Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:55 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin đề mục tu tập  (Đọc 2592 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhunguyen
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhunguyen
vào lúc: 24-08-2018, 08:35 PM

Kính gửi Đạo Sư Tibu, các Bồ Tát Nhí và ban quản trị Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá,

Con tên là Như Nguyện, năm nay 40 tuổi. Hôm nay con viết thư này là do nhân duyên một năm về trước con có gặp một anh tu Mật tông ở Sài Gòn nói sẽ hướng dẫn con tu theo pháp Chuẩn Đề. Lúc đó con thấy mừng vì con đang loay hoay trong Phật pháp, muốn tu tập mà không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Trước khi ảnh dạy con tu pháp Chuẩn Đề (vì con lấy chồng rồi sống bên Thái nên thỉnh thoảng con mới về Việt Nam) thì con tìm hiểu trên mạng, tìm đọc trên trang : thuvienhoasen.org, quangduc.com,... về Mật tông, rồi duyên lành đưa con đến trang hoasentrenda, con say sưa đọc rồi nhận ra mình không đủ trình độ để tu pháp môn Chuẩn Đề, nên con báo với ảnh là con xin ngưng vì không có trình độ.
Từ đó đến nay con vẫn đọc trang HSTD để thấm từ từ, tụng kinh cho hiểu thêm lời Phật dạy, cũng như đọc thêm sách về Phật pháp. Rồi con từ từ sửa các thói quen xấu ác mỗi ngày, tu sửa làm người con có hiếu, tập nói ngay thật,... Và hôm nay con mạn phép viết thư đến đạo tràng để xin sự giúp đỡ , hướng dẫn và dẫn dắt của Thầy, các Bồ Tát Nhí, cũng như các cô chú bác, anh chị em trong đạo tràng những người đi trước hoan hỉ dẫn dắt con trên con đường đạo giải thoát.
Trong khi chờ đợi, xin nhận nơi con lòng biết ơn sâu xa vì lòng từ bi đã lập nên Đạo Tràng online này để giúp đỡ cho những ai hữu duyên đến gần hơn với sự thực hành Chánh pháp 🙏.
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 24-08-2018, 10:05 PM

Kính gửi Đạo Sư Tibu, các Bồ Tát Nhí và ban quản trị Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá,

Con tên là Như Nguyện, năm nay 40 tuổi. Hôm nay con viết thư này là do nhân duyên một năm về trước con có gặp một anh tu Mật tông ở Sài Gòn nói sẽ hướng dẫn con tu theo pháp Chuẩn Đề. Lúc đó con thấy mừng vì con đang loay hoay trong Phật pháp, muốn tu tập mà không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Trước khi ảnh dạy con tu pháp Chuẩn Đề (vì con lấy chồng rồi sống bên Thái nên thỉnh thoảng con mới về Việt Nam) thì con tìm hiểu trên mạng, tìm đọc trên trang : thuvienhoasen.org, quangduc.com,... về Mật tông, rồi duyên lành đưa con đến trang hoasentrenda, con say sưa đọc rồi nhận ra mình không đủ trình độ để tu pháp môn Chuẩn Đề, nên con báo với ảnh là con xin ngưng vì không có trình độ.
Từ đó đến nay con vẫn đọc trang HSTD để thấm từ từ, tụng kinh cho hiểu thêm lời Phật dạy, cũng như đọc thêm sách về Phật pháp. Rồi con từ từ sửa các thói quen xấu ác mỗi ngày, tu sửa làm người con có hiếu, tập nói ngay thật,... Và hôm nay con mạn phép viết thư đến đạo tràng để xin sự giúp đỡ , hướng dẫn và dẫn dắt của Thầy, các Bồ Tát Nhí, cũng như các cô chú bác, anh chị em trong đạo tràng những người đi trước hoan hỉ dẫn dắt con trên con đường đạo giải thoát.
Trong khi chờ đợi, xin nhận nơi con lòng biết ơn sâu xa vì lòng từ bi đã lập nên Đạo Tràng online này để giúp đỡ cho những ai hữu duyên đến gần hơn với sự thực hành Chánh pháp 🙏.
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏.
Nên tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, đề mục là niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Con có thể tham khảo và thực hành theo các tài liệu:

