Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu cho kiếp nào ?

Bắt đầu bởi tranquangminh, Th8 29, 2018, 07:03 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lake

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 30, 2018, 08:16 AM
Hê hê,
Thấy bà con nói chuyện ăn uống xôm xả mà vui lây,ai có TIVI rồi thì thỉnh thoảng chiếu cho bà con coi ké với cho thêm phần văn hóa,ai chưa có thì cố gắng đừng ăn uống phung phí mà sắm một cái coi cho đã.
Hê hê..

Cứ đi quanh chùa đi bạn, nhiều cái hay lắm, còn đứng ở ngoài nhìn vào thì chùa này không có gì đâu, toàn vô minh thôi :) hehe. ( chia sẻ của một người đang lạc trong chùa )
" Con muốn đi, muốn đi, con vẫn muốn đi thầy ạ"

tranquangminh

Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 30, 2018, 10:49 AM
Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 30, 2018, 08:16 AM
Hê hê,
Thấy bà con nói chuyện ăn uống xôm xả mà vui lây,ai có TIVI rồi thì thỉnh thoảng chiếu cho bà con coi ké với cho thêm phần văn hóa,ai chưa có thì cố gắng đừng ăn uống phung phí mà sắm một cái coi cho đã.
Hê hê..
đâu cần phải có màn tivi đâu anh? Em đÂY ăn nhiều lắm  ăn bất chấp ăn tàn tiệc lun ...hihi . Xấu hổ thật nhưng đó là những sinh hoạt bình thường mà!!!
Trích dẫn từ: lake trên Th8 30, 2018, 05:19 PM
Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th8 30, 2018, 08:16 AM
Hê hê,
Thấy bà con nói chuyện ăn uống xôm xả mà vui lây,ai có TIVI rồi thì thỉnh thoảng chiếu cho bà con coi ké với cho thêm phần văn hóa,ai chưa có thì cố gắng đừng ăn uống phung phí mà sắm một cái coi cho đã.
Hê hê..

Cứ đi quanh chùa đi bạn, nhiều cái hay lắm, còn đứng ở ngoài nhìn vào thì chùa này không có gì đâu, toàn vô minh thôi :) hehe. ( chia sẻ của một người đang lạc trong chùa )
Bạn Minh444 ơi,ăn được nhiều thì ok rồi,ăn cho có sức để mà lao động và học tập và NGHIÊN CỨU ,hi hi.ý mình là đưnhf có phung phí thôi.
- bạn lake nữa nè,VÔ MINH là không có sáng,không có sáng là mù,mà mù thì giống như hội người mù "nhìn mặt trời mà không thấy sáng là hội người mù việt nam" ,nên đứng đâu nhìn cũng vại thoai,có chăng là  gặp pác đóc tờ mắt thì mới hope.
He he..tán dóc cho thư giãn,học mà chơi chơi mà học nó mới dzui.

gacon177

Chào @tranminhquang,

Bạn nói đúng là chỉ đi xem qua thì cũng như mù vậy đó. Phải tập thì mới thấy ánh sáng cho đỡ mù được  ;D ;D ;D

Nhưng ý của bạn Lake là, bạn phải đi quanh chùa, đọc tập tin và nhất là tập tin thực hành đi. Theo lời Thầy là đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ rồi làm cho thật là kĩ.
Trước tiên phải đọc và học hỏi thì mới có kiến thức mà tu tập được.
Bạn cứ hỏi những câu vô thưởng, vô phạt như kiểu bài viết Tu để làm gì và quẩn quanh trong đó thì mãi đui mù thôi. Ở đây ai cũng đang cố gắng thoát mù chứ không muốn đắm chìm trong đó.
Nếu bạn cũng có cùng mục tiêu thoát mù thì chào mừng.

