Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vì sao nữ về già bị mù mắt...  (Đọc 2745 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
vào lúc: 24-07-2018, 11:35 PM

Thầy ơi, cho con hỏi: gia đình bà ngoại trieutulong có 3 người con gái (là mẹ và hai dì) rất đẹp người, nhưng về già bắt đầu trên 50 tuổi thì cả 3 người con gái mắt nhìn mờ dần rồi bị mù tối thui luôn... 😢 Không còn nhìn thấy gì nữa hết, đi đâu đều phải có người dắt và chỉ còn có nước sống quanh quẩn trong nhà thôi 😢

Hình chụp xưa thì mẹ và hai dì đều có cặp mắt rất đẹp, trong veo, không bị cận hay bệnh gì hết...

Chỉ là từ  từ nó mờ  dần rồi hết thấy... Chạy chữa khám mắt thì bác sĩ trong và ngoài nước đều bó tay, vì bị khô các dây thần kinh võng mạc phía sau mắt 😢 Xin thầy cho biết nguyên nhân vì đâu mà ở tất cả người con gái trong một gia đình đều bị như vậy!?!

Con đã hướng dẫn cho mẹ cách sám hối kiểu chùa mình, mong Thầy cho lời khuyên!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-07-2018, 04:49 AM

Thầy ơi, cho con hỏi: gia đình bà ngoại trieutulong có 3 người con gái (là mẹ và hai dì) rất đẹp người, nhưng về già bắt đầu trên 50 tuổi thì cả 3 người con gái mắt nhìn mờ dần rồi bị mù tối thui luôn... 😢 Không còn nhìn thấy gì nữa hết, đi đâu đều phải có người dắt và chỉ còn có nước sống quanh quẩn trong nhà thôi 😢

Hình chụp xưa thì mẹ và hai dì đều có cặp mắt rất đẹp, trong veo, không bị cận hay bệnh gì hết...

Chỉ là từ  từ nó mờ  dần rồi hết thấy... Chạy chữa khám mắt thì bác sĩ trong và ngoài nước đều bó tay, vì bị khô các dây thần kinh võng mạc phía sau mắt 😢 Xin thầy cho biết nguyên nhân vì đâu mà ở tất cả người con gái trong một gia đình đều bị như vậy!?!

Con đã hướng dẫn cho mẹ cách sám hối kiểu chùa mình, mong Thầy cho lời khuyên!
Một khi nhân quả chưa chín muồi thì ác pháp lại là thiện pháp. Và trong tình hình này: Chả có ai quan tâm đến chuyện mình làm có đúng pháp hay là không! Tình trạng "phây phây", miễn nhiễm vẫn cứ xảy ra.

Nhưng một khi... nhân quả đã chín muồi thì lúc này ác pháp mới thật sự là ác pháp. Thời gian... ủ bệnh đã chấm dứt. Nay là bệnh tật xuất hiện lung tung cả lên, rối loạn cả lên...

Hiện tượng này có hai cách thể hiện:
1. Là do tuổi già sức yếu... theo diễn tiến rất là hợp lý:
11. Hể mà thân xác đã làm việc quá tải thì sẽ chấm dứt bằng bệnh tật rất là nặng. Lấy ví dụ của Đức Bổn Sư: Ngài bị kiết lỵ, nhiểm trùng máu! Ngài bị hành hạ cho tới khi chết luôn.
12. Hể mà thân xác chỉ hoạt động cho chính mình thì cái chết có vẽ rất là yên bình...

2. Là do khi sanh ra thì nhân quả đã chín muồi (do áp pháp tiền kiếp). Thì có thể sống một thời gian cuối cùng trong sự yên bình, để rồi... sẽ kết thúc cuộc sống đầy bệnh hoạn.

Kết luận:
Với những kiến thức trên, một người "không có thiên nhãn" rất là bực bội vì ... nó rõ ràng rất là oan ức rành rành... đây mà!

Cũng vì biết trước việc này:
Đức Bổn Sư đã cảnh cáo:

Hể mà đụng chuyện nhân quả mà chỉ dùng trí thông minh để mà tìm hiểu thì sẽ bị điên, hoặc là khùng.

Vì thực tế... trí thông minh không thể thấy được nhân quả cho nên:
Kết luận rất là hợp pháp, hợp hiến như sau:
- - Chính tôi đâu có thấy nạn nhân làm gì quá đáng đâu? Chuyện OAN ỨC rõ ràng như vậy mà ông cứ toàn là nói tàm xàm ba láp, vô căn cứ không thôi!!!

