Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Một kiểu nhìn khác về Tứ Đại: Đất, Nước, Gió. Lửa

Bắt đầu bởi Tibu, Th7 19, 2018, 06:09 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Có cái này cũng kỳ dị nè bà con:

Thực tế, mọi sự phát triển, phát sinh đều khởi sự bằng... tro bụi. Mà Trí Tuệ gọi là "Đất".
Từ tro bụi nó kết dính lại. Và đây là một phép lạ (*).
========
Từ sự kết dính này nó phân công theo nhiệm vụ. Và đây là phép lạ (**). Cho nên nó được gọi là Nước.
Nước nó lại có ba tính chất:
1. Mềm dẻo: tạo nên tính rập khuôn.
2. Cứng rắn
(không thể giãn nở được, cũng không thể ép nhỏ lại được).

3. Một tính chất kỳ lạ chỉ có nước mới có: đó là tính chất "Mao Dẫn". Cho nên nước cũng có ý là "tinh tấn, không chịu thua".

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_mao_d%E1%BA%ABn
========
Rồi đến sức nóng của "tình yêu". Và đây cũng là một phép lạ (***)!
Cái này Trí Tuệ gọi là "Lửa"

Cuối cùng tất cả những thứ trên phải được loan truyền ra, di chuyển qua chấn động (xem phần ghi chú quan trọng) và dĩ nhiên đây cũng là một phép lạ (****).
Tất nhiên năng lực này gọi là "Gió"

========
Như vậy nó có hai chiều phát triển:
========

1. Chiều Vật Chất:
Là khởi sự qua cái "Tôi". nên nó là tro... bếp, bụi xi măng.
Cho nên:
(*) là nó hình thành cái bản ngã, với đủ thứ cái lộn xộn của nó.

Rồi tới cái trách nhiệm, nhiệm vụ...
(**) Nó đẻ ra công việc từ Vô Minh
(***) Rồi tới tình yêu > thì chỉ là chiếm đoạt. cái nào hạp là của Ta...
(****) Với sức nóng vừa xây dựng, vừa hủy diệt! Và được gọi là biểu hiện của tình yêu trai gái, hợp nhãn...

========
2. Chiều Trí Tuệ:
Tro bụi là sự Vô Ngã. Cái Tôi chả là cái gì hết.
(*) Nó hình thành từ cái Giới Luật.
(**) Nó len lỏi vào cái Định, với tất cả nhưng cái liên quan đến, như: Vui, như Nhẹ nhàng, Nhất Tâm.
(***) Rồi nó ra cái Tình Yêu êm ái nhẹ nhàng, tươi mát, rõ ràng.
(****) Rồi nó tới Trí Tuệ. Hết chuyện. ;D ;D ;D

Cho nên các Tổ có ghi:
Ngộ Đạo rồi mới khởi tu.
Là ý này đây.

Ghi chú quan trọng:
Di chuyển qua chấn động: là chấn động được Đức Bổn Sư trao truyền lại cho tất cả các chúng hữu tình, khi Ngài Tu Xong. (Lúc mà cái ngón giữa của Ngài đụng mặt đất).

Không những vậy,
Bất cứ Tu Sĩ nào, đã có Trí Tuệ đều cảm nhận được cái chấn động này, khi thâm nhập được vào Trí Tuệ (viên kim cương).
========
HSTD thì nếu mà Tu Sĩ làm y chang như Trí Tuệ... thì Tu Sĩ là... Trí Tuệ.

Tũn

Hi bà con, một chị mất nick (CMN) hỏi Thầy, nhờ đăng kẻo phí ạ.

================

CMN: Bài Thầy viết về Tứ Đại bị ế? ;D ;D ;D. Ế thì con hỏi. Con thắc mắc vụ lan truyền chấn động ở ghi chú quan trọng. Khi ngón tay giữa của Ngài Thích Ca chạm đất, thì cái chấn động đó là gì ?
- Là tuyên bố gởi kèm hồi hướng của Ngài cho chúng sinh : "tui là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành" ?
- Là cái Hỷ Lạc mà ai tu tập đều có thể chạm đến/ hay hưởng ké cái Thanh tịnh hỷ lạc của Chư Phật ?
- Chấn động cũng là cơn chóng mặt Ngộ Đạo ?
Tại sao phần đó quan trọng vậy mà hông ai thắc mắc ta ? Thầy làm tiếp cho con hiểu với !
- Bất cứ tu sỹ nào có Trí Tuệ - tức là đã vào Chánh định, hay Ngộ Đạo ?
- Trí Tuệ - viên kim cương đó là gì ?