Cảm ơn ;D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

tranquangminh

Trích dẫn từ: gacon177 trên Th8 30, 2018, 08:39 PM
Chào @tranminhquang,

Bạn nói đúng là chỉ đi xem qua thì cũng như mù vậy đó. Phải tập thì mới thấy ánh sáng cho đỡ mù được  ;D ;D ;D

Nhưng ý của bạn Lake là, bạn phải đi quanh chùa, đọc tập tin và nhất là tập tin thực hành đi. Theo lời Thầy là đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ rồi làm cho thật là kĩ.
Trước tiên phải đọc và học hỏi thì mới có kiến thức mà tu tập được.
Bạn cứ hỏi những câu vô thưởng, vô phạt như kiểu bài viết Tu để làm gì và quẩn quanh trong đó thì mãi đui mù thôi. Ở đây ai cũng đang cố gắng thoát mù chứ không muốn đắm chìm trong đó.
Nếu bạn cũng có cùng mục tiêu thoát mù thì chào mừng.

Cảm ơn ;D

Hí hí,có vậy pà con mới có cái mà đọc chơ gà,nhất là đọc của Ông Thầy họ mới hiểu thêm về NHIỀU THỨ để rồi họ đặt NIỀM TIN vô đó mà yên tâm công tác chớ.Còn về chuyện CỦI LỮA thì mình nghĩ đèn nhà ai nấy sáng,trừ khi họ bị bệnh sợ ánh sáng thoai..he he..còn khi không bị bệnh mà lại like tối thì hi ..hi..he..chắc chỉ có mấy ông đạo chích.
Gà hãy thư giãn vui vẻ trên đạo tràng nhé.
Thân mến.

gacon177

#19
Chào @tranquangminh,

Gà con đang đọc thơ thì nhớ đến topic này của bạn nên lên diễn đàn viết lại để tặng bạn luôn :D

Bài thơ

Lấp lánh đóa Vô Ưu

"Bạn hỏi mình có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế?
Có kẻ đẹp kẻ xấu, có người khôn người dại, có đứa sang đứa hèn.
Nhưng bạn ơi, xấu đẹp, khôn dại, sang hèn... là do bạn nhìn nó như vậy.
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.
Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng trong, trái tim ai cũng đập.
Sự phân biệt đều do bạn nhìn như vậy.

Bạn lại hỏi mình: Có kiếp sau hay không?
Mình mới hỏi lại: Bạn cần kiếp sau để làm gì?
Để thấy người sống thiện được đền đáp, người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.
Nhưng bạn ơi, đâu cần có kiếp sau.
Nhân quả nhãn tiền.
Chỉ do bạn không thấy.
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.
Người có lòng Từ, khuân mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.
Kẻ thủ ác, trong trái tim chứa đầy lửa dữ.
Tự đốt mình đâu cần địa ngục xa xôi.
Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu.
Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.

Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ
Hạnh phúc là con đường chúng ta đi
Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay
Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.
Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.
Phật mỉm cười lấp lánh đóa Vô Ưu."

- Sen ~ Nguyễn Bảo Trung -


Gần đây, Thầy đã nhắc nhở bạn. Bạn có biết vì sao lại thế không?
Nhìn bài bạn viết thấy nhiều từ "Không, không. ", ai cũng có thể nhận ra là có hơi hướng của Tha Hóa Tự Tại.
Và bạn có biết vì sao ở Chùa Hoasentrenda mọi người lại dị ứng với THTT không?
Vì họ là cõi giới làm Tha Hóa người khác, chuyên nhập vào người có cái tôi cao, cho mượn sức mạnh để chi phối. Về già, người bị nhập có thể bị điên do tinh khí thần bị hút hết. Có cho mượn thì có lấy lại, họ lấy lại những sức mạnh đã cho bạn mượn. Kiếp này bị điên, sống dặt dẹo và kiếp sau bị down, thiểu năng trí tuệ.

Thầy nhìn ra điều đó nên luôn cảnh báo học trò của mình, lời nhẹ nhàng có, lời cảnh báo khẩn thiết có nhằm cho mọi người tránh bị tình trạng này. Đơn giản Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh. Mà có khi chẳng chữa kịp thì đã khốn khổ, khốn nạn rồi ấy vì bệnh tình quá nặng.

