Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bức hình ông Phật bên tay trái của Thầy

Bắt đầu bởi demen, Th3 04, 2019, 08:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

demen

Thầy ơi, cho con hỏi ngoài lề 1 chút ạ. ;D ;D ;D
Tại sao, trong video của Thầy thì luôn luôn có bức hình của ông Phật để trên sofa?
Vị trí: bên tay trái của Thầy.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

hoasentrenda

Trích dẫn từ: demen trên Th3 04, 2019, 08:35 PM
Thầy ơi, cho con hỏi ngoài lề 1 chút ạ. ;D ;D ;D
Tại sao, trong video của Thầy thì luôn luôn có bức hình của ông Phật để trên sofa?
Vị trí: bên tay trái của Thầy.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....


Lúc quay phim vào năm 2008, nhóm làm phim làm theo kiểu cây nhà lá vườn, và cũng là lần đầu tiên, có gì sài nấy.
Lúc đó trong nhà có quyển sách khỗ lớn về Phật Giáo Tây Tạng, cho nên nhóm mượn quyển sách làm cảnh trang trí cho thêm phần phong phú. Hình bìa của quyển sách là hình "ông Phật để trên ghế sofa".
Kính ghi ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

bongsen

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th3 09, 2019, 02:09 PM
Trích dẫn từ: demen trên Th3 04, 2019, 08:35 PM
Thầy ơi, cho con hỏi ngoài lề 1 chút ạ. ;D ;D ;D
Tại sao, trong video của Thầy thì luôn luôn có bức hình của ông Phật để trên sofa?
Vị trí: bên tay trái của Thầy.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....


Lúc quay phim vào năm 2008, nhóm làm phim làm theo kiểu cây nhà lá vườn, và cũng là lần đầu tiên, có gì sài nấy.
Lúc đó trong nhà có quyển sách khỗ lớn về Phật Giáo Tây Tạng, cho nên nhóm mượn quyển sách làm cảnh trang trí cho thêm phần phong phú. Hình bìa của quyển sách là hình "ông Phật để trên ghế sofa".
Kính ghi ;D ;D ;D

Con thì suy luận thế này
1. Hình Phật bên trái Thầy vì Ngài là Thầy của Thầy.. và Thầy đang ở quả vị QTA..hihi
2. Nhân duyên trùng hợp nữa là hình Phật(Tây Tạng) là pháp môn Mật Tông.. Thầy đang truyền pháp MT dòng pháp Kim Cang..
3. Câu hỏi của BS là:
Vì sao trong các hình Phật giáo Tây Tạng bức hình nào các Ngài cũng ở tư thế thoải mái(có phải là thân ấn hay thủ ấn nào đó )..đặc biệt cảnh vật phong phú, nhiều màu sắc. Phải chăng đấy là cảnh giới tu sĩ nhìn thấy được khi đã vào được các đàn pháp của Các Ngài..
Cho con nhiều chuyện xíu..hihi

Tibu

Hôm đó, đang ở nhà Utah: một ông Thần đến và nói cho tibu nghe:
— Ông đi lên chợ đồ cũ ở 4000 S
Họ có bán cái này hay lắm! Lẹ lẹ lên có khi người ta mua mất thì uổn lắm!
Vậy là tibu lấy xe gắng máy Yamaha cà tàn, chạy bay lên cái chợ bán đồ cũ của Đạo Mormon (Mạch Môn) dĩ nhiên là tibu đi chợ đồ cũ này rất là rành rồi!
Như mọi khi, tibu đi tìm coi chợ bán cái gì mà Ông Thần lại báo như vậy? Tìm cả tiếng đồng hồ rôi, mà đâu có ra cái gì hay lắm đâu? Ngoài cái đèn pin cũ? Đèn pin này coi cũng được chỉ có 50 xu. Nhìn kỹ thì đây là cây đèn bảo cũng gọn!
Đão thêm một vòng nữa cho chắc ăn trước khi đi về!
Khi ra quầy tính tiền, một sự kiện lạ chưa bao giờ xảy ra:
Trước khi vào vấn đề, bà con cũng nên hiểu là Đạo Mormon rất là kỳ thị những đồ "không phải là của Tôn Giáo của họ". Họ vứt thùng rác một cách thẳng thừng, không thương tiếc!
Trình bày như vậy xong: mời bà con thưởng thức tiếp một chuyện lạ bốn phương trong cái chợ đồ cũ này:
Tất nhiên, khi mua đồ gì mà chỗ đó có đông người thì bên này, chả có bao giờ xảy ra cảnh chen lấn, tranh nhau, dẫm lên nhau bao giờ cả. Mà tất cả mọi người đều xếp hàng và tuần tự trả tiên rất là trật tự và hiền hoà!
Tới phiên tibu trả tiền.
Cô bán hàng bổng nhiên làm một động tác kỳ lạ, chưa lần nào xảy ra!
Đột nhiên, đang tính tiền ngon lành cho khách hàng, cô bỏ quầy và đi lại một cái kệ bán sách, cô từ tốn vói lên cao, lấy một cuốn sách to tướng đang nằm dẹp lép trên đó và cô đưa lên cao, quay qua, quay lại cho bà con coi và nói:
— Coi này, cuốn sách này có đẹp và lạ lùng hay không?
Nói xong cô bỏ xuống chỗ cũ và đi lại tibu đễ tính tiền.

Thấy cuốn sách đó rồi tibu muốn xỉu luôn! Nó bán có 10 đô! Đúng giá là trên 120 đô!
Trả tiền xong, tibu bay đến và ôm cuốn sách khổng lồ và quý giá đó ra xe gắng máy Yamaha.

Xe gắng máy không thể cột cái gì lên đó được! Cuốn sách quá khổ này bổng nhiên kềnh càng và không cách gì mà chở về nhà được vì khi chạy xe, gió nó bạt và có thể gây ra tai nạn như chơi! Bây giờ làm sao đây?

Thế là tibu suy nghĩ rất nhanh!
Chỉ còn một cách là để sách trên bình xăng rồi tibu ngồi lên trên cuốn sách to tướng đó và chạy bay về nhà! Hihihi
Nghĩ là làm!
Tibu cởi các Ngài đi một vòng về tới nhà! Hú hồn hú vía, sách còn nguyên, không bị rách khi bị giồng trong khi chạy với vận tốc "bắt buộc" là 60 cây số một giờ!!!

bongsen