Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rong Rêu 2019

Bắt đầu bởi TamDao, Th6 06, 2019, 08:05 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TamDao

Ngài Anan

Link mp3:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Rong-Reu-2019/03-Ngai-Anan.mp3

Nội dung:
- 4 điều đời, 4 điều đạo
- Ngài Anan thư giãn và ngộ đạo
- Âm thanh và nhập định
- Phật giáo và linh hồn
- A La Hán Thích Thông Lạc và vấn đề linh hồn, tư tưởng

---------------------------

Đoạn ghi âm Rong Rêu 2019 đã bị khóa nên TamDao xin mở đề tài này để biện hộ cho Hòa Thượng Thích Thông Lạc qua đoạn ghi âm này.  

Có lẽ Thầy Tibu hiểu nhầm ý Hòa thượng Thông Lạc?  HT Thông Lạc có nói HT đã tu xong rồi, không còn phải tu nữa. Việc HT Thông Lạc chết chôn chỉ là việc phù hợp với phong tục người Việt xưa nay.

Trong quyển Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1, HT Thông Lạc có lý giải Kinh Bát Thành về những tu sĩ đã vào Chánh Định nhưng chưa tu xong vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn sau khi chết.  Một số tu sĩ đạt được Sơ Thiền rồi nhưng bị chết khi chưa tu xong thì nên chết chôn, giữ thân Sắc Uẩn cho Tưởng Uẩn nương vào để tu tiếp một đoạn nữa. Những tu sĩ này vẫn có thể tiếp tục dùng Tưởng Uẩn tu tiếp, đoạt diệt các Lậu và chứng đạt Niết Bàn như Kinh Bát Thành đã dạy.

Thông thường khi chết, 5 Uẩn tan rã chỉ còn nghiệp lực đi tái sanh. Do tu sĩ đã có thành tựu Sơ Thiền (Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp) nên nghiệp lực thiện này không tương ưng tái sanh làm người (có dục), Tưởng Uẩn của tu sĩ vẫn có thể nương vào Sắc Uẩn (Thân xác không hoại diệt) để tu tiếp.

Riêng bản thân HT Thông Lạc đã tu xong và không cần phải tu tiếp nên chôn hay đốt chỉ là thân cát bụi.

Thầy Tibu cho rằng HT Thông Lạc trụ ở Vô Sắc nên không thấy được linh hồn.
TamDao hiểu HT không cần trụ vào định nào cả. Do tâm đã hết Tham Sân Si và bất động với các pháp nên HT không cần trụ vào định mà vẫn thanh tịnh và trong sạch. Khi cần dùng Tam Minh, HT sẽ nhập Tứ Thiền (Sắc Uẩn và Tưởng Uẩn đã ngưng hoạt động), sử dụng Thức Uẩn để thấu rõ mọi chuyện. Thức Uẩn ở Tứ Thiền (hay còn gọi là Tâm Thức hoặc Thức Thức) không còn sự nhiễu sóng của Sắc Thức và Tưởng Thức nên cái biết không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đây là cái biết của bậc Vô Lậu, A La Hán. Những người chưa tu xong.  Tham Sân Si chưa diệt trừ nên vẫn cần phải trụ vào Định mới không bị Tham Sân Si.

HT Thông Lạc cho rằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền là Tứ Thánh Định. Còn những Định Vô Sắc là Định Tưởng của ngoại đạo. Ngày xưa Đức Phật đã chứng những Định Tưởng Vô Sắc và bỏ không tập nữa. Đường lối của HT Thông Lạc không tu về những loại Định Tưởng Vô Sắc nên chắc rằng HT Thông Lạc không trụ ở Vô Sắc. 

Đoạn ghi âm có nói HT Thông Lạc có Tam Minh mà vẫn thấy chệch choạc.  
Một người đã không còn Tham Sân Si hoàn toàn, tức nhập vào trạng thái vô lậu hoàn toàn thì cái gì khiến Tam Minh của HT thấy sai?  Nếu đã thấy sai thì tại sao gọi là Vô Lậu?  Nếu không Vô Lậu thì vẫn chưa đắc đạo.

