, để thỏa mãn cái thú ăn uống của mình thì không có tội ...
Còn như có những thứ khác ăn rồi mà vẫn muốn giết cái con thú đó ăn cho bằng được mới thôi thì cái đó mới sinh ra chuyện ... Muôn sự tại Tâm ... Hiểu được chữ Tâm hiền lành không có ý hãm hại chúng sinh nào thì sẽ không sao cả! hihi.

Con cọp khi nào đói mới ăn thịt, còn không thì nó cũng ngồi yên hiền khô như con mèo bự vậy thôi, Cọp không giết loài khác khi mà nó đã ăn no, Con cọp trong tâm nó không có biết đến cái thú giết chết đồng loại... mà chỉ hành động của bản năng để sinh tồn. Nó cũng sẽ bị mang ác nghiệp vì đã giết muôn loài để nuôi thân mạng thì nó sẽ bị thành con gà để người ta giết lại rồi từ con gà lên thành người, mà nếu không biết tu tập thì cứ luẩn quẩn thành gà thành chim thành cá, tàn sát lẫn nhau rồi chạy tới chạy lui trong cái vòng nghiệp quả luân hồi như thế đó.

bé hạt tiêu

#335
Đường đi vào bụng Mẹ!

- Lúc đó con đang còn ở dưới địa ngục thì bỗng dưng có một con Rồng đến mang con đi. Con hỏi con Rồng là đem con đi đâu? Thì nó trả lời là đem con đi làm Người, rồi con hỏi chuyện gì xảy ra với con vậy?
Thì con rồng nói với con rằng: chúng ta có kẻ thù và cũng có bạn, rồi con sẽ có một người Thầy dạy cho con biết về sự sống và cái chết của cuộc đời, rồi con sẽ có một Chân Sư dạy cho con biết cách Tu Tập và rồi con cũng trở thành một Chân Sư trong tương lai và sẽ có nhiều người đi theo con ...
Xong rồi con thấy mình bỗng dưng to lớn đến lạ thường, to lắm, to hơn cái nhà mà con đang ở (nhà bự lắm đó).
Rồi con lại thấy kẻ thù của con và họ đang tìm cách rượt đuổi con và tìm cách giết con ...
Con liền hỏi con Rồng chuyện gì xảy ra với con khi kẻ thù muốn hãm hại con? thì con Rồng liền nói rằng:
Khi con nghe được hơi thở của gió.
Khi con nghe được tiếng sáo của ngàn lá cây.
Khi con nghe được lời của đám cỏ dưới chân con.

Nhìn thật gần và thật kỹ con sẽ thấy một cô bé rất nhỏ và rất xinh, rất xinh và rất xinh gương mặt như chưa hề có tuổi, đẹp và trong sáng như một cô thiên thần nhỏ bé với mái tóc dài hơn gợn sóng đang ngồi say sưa thổi sáo, người cô bé phát ra một thứ hào quang rực rỡ và ấm áp làm cho muông thú trong rừng phải dừng chân quây quần bên gốc oak già cùng cô say sưa với âm thanh phát ra từ đôi môi nhỏ xíu xuyên qua cây sáo ấy của cô bé!

Rồi con thấy xung quanh mình trở nên tối thui, Lúc đó con liền lên tiếng hỏi con Rồng: sao con không thấy gì hết vậy nè, Rồng đang ở đâu vậy? Thì lúc đó con nghe văng vẳng tiếng vọng lại của nó rằng: con đang ở trong thân của Me con rồi, chúng ta không thể nói chuyện được nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau.... Rồi từ đó tới giờ con vẫn chưa hề gặp lại con Rồng của lúc ấy bao giờ.
Thế là con đã nằm gọn trong bụng Me con như thế đó ...!

Tibu

#336
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th2 16, 2010, 11:57 PM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 16, 2010, 11:26 PM
Hello Bé hạt tiêu ;D
Tudieude có chút thắc mắc này nhờ bé giải đáp giùm nha :D
- Các con vật khi được độ về cõi Phật thì những chúng sinh đó có hình dạng nào? Hình dạng Người hay vẫn là hình dạng súc sanh?
- Nếu một người nào đó trong kiếp sau đầu thai làm động vật ăn thịt (ví dụ như là con cọp). Thì có cơ hội nào cho nó trở lại thành người không? Vì con cọp nó ăn thịt nên cứ mang tội sát sinh hoài.
Chúc BHT luôn mạnh khỏe như con cọp nha ;D

