Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu cho kiếp nào ?

Bắt đầu bởi tranquangminh, Th8 29, 2018, 07:03 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tranquangminh

Thưa quí vị !
Theo đạo phật đời người là Khổ,sinh,lão,bệnh tử...;Có vòng luân hồi,có SINH mới có DIỆT,chấm dứt SANH mới chấm dứt luân hồi,mới hết khổ.Về lý thuyết hoàn toàn đúng trong thực tế là không có SINH thì sẽ không có DIỆT.Vậy với con người nếu cứ sống bình thường thì làm sao để tin rằng mình sẽ có kiếp SAU,làm sao để tin rằng mình đã có kiếp TRƯỚC ? Hay là cứ theo cái chắc chắn trong thực tại có SINH sẽ có DIỆT,đời là khổ rồi thì sẽ tin một cách mù quáng rằng cái trước đúng thì cái sau cũng đúng,có nghĩa LUÂN HỒI là đúng?
Cứ cho là có luân hồi thì kiếp sau mình đâu có biết kiếp này mình đã làm gì ? cho nên mình cứ bận tâm về kiếp SAU có phải là vô ích không?trong lúc hiện tại mình chỉ biết hiện tại mà không hề biết kiếp TRƯỚC của mình là gì???vậy thì mình có áy náy hoặc vui vẻ vì kiếp TRƯỚC của mình hay không?tất nhiên là không,vì mình hiện tại đâu có biết kiếp trước của mình.
Vậy rốt cuộc là giải thoát cái gì vậy ta???

gacon177

Chào @tranquangminh, lại là mình đây ?

1. Trả lời câu hỏi tiêu đề bài viết của bạn: Tu cho kiếp nào?
Trước hết là tu cho kiếp hiện tại của bạn đã. Đọc bài viết của bạn đã thấy có cái gì đó của sự VÔ MINH rồi.
Vô Minh: Vô là không, còn Minh là trí tuệ. Vô Minh hiểu nôm na là không có trí tuệ, là bị ngu đó.

2. Trả lời cho những câu hỏi dài dòng, quẩn quanh trong bài viết của bạn, mời bạn đọc các tập tin ở mục SÁCH GỐI ĐẦU ngay trang chủ đạo tràng.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252
Đọc từ từ, dần dần, đều đều nha bạn. Nếu không bạn sẽ bị bội thực bởi kiến thức trong đó. Bạn muốn Tu trước hết hãy tự đọc, kiên nhẫn tìm hiểu những kiến thức về tu hành nha.
Và nếu bạn tin và có ý muốn theo Hoasentrenda thì làm ơn tạm xóa bỏ mớ kiến thức bòng bong mà bạn đang có để bắt đầu với những kiến thức ở đây nha.

Cảm ơn  Grin
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

tranquangminh

Trích dẫn từ: gacon177 trên Th8 29, 2018, 07:22 AM
Chào @tranquangminh, lại là mình đây ?

1. Trả lời câu hỏi tiêu đề bài viết của bạn: Tu cho kiếp nào?
Trước hết là tu cho kiếp hiện tại của bạn đã. Đọc bài viết của bạn đã thấy có cái gì đó của sự VÔ MINH rồi.
Vô Minh: Vô là không, còn Minh là trí tuệ. Vô Minh hiểu nôm na là không có trí tuệ, là bị ngu đó.

2. Trả lời cho những câu hỏi dài dòng, quẩn quanh trong bài viết của bạn, mời bạn đọc các tập tin ở mục SÁCH GỐI ĐẦU ngay trang chủ đạo tràng.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252
Đọc từ từ, dần dần, đều đều nha bạn. Nếu không bạn sẽ bị bội thực bởi kiến thức trong đó. Bạn muốn Tu trước hết hãy tự đọc, kiên nhẫn tìm hiểu những kiến thức về tu hành nha.
Và nếu bạn tin và có ý muốn theo Hoasentrenda thì làm ơn tạm xóa bỏ mớ kiến thức bòng bong mà bạn đang có để bắt đầu với những kiến thức ở đây nha.

Cảm ơn  ;D
Gacon177 ơi,ai chẳng biết đời này mà làm bậy thì thì không xong,mọi người cạch mặt liền,nặng hơn nữa thì police nó xích cổ.
Đây đang nói về tu để giải thoát mà giải thoát là giải thoát khỏi luân hồi và bạn đã biết kiếp trước bạn là gì chưa?