Do đó hễ đắc đạo thì Tam Minh phải thấy đúng và không thể nào có nghiệp che.  Khi xuất định, vị đó sống chung với thân nghiệp nhưng tâm không còn Tham Sân Si. Khi dùng Tam Minh với tâm đã không còn Lậu thì không thể nào bị nghiệp che hay chi phối.  Nếu tu chứng đạo rồi mà vẫn còn thấy sai thì không thể nào la bậc chứng đạo được.

Hy vọng chúng ta không chê lầm một bậc A La Hán.



Tibu

#1
Trích dẫn từ: TamDao trên Th6 06, 2019, 08:05 PM

Ngài Anan



Link mp3:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Rong-Reu-2019/03-Ngai-Anan.mp3



Nội dung:

- 4 điều đời, 4 điều đạo

- Ngài Anan thư giãn và ngộ đạo

- Âm thanh và nhập định

- Phật giáo và linh hồn

- A La Hán Thích Thông Lạc và vấn đề linh hồn, tư tưởng



---------------------------



Đoạn ghi âm Rong Rêu 2019 đã bị khóa nên TamDao xin mở đề tài này để biện hộ cho Hòa Thượng Thích Thông Lạc qua đoạn ghi âm này.  



Có lẽ Thầy Tibu hiểu nhầm ý Hòa thượng Thông Lạc?  HT Thông Lạc có nói HT đã tu xong rồi, không còn phải tu nữa. Việc HT Thông Lạc chết chôn chỉ là việc phù hợp với phong tục người Việt xưa nay.



Trong quyển Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1, HT Thông Lạc có lý giải Kinh Bát Thành về những tu sĩ đã vào Chánh Định nhưng chưa tu xong vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn sau khi chết.  Một số tu sĩ đạt được Sơ Thiền rồi nhưng bị chết khi chưa tu xong thì nên chết chôn, giữ thân Sắc Uẩn cho Tưởng Uẩn nương vào để tu tiếp một đoạn nữa. Những tu sĩ này vẫn có thể tiếp tục dùng Tưởng Uẩn tu tiếp, đoạt diệt các Lậu và chứng đạt Niết Bàn như Kinh Bát Thành đã dạy.



Thông thường khi chết, 5 Uẩn tan rã chỉ còn nghiệp lực đi tái sanh. Do tu sĩ đã có thành tựu Sơ Thiền (Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp) nên nghiệp lực thiện này không tương ưng tái sanh làm người (có dục), Tưởng Uẩn của tu sĩ vẫn có thể nương vào Sắc Uẩn (Thân xác không hoại diệt) để tu tiếp.



Riêng bản thân HT Thông Lạc đã tu xong và không cần phải tu tiếp nên chôn hay đốt chỉ là thân cát bụi.



Thầy Tibu cho rằng HT Thông Lạc trụ ở Vô Sắc nên không thấy được linh hồn.

TamDao hiểu HT không cần trụ vào định nào cả. Do tâm đã hết Tham Sân Si và bất động với các pháp nên HT không cần trụ vào định mà vẫn thanh tịnh và trong sạch. Khi cần dùng Tam Minh, HT sẽ nhập Tứ Thiền (Sắc Uẩn và Tưởng Uẩn đã ngưng hoạt động), sử dụng Thức Uẩn để thấu rõ mọi chuyện. Thức Uẩn ở Tứ Thiền (hay còn gọi là Tâm Thức hoặc Thức Thức) không còn sự nhiễu sóng của Sắc Thức và Tưởng Thức nên cái biết không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đây là cái biết của bậc Vô Lậu, A La Hán. Những người chưa tu xong.  Tham Sân Si chưa diệt trừ nên vẫn cần phải trụ vào Định mới không bị Tham Sân Si.



