Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tham dục, ôi cái rắc rối của cuộc đời!

Bắt đầu bởi Tibu, Th7 01, 2018, 05:57 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 05, 2018, 03:34 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 05:11 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 04, 2018, 05:17 AM
 Chào Thầy,

 Tối qua con nằm mơ và câu chuyện trong giấc mơ có liên quan đến đề tài tham dục này nên luôn tiện con đăng 1 vài câu hỏi của con trên đây để Thầy giúp con trong việc con đang sửa đổi tính tình và giữ giới.

 Giấc mơ con đang đi trong mall với 1 tâm trạng rất bình thản, con đói và ghé vô 1 cái tiệm bánh nướng để mua. Cô chủ là 1 người xinh gái nói với con là cô đã đóng cửa và lò nướng đã tắt. Vì tính contừ nhỏ dể ăn nên bốc 2 cái banh nguội rồi nhờ cô chủ bán giùm không cần nướng. Lúc đầu cô định không bán nhưng sau thì cô nói $16. Con giựt mình hỏi lại cô thì cô nói 50 cents. Con lấy trong túi ra $2.5 rồi đưa cô rồi đi tiếp. Cô tỏ vẻ khó chịu vì con đưa nhiều. Con đi quanh quẩn không hiểu sao con đi lại cái tiệm bánh khi nãy. Thấy con cô đưa tiền dư lại cho con nhưng con không nhận rồi đôi bên dằng co thì con tỉnh giấc. Sợ quên đi chi tiết nên viết hỏi Thầy liền. Còn trước đó con lại thấy những cảnh như trong phim cổ trang triều Thanh. Cảnh xoán ngôi vua, cảnh cưỡi ngựa tháo chạy mà con như là nhân vật đang được xem câu chuyện đó diễn ra.

 Con chỉ thấy được 2 điều sai mà con còn mắc phải là tham dục và tự ái. Thầy có nói với con cái tự ái của con cách đây 2 tuần trước. Con không biết có còn gì khác không xin Thầy chỉ dạy con.
Tự Ái nó ăn sâu vào thân thể mình lâu đời ghê lắm rồi! Cho nên khi đụng đến nó là đụng đến chuyện lớn.
1. Ngắm nhìn nó:
11. Nếu nhẹ thì nó tự biến. Và coi như giải quyết xong.
12. Nặng thì kèm theo sân hận... có kèm theo cái tánh hay Chê/đổ thừa... phía bên kia.
Giải quyết là:
     a. Sám hối, theo kiểu HSTD
     b. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt làm cho ra đề mục. Và giữ càng lâu càng tốt.
Trích dẫn
 Luôn tiện con cũng xin báo cáo tình hình công phu của con trong 2 tuần qua với Thầy. Lúc trước thì ngồi 1 hồi lâu mới thấy chấm trắng nhưng dạo này chỉ cần nhắm mắt khoảng 1 phút là thấy nó gom lại thật sáng. Vì chùa HSTĐ mình không chơi với Cận Định nên con vờ cái chấm trắng đó. Còn cái chấm đỏ của con thì nó cũng đậu rồi bay nhưng cái lượt bay đậu đó nhiều hơn trước. Con để ý mỗi lần tập trung cao độ là nó đậu nhưng bị mất tập trung sau đó. Còn việc đẩy, hét, câu niệm Phật về phía trước qua cái điểm cách giao điểm chân mày 1 lóng tay thì con thấy điểm đó giật giật. Giờ nghĩ đến điểm đó thì nó hơi ê ê. Xin Thầy coi con tập ra sao, cần chỉnh sửa điều gì rồi cho con 1 lời chỉ dạy.
Dợt đều đều thì nó sẽ thành thói quen thôi.
Trích dẫn
Con còn 1 điều thắc đó là theo phương pháp niệm Phật và quán chấm đỏ thì mỗi lần thở ra thì niệm dài và cao từng chữ trong câu Aaa....Diiiii...Đaaa....Phật.....và mấy tuần nay con dùng hơi thở ra để làm nhịp để niệm. Không phải con không tin mà con chỉ sợ là khi con lâm trung thì thân không còn cảm giác và vì thói quen này (tâm vẫn dựa vào thể xác để niệm) sợ không niệm Phật tiếp được. Con có gì xai trong cách tập này không Thầy?