Tín

#3
Trích dẫnThưa quí vị !
Theo đạo phật đời người là Khổ,sinh,lão,bệnh tử...;Có vòng luân hồi,có SINH mới có DIỆT,chấm dứt SANH mới chấm dứt luân hồi,mới hết khổ.Về lý thuyết hoàn toàn đúng trong thực tế là không có SINH thì sẽ không có DIỆT.Vậy với con người nếu cứ sống bình thường thì làm sao để tin rằng mình sẽ có kiếp SAU,làm sao để tin rằng mình đã có kiếp TRƯỚC ? Hay là cứ theo cái chắc chắn trong thực tại có SINH sẽ có DIỆT,đời là khổ rồi thì sẽ tin một cách mù quáng rằng cái trước đúng thì cái sau cũng đúng,có nghĩa LUÂN HỒI là đúng?
Cứ cho là có luân hồi thì kiếp sau mình đâu có biết kiếp này mình đã làm gì ? cho nên mình cứ bận tâm về kiếp SAU có phải là vô ích không?trong lúc hiện tại mình chỉ biết hiện tại mà không hề biết kiếp TRƯỚC của mình là gì???vậy thì mình có áy náy hoặc vui vẻ vì kiếp TRƯỚC của mình hay không?tất nhiên là không,vì mình hiện tại đâu có biết kiếp trước của mình.
Vậy rốt cuộc là giải thoát cái gì vậy ta???  
Ngày trước mình cũng nghĩ ngợi mấy điều bạn ghi ở trên đây. Sau khi tốn rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí làm những điều sai lầm thì mình mới nhận ra được rằng:
- Khi mà mới khởi tu đương nhiên chẳng ai biết kiếp trước của mình là gì, nhưng người ta vẫn tu và thoát khỏi được khổ, như vậy chuyện biết được kiếp trước là cái không cần nghĩ ngợi lúc khởi tu. Nó không cần thiết mà mình lại nghĩ ngợi thì nghĩa là tâm mình đang ham muốn để thoả mãn sự tò mò mà thôi, nó không giúp cho việc sửa đổi tính tình của mình.
- Tu cho kiếp nào? Riêng bản thân mình, do không thấy được kiếp này, kiếp kia, nên mình chỉ đơn giản nghĩ rằng tu cho đời sống này của mình: sau này mình bệnh, già, chết sẽ rất đáng sợ. Cuộc sống hiện tại của mình cũng có nhiều sự khổ sở, do đó mình mới tu để giải quyết chúng.
- Dù Thầy có nói rằng kiếp trước này nọ, chết rồi linh hồn sẽ này nọ nhưng mình vẫn tạm gác đó, không vội tin: bởi vì mình chỉ tin những gì mình tự trải nghiệm mà thôi. Còn pháp tu Thầy trao cho mình, mình trải nghiệm thấy có sự thoát khổ trong đó, nên mình làm theo. Tóm lại là mình tu để thoát khổ chứ đâu phải để thấy kiếp này kiếp kia đâu.
- Sau cùng là hãy lật Trung Bộ Kinh ra: có một vị tu sĩ hỏi Đức Phật mấy câu tương tự vậy, Ngài đáp lời rằng: "Khi ông bị mũi tên độc bắn vào người mình thì ngay lúc đó ông sẽ lo tìm cách lấy tên ra hay lo tìm cách biết ai là người bắn tên?". Nghĩa là mình lo đời này của mình (cái mình thấy được) trước đi, rồi mới hòng biết xa hơn; bằng không sẽ chết ngắt mà không được gì cả. Chỉ tốn rất nhiều thời gian cho những câu hỏi vô ích đó mà thôi (như mình từng bị vướng vào).
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung63.htm
Toàn bộ những gì mình tự nhận ra là vậy
Hết

tranquangminh

Cảm ơn bạn Tín.
Mình chỉ mong hiểu về cái thắc mắc của mình mà thôi,nếu có điều kiện hiểu được thì cũng giải quyết được một phần KHỔ của mình.Mình Muốn được ai đó chỉ dạy cho rằng theo phật giáo thì tu rồi mới biết luân hồi,hay có cách nào chưa tu mà vẫn có chứng cứ để tin là có luân hồi.
Còn bản thân mình trong đời sống hằng ngày vẫn cố gắng và dứt khoát không làm điều sai 
Trái theo quan niệm xã hội,còn việc thiện thì tùy khả năng.một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn Tín.