Tài Liệu Tham Khảo:
https://www.hoasentrenda.com/fp/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253

Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf

Tuyển Tập Những Bài Viết Trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdf

Nghe Pháp Âm:
Pháp âm, và Audio Tịnh Độ:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=21.0

Lưu ý:
Đọc chậm và thật kỹ những tài liệu trên trong thời gian đầu tu tập. Thời gian này rất là lâu và dài để tự hiểu, tự suy nghĩ rất là kỹ lưỡng. Trong thời gian này... có thể kéo dài ba bốn năm, và coi trọng vấn đề kỷ luật bản thân. Không có cái này thì chùa hoasentrenda (HSTD) coi chính con... rất là dở.

Không nên đọc quá nhanh và quá nhiều, dễ bị bội thực.

Khi có thắc mắc thì nên dùng hướng dẫn dưới đây (Tự Điển Bỏ Túi  và  Tìm Kiếm Thông tin…) để tìm những bài viết có liên quan đến những thắc mắc nếu có.

Tự Điển Bỏ Túi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14598.msg52048#msg52048
Tìm kiếm thông tin trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=search;advanced

 Grin Grin Grin

Tibu:

TỪ: là từ từ mà làm. Đã làm thì nên theo đúng sách vở. Gọi là làm cho thật là kỹ!

Tâm Linh đòi hỏi thời gian rất là nhiều. Không bao giờ có chuyện: Bà con nên theo tibu và chỉ cần dợt hai tuần là thành Phật!

BI: Là "gôm bi" (y như chơi bida) mà làm từ từ, ý là tập từng tý một, cho thật là kỹ. Chưa làm xong bài đầu tiên, thì đừng làm... bài kế tiếp.
Chậm mà chắc cú.
========
Khi trở ngại thì quay về giữ giới luật cho thật là đúng. Càng đúng bao nhiêu thì càng dể tập bấy nhiêu.

Vì dây chuyền sản xuất ra tu sĩ gạo cội là: Giời > Định > Huệ.

Ở đây, không có vụ nào là... "mì ăn liền"   Wink Cheesy Cheesy Shocked Tongue Kiss Kiss Kiss
========
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." HL
============================
(*) Tất nhiên bà con tu hành được lẹ như vậy là do ác nghiệp ít...
Cũng có bà con tu theo tibu trên hai mươi (20) năm mà chưa ra đề mục (thường xuyên). Nhưng đã Ngộ Đạo hai ba lần gì đó rồi! Grin Grin Grin
Logged
nhunguyen
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhunguyen
Trả lời #2 vào lúc: 25-08-2018, 02:42 AM

Dạ thưa Thầy,

Con cám ơn Thầy nhiều ạ. Con xin chú ý và làm theo sự chỉ dẫn của Thầy. Có thắc mắc gì thì con sẽ làm phiền đến Thầy ạ. Kính chúc Thầy và mọi người trong đạo tràng nhiều sức khoẻ và luôn an lạc 🙏.
Logged
nhunguyen
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhunguyen
Trả lời #3 vào lúc: 26-08-2018, 07:21 AM

Thầy ơi,

Thầy cho con hỏi là con gái út của con hiện giờ 12 tuổi, từ hồi còn bé lúc mới biết nói bé hay niệm (giống hát) câu: Om Mani Padme Hum (chứ không hát mấy bài hát con nít), rồi nói với con là : Mẹ ơi, nơi con thích đến nhất là chùa. Người con thích nhất là Phật (nói bằng tiếng Anh nên câu sau con nghe không kịp, chỉ nghe chữ cuối là Buddha). Bé rất lành tính, chưa nói lời ác khẩu bao giờ, con cũng chưa thấy bé giận dữ, hay làm ai phật ý buồn lòng bao giờ, luôn nhẫn nhịn và hay nhận phần thiệt về mình, biết tri túc. Đi học thì cả trường bạn bè, thầy cô, phụ huynh học sinh đều thương quý hết. Con mong muốn bé được tu tập Chánh pháp, không thì uổng phí đời này. Thầy có thể giúp đỡ cho bé đề mục tu được không ạ?

