Không có bạn bè chạy phía sau thì không thể nào xong được.

Bắt đầu bởi Đức Thiện, Th10 29, 2018, 09:53 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Đức Thiện

Không có bạn bè chạy phía sau (Nhất là bà xã) và (bạn bè đồng tu hành) thì không thể nào xong được.

Hstd Thầy Phước   
Thật ra ''TU ĐI XUỐNG'' rất là dể. Có nghĩa là làm bậy đó. ''Tu Đi Lên'' dĩ nhiên rất là khó, và thông thường là có cảm giác là chỉ có một mình tu mà thôi. Vì chả có ai giúp hết! Nhưng sau khi xong rồi và coi lại thì ôi thôi! Không có bạn bè chạy phía sau (Nhất là bà xã) và (bạn bè đồng tu hành) thì không thể nào xong được.
............559   
Hihihi, đoạn sau coi lại chắc mắc cười lắm thầy nhỉ :))
Hstd Thầy Phước   
Phần nhiều là quê cơ luôn! Coi lại: Thì thấy rằng tưởng rằng mình là chì là gồ! Té ra người sát ngay bên cạnh mình lại còn ngon lành hơn mình nhiều! Có những lúc sống chỉ cho một mình thôi. Không thèm để ý đến phía bên kia! Thánh thần nào mà chứng cho mình chớ!
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

gacon177

#1
Em cảm ơn anh Đức Thiện ạ :D

Đọc đoạn chat thấy hay quá!
Hôm qua em cũng ấn tượng một đoạn phim, vị vua nói với con trai của mình khi đang huấn luyện cho cậu bé:
"Cuối cùng, sức mạnh thật sự của chiến binh là người cạnh anh ta. Hãy đưa anh ta sự kính trọng và tự hào, anh ta sẽ làm tương tự với con."
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).