Reborn

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 29, 2018, 08:41 AM
Cảm ơn bạn Tín.
Mình chỉ mong hiểu về cái thắc mắc của mình mà thôi,nếu có điều kiện hiểu được thì cũng giải quyết được một phần KHỔ của mình.Mình Muốn được ai đó chỉ dạy cho rằng theo phật giáo thì tu rồi mới biết luân hồi,hay có cách nào chưa tu mà vẫn có chứng cứ để tin là có luân hồi.
Còn bản thân mình trong đời sống hằng ngày vẫn cố gắng và dứt khoát không làm điều sai 
Trái theo quan niệm xã hội,còn việc thiện thì tùy khả năng.một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn Tín.

Reborn thì không sao biết được kiếp trước mình là gì, nhưng nhìn vào những thói quen hằng ngày của mình thì đại khái cũng đoán biết được kiếp trước và trước đó nữa mình là con người như thế nào. Còn việc ông hỏi tu cho kiếp nào à  ??? Reborn nghĩ mình chẳng tu cho kiếp nào cả, mà chỉ tu cho chính mình. Hiện tại mình chưa tu tới đâu và thậm chí còn chưa biết được chính bản thân mình thì nói gì đến kiếp này kiếp kia. Tui cũng như ông và tất cả mọi người ở đây, chỉ tu cho chính mình ngay tại thời điểm này bằng cách tự tìm ra thói quen xấu của mình và cố gắng thay đổi từ từ. Ông thử tìm một thói quen xấu của ông rồi quyết tâm thay đổi đi, thì ông sẽ hiểu được một phần của cái KHỔ ngay thôi. Chẳng cần chờ điều kiện chi ráo cả.
Còn muốn biết có luân hồi hay không thì tụi mình phải thấy được như ông Thầy và các Nhí. Còn chưa là dân có nghề thì chịu. Nhưng cũng còn một con đường để thấy nhưng chỉ là cần thời gian thôi. Đó là đợi đến phiên mình chết thì biết, nhưng chỉ sợ đến lúc đó thì quá muộn.  ;D

hphan77

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 29, 2018, 08:41 AM
Cảm ơn bạn Tín.
Mình chỉ mong hiểu về cái thắc mắc của mình mà thôi,nếu có điều kiện hiểu được thì cũng giải quyết được một phần KHỔ của mình.Mình Muốn được ai đó chỉ dạy cho rằng theo phật giáo thì tu rồi mới biết luân hồi,hay có cách nào chưa tu mà vẫn có chứng cứ để tin là có luân hồi.
Còn bản thân mình trong đời sống hằng ngày vẫn cố gắng và dứt khoát không làm điều sai 
Trái theo quan niệm xã hội,còn việc thiện thì tùy khả năng.một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn Tín.

Chào TranQuangMinh,

Câu hỏi của bạn về Luân Hồi thì hp chưa có đủ khả năng để trả lời. Trong lúc bạn chờ câu trả lời thì hp xin chia sẽ 1 điều mà lúc hp mới học sắp trường; intern, đã học. Lúc đó thì hp làm cho 1 ông Thầy (gọi Thầy là vì lúc trước ông có dạy ở cái trường hp học, nghành Semiconductor Fabrication). Vì biết là học trò của trường ông đã dạy nên ông thương vì chỉ dạy hết lòng! Và 1 câu ông dạy mà hp đến giờ không quên đó là; (hp xin tạm dịch) 1 con người thành công là người không làm lãng phí thời gian nên mọi việc mình làm có suy tính và sắp xếp. Việc đầu tiên là tìm ra mục tiêu của công việc mình sẽ làm và thật là mọi công việc hàng ngày đều có mục tiêu. (ông nó tiếp) Ngay cả việc mình đi ỉa cũng có mục tiêu. Tìm ra được mục tiêu rồi thì mình sẽ không sống hoang phí. hp nhớ hoài vì cái phần phô phô của cái ví dụ đó nhưng thật đầy ý nghĩa. :D :D

Đôi lời chia sẽ. hp chúc bạn tìm được điều bạn đang tìm!
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

Tibu

#7
Đang còn sống, tức là còn không khí để thở...
Là còn đang bị một trong... bốn mũi tên tẩm thuốc độc. Bốn mũi đó chưa một lần bắn trật. Đó là: Sinh > Lão > Bệnh > Tử.