Dạ con xin hết. Con cảm ơn Thầy.
Thì do nó chưa quen mà thôi. Con nên thử cách niệm không thèm dựa trên hơi thở... thử coi ra sao?
Còn vụ thân thể thì kệ nó. Đừng có để ý tới nó khi tập. Chỉ vậy thôi con.

Dạ Thầy!

Mấy hôm nay con có đọc bài của những tiền bối trong mục Hoa Thơm Cỏ Lạ hay Tu Sĩ Gạo Cội rồi hôm nay đọc bài trả lời của Thầy con cảm thấy hổ thẹn như mình chưa có cố gắng hết sức. Đọc những bài viết con cảm thấy như xe được tiếp xăng..máy bay và tối nay quyết tống hết ga luôn để không phụ lòng Thầy, chỉ muốn tụi con tốt mà không ngại sức khỏe của mình.

Nhưng con lại có 1 thắc mắc là hôm qua con có coi cái video hồi tháng 4 năm nay của Thầy nói về Ấn Pháp. Từ trước giờ con không biết Ấn Pháp lại quan trọng như vậy. Mỗi lần con công phu vì thói quen và không bị ngủ quên nên con hay ngồi kiết già rồi 2 bàn tay chồng lên nhau (con học từ youtube) như ấn Đại Định mà Thầy chỉ trong video. Sau khi xong thì con chỉ nằm xuống rồi ngủ (con không xã ấn). Giờ con đã biết là phải xã ấn nhưng vì chỗ con tập là trên giường mà con bé nhà con kế bên liệu lâu ngày có ảnh hưởng xấu đến cháu không Thầy?

Dạ con hết. Cảm ơn Thầy.
Ảnh hưởng rất tốt cho con bé, chớ xấu cái gì đâu? Mà sao con lại chọn cách ngồi làm gì vậy? Nó đau chân, tê chân... trong khi con nằm thì đâu có bị những cái đó? Tập xong con cứ khò luôn! ;) :) :D ;D ;D ;D

Nhớ đọc câu chìa khóa của Ngộ Đạo luôn. Đọc lúc hết tập, vào cái lúc còn cái trớn của Chánh Định.

"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà".

hphan77

#16
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 06, 2018, 04:47 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 05, 2018, 03:34 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 05:11 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 04, 2018, 05:17 AM
 Chào Thầy,

 Tối qua con nằm mơ và câu chuyện trong giấc mơ có liên quan đến đề tài tham dục này nên luôn tiện con đăng 1 vài câu hỏi của con trên đây để Thầy giúp con trong việc con đang sửa đổi tính tình và giữ giới.

 Giấc mơ con đang đi trong mall với 1 tâm trạng rất bình thản, con đói và ghé vô 1 cái tiệm bánh nướng để mua. Cô chủ là 1 người xinh gái nói với con là cô đã đóng cửa và lò nướng đã tắt. Vì tính contừ nhỏ dể ăn nên bốc 2 cái banh nguội rồi nhờ cô chủ bán giùm không cần nướng. Lúc đầu cô định không bán nhưng sau thì cô nói $16. Con giựt mình hỏi lại cô thì cô nói 50 cents. Con lấy trong túi ra $2.5 rồi đưa cô rồi đi tiếp. Cô tỏ vẻ khó chịu vì con đưa nhiều. Con đi quanh quẩn không hiểu sao con đi lại cái tiệm bánh khi nãy. Thấy con cô đưa tiền dư lại cho con nhưng con không nhận rồi đôi bên dằng co thì con tỉnh giấc. Sợ quên đi chi tiết nên viết hỏi Thầy liền. Còn trước đó con lại thấy những cảnh như trong phim cổ trang triều Thanh. Cảnh xoán ngôi vua, cảnh cưỡi ngựa tháo chạy mà con như là nhân vật đang được xem câu chuyện đó diễn ra.