Và còn nữa Thầy ơi, xin Thầy cho ông xã con đề mục tu tập luôn được không ạ? Ông xã con trước giờ chưa tu tập gì hết. Hồi nhỏ có thời gian học văn hoá ở chùa làng, nên cũng biết sơ sơ về Phật pháp.

Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thường an lạc ạ 🙏.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 27-08-2018, 03:59 AM

Thầy ơi,

Thầy cho con hỏi là con gái út của con hiện giờ 12 tuổi, từ hồi còn bé lúc mới biết nói bé hay niệm (giống hát) câu: Om Mani Padme Hum (chứ không hát mấy bài hát con nít), rồi nói với con là : Mẹ ơi, nơi con thích đến nhất là chùa. Người con thích nhất là Phật (nói bằng tiếng Anh nên câu sau con nghe không kịp, chỉ nghe chữ cuối là Buddha). Bé rất lành tính, chưa nói lời ác khẩu bao giờ, con cũng chưa thấy bé giận dữ, hay làm ai phật ý buồn lòng bao giờ, luôn nhẫn nhịn và hay nhận phần thiệt về mình, biết tri túc. Đi học thì cả trường bạn bè, thầy cô, phụ huynh học sinh đều thương quý hết. Con mong muốn bé được tu tập Chánh pháp, không thì uổng phí đời này. Thầy có thể giúp đỡ cho bé đề mục tu được không ạ?
Dạo chơi chỗ này nè con:
http://hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=626.msg3931#msg3931
Trích dẫn
Và còn nữa Thầy ơi, xin Thầy cho ông xã con đề mục tu tập luôn được không ạ? Ông xã con trước giờ chưa tu tập gì hết. Hồi nhỏ có thời gian học văn hoá ở chùa làng, nên cũng biết sơ sơ về Phật pháp.

Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thường an lạc ạ 🙏.
Cùng cách với con.
Logged
nhunguyen
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhunguyen
Trả lời #5 vào lúc: 27-08-2018, 07:48 AM

Dạ, Thầy ơi,

Con cám ơn Thầy nhiều và đọc link Thầy cho rồi ạ. Thầy cho con lời khuyên được không Thầy?
Số là con lo lắng cho bé vì từ khi dậy thì thì bé thay đổi đi, không như lúc bé. Từ lúc 2.5 tuổi trở đi thỉnh thoảng con dắt bé đi chùa. Vô chùa bé cứ thong thả lạy hết các tượng Phật rồi theo ba mẹ đi gặp Sư nghe chuyện (ông xã con thích xin Sư tụng hồi hướng rồi vẩy nước lên đầu), chứ không theo bạn chơi đùa như bé chị. Đi đâu cũng vậy hễ thấy tượng Phật là bé ra cúi lạy. Giờ thì bé lơi là lơ đi nên con lo.

Sau hôm nhận đề mục Thầy cho, con tập thì mấy buổi đầu nền là đủ các kiểu hình vẽ & hình ảnh màu sắc hỗn tạp & không có điểm nào trước mặt luôn.  Hai hôm nay nền thì đôi lúc một màu đen thẫm nhưng biến mất nhanh, nhiều lúc một màn trắng xóa, cái chấm thì to 1cm, màu đen trên nền trắng. Thấy vậy xong là con bị đuối, tiếp tục nữa thì bị quờ quạng. Con thấy khó quá nên tối qua con thử rủ bé ngồi một buổi với con, công phu xong con nói bé ghi ra buổi công phu như thế nào cho con.