Như vậy, khi còn sống: Có những phản ứng chung chung như sau:

A. Phản ứng thông thường gọi là Văn Minh, Văn Hóa... là sinh hoạt như mọi người:
Lớn lên, cua gái/trai, lập gia đình và làm việc... khi nào chết thì tính sau.

B. Phản ứng bất thường là:
Nên tìm cách hơn người! Trên mọi lãnh vực mình buộc phải hơn người:
Y phục         > Hơn người ở chỗ, áo đang còn mới nguyên... quăng chợ đồ cũ, hoặc đem đi cho người khác... lý do. không hợp thời trang!
Ăn uống       > Ăn phân nửa... bỏ phân nửa! Uống phân nửa... bỏ phân nửa. Chỉ để... chứng tỏ mình sang trọng.
Lập gia đình > làm sao mà có chuyện... ôm một thân thể lâu tới già được? Bộ không ớn à! Ớn thì cứ bỏ... như mọi người!
Lập nghiệp   > Một con người hoàn hảo thì phải có một công việc hiển hách, theo kiểu ngồi mát ăn bát vàng!!! Ra ngoài đường thì không có vụ nói là hiện nay tui đang làm việc... muốn mửa ra máu!!! Mà là... làm văn phòng Hạ Nghị Viện. Con tui đang làm/học ở... Hàng Lâm Viện...

C. Phản ứng bình thường:
Nhìn đâu cũng thấy hư (nếu đó là một món đồ)
Nhìn đâu cũng thấy chết (nếu đó là một sinh vật)

Nhìn mình thì rồi cũng chết!

Nhìn quanh, rất nhiều người với các chức vụ quan trọng, ý là thành công trong đời sống... trước khi chết: Họ vẫn sợ.
Nhìn quanh, rất nhiều người với các chức vụ tầm thường, ý là thất bại trong cuộc sống... trước khi chết: Họ cũng sợ.
Thông thường: Khi có người chết thì có chia buồn, phân ưu... để tang! Mặt thì lo buồn, mất đi tiếng cười.

==================
Câu hỏi là có một lối thoát nào không?
==================

Đi chùa, khi có ai chết... thì chính thầy chùa nói đôi lời chia buồn với gia đình!

Đi nhà thờ, khi hát rõ ràng, chắc ăn là: "Cùng Vui Lên... này nọ", nhất là câu kinh: Được Thấy Mặt Chúa Sáng Láng Vui Vẻ Vô Cùng Amen!

Nhưng thực tế, khi gặp có một ai chết thì cũng chỉ là:
Sau đây là đôi lời chia buồn với gia đình anh chị...

==================
Suy nghĩ:
Hệ thống này lo về cái chết mà vẫn cứ phải chia buồn...
Như vậy...
Nó có một cái gì "Không Ổn" đây!
==================

Rồi chuyện gì phải đến... đã đến cho tibu:
Sau khi tiếp sức cho Má di dân qua Mỹ... thì Má chết sau đó một tuần! Bệnh Ung Thư Tử Cung, di căn qua Gan.

==================
Một nửa bầu trời bị sụp đổ!
==================

Tuy nhiên, nhờ vào An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nên tibu bình tỉnh độ Má lên A Di Đà Phật... quả vị Thượng Phẩm Trung Sanh. Lúc mà tibu không hiểu kinh Phật Giáo ra sao luôn!

Má đã lên tới đây: tibu... toe toét cười luôn!