 Con chỉ thấy được 2 điều sai mà con còn mắc phải là tham dục và tự ái. Thầy có nói với con cái tự ái của con cách đây 2 tuần trước. Con không biết có còn gì khác không xin Thầy chỉ dạy con.
Tự Ái nó ăn sâu vào thân thể mình lâu đời ghê lắm rồi! Cho nên khi đụng đến nó là đụng đến chuyện lớn.
1. Ngắm nhìn nó:
11. Nếu nhẹ thì nó tự biến. Và coi như giải quyết xong.
12. Nặng thì kèm theo sân hận... có kèm theo cái tánh hay Chê/đổ thừa... phía bên kia.
Giải quyết là:
     a. Sám hối, theo kiểu HSTD
     b. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt làm cho ra đề mục. Và giữ càng lâu càng tốt.
Trích dẫn
 Luôn tiện con cũng xin báo cáo tình hình công phu của con trong 2 tuần qua với Thầy. Lúc trước thì ngồi 1 hồi lâu mới thấy chấm trắng nhưng dạo này chỉ cần nhắm mắt khoảng 1 phút là thấy nó gom lại thật sáng. Vì chùa HSTĐ mình không chơi với Cận Định nên con vờ cái chấm trắng đó. Còn cái chấm đỏ của con thì nó cũng đậu rồi bay nhưng cái lượt bay đậu đó nhiều hơn trước. Con để ý mỗi lần tập trung cao độ là nó đậu nhưng bị mất tập trung sau đó. Còn việc đẩy, hét, câu niệm Phật về phía trước qua cái điểm cách giao điểm chân mày 1 lóng tay thì con thấy điểm đó giật giật. Giờ nghĩ đến điểm đó thì nó hơi ê ê. Xin Thầy coi con tập ra sao, cần chỉnh sửa điều gì rồi cho con 1 lời chỉ dạy.
Dợt đều đều thì nó sẽ thành thói quen thôi.
Trích dẫn
Con còn 1 điều thắc đó là theo phương pháp niệm Phật và quán chấm đỏ thì mỗi lần thở ra thì niệm dài và cao từng chữ trong câu Aaa....Diiiii...Đaaa....Phật.....và mấy tuần nay con dùng hơi thở ra để làm nhịp để niệm. Không phải con không tin mà con chỉ sợ là khi con lâm trung thì thân không còn cảm giác và vì thói quen này (tâm vẫn dựa vào thể xác để niệm) sợ không niệm Phật tiếp được. Con có gì xai trong cách tập này không Thầy?

Dạ con xin hết. Con cảm ơn Thầy.
Thì do nó chưa quen mà thôi. Con nên thử cách niệm không thèm dựa trên hơi thở... thử coi ra sao?
Còn vụ thân thể thì kệ nó. Đừng có để ý tới nó khi tập. Chỉ vậy thôi con.

Dạ Thầy!

Mấy hôm nay con có đọc bài của những tiền bối trong mục Hoa Thơm Cỏ Lạ hay Tu Sĩ Gạo Cội rồi hôm nay đọc bài trả lời của Thầy con cảm thấy hổ thẹn như mình chưa có cố gắng hết sức. Đọc những bài viết con cảm thấy như xe được tiếp xăng..máy bay và tối nay quyết tống hết ga luôn để không phụ lòng Thầy, chỉ muốn tụi con tốt mà không ngại sức khỏe của mình.

