Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin đề mục tu tập  (Đọc 1540 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thaihu
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thaihu
vào lúc: 31-07-2018, 06:44 AM

Thưa quý thầy, con được một người bạn giới thiệu trang HSTD.
Con tên Trần Bền Thơm, 23 tuổi, con đang là sinh viên. Con có lòng tin vào Phật Pháp, vào những giáo huấn rành mạch, trực tiếp của Đức Phật, và muốn được tu tập nhưng không biết theo pháp môn nào thì phù hợp. Con từng thực hành pháp môn Quán niệm hơi thở. Hiện tại con đang thực hành phép định tâm nhờ Kasina nhưng không thấy hiệu quả.
Kính mong quý thầy hướng dẫn. Con xin cám ơn!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-08-2018, 08:37 PM

Thưa quý thầy, con được một người bạn giới thiệu trang HSTD.
Con tên Trần Bền Thơm, 23 tuổi, con đang là sinh viên. Con có lòng tin vào Phật Pháp, vào những giáo huấn rành mạch, trực tiếp của Đức Phật, và muốn được tu tập nhưng không biết theo pháp môn nào thì phù hợp. Con từng thực hành pháp môn Quán niệm hơi thở. Hiện tại con đang thực hành phép định tâm nhờ Kasina nhưng không thấy hiệu quả.
Kính mong quý thầy hướng dẫn. Con xin cám ơn!
Làm hoài không ra:
1. Làm sai, do chế chiêu.
2. Làm đúng nhưng không ra: do giữ giới chưa có mạnh.
3. Như vậy rà lại... coi mình dở chỗ nào thì cũng cố chỗ đó!
4. Không co mì ăn liền trong việc tu thành Phật.
Tu thành ma, quỷ thì lẹ (mì ăn liền ở những chỗ này nhiều) vì không cần có giới.
5. Về giới:
Ví dụ như mình đã là một tên nói xạo, nói dối! Trước mặt thì nói vậy, sau lưng thì nói khác... hoặc là nói vậy nhưng thật tình là không phải vậy!!! Rõ hơn: Cũng một câu chuyện/vấn đề... nhưng gặp người này, thì nói vậy... qua người khác thì lại nói một câu chuyện khác!!! (Sách vở gọi là: nói hai lưỡi).

Thì khi sửa sai!
Đâu có thể một sớm một chiều mà những nạn nhân của mình tin theo mình liền?
Cho nên cần thời gian là vậy đó!

Vã lại tu là sửa.

Sửa tính tình là cái chính, mà đụng tới cái này: không thể nào một sớm một chiều mà xong ngay 30 giây được! Mà cũng cần rất nhiều là thời gian!
Có khi: một thói hư tật xấu, phải mất cả cuộc đời còn có khi chưa làm xong nữa!

Cho nên tu thành Phật rất cần thời gian.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 19 câu truy vấn.