Bản thân Gà con là một người bị THTT theo (việc này một Tu sĩ Gạo Cội đã tiết lộ cho gà con biết), chính vì vậy gà con luôn thận trọng khi chia sẻ hay đăng một bài viết nào trên đạo tràng hay ở bất cứ đâu.
Gà luôn cố gắng tuân thủ theo đúng lời Thầy dạy (gà con học được khi đọc các topic của các anh, chị, cô, chú đang tu từ đó rút ra bài học cho mình) và gà con sẽ báo cáo tình hình của gà cho Thầy khi có điều gì mới.
Mỗi lần gà xem trên báo, TV thấy những người bị thiểu năng đều nghĩ đến bản thân. Nếu mình mà lơ là, để cái tôi cao, để THTT dắt mũi thì sẽ có tương lai như vậy nên sợ lắm :'( :'( :'(
Gà cũng nghĩ đến bố mẹ và người thân của mình nữa, nếu mình bị thiểu năng thì mình khổ đã đành người thân của mình còn khổ hơn gấp vạn nữa, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra được.

Bước căn bản tu tập của gà con là SÁM HỐI và GIỮ GIỚI LUẬT.
Theo Gà con thì đây là bước căn bản và nền móng đầu tiên của việc tu tập. Hai việc này tưởng đơn giản và dễ mà cũng khó lắm. Nhất là trong xã hội hiện tại, ai cũng chỉ lo công danh, tiền bạc.
Muốn SÁM HỐI thật Tâm thì bạn phải đưa được tần số lương tâm ra, đối diện với chính lỗi lầm mình mà phát Tâm kiên quyết không tái phạm nữa.
Đây là Link Sám Hối, tranquangminh đọc để biết kĩ thuật nhé :D
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sam-phap/tuyet-chieu-sam-hoi-1203
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0

Về GIỚI LUẬT, Hoasentrenda chủ trương giữ 2 giới chính:
1. Có Hiếu với Cha mẹ.
Cái này đối với gà con thì chỉ khi tập, gà mới cảm nhận mình đang mon men trên con đường HIẾU HẠNH.
Bởi sau khi tập, lúc hồi hướng thì gà con hồi hướng cho cha mẹ kiếp này, kiếp trước, và vô thủy kiếp của mình, mong cho mọi người Tu Tập và gặp được Chánh Pháp như mình.
Đó nếu mình tập được thì không chỉ có Hiếu với Cha me kiếp này, kiếp trước mà còn vô lượng kiếp trước nữa. Thế mới gọi là có Hiếu chứ ;D ;D ;D

2. Ăn ngay nói thật, nói việc mình làm, làm việc mình nói.
Đầu tiên phải hiểu Vì sao cần ăn ngay nói thật?
Bạn đọc Link sau anh Tũn đã chia sẻ cho bạn ở 1 bài viết trước đó:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14225.msg50981#msg50981
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14225.msg51032#msg51032
Bản thân gà con thì đang cố gắng mỗi lần nói đều tự nhủ: Điều mình nói có tốt cho người nghe hay không? Có chân thật không?
Còn về việc làm sao để thực hành giới luật này một cách tốt nhất, nếu muốn hiểu sâu bạn có thể tự tìm ở mục Search và đọc trên diễn đàn. Gà con viết bài bằng điện thoại nên mỏi tay quá, nghỉ đã :D

Cảm ơn bạn ;D

"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

TrieuTuLong

Gà Con viết hay quá... Cảm ơn cho ông kia mà tui không biết nói ra làm sao với ông đó ?