Nhưng con lại có 1 thắc mắc là hôm qua con có coi cái video hồi tháng 4 năm nay của Thầy nói về Ấn Pháp. Từ trước giờ con không biết Ấn Pháp lại quan trọng như vậy. Mỗi lần con công phu vì thói quen và không bị ngủ quên nên con hay ngồi kiết già rồi 2 bàn tay chồng lên nhau (con học từ youtube) như ấn Đại Định mà Thầy chỉ trong video. Sau khi xong thì con chỉ nằm xuống rồi ngủ (con không xã ấn). Giờ con đã biết là phải xã ấn nhưng vì chỗ con tập là trên giường mà con bé nhà con kế bên liệu lâu ngày có ảnh hưởng xấu đến cháu không Thầy?

Dạ con hết. Cảm ơn Thầy.
Ảnh hưởng rất tốt cho con bé, chớ xấu cái gì đâu? Mà sao con lại chọn cách ngồi làm gì vậy? Nó đau chân, tê chân... trong khi con nằm thì đâu có bị những cái đó? Tập xong con cứ khò luôn! ;) :) :D ;D ;D ;D

Nhớ đọc câu chìa khóa của Ngộ Đạo luôn. Đọc lúc hết tập, vào cái lúc còn cái trớn của Chánh Định.

"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà".
Dạ Thầy. Con sẽ dùng cách tập nằm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trích dẫn"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà"

Tối hôm qua con cũng đạp hết ga đưa câu niệm Phật ra phía trước qua cái điểm phía trên chân mày giữa trán.
Aaaaaaaaa........
Diiiiiiiiii......
Đaaaaaaaaaaa......
Phhhhaaaaattttttt......
Được chừng 5-7 niệm là cái điểm trên trán nó rung lên, giật, và phía trên hộp sọ thì rần rần (không khó chịu mà lại rất thích thú, thưa Thầy!!). Rồi con dừng niệm, chuyển sang quán để thư giãn. Sau đó trở lại niệm hết ga. Quy trình lập đi và lại như vậy nhiều lần cho đến khi con xong buổi tập. Lúc con định đọc câu Chìa Khoá trên thì con quên mất 2 từ chính là Phật Tánh...;D ;D..Con tự nói là thua keo này ta bày keo khác, mai nhớ thật kỹ trước khi tập. Sau đó con quán hình Ba Má con để hồi hướng cùng những ác nghiệp của con từ nhiều kiếp và tất cả chúng sanh rồi con đi ngủ.

Sáng nay con có đọc bài Ngộ Đạo của Thầy viết và con thấy câu Chìa Khoá trong bài. Con dừng lại và đọc câu đó trong tâm thì đầu con lại rần rần rồi 1 cảm giác bùi ngùi như muốn khóc..;D. (Thật khó hiểu tại sao con có cảm giác đó?). Con giữ cảm giác đó 1 lúc mới thôi..hình như cái tâm con nó đi tìm câu trả lời không phải bên ngoài mà bên trong, sâu sâu trong nội tâm.

Con xin hết. Con chào Thầy. Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào để dẫn dắt tụi con "Vượt Biên (Thầy TiBu)"..;D

Àh hôm nay con sẽ được gặp Ba Má con!!
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

Tibu

Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 06, 2018, 04:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 06, 2018, 04:47 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 05, 2018, 03:34 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 05:11 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 04, 2018, 05:17 AM
 Chào Thầy,

 Tối qua con nằm mơ và câu chuyện trong giấc mơ có liên quan đến đề tài tham dục này nên luôn tiện con đăng 1 vài câu hỏi của con trên đây để Thầy giúp con trong việc con đang sửa đổi tính tình và giữ giới.

