Minh444 rất cảm ơn mọi người đã quan tâm hỗ trợ cho minh444! Thật sự chuyện này lại xảy ra bất ngờ tui không lường được. Không phải lỗi do vợ tui mà do tui không quan tâm để ý vợ tui nhắc nhở vợ tui thai 6 tuần rồi mà vợ tui đi làm sơn móng tay móng chân và uống thuốc không hề hay biết có thai! Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói do vọ tui uống thuốc nhiều quá sợ ảnh hưởng xấu tới em bé nên cho thuốc uống để thải bỏ. Nhưng tui khuyên vợ tui không được vợ tui biết tui tu theo hstđ liền cấm cản nên tui phải âm thầm tu một mình thôi. Sám hối theo kiểu hstđ vợ tui chưa hề đọc qua không muốn tìm hiểu đến làm sao tui có thể trình bày cho vợ tui tin theo.

thôi thì để tui atcnđtm rồi tui hồi hướng cho vợ tui cho thai nhi chưa hình thành đó được chừng nào hay chừng đó tui cũng cận định thôi nhưng tui làm đại.
Vợ con đã uống viên thuốc đầu tiên vào tối ngày 17/9 rồi hôm nay sẽ uống 2 thứ thuốc còn lại ! Kính nhờ Thầy cho con sám hối với Thầy kính nhờ các nhí độ tử cho thai nhi trong bụng vợ con