Thầy: Ngón tay giữa chạm đất:
Sau khi biết mình thành Phật thì Ngài làm hành động này, sách vở nói (tất nhiên là bé cái lầm): Mặt Đất rùng mình làm chứng cho Ngài.
Mãi đến HSTD thì tibu tìm ra: Chấn động "nguyên thủy về Chân Lý này" đã được thần lực của Ngài gởi vào tất cả các chúng hữu tình.
Lý do là lở sau này chẳng còn chữ Phật nữa mà ai đó mò ra được Chân Lý (như Ngộ Đạo) thì chúng hữu tình đó bị chao đảo, chóng mặt 24 giờ đồng hồ!

Câu "Bất cứ Tu Sĩ nào có Trí Tuệ":
Ý là khi Diệt Thọ Tưởng Định rồi. Và do một lý do nào đó mà Tu Sĩ này cứ nhập định thật là sâu. thì cảnh vật hiện ra:
1. Một viên kim cương ở ngay đằng trước mặt.
2. Sau một thời gian viên kim cương đó tiến tới gần và... Tu Sĩ ở ngay trong viên kim cương đó luôn.
Trình độ này là tương đương với một Đức Phật.

Chả có ai hỏi hết đó con. Nó ế vì bài pháp ở Niết Bàn. ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

TV

Con không dám hỏi vì quá cao so với con Thầy ơi. Bài này quá Trí Tuệ đi ?. Ban đầu con cũng gõ sau con không có gửi. Hihi...
Thật cảm ơn chị CMN và cảm ơn Tũn đã cho em hiểu hơn 1 chút chút ?.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

demen

Ngay cả việc con người được mách nước để chế ra điện và sử dụng cho đến ngày nay đã là 1 phép lạ vật chất kinh khủng rồi. :D
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th7 22, 2018, 06:18 PM
Ngay cả việc con người được mách nước để chế ra điện và sử dụng cho đến ngày nay đã là 1 phép lạ vật chất kinh khủng rồi. :D
Sư Phụ nào làm ra cái "bánh xe" mới là số một!

demen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 23, 2018, 10:44 AM
Trích dẫn từ: demen trên Th7 22, 2018, 06:18 PM
Ngay cả việc con người được mách nước để chế ra điện và sử dụng cho đến ngày nay đã là 1 phép lạ vật chất kinh khủng rồi. :D
Sư Phụ nào làm ra cái "bánh xe" mới là số một!
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_ni%C3%AAn_s%E1%BB%AD_c%C3%A1c_ph%C3%A1t_minh
Trong wikipedia thì chỉ liệt kê là bánh xe được phát minh ở vùng Lưỡng Hà 3500 TCN. Nhưng không có nói ai là người tạo ra bánh xe.
Nếu mình kết nối được với mạng internet của vũ trụ thì sẽ tìm ra được phải không Thầy? :)
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th7 29, 2018, 09:39 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 23, 2018, 10:44 AM
Trích dẫn từ: demen trên Th7 22, 2018, 06:18 PM
Ngay cả việc con người được mách nước để chế ra điện và sử dụng cho đến ngày nay đã là 1 phép lạ vật chất kinh khủng rồi. :D
Sư Phụ nào làm ra cái "bánh xe" mới là số một!
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_ni%C3%AAn_s%E1%BB%AD_c%C3%A1c_ph%C3%A1t_minh
Trong wikipedia thì chỉ liệt kê là bánh xe được phát minh ở vùng Lưỡng Hà 3500 TCN. Nhưng không có nói ai là người tạo ra bánh xe.
Nếu mình kết nối được với mạng internet của vũ trụ thì sẽ tìm ra được phải không Thầy? :)
Ra chớ con, cái gì mà không ra? Chuyện Tâm Linh là cái khó nhất mà còn ra thì ba cái thế gian này... nhằm nhò gì?

Tibu

Tóm lại:
Sau khi học hết những tác dụng của Tứ Đại trong khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt như trên. Tâm thức Tu Sĩ đã có thể bước vào giai đoạn kế tiếp để hoàn thành bài tập về:

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục là: Tứ Đại (Đất > Nước > Lửa > Gió)

Bằng cách: tất cả các đề mục trên đều nhuộm một màu vàng ròng (vàng hoa hướng dương). Màu của Giới Luật Kiên Cố.