 Giấc mơ con đang đi trong mall với 1 tâm trạng rất bình thản, con đói và ghé vô 1 cái tiệm bánh nướng để mua. Cô chủ là 1 người xinh gái nói với con là cô đã đóng cửa và lò nướng đã tắt. Vì tính contừ nhỏ dể ăn nên bốc 2 cái banh nguội rồi nhờ cô chủ bán giùm không cần nướng. Lúc đầu cô định không bán nhưng sau thì cô nói $16. Con giựt mình hỏi lại cô thì cô nói 50 cents. Con lấy trong túi ra $2.5 rồi đưa cô rồi đi tiếp. Cô tỏ vẻ khó chịu vì con đưa nhiều. Con đi quanh quẩn không hiểu sao con đi lại cái tiệm bánh khi nãy. Thấy con cô đưa tiền dư lại cho con nhưng con không nhận rồi đôi bên dằng co thì con tỉnh giấc. Sợ quên đi chi tiết nên viết hỏi Thầy liền. Còn trước đó con lại thấy những cảnh như trong phim cổ trang triều Thanh. Cảnh xoán ngôi vua, cảnh cưỡi ngựa tháo chạy mà con như là nhân vật đang được xem câu chuyện đó diễn ra.

 Con chỉ thấy được 2 điều sai mà con còn mắc phải là tham dục và tự ái. Thầy có nói với con cái tự ái của con cách đây 2 tuần trước. Con không biết có còn gì khác không xin Thầy chỉ dạy con.
Tự Ái nó ăn sâu vào thân thể mình lâu đời ghê lắm rồi! Cho nên khi đụng đến nó là đụng đến chuyện lớn.
1. Ngắm nhìn nó:
11. Nếu nhẹ thì nó tự biến. Và coi như giải quyết xong.
12. Nặng thì kèm theo sân hận... có kèm theo cái tánh hay Chê/đổ thừa... phía bên kia.
Giải quyết là:
     a. Sám hối, theo kiểu HSTD
     b. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt làm cho ra đề mục. Và giữ càng lâu càng tốt.
Trích dẫn
 Luôn tiện con cũng xin báo cáo tình hình công phu của con trong 2 tuần qua với Thầy. Lúc trước thì ngồi 1 hồi lâu mới thấy chấm trắng nhưng dạo này chỉ cần nhắm mắt khoảng 1 phút là thấy nó gom lại thật sáng. Vì chùa HSTĐ mình không chơi với Cận Định nên con vờ cái chấm trắng đó. Còn cái chấm đỏ của con thì nó cũng đậu rồi bay nhưng cái lượt bay đậu đó nhiều hơn trước. Con để ý mỗi lần tập trung cao độ là nó đậu nhưng bị mất tập trung sau đó. Còn việc đẩy, hét, câu niệm Phật về phía trước qua cái điểm cách giao điểm chân mày 1 lóng tay thì con thấy điểm đó giật giật. Giờ nghĩ đến điểm đó thì nó hơi ê ê. Xin Thầy coi con tập ra sao, cần chỉnh sửa điều gì rồi cho con 1 lời chỉ dạy.
Dợt đều đều thì nó sẽ thành thói quen thôi.
Trích dẫn
Con còn 1 điều thắc đó là theo phương pháp niệm Phật và quán chấm đỏ thì mỗi lần thở ra thì niệm dài và cao từng chữ trong câu Aaa....Diiiii...Đaaa....Phật.....và mấy tuần nay con dùng hơi thở ra để làm nhịp để niệm. Không phải con không tin mà con chỉ sợ là khi con lâm trung thì thân không còn cảm giác và vì thói quen này (tâm vẫn dựa vào thể xác để niệm) sợ không niệm Phật tiếp được. Con có gì xai trong cách tập này không Thầy?

Dạ con xin hết. Con cảm ơn Thầy.
Thì do nó chưa quen mà thôi. Con nên thử cách niệm không thèm dựa trên hơi thở... thử coi ra sao?
Còn vụ thân thể thì kệ nó. Đừng có để ý tới nó khi tập. Chỉ vậy thôi con.

Dạ Thầy!

Mấy hôm nay con có đọc bài của những tiền bối trong mục Hoa Thơm Cỏ Lạ hay Tu Sĩ Gạo Cội rồi hôm nay đọc bài trả lời của Thầy con cảm thấy hổ thẹn như mình chưa có cố gắng hết sức. Đọc những bài viết con cảm thấy như xe được tiếp xăng..máy bay và tối nay quyết tống hết ga luôn để không phụ lòng Thầy, chỉ muốn tụi con tốt mà không ngại sức khỏe của mình.