Bé diễn tả là:
Khi con ngồi chút xíu thì thấy một trái banh màu đỏ 3D sáng như đèn nê-on xuất hiện trước mặt, hỏi thì bé diễn tả đường kính khoảng 5cm đứng im, ngang tầm mắt (bé nói face to face) chứ không cao trên trán như vị trí Thầy dạy. Từ trái banh đỏ phát ra một dải màu đỏ sáng, cao khoảng 2.5cm, bao vòng quanh đầu bé rồi về lại trái banh đỏ trước mặt, không gian tối đen. Đôi lúc trái banh & dải đỏ biến mất, không gian tối đen, rồi xuất hiện lại ngay. Vì không để đồng hồ trong phòng nên con cũng không biết là buổi công phu trong bao lâu nữa, con áng chừng khoảng 20-25’ .

Hôm nay đọc link Thầy cho xong, con hỏi ý kiến bé về chuyện tu tập thì bé trả lời: tuy hiện giờ bé không hứng thú lắm nhưng bé sẽ tập từ từ cho thành thói quen. Thầy cho con lời khuyên được không ạ?

Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ 🙏.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 28-08-2018, 10:03 AM

Dạ, Thầy ơi,

Con cám ơn Thầy nhiều và đọc link Thầy cho rồi ạ. Thầy cho con lời khuyên được không Thầy?
Số là con lo lắng cho bé vì từ khi dậy thì thì bé thay đổi đi, không như lúc bé. Từ lúc 2.5 tuổi trở đi thỉnh thoảng con dắt bé đi chùa. Vô chùa bé cứ thong thả lạy hết các tượng Phật rồi theo ba mẹ đi gặp Sư nghe chuyện (ông xã con thích xin Sư tụng hồi hướng rồi vẩy nước lên đầu), chứ không theo bạn chơi đùa như bé chị. Đi đâu cũng vậy hễ thấy tượng Phật là bé ra cúi lạy. Giờ thì bé lơi là lơ đi nên con lo.

Sau hôm nhận đề mục Thầy cho, con tập thì mấy buổi đầu nền là đủ các kiểu hình vẽ & hình ảnh màu sắc hỗn tạp & không có điểm nào trước mặt luôn.  Hai hôm nay nền thì đôi lúc một màu đen thẫm nhưng biến mất nhanh, nhiều lúc một màn trắng xóa, cái chấm thì to 1cm, màu đen trên nền trắng. Thấy vậy xong là con bị đuối, tiếp tục nữa thì bị quờ quạng. Con thấy khó quá nên tối qua con thử rủ bé ngồi một buổi với con, công phu xong con nói bé ghi ra buổi công phu như thế nào cho con.

Bé diễn tả là:
Khi con ngồi chút xíu thì thấy một trái banh màu đỏ 3D sáng như đèn nê-on xuất hiện trước mặt, hỏi thì bé diễn tả đường kính khoảng 5cm đứng im, ngang tầm mắt (bé nói face to face) chứ không cao trên trán như vị trí Thầy dạy. Từ trái banh đỏ phát ra một dải màu đỏ sáng, cao khoảng 2.5cm, bao vòng quanh đầu bé rồi về lại trái banh đỏ trước mặt, không gian tối đen. Đôi lúc trái banh & dải đỏ biến mất, không gian tối đen, rồi xuất hiện lại ngay. Vì không để đồng hồ trong phòng nên con cũng không biết là buổi công phu trong bao lâu nữa, con áng chừng khoảng 20-25’ .

Hôm nay đọc link Thầy cho xong, con hỏi ý kiến bé về chuyện tu tập thì bé trả lời: tuy hiện giờ bé không hứng thú lắm nhưng bé sẽ tập từ từ cho thành thói quen. Thầy cho con lời khuyên được không ạ?

Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ 🙏.
Hai Má con dợt đều đều luôn đi. Con theo sát tài liệu. Vậy thôi.
Logged
nhunguyen
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhunguyen
Trả lời #7 vào lúc: 28-08-2018, 10:34 PM

Thưa Thầy vâng ạ. Con cám ơn Thầy nhiều lắm. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thường an lạc ạ 🙏.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.081 seconds với 19 câu truy vấn.