Nhận xét bà con trong xóm:
Mọi người ái ngại nói nho nhỏ với nhau là:
- - Thằng ti nó bị khùng rồi hay sao đó! Má nó chết mà nó tươi rói, cười vui hớn hở... quên để tang luôn!
- - Bà nhìn cặp mắt cuả nó kìa! Sao nó sáng quắt vậy? Chắc là nó điên thật rồi!!!
Trạm trưởng Trạm Y Tế Phường 3 đến thăm và kinh ngạc hết sức khi thấy tibu đang chuyện trò tiếu lâm với bạn bè! Cô nhận xét:
- - Coi anh ti kìa! Ai chết, chớ không thể nào là Má ảnh chết được! Tang chế gia đình gì mà... tiếu lâm vậy?
=================
Đó là phản ứng... bình thường đó.
=================
Còn tớ chết thì... bàn tán làm gì! Nó chưa tới mà! ;D ;D ;D
=================

Như vậy, hiển nhiên là tibu thấy một cái gì đó rồi!

Tầm ảnh hưởng:
Hiện nay, trong khi vui câu chuyện thì các anh, các chị nói là sau khi chết thì là... chia buồn hay là chia vui?
Cả nhà biểu quyết đó là Chia Vui!

Các anh chị ở đây là: ở gần tibu. Còn ở xa thì... vẫn phải chia buồn chớ!!! ::) ::) ::)

binhvt0709

Chào bạn tranquangminh!

- Vấn đề của bạn ở đây đối với giáo lí Phật Pháp là Đức Tin phải không ??? Thực ra là mình cũng chưa có trình độ xem được kiếp trước của mình và khi mình chưa thấy được thì mình cũng không tin . Nhưng nhờ biết đến Phật Pháp , nhờ đến với HSTĐ mà mình đã bớt phiền não trong cuộc sống hiện tại , biết sợ Nhân Quả , Nghiệp và cái gọi là Bản Ngã và cố gắng để trở thành người tốt với tiêu chí là : Có Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật. Mình tin rằng nếu sống tốt từng giây từng phút ở hiện tại thì tương lai cũng sẽ tốt thôi ! Có thế nói Đức Bổn Sư là nhà giáo dục vĩ đại nhất mọi thời đại được thể hiện qua giáo lý Tứ Diệu Đế , cái Khổ nó thể hiện qua cuộc sống hiện tại chứ không cần phải kiếp trước kiếp sau đâu ! Nếu bạn nhìn lại cuộc sống xung quanh mình thì bạn sẽ thấy rõ được điều này thôi !
- Một vài suy nghĩ của bản thân , có gì sai xót bỏ qua cho đệ nhé !

DOMOC

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 29, 2018, 07:03 AM
Thưa quí vị !
Theo đạo phật đời người là Khổ,sinh,lão,bệnh tử...;Có vòng luân hồi,có SINH mới có DIỆT,chấm dứt SANH mới chấm dứt luân hồi,mới hết khổ.Về lý thuyết hoàn toàn đúng trong thực tế là không có SINH thì sẽ không có DIỆT.Vậy với con người nếu cứ sống bình thường thì làm sao để tin rằng mình sẽ có kiếp SAU,làm sao để tin rằng mình đã có kiếp TRƯỚC ? Hay là cứ theo cái chắc chắn trong thực tại có SINH sẽ có DIỆT,đời là khổ rồi thì sẽ tin một cách mù quáng rằng cái trước đúng thì cái sau cũng đúng,có nghĩa LUÂN HỒI là đúng?
Cứ cho là có luân hồi thì kiếp sau mình đâu có biết kiếp này mình đã làm gì ? cho nên mình cứ bận tâm về kiếp SAU có phải là vô ích không?trong lúc hiện tại mình chỉ biết hiện tại mà không hề biết kiếp TRƯỚC của mình là gì???vậy thì mình có áy náy hoặc vui vẻ vì kiếp TRƯỚC của mình hay không?tất nhiên là không,vì mình hiện tại đâu có biết kiếp trước của mình.
Vậy rốt cuộc là giải thoát cái gì vậy ta???
Tu chưa ngộ (nhập các tầng thiền) thì chưa soi kiếp được nhưng dù bạn chưa tu được theo bất cứ pp Phật giáo nào bạn vẫn có thể biết kiếp trước của mình được nhờ thôi miên  hiện nay ở bên Mỹ có nhiều người dạy nếu bạn ở Vn hiện cũng rất nhiều người dạy để bạn biết về tienf kiếp của bạn; vài dòng chia sẽ mong bạn hoan hỷ.