Nhưng con lại có 1 thắc mắc là hôm qua con có coi cái video hồi tháng 4 năm nay của Thầy nói về Ấn Pháp. Từ trước giờ con không biết Ấn Pháp lại quan trọng như vậy. Mỗi lần con công phu vì thói quen và không bị ngủ quên nên con hay ngồi kiết già rồi 2 bàn tay chồng lên nhau (con học từ youtube) như ấn Đại Định mà Thầy chỉ trong video. Sau khi xong thì con chỉ nằm xuống rồi ngủ (con không xã ấn). Giờ con đã biết là phải xã ấn nhưng vì chỗ con tập là trên giường mà con bé nhà con kế bên liệu lâu ngày có ảnh hưởng xấu đến cháu không Thầy?

Dạ con hết. Cảm ơn Thầy.
Ảnh hưởng rất tốt cho con bé, chớ xấu cái gì đâu? Mà sao con lại chọn cách ngồi làm gì vậy? Nó đau chân, tê chân... trong khi con nằm thì đâu có bị những cái đó? Tập xong con cứ khò luôn! ;) :) :D ;D ;D ;D

Nhớ đọc câu chìa khóa của Ngộ Đạo luôn. Đọc lúc hết tập, vào cái lúc còn cái trớn của Chánh Định.

"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà".
Dạ Thầy. Con sẽ dùng cách tập nằm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trích dẫn"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà"

Tối hôm qua con cũng đạp hết ga đưa câu niệm Phật ra phía trước qua cái điểm phía trên chân mày giữa trán.
Aaaaaaaaa........
Diiiiiiiiii......
Đaaaaaaaaaaa......
Phhhhaaaaattttttt......
Được chừng 5-7 niệm là cái điểm trên trán nó rung lên, giật, và phía trên hộp sọ thì rần rần (không khó chịu mà lại rất thích thú, thưa Thầy!!). Rồi con dừng niệm, chuyển sang quán để thư giãn. Sau đó trở lại niệm hết ga. Quy trình lập đi và lại như vậy nhiều lần cho đến khi con xong buổi tập. Lúc con định đọc câu Chìa Khoá trên thì con quên mất 2 từ chính là Phật Tánh...;D ;D..Con tự nói là thua keo này ta bày keo khác, mai nhớ thật kỹ trước khi tập. Sau đó con quán hình Ba Má con để hồi hướng cùng những ác nghiệp của con từ nhiều kiếp và tất cả chúng sanh rồi con đi ngủ.

Sáng nay con có đọc bài Ngộ Đạo của Thầy viết và con thấy câu Chìa Khoá trong bài. Con dừng lại và đọc câu đó trong tâm thì đầu con lại rần rần rồi 1 cảm giác bùi ngùi như muốn khóc..;D. (Thật khó hiểu tại sao con có cảm giác đó?). Con giữ cảm giác đó 1 lúc mới thôi..hình như cái tâm con nó đi tìm câu trả lời không phải bên ngoài mà bên trong, sâu sâu trong nội tâm.

Con xin hết. Con chào Thầy. Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào để dẫn dắt tụi con "Vượt Biên (Thầy TiBu)"..;D

Àh hôm nay con sẽ được gặp Ba Má con!!
Vậy là ngon lành, con cứ tiếp tục vững tiến tu tập.

hphan77

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 07, 2018, 08:32 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 06, 2018, 04:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 06, 2018, 04:47 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 05, 2018, 03:34 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 05:11 AM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 04, 2018, 05:17 AM
 Chào Thầy,

 Tối qua con nằm mơ và câu chuyện trong giấc mơ có liên quan đến đề tài tham dục này nên luôn tiện con đăng 1 vài câu hỏi của con trên đây để Thầy giúp con trong việc con đang sửa đổi tính tình và giữ giới.