HT Thông Lạc cho rằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền là Tứ Thánh Định. Còn những Định Vô Sắc là Định Tưởng của ngoại đạo. Ngày xưa Đức Phật đã chứng những Định Tưởng Vô Sắc và bỏ không tập nữa. Đường lối của HT Thông Lạc không tu về những loại Định Tưởng Vô Sắc nên chắc rằng HT Thông Lạc không trụ ở Vô Sắc. 



Đoạn ghi âm có nói HT Thông Lạc có Tam Minh mà vẫn thấy chệch choạc.  

Một người đã không còn Tham Sân Si hoàn toàn, tức nhập vào trạng thái vô lậu hoàn toàn thì cái gì khiến Tam Minh của HT thấy sai?  Nếu đã thấy sai thì tại sao gọi là Vô Lậu?  Nếu không Vô Lậu thì vẫn chưa đắc đạo.



Do đó hễ đắc đạo thì Tam Minh phải thấy đúng và không thể nào có nghiệp che.  Khi xuất định, vị đó sống chung với thân nghiệp nhưng tâm không còn Tham Sân Si. Khi dùng Tam Minh với tâm đã không còn Lậu thì không thể nào bị nghiệp che hay chi phối.  Nếu tu chứng đạo rồi mà vẫn còn thấy sai thì không thể nào la bậc chứng đạo được.



Hy vọng chúng ta không chê lầm một bậc A La Hán.

Thưa Thầy TamDao và bà con.

Con là tibu xin lỗi trước quý Thầy là:

1. Chuyện Thầy Thông Lạc khởi nguồn từ lúc con gặp Thầy Thanh Từ, cùng với Thầy Thông Lạc tại chùa Quán Thế Âm ngay

   bên bờ Hồ Xuân Hương Đà Lạt.

2. Lúc mà Thầy Thông Lạc còn theo Thầy Thanh Từ (sau này Thầy Thông Lạc bị Thầy Thanh Từ không chấp nhận Thầy

   Thông Lạc nữa): Có nghĩa là, lúc mà Tu Viện của Thầy Thông Lạc chưa được thành lập.

3. Lúc đó con (tibu) đã có thấy Thầy Thông Lạc, và có nói:

   - - Chớ ông đứng ở đây làm gì? Sao ông không về và làm cái chuyện của ông đi?

   Ý của câu trên là:

   Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi, thì nên đi độ sanh! Chớ ở chỗ này để làm cái gì?

4. Sau đó trên internet có dấy lên một phong trào bàn về Thầy Thông Lạc. Đại ý là qua việc dẫn kinh sách và có kết luận là

   Thầy Thông Lạc chưa chứng đắc Tam Minh. Chưa thành A La Hán...

5. Lúc đó đơn thân độc mã: con là tibu (hoasentrenda) đã có nói là:

   Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi.

   Đã là một A La Hán.

Như vậy, thưa Thầy TamDao, nếu chỉ căn cứ vào nhận định của sách vở... thì việc khẳng định này nọ rất là xa vời.

Con, tibu, ước mong rằng sau này hể mà Thầy có thấy việc gì về Tâm Linh (chữa hoa) thì quý Thầy cũng nên thấy qua Thiên Nhãn.

Còn nếu chỉ là ước đoán này nọ qua lý luận, hoặc là qua sách vở... thì chưa có thuyết phục lắm và sự nhầm lẫn vẫn cứ xảy ra.

Nay, con kính chào quý Thầy.
===============

Xí mê:

Tụi con (tibu và admin) đã khóa chủ đề để tránh vụ đăng này, đăng nọ vì việc này làm loãn topic đi.
Cho nên kính xin quý Thầy và quý bà con thông cảm chờ đợi ít lâu. Để xong chủ đề rong rêu cái đã nghe quý Thầy và quý bà con ;) :) :D

nhà binh

Trích dẫnĐệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

brightmoon000

Thầy TL hay vị thầy xa tận chân trời nào thì cũng giống như mình đọc sách dậy làm giàu của Warren hay Bezos thôi. Thứ nhất vì họ ở quá xa mình, thứ 2