Tình cờ BS ngồi ăn cơm và nhớ lại cái chuyện này, chắc cũng cảm giác mình có lỗi với mấy em đó quá...
Chuyện là bs làm nghề giáo, dạy nghề đặc thù là các em chưa vị thành niên thì gần như(nói là gần như chứ không phải hoàn toàn vì là học lại thi lại vẫn phải đóng tiền) miễn phí... Thế nên trách nhiệm Thầy cô thì Thầy cô dạy và làm thôi...nhưng đến nỗi có cảm giác khiến các em quá ỷ lại, và đôi lúc thấy bọn nhỏ xem thường cả việc học..
Nào là có tiền đi chơi game, trốn học, nghỉ học không lý do, nói láo gia đình..và nói chung là ép buộc đi học.. Tất nhiên cũng có rất nhiều ngoại lệ nhưng nói chung là vì nhận thức của các em là mới học hết lớp 9....hihi
Thế là vừa rồi lớp bs chủ nhiệm, bs có lỡ ý chỉ trích các em.. đến nỗi tụi nó đi thực tập vào cty người ta mà cũng không biết điều... ý định là mọi thứ kể cả thầy giáo qua đó cũng là chuyện miễn phí... rồi bs cũng có nhắc này kia 1 em học sinh trước giờ bị lười học trốn chơi game nay đến lúc đóng tiền thi lại chỉ 15 ngàn đồng cho 1 lần thi và tổ chức cho mình em đó... lát sau vô tình bs ngó nhìn em đó mặt cũng buồn...(em này vì nhiều lý do mà thực tập riêng ở trường)...bs cũng mới hay 2 hôm nay em bị ốm..
Trưa nay ngồi ăn cơm, bs ngẫm nghĩ được nhiều chuyện... thấy cũng có lỗi...các em nó còn nhỏ, nhiều em còn khờ hoặc điều kiện gia đình này kia(mấy đứa con một và quá lỳ thì nhà trường đã đuổi gần hết rồi

)
Rồi nghĩ đến Thầy, đạo tràng.. chứ mình mà hết vô minh thì không còn ở đây rồi...
Mấy ổng mà tính toán so đo... thì giờ chắc mình cũng hổng có cơm để mà ăn... ôi thôi duyên nghiệp nó vậy thôi...mặc kệ..mình cứ gieo nhân tốt vậy thôi...lớn lối để mà làm gì.. mình cũng có con cháu.vv...
Chuyện thứ hai.. bs chặt cây sắn(cây củ mì) làm mấy khúc đem đi trồng...
Có nghĩ nó sẽ là nhiều linh hồn...rồi ngày kia sẽ trở thành nhiều người..
Và rồi chúng nó cũng sẽ bắt đầu quy trình tìm trở về...giống như bs cùng bà con ở đây đang thực hành như vậy..

Hết