 Giấc mơ con đang đi trong mall với 1 tâm trạng rất bình thản, con đói và ghé vô 1 cái tiệm bánh nướng để mua. Cô chủ là 1 người xinh gái nói với con là cô đã đóng cửa và lò nướng đã tắt. Vì tính contừ nhỏ dể ăn nên bốc 2 cái banh nguội rồi nhờ cô chủ bán giùm không cần nướng. Lúc đầu cô định không bán nhưng sau thì cô nói $16. Con giựt mình hỏi lại cô thì cô nói 50 cents. Con lấy trong túi ra $2.5 rồi đưa cô rồi đi tiếp. Cô tỏ vẻ khó chịu vì con đưa nhiều. Con đi quanh quẩn không hiểu sao con đi lại cái tiệm bánh khi nãy. Thấy con cô đưa tiền dư lại cho con nhưng con không nhận rồi đôi bên dằng co thì con tỉnh giấc. Sợ quên đi chi tiết nên viết hỏi Thầy liền. Còn trước đó con lại thấy những cảnh như trong phim cổ trang triều Thanh. Cảnh xoán ngôi vua, cảnh cưỡi ngựa tháo chạy mà con như là nhân vật đang được xem câu chuyện đó diễn ra.

 Con chỉ thấy được 2 điều sai mà con còn mắc phải là tham dục và tự ái. Thầy có nói với con cái tự ái của con cách đây 2 tuần trước. Con không biết có còn gì khác không xin Thầy chỉ dạy con.
Tự Ái nó ăn sâu vào thân thể mình lâu đời ghê lắm rồi! Cho nên khi đụng đến nó là đụng đến chuyện lớn.
1. Ngắm nhìn nó:
11. Nếu nhẹ thì nó tự biến. Và coi như giải quyết xong.
12. Nặng thì kèm theo sân hận... có kèm theo cái tánh hay Chê/đổ thừa... phía bên kia.
Giải quyết là:
     a. Sám hối, theo kiểu HSTD
     b. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt làm cho ra đề mục. Và giữ càng lâu càng tốt.
Trích dẫn
 Luôn tiện con cũng xin báo cáo tình hình công phu của con trong 2 tuần qua với Thầy. Lúc trước thì ngồi 1 hồi lâu mới thấy chấm trắng nhưng dạo này chỉ cần nhắm mắt khoảng 1 phút là thấy nó gom lại thật sáng. Vì chùa HSTĐ mình không chơi với Cận Định nên con vờ cái chấm trắng đó. Còn cái chấm đỏ của con thì nó cũng đậu rồi bay nhưng cái lượt bay đậu đó nhiều hơn trước. Con để ý mỗi lần tập trung cao độ là nó đậu nhưng bị mất tập trung sau đó. Còn việc đẩy, hét, câu niệm Phật về phía trước qua cái điểm cách giao điểm chân mày 1 lóng tay thì con thấy điểm đó giật giật. Giờ nghĩ đến điểm đó thì nó hơi ê ê. Xin Thầy coi con tập ra sao, cần chỉnh sửa điều gì rồi cho con 1 lời chỉ dạy.
Dợt đều đều thì nó sẽ thành thói quen thôi.
Trích dẫn
Con còn 1 điều thắc đó là theo phương pháp niệm Phật và quán chấm đỏ thì mỗi lần thở ra thì niệm dài và cao từng chữ trong câu Aaa....Diiiii...Đaaa....Phật.....và mấy tuần nay con dùng hơi thở ra để làm nhịp để niệm. Không phải con không tin mà con chỉ sợ là khi con lâm trung thì thân không còn cảm giác và vì thói quen này (tâm vẫn dựa vào thể xác để niệm) sợ không niệm Phật tiếp được. Con có gì xai trong cách tập này không Thầy?

Dạ con xin hết. Con cảm ơn Thầy.
Thì do nó chưa quen mà thôi. Con nên thử cách niệm không thèm dựa trên hơi thở... thử coi ra sao?
Còn vụ thân thể thì kệ nó. Đừng có để ý tới nó khi tập. Chỉ vậy thôi con.