========
Còn tính bị tập thể (mà bác sĩ gọi là di truyền, hay là gen... ...) thì chỉ là hiểu biết giới hạn do tìm tòi về phương diện khoa học, y khoa... mà ra.
========

Tibu, sống với La Hầu La và nàng lại bị... viêm gan siêu vi B. Nhưng tibu không bị gì hết!

Các Bác sĩ đều ngạc nhiên! Và đều đi đến kết luận là:
- - Không những vậy, tính miễn nhiễm này nó vững chắc đến độ:
Ngay cả khi La Hâu La chết đi, nếu tibu lấy thêm một vợ nữa và bà vợ sau này cũng bị viêm siêu vi B thì tibu vẫn cứ phây phây như thường!!!

========
Có biết đâu, là do hể mà... ai lớn hơn tibu, mà người đó nói là tibu làm liền, và không hề thắc mắc. Do làm được như vậy mà giồng máu trong người tibu được miễn nhiễm! Chả có gen ziết gì hết!!!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 25-07-2018, 05:13 AM

Dạ đúng rồi đó Thầy, bị bệnh thì nó đủ thứ loạn lên cả... mà mẹ và các dì lại thuộc dạng con gái xưa (nề nếp gia phong) thì có làm gì đâu mà bị vậy 🤔 kết luận do di truyền cũng không thấy đúng vì bà ngoại ăn chay trường và mắt rất sáng, đến già...

Nhiều việc chỉ còn biết chịu đựng...

Có khi nào do tánh Sân  hay không... hoặc lỡ do ông bà có xài bùa phép gì đó giờ phải gánh cả nhà mà toàn con gái... 🤔

Dạ trieutulong sẽ học Thầy: người lớn nói là làm liền không hề thắc măc.
Logged
ChauMy
Thành viên


Bài viết: 62


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ChauMy
Trả lời #3 vào lúc: 26-07-2018, 06:22 AM

Cho con nhiều chuyện chút thầy ơi!

Vậy trong cuộc sống hàng ngày mình nên:
1.1 Nghe lời người lớn
1.2  Đừng nên phán xét đâu là nhân đâu là quả. Khi gặp chuyện không vừa ý không nên dùng cái suy nghĩ của người thường phán xét vấn đề đó là nghiệp phải trả của chính mình hay của người khác. Khi gặp chuyện vừa ý cũng không nên dùng cái suy nghĩ của,người thường phán xét vấn đề đó là Phước báo của mình hay của người khác.
Nên chấp nhận mọi thứ đến với mình với tâm bình thản nhất.

Con hiểu như vậy có đúng không thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 26-07-2018, 09:42 AM

Cho con nhiều chuyện chút thầy ơi!

Vậy trong cuộc sống hàng ngày mình nên:
1.1 Nghe lời người lớn
1.2  Đừng nên phán xét đâu là nhân đâu là quả. Khi gặp chuyện không vừa ý không nên dùng cái suy nghĩ của người thường phán xét vấn đề đó là nghiệp phải trả của chính mình hay của người khác. Khi gặp chuyện vừa ý cũng không nên dùng cái suy nghĩ của,người thường phán xét vấn đề đó là Phước báo của mình hay của người khác.
Nên chấp nhận mọi thứ đến với mình với tâm bình thản nhất.

Con hiểu như vậy có đúng không thầy?
Biết là một chuyện. Làm lại là một chuyện khác xa. Ăn nhằm là... làm.
Logged
ChauMy
Thành viên


Bài viết: 62


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ChauMy
Trả lời #5 vào lúc: 27-07-2018, 01:35 AM


Những chuyện vừa lòng hay không vừa lòng cũng là do một người lớn vô hình đưa đến cho mình. Thôi thì chuyện gì đến thì chấp nhận vậy.

Con  đang cố gắng sửa tính tình, nên nếu biết suy nghĩ đó sai con sẽ không lập luận như vậy nữa. Con cố gắng mà!

Thật ra trong cuộc sống hàng ngày nhiều anh em cứ có chuyện là bảo con phải ghánh nghiệp, không thế này thế kia sẽ phải gặp lại ở kiếp sau. Nên tâm lí con nặng nề lắm. Thôi thì chuyện gì đã qua rồi để yên đó,  cho con thoải mái tu rồi con có dư phước con trả lại.

Cảm ơn thầy!

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.068 seconds với 19 câu truy vấn.