Tín

Trích dẫnĂn uống       > Ăn phân nửa... bỏ phân nửa! Uống phân nửa... bỏ phân nửa. Chỉ để... chứng tỏ mình sang trọng. 
Thưa Thầy, đây là trường hợp phung phí;
Trái lại, trường hợp mình đã ăn đủ no rồi mà lại còn đồ ăn thừa thì phải làm sao ạ? Con thường cố ăn thêm vì không nỡ bỏ, nhưng có khi không thể nhét nổi nữa thì đành bỏ. Ở nơi có vườn tược thì khi quăng đi con có nghĩ là cho động vật khác ăn, nhưng ở phố thì chỉ có nước quăng xuống cống, hoặc vô thùng rác mà thôi, con cảm thấy phí phạm nhưng không biết thế nào ạ.
Con xin hết

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th8 30, 2018, 06:01 AM
Trích dẫnĂn uống       > Ăn phân nửa... bỏ phân nửa! Uống phân nửa... bỏ phân nửa. Chỉ để... chứng tỏ mình sang trọng. 
Thưa Thầy, đây là trường hợp phung phí;
Trái lại, trường hợp mình đã ăn đủ no rồi mà lại còn đồ ăn thừa thì phải làm sao ạ? Con thường cố ăn thêm vì không nỡ bỏ, nhưng có khi không thể nhét nổi nữa thì đành bỏ. Ở nơi có vườn tược thì khi quăng đi con có nghĩ là cho động vật khác ăn, nhưng ở phố thì chỉ có nước quăng xuống cống, hoặc vô thùng rác mà thôi, con cảm thấy phí phạm nhưng không biết thế nào ạ.
Con xin hết
Ăn hết nổi rồi thì nói to lên là lần sau không nên phí phạm như vậy nữa.

Ăn tiệm thì... "cho xin cái bao". Vét hết. Và đem về nhà. Ngày mai chơi tiếp!

Ấy vậy mà bên Tây (Pháp) họ còn tỏ vẻ dị nghị vụ này ghê lắm. Tuy nhiên, tibu phớt tỉnh ăng lê (tỉnh bơ như người Hà Nội). Đem về nhà và chơi tiếp ngày mai!

Sau này nghe nói vụ đem về cũng được áp dung bên đó.
=========
Bên Tây (Pháp):
Nội cái vụ ăn hết ngay trên chén của mình thì cũng bị nhận xét là... đói dữ vậy à?

- - Câu trả lời là: Nhà không chó, không mèo, nên làm vậy cho nó tiện và văn minh.
- - Câu trả lời thứ hai là: Mình nên tôn trọng thức ăn thì thức ăn sẽ... rất dễ dàng với mình, nhất là khi mình đau yếu.
- - Câu thứ ba: Mình không biết là sống ở sa mạc ra sao chớ, mình phung phí nó thì... lần sau bị ra sa mạc thì ghê rợn lắm.

tuephuong5

     Cho tớ nói leo với gia đình tớ có truyền thống ăn không sạch chén (không còn 1 hột má không sới cơm cho ),riết quen ra tiệm cũng vậy khô g chừa 1 hột  ,lấy đủ ăn dư xin túi đem về,ai nghĩ gì là việc của họ .miển mình thấy không áy náy là được.thế GIAN mà.

   
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tranquangminh

Hê hê,
Thấy bà con nói chuyện ăn uống xôm xả mà vui lây,ai có TIVI rồi thì thỉnh thoảng chiếu cho bà con coi ké với cho thêm phần văn hóa,ai chưa có thì cố gắng đừng ăn uống phung phí mà sắm một cái coi cho đã.
Hê hê..

minh444

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 30, 2018, 08:16 AM
Hê hê,
Thấy bà con nói chuyện ăn uống xôm xả mà vui lây,ai có TIVI rồi thì thỉnh thoảng chiếu cho bà con coi ké với cho thêm phần văn hóa,ai chưa có thì cố gắng đừng ăn uống phung phí mà sắm một cái coi cho đã.
Hê hê..
đâu cần phải có màn tivi đâu anh? Em đÂY ăn nhiều lắm  ăn bất chấp ăn tàn tiệc lun ...hihi . Xấu hổ thật nhưng đó là những sinh hoạt bình thường mà!!!