Dạ Thầy!

Mấy hôm nay con có đọc bài của những tiền bối trong mục Hoa Thơm Cỏ Lạ hay Tu Sĩ Gạo Cội rồi hôm nay đọc bài trả lời của Thầy con cảm thấy hổ thẹn như mình chưa có cố gắng hết sức. Đọc những bài viết con cảm thấy như xe được tiếp xăng..máy bay và tối nay quyết tống hết ga luôn để không phụ lòng Thầy, chỉ muốn tụi con tốt mà không ngại sức khỏe của mình.

Nhưng con lại có 1 thắc mắc là hôm qua con có coi cái video hồi tháng 4 năm nay của Thầy nói về Ấn Pháp. Từ trước giờ con không biết Ấn Pháp lại quan trọng như vậy. Mỗi lần con công phu vì thói quen và không bị ngủ quên nên con hay ngồi kiết già rồi 2 bàn tay chồng lên nhau (con học từ youtube) như ấn Đại Định mà Thầy chỉ trong video. Sau khi xong thì con chỉ nằm xuống rồi ngủ (con không xã ấn). Giờ con đã biết là phải xã ấn nhưng vì chỗ con tập là trên giường mà con bé nhà con kế bên liệu lâu ngày có ảnh hưởng xấu đến cháu không Thầy?

Dạ con hết. Cảm ơn Thầy.
Ảnh hưởng rất tốt cho con bé, chớ xấu cái gì đâu? Mà sao con lại chọn cách ngồi làm gì vậy? Nó đau chân, tê chân... trong khi con nằm thì đâu có bị những cái đó? Tập xong con cứ khò luôn! ;) :) :D ;D ;D ;D

Nhớ đọc câu chìa khóa của Ngộ Đạo luôn. Đọc lúc hết tập, vào cái lúc còn cái trớn của Chánh Định.

"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà".
Dạ Thầy. Con sẽ dùng cách tập nằm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trích dẫn"Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà"

Tối hôm qua con cũng đạp hết ga đưa câu niệm Phật ra phía trước qua cái điểm phía trên chân mày giữa trán.
Aaaaaaaaa........
Diiiiiiiiii......
Đaaaaaaaaaaa......
Phhhhaaaaattttttt......
Được chừng 5-7 niệm là cái điểm trên trán nó rung lên, giật, và phía trên hộp sọ thì rần rần (không khó chịu mà lại rất thích thú, thưa Thầy!!). Rồi con dừng niệm, chuyển sang quán để thư giãn. Sau đó trở lại niệm hết ga. Quy trình lập đi và lại như vậy nhiều lần cho đến khi con xong buổi tập. Lúc con định đọc câu Chìa Khoá trên thì con quên mất 2 từ chính là Phật Tánh...;D ;D..Con tự nói là thua keo này ta bày keo khác, mai nhớ thật kỹ trước khi tập. Sau đó con quán hình Ba Má con để hồi hướng cùng những ác nghiệp của con từ nhiều kiếp và tất cả chúng sanh rồi con đi ngủ.

Sáng nay con có đọc bài Ngộ Đạo của Thầy viết và con thấy câu Chìa Khoá trong bài. Con dừng lại và đọc câu đó trong tâm thì đầu con lại rần rần rồi 1 cảm giác bùi ngùi như muốn khóc..;D. (Thật khó hiểu tại sao con có cảm giác đó?). Con giữ cảm giác đó 1 lúc mới thôi..hình như cái tâm con nó đi tìm câu trả lời không phải bên ngoài mà bên trong, sâu sâu trong nội tâm.

Con xin hết. Con chào Thầy. Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào để dẫn dắt tụi con "Vượt Biên (Thầy TiBu)"..;D

Àh hôm nay con sẽ được gặp Ba Má con!!
Vậy là ngon lành, con cứ tiếp tục vững tiến tu tập.
Dạ Thầy.
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)