Khi bị THTT rồi thì sức tu mình còn yếu lắm, phước báu nó dần đi đâu mất hết... trieutulong và nhiều bà con ở đây tui quen, đã từng bị, toàn là người có tài không thôi, đều thích tu hành và giúp người, nhưng đều bị te tua xơ mướp hết, nó tai hại đủ mọi mặt đời và đạo ... Tui bị nó từ hồi 1994 đến 2014 (20 năm ?) thì gặp Tibu hú hồn... Trường chay 20 năm nhe, ngũ giới cấm, đọc kinh sách thấy rất hay và lần nào cũng bay bổng say say khi đọc kinh Bát Nhã và các Kinh Đại thừa khác, tiên sư nó kinh Đại Thừa Trung Quốc... Nó làm mình bị thủng hào quang nên làm gì cũng thấy như là hết sức, mặc dù mình đã cố gắng rất cố gắng nhưng làm hiệu quả rất thấp cho tới khi được THTT giúp thì nó khoẻ lại, có thể làm thơ văn lai láng thoát tục và nói rất  siêu, làm được việc... Rồi ỷ mình tuổi trẻ tài cao học rộng, cái gì cũng biết mà thành tiêu tùng sớm, như cây đèn dầu sắp cạn thì còn gì để tu... Cứ trầy trật mày mò lê lết đến nay, may mắn còn chút phước từ từ gom bi lấy lại những gì đã mất, sau khi phế bỏ toàn bộ võ công ?

Muốn chửi thề cái thằng tui luôn, ĐM mày cái bản ngã ? mà bây giờ phải sợ luôn nó, đành thôi cho xin năn nỉ... ?

Tóm lại, ông Thầy CÓ LÝ DO CHÁNH ĐÁNG để làm những chuyện mà tui hiểu là mình chưa thể hiểu hết ?... Dù có cảm nhận được mức độ nào đó lấy từ bản thân.

Thì mình tu tập mà có người giỏi chỉ ra cho mình như vậy thì phải xem lại, nguy hiểm ? đành phải dẹp cái tôi của mình VÀ DỪNG LẠI NGAY tức thời cái chuyện mình đang làm, suy xét cho kỹ... không thôi chết ráng chịu, sau này lấy lại tu hành sẽ mất rất lâu thời gian, rất đau khổ, chả đùa đâu ?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tranquangminh

#21
Gà con thương mến!
Nam mô cầu sám hối bồ tát !
Tqm không thể nói gì được vì đó là vô thường.nhưng vì tấm lòng bồ tát của gc nên tqm buộc phải nói,kệ ra sao thì ra.gc có tập thì biết rồi đó,tâm niệm gì thì thấy cái đó,đó là trình độ sơ đẳng.còn về mục ví dụ như:"hoa thơm cỏ lạ" ,nếu tqm có nói gì đi nữa thì cũng là bụi cỏ dại ven đường mà thôi,có gì mà phải bận tâm ầm ỹ lên như vậy,lạ thì kệ nó,đối với thầy thuốc lâu năm biết đâu lại là vị thuốc quí,đối với con trâu con bò biết đâu lại là một miếng để mà sống trong lúc đói gần chết.chẳng qua tâm chỉ có lửa củi nên mới thấy lữa củi.tqm không như vậy,không cầu mong gì cho bản thân ở trên cái hstđ này cả.gc thử nghĩ xem nếu không có hstđ thì không có ai có thể giải thoát theo đạo phật được hay sao? không có đạo phật thì thế giới không có gì nương tựa hay sao?.
Còn thì như mục "hoa thơm cỏ lạ" có một vị tên là khanhkhoa không hiểu vì nhân duyên gì mà vô đỡ đạn cho tqm,tqm thương lắm nhưng mọi thứ đều vô thường,nên không thể.
Gc coi phim tây du kí chưa,toàn là chướng ngại,yêu tinh ma quỉ đều là ăn cắp bảo bối của chư phật chư bồ tát mà tác oai tác quái.
Còn đức phật chỉ vì đồ đệ không ngủ được mà phải phân thân đến tận nơi chỉ dạy.
Niềm tin giúp mình loại bỏ chướng ngại và nhanh chóng về đích đó là điều tôt.Đức phật đã thành đạo giải thoát rồi mà anh em kiều trần như vẫn còn nghi ngờ,huống gì bây giờ.
Chúc gc mọi điều may mắn và như ý.
..
Nhân đây kính xin admin của hstđ có xem qua thì xóa bỏ tất cả những nội dung có tên tranquangminh,vì tqm cố xóa nhưng không xóa được.tqm thấy rằng tên của tqm xuất hiện trên các chủ đề là một sự xấu hổ và sỉ nhục đối với tqm,vì dù sao thì tqm vẫn là 1 người đang tu tập.
Trân trọng!

Tibu

Trích dẫn từ: tranquangminh trên Th9 05, 2018, 09:46 AM
Gà con thương mến!
Nam mô cầu sám hối bồ tát !
Tqm không thể nói gì được vì đó là vô thường.nhưng vì tấm lòng bồ tát của gc nên tqm buộc phải nói,kệ ra sao thì ra.gc có tập thì biết rồi đó,tâm niệm gì thì thấy cái đó,đó là trình độ sơ đẳng.còn về mục ví dụ như:"hoa thơm cỏ lạ" ,nếu tqm có nói gì đi nữa thì cũng là bụi cỏ dại ven đường mà thôi,có gì mà phải bận tâm ầm ỹ lên như vậy,lạ thì kệ nó,đối với thầy thuốc lâu năm biết đâu lại là vị thuốc quí,đối với con trâu con bò biết đâu lại là một miếng để mà sống trong lúc đói gần chết.chẳng qua tâm chỉ có lửa củi nên mới thấy lữa củi.tqm không như vậy,không cầu mong gì cho bản thân ở trên cái hstđ này cả.gc thử nghĩ xem nếu không có hstđ thì không có ai có thể giải thoát theo đạo phật được hay sao? không có đạo phật thì thế giới không có gì nương tựa hay sao?.
Còn thì như mục "hoa thơm cỏ lạ" có một vị tên là khanhkhoa không hiểu vì nhân duyên gì mà vô đỡ đạn cho tqm,tqm thương lắm nhưng mọi thứ đều vô thường,nên không thể.
Gc coi phim tây du kí chưa,toàn là chướng ngại,yêu tinh ma quỉ đều là ăn cắp bảo bối của chư phật chư bồ tát mà tác oai tác quái.
Còn đức phật chỉ vì đồ đệ không ngủ được mà phải phân thân đến tận nơi chỉ dạy.
Niềm tin giúp mình loại bỏ chướng ngại và nhanh chóng về đích đó là điều tôt.Đức phật đã thành đạo giải thoát rồi mà anh em kiều trần như vẫn còn nghi ngờ,huống gì bây giờ.
Chúc gc mọi điều may mắn và như ý.
..
Nhân đây kính xin admin của hstđ có xem qua thì xóa bỏ tất cả những nội dung có tên tranquangminh,vì tqm cố xóa nhưng không xóa được.tqm thấy rằng tên của tqm xuất hiện trên các chủ đề là một sự xấu hổ và sỉ nhục đối với tqm,vì dù sao thì tqm vẫn là 1 người đang tu tập.
Trân trọng!

Xóa?
Muốn xóa trên đây. trong Chùa? Hay là xóa... trong tâm của con?

Xóa đây thì gôm bi lại rồi một cái nhấn nút là biến mất!
==========
Còn con thì tiếp tục... và tất nhiên: hiển nhiên, làm thầy thiên hạ với những lý luận:
"Không... Không... một cách vô bổ như vừa rồi!
==========
Như vậy là đâu có xóa mà là ...đồng mưu, đồng lõa... theo kiểu... Đồng Tanh Hù, Đồng Thành Tựu theo kiểu của con!

==========
Cho nên, sẵn trớn, con tương kế tựu kế! Chơi luôn... theo kiểu:

1. Giữ Giới Luật (Ăn Ngay Nói Thật) và Có Hiếu.
Sau đó là thay đổi tính tình, sống cho nó hiền khô luôn. Không có vụ gia trưởng ở đây!

Mở ngoặc:
Có như vậy, mới là Người Nắm Giữ Chân Lý, để có thể Chỉ Đường cho thật là trúng.

Với những kinh nghiệm thất bại theo kiểu:
Chui xuống đất, nó cũng chui theo! Bay lên trời, nó cũng bay theo này!!!

Thì con nên ra sức công phu để tự xóa cho nó mất tiêu luôn đi!

Để sau này:
Con khởi đầu cuốn kinh của chính con, bằng câu:

Như vậy, tui đã làm (hay đúng hơn là): Chính tui đã làm như vậy...
Thì tiếng nói HSTD vang lừng trong giới giang hồ!!!
Đóng ngoặc.

2. Giữ giới cho ngon lành (trong này có cú mà con ghét cay, ghét đắng là sám hối thật sự luôn)! Chớ không chơi theo kiểu... sám hối theo cái miệng!
3. Kiểm soát tư tưởng cho liên tục, đã là liên tục thì: Không bao giờ có chuyện giải lao!

4. Cuối cùng là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Thì đề mục mới ra được!
Làm cho nó... đàng hoàng chững chạc, theo kiểu:
Nếu có tự chiến thắng để tu hành thì con chiến thắng như một kẻ chuyên nghiệp.
Nếu không may mà con thất bại... thì con thất bại như một kẻ chuyên nghiệp.
Theo kiểu: thua keo này, ta bày keo khác! 
===========
Còn không làm theo chương trình này,
Thì tới lúc già rồi... con sẽ chắt lưỡi, nuối tiết hòai và cũng có khi... không biết chừng lại biến thành... con "thằng lằng". :o :o :o

TriHy

Vài lời với TMQ:

Trí hỷ cũng trải qua vài thất bại trong quá trình tìm cách tu tập! ... cho đến khi học trong HSTĐ lần hai:
- Lần 1 bị từ ngữ cao siêu theo phong cách siêu hình nó án ngữ nên không vào được ngôn ngữ bình dân một cách ngang cơ.
- Sau đó là bị rớt vào lối tu dùng bùa chú theo cách Mật tông Tây Tạng nên bị bế tắc trí nhớ sau khi từ giã lối tu đó.
- Từ đó mới tìm về HSTĐ và đối chiếu với Đại tạng kinh Nikàya mới biết mình đã lầm lạc như thế nào!!!

Quá trình của Trí Hỷ sơ lược như sau:

Sau một thời gian tìm hiểu ngang hông (qua sách, qua các sưu tầm, nghiên cứu của các vị học giả người Việt, tác giả Sông Hồng Binh viết cuốn "Chiến tranh tiền tệ") đủ thứ trên đời, từ lịch sử Việt nam, Trung quốc, Ấn độ, v.v.. đến quân sự, kinh tế, chính trị, tiền tệ các nước...

Khi đã chán chê rồi thì mới tìm hiểu phương pháp thiền qua các bài viết của chú Bình Anson.

Rồi từ đó mê việc tìm hiểu Phật giáo qua sách và bài nói của các vị nổi tiếng ở VN như thầy Thanh Từ, thầy Từ Thông, Đức Dalai Lama, và một số vị khác.
Nhưng tất cả những gì đã tìm hiểu vẫn không tìm được cách nào gọi là tu "thực sự" vì cái làm được thì không phải là tu, cái không làm được thì cũng không thấy nói ra là ai đang làm được.
Sau tìm hiểu thêm thì đọc được bên Công giáo nói quỷ Satan cũng có phép như Chúa Kito nhưng không thể cứu người chết sống lại như Chúa nên người có phép có thể là quỷ, trừ phi cứu người chết sống lại nên Thánh Pio Pietrelcina dù mang đủ 5 dấu thánh vẫn phải chịu oan hơn 20 năm. Phật giáo Bắc tông thì viết là người tu theo tà giáo cũng có khả năng này nọ nhưng không phải là người Ngô đạo nên người Ngộ đạo cũng có thể "được xem" là tà giáo, trừ phi có ông Tổ nào ấn chứng thì được!!!
Mãi sau này gặp trắc trở trong gia đình mới tìm học cách chữa bệnh ít tốn tiền để giúp người khác nhằm tìm ra cách tu "thực sự".
Đầu tiên là cách tu Tổ sư thiền do thầy Duy Lực hướng dẫn. Nhưng lúc đó thầy Duy Lực đã mất nên đệ tử là thầy Đồng Thường chỉ cách tu là chọn lấy một câu thoại đầu rồi hành cho đến khi bùng nổ thì Ngộ đạo.
Mà sự bùng nổ này không được mô tả trong các trường hợp hiện tại đã xảy ra, chỉ có trong sách viết lại thôi. Cùng lắm thì mượn trường hợp của ông Eckhart Tolle trong cuốn "Sức mạnh của hiện tại" để mô tả.
Rồi thầy Đồng Thường cũng dùng cách là đọc sách chữ tàu rồi giải nghĩa việt để mà hiểu thêm từ ngữ siêu hình nhằm tăng lòng tin vào cách tu.
Chắc Trí Hỷ không đủ duyên với cách này nên dù theo Thầy 2 năm nhưng không thấy ai có gì lạ. Lại thêm việc trao đổi hiểu biết chỉ cho phép "một kiểu" nên lớ quớ bị xử đẹp, đành cuốn gói đi làm từ thiện ráo riết để tìm cách khác.
Thế mà khi có vị chỉ cho vào HSTĐ lại để lỡ nên phải trả giá như đã nêu trên, mà tới giờ trả còn chưa dứt.
Thiệt là rầu!!!
Trí Hỷ chỉ không muốn người khác bị cú này nên mong TQM tìm hiểu thật kỹ. Nếu có thể, hãy đọc và đối chiếu với tạng Nikaya để hiểu HSTĐ.
Trí Hỷ đang đọc gần xong bộ này, đến kinh tiểu bộ tập 7, với mỗi ngày chỉ đọc 30p lúc sáng sớm sau thời công phu, và đã tìm trong kinh nhiều Ngọc báu ẩn dấu trong kinh, mà nếu không có HSTĐ thì không thể biết đó là NGỌC.
Và khi đọc các bài viết về kinh Nikàya của những vị khác thì không thấy ai chỉ ra những viên Ngọc này. Chưa hiểu tại sao!!!
Mong rằng góp được chút lợi ích cho TQM.
Bất cứ ai tham gia trên HSTĐ đều có nhân duyên hết cả. Đừng bỏ lỡ !!!

Thân mến,
Trí Hỷ.

hphan77

Đọc những bài viết mà hp cảm nhận được chân tình vì thật là không ai rãnh mà đi để ý, khuyên mình chỉ có Tình Thương. Sẵn đây hp cũng xin chia sẽ là hp cũng đi học Đông Tây Cổ Kim nhưng chẳng qua chỉ là lý thuyết. Đến với chùa Hoa Sen Trên Đá thì hp đã tìm được phần thực hành. Giờ thì hp không ý kiến ý cò gì hết, ngoài việc vô đọc những bài Pháp rất là tình lý của Thầy, hp cũng tìm đọc kinh nghiệm của người đi trước. Có rãnh thì dợt tới bến luôn, không thì luôn kiểm tra tâm để dưỡng sức, hoặc hỏi Thầy coi hp có đi đúng hướng không qua cách thực hành của mình. hp xin hết.

Cảm ơn những lời chia sẽ của các Chú Cô Huynh Tỷ. hp có thêm niềm tin và kinh nghiệm.
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)