- Khi độ con vật đi về cõi Phật thì chúng sinh đó có dạng giống như những quả cầu ánh sáng, khi chúng đi dần về cõi Phật thì lớn dần lên và bắt đầu có hình dạng của con người và chui vào hoa sen ngồi.
- Thành con vật ăn thịt hay con người ăn thịt cũng thế, nếu chỉ vì phải sinh tồn mà ăn thì không sao cả ... nghĩa là phải vì sự sống nên đành phải ăn vì nếu không ăn thì sẽ chết thì chẳng sao .. Ý là không có tâm phải giết để ăn, để thỏa mãn cái thú ăn uống của mình thì không có tội ...
Còn như có những thứ khác ăn rồi mà vẫn muốn giết cái con thú đó ăn cho bằng được mới thôi thì cái đó mới sinh ra chuyện ... Muôn sự tại Tâm ... Hiểu được chữ Tâm hiền lành không có ý hãm hại chúng sinh nào thì sẽ không sao cả! hihi
tibu nói leo chỗ này tý xíu:
Cọp thành người vẫn được. Khi nó giúp đỡ một cái gì đó thì cơ hội thành người nhanh hơn (cọp hát xiếc, cọp ăn chay, cọp trừ gian, diệt bạo (do có cơ hội ...giết những người ác ...), một đôi khi cọp làm thầy thuốc (cọp ngậm cây thuốc và để trước cửa của ai đó). Nhưng nếu cứ để tự nhiên, theo kiểu cho tới lúc ác nghiệp tự hết... thì cũng khá lâu.

bé hạt tiêu

#337
Chuyện độ tử!
Me đang chat với cô L bạn của me,  lúc ấy con đang xuất hồn để đi độ tử, con hay đi ra biển để độ cho các loài thủy tộc bị đánh bắt trên biển ...
Lần này con nhìn thấy có một linh hồn đang đi trên mặt nước và hỏi rằng: "You là người hay là cá zậy?" thì cái linh hồn đó đáp lại con trong trạng thái lơ mơ, như không thể nhớ ra mình là cái gì ... nhưng sau đó thì linh hồn nhớ lại và nói rằng, tui nhớ tui là người là người đàn ông đó ...
Lúc đó con hỏi người đó là: có muốn nhớ lại mọi sự việc hay không? thì người đó liền nói là: Muốn
Con lại hỏi tiếp vậy có tin con không? thì người ấy đáp không ngần ngại là: Tin ...
Liền lúc đó con nắm lấy tay người đó và đưa họ đi lên Hoa Sen
Con phải dùng Hoa Sen trùm họ lại và đem đi lên để họ không bị ngợp và bị mệt khi chuyển tiếp qua cảnh giới khác ...
Con đưa đi qua từ tầng thứ nhất, Rồi qua tầng thứ nhì ....cứ lần lượt như thế cho đến tầng cuối cùng là tầng thứ 9.
Người ấy xuyên qua các tầng thiền trên cung trời rất nhẹ nhàng dưới sự chỉ dẫn của con ...
Điều này làm con rất vui vì gặp một người tốt!

Khi con cho người đó ngồi trong hoa sen thì con bắt đầu suy nghĩ về họ ..
Trong đầu con hỏi với mình rằng "con muốn biết về người đang ngồi trong hoa sen đó" và cứ thế con suy nghĩ về họ ...
Thì ông Phật mới chỉ cho con rằng hãy đem cái hình ảnh cái hoa sen mà người đó đang ngồi vào màn tivi của con thì con sẽ biết được ...
Cùng lúc ấy thì người bên trong hoa sen cũng bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình ... Nếu là quá khứ tốt đẹp thì chính sự tốt đẹp đó sẽ đưa họ đi lên cao lên cao dần .. còn nếu quá khứ xấu xa thì tự nhiên cái mặc cảm tội lỗi đó sẽ kéo họ tụt xuống rồi tụt xuống ở những cõi giới thấp ...

Quay trở lại với người trong hoa sen mà con mới đem lên .. thì khi con đưa cái hoa sen của họ vào trong màn tivi của mình thì lập tức "hồ sơ thần chết" được hiện ra thật rõ ràng ... cho con biết họ là một người như thế nào?

Họ xấu hay họ tốt và họ đã làm gì quen biết ai ... là con của ông bà nào ... không thiếu bất cứ một chi tiết nhỏ nào của họ mà con không biết ..
Điều làm con thấy ngạc nhiên nhất là người đó biết Me con và cô L .. và là bạn của Dì con .... hihi!
Đây là một nhân vật hơi bị đặc biệt đây .....

Sau khi xem xét qua hồ sơ lý lịch của họ đã hội đủ tiêu chuẩn lên tới tầng 9 rồi thì con hoàn tất mọi "thủ tục" để họ được an toàn trên đó ..

Con liền quay trở về gặp Me và báo cho Me biết về người đặc biệt đó ...
Nhưng khi con thông báo là con muốn nói cho Me nghe chuyện này thì Me liền nói khoan đã Me đang có chuyện quan trọng cần chat với cô L...
Nhưng ngay sau đó Me liền bảo, chuyện gì zay nói ngay đi ....
Khi đó con mới nói là con đang độ cho một người mà người đó nói biết Mẹ với cô L..và là bạn của Dì Tú đó ...
Mẹ con liền la lên: trời ơi! thì cô L mới đang báo cho Mẹ biết là người đó vừa mới mất nè .. Một sự trùng hợp đến kinh hồn ...

Khi người đó đã nhớ lại được những gì xảy ra trong kiếp sống vừa rồi của mình xong thì ước nguyện đầu tiên là muốn được gặp lại người anh của mình vừa mới mất trong khoảng 49 ngày .. khi nghĩ như vậy thì người anh liền xuất hiện và tiến về phía người đó ... lúc đó con liền bảo có phải người đang đi tới đó không ... thì người ấy la lên vui mừng vì gặp lại được anh của mình ...
Hai anh em ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn tả ...
Trước lúc chết thì người ấy rất sợ chết, nhưng bây giờ khi biết mình đã chết thì chẳng còn gì phải sợ nữa ... hihi
Vì họ cảm thấy sau khi chết vẫn còn có một đời sống thật phong phú ...một đời sống không có " thân xác" mà chỉ có đời sống của tâm linh hoàn toàn ...!
Đối với một người có tâm hồn hướng thượng, suy nghĩ tốt đẹp với ý nghĩ giúp đỡ cho mọi người thì đây là một cõi giới đầy lý tưởng mà họ muốn mình sẽ trở thành những thiên thần giúp đỡ cho mọi người ...
Và Người đó đã tình nguyện đi làm một Thiên thần giúp mọi người để họ được vui vẻ trong cuộc sống.
Và Người đó nói rằng giờ đây tuy không còn thân xác nữa nhưng Người ấy lại thấy vui hơn bao giờ hết vì Người ấy được làm theo ý thích của Người ấy mà không bị trở ngại của thân xác, không bị trở ngại của không gian ... và không bị vướng bận hay ràng buộc bởi một lý do hay ngoại cảnh nào nữa ...Và con người thật là tự do thoái mái, một thứ tự do mà thân xác đã "giam" mình lại, gạt bỏ mọi hệ lụy của thế gian thật là một trạng thái vô cùng tuyệt vời!
Người đó cảm thấy đời sống mang một ý nghĩa nhiệm màu và hay vô cùng với tình yêu thương trong lòng con Người ...


ut

Út chào Bé Hạt Tiêu.

Út rất "ghiền" đọc những bài viết của Bé Hạt Tiêu. Các bài viết thật hay và lôi cuốn người đọc.

Khi nào rãnh Bé Hạt Tiêu lại kể chuyện nhiều nhiều cho "bà con" nghe với nha.

Chúc bé luôn vui + khỏe.

trigia

Bé Hạt Tiêu off mới hơn 2 tháng mà tưởng như lâu lắm.
Bây giờ Tg hỏi bé: bé làm gì để giử được linh ảnh 24/24 ?
Tg giử cỡ 1 tiếng, thọt ra thọt vô chớ chưa chuyên 1 niệm, mà đã thấy ná thở rồi  ;D

TLT

BHT kể chuyện hấp dẩn và xúc động lắm lắm  
TLT củng giống ý với Út đó
Chúc BHT thật khỏe mạnh nhe

Kính
TLT  

bé hạt tiêu

#341
Trích dẫn từ: trigia trên Th4 28, 2010, 12:11 AM
Bé Hạt Tiêu off mới hơn 2 tháng mà tưởng như lâu lắm.
Bây giờ Tg hỏi bé: bé làm gì để giử được linh ảnh 24/24?
Tg giữ cỡ 1 tiếng, thọt ra thọt vô chớ chưa chuyên 1 niệm, mà đã thấy ná thở rồi  ;D
Thưa ông Tg ( bé thưa ông vì Bé thấy chữ " gia " !hihi )
Con giữ được là vì con chỉ có một chuyện duy nhất làm con suy nghĩ đó là "Tập" ngoài ra con không suy nghĩ hay để ý đến chuyện gì khác nữa, tuy con chơi, con học, con làm cái này cái nọ ... nhưng chỉ làm là làm thế thôi con hoàn toàn chẳng quan tâm gì cả ... nên con hay quên đủ thứ và hay bị Me la vì làm mất đồ vì để quên ở đâu mà không nhớ .... hihi!

"Tập" là điều con suy nghĩ suốt 24/24 trong cuộc sống của con. Mọi thứ không có gì làm con bận tâm hay để ý hay lo lắng ...
Mất cũng được, quên cũng chẳng sao ...không có cũng chẳng có gì là quan trọng ...vì có gì là "thật" đâu! hihi.
Lại thêm là con còn rất nhỏ nên lực rất mạnh ...tuổi nhỏ là tuổi tập đã nhất ....Me hay nói zay đó vì "Gia" thì bị yếu rùi ... hihi.

Vậy thì còn chỉ có một điều làm ông mới có một tiếng mà ná thở thì tại ông "Gia" hihi và ông có nhiều thứ phải lo nghĩ quá.
Nhưng "gia" như ông thì vẫn còn "đã" lắm đó vì ít ai làm được vậy lắm, trừ ông Phước ra! hihihihi
Vì ông Phước cũng chẳng thấy có gì là "quan trọng" hehehe, mất việc cũng chẳng "care" !!! chỉ có bà Nhung "care" !!! cho ông Phước! hehehehe.

trigia

Rồi ... Tg cám ơn con.
Con nhớ luộc mấy cũ khoai lang đem tới ông Phước ...

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: trigia trên Th4 28, 2010, 03:44 PM
Rồi ... Tg cám ơn con.
Con nhớ luộc mấy cũ khoai lang đem tới ông Phước ...
Dạ khi nào về Utah con sẽ nhờ me con làm ...
À! con quên nói là con rất thấy vui và thích khi tập nữa ...không được tập là buồn và chán lắm...nên lúc nào cũng chui vào đó tìm những điều thích thú mà ở ngoài này không có ...hihi

bé hạt tiêu

#344
http://news.yahoo.com/video/us-15749625/girl-rescued-from-swamp-tells-her-tale-19329338
Girl Rescued From Swamp Tells Her Tale

Câu chuyện tình cờ!
Con tình cờ đi tìm những linh hồn để độ thì tự dưng con thấy trong swamp có  cái hào quang của một cô bé gái nhỏ cỡ tuổi với con vẫn còn sống ... thế là con đáp xuống coi thử thế nào ... khi nhìn thấy cô bé một mình nơi hoang vắng như vậy thì con liền hiểu ra là cô bé đang bị lạc .. Con thấy cô bé ngồi giữa cây cối rậm rạp và có cả những con thú rừng có dạng gì như cá sấu ... có hàm răng nhọn và có thể ăn thịt người ...
Và cách nơi cô bé ngồi cỡ chừng vài chục mét thì có một người đàn ông đang đi bộ gần swamp, lúc đó con tưởng người đàn ông đó là cha của cô bé bị lạc trong rừng kia. Nên con cố tìm cách để báo cho người này biết trong swamp có cô bé đang bị lạc ...
Liền lúc đó con bay lên khỏi ngọn cây, nhưng chưa qua khỏi tầng mây, con ở giữa lưng chừng trời, cỡ gần với tầng thứ nhất khi độ người lên ...
Khi đó con dùng hết sức của con, để làm cho cái hào quang của con phát ra ánh sáng cực mạnh,  từ trên cao con tạo ra một tia sáng thật mạnh chiếu thẳng vào chỗ của cô bé đang ngồi để cho người đàn ông nhìn thấy ánh sáng đặc biệt đó mà lần theo để tìm thấy cô bé tội nghiệp ....
Và sau này khi con coi lại trên new thì con mới biết bé gái mà con thấy được đăng trên mạng Yahoo và người đàn ông khi tìm được cô bé đã nói là:
"God đã chỉ đường cho ông ta tìm ra cô bé". hihi.
Con không phải là God mà chỉ là một cô bé mới 12 tuổi thui! hihi.
Và sáng hôm sau là con bị đau lưng quá chừng vì con đã dùng hết sức của mình mà tạo ra ánh sáng chỉ đường! hihi.