Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vô Minh đứt và Tâm Thức Tu Sĩ  (Đọc 1812 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 14-02-2019, 11:26 PM

Vô Minh đứt và Tâm Thức Tu Sĩ

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2019/Vo-Minh-dut-va-Tam-Thuc-Tu-Si.mp3

⁃ Cường độ tập của mỗi người khác nhau.
⁃ Lên chương trình cả ngày để tập 30’
⁃ Suy nghĩ liên tục về việc tập
⁃ Kiềm vọng tâm bằng cách theo dõi hơi thở.
« Sửa lần cuối: 15-02-2019, 03:35 AM gửi bởi hstd »
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #1 vào lúc: 15-02-2019, 05:24 PM

Nghe bài pháp này của Thầy mà thấy quá sung sướng. Hiện nay con có những biểu hiện đúng như Thầy nói khi tập ở giai đoạn đầu. Cảm ơn. Thầy rất nhiều!
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #2 vào lúc: 15-02-2019, 09:08 PM

Bài pháp diễn tả đúng tình trạng của các bạn Nhóm HN đang trải qua. Tập mạnh được một thời gian là đừ, nhưng cứ tập là đề mục tự ra mà ko cần phải cố, nhưng tập tiếp lại đừ. Các bạn vẫn đang cố gắng duy trì đều đặn trong tình trạng: Tập.... đừ.... tập tiếp... như vậy (do vậy cứ tổ chức tập chung là "nạp năng lượng" hơi nhiều - Grin Grin Grin)
Riêng TLB mấy năm rồi ko làm được còng nữa cũng do đừ quá, ko làm gì được, mặc dù nhìn bề ngoài thì trông có vẻ vẫn ổn  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.027 seconds với 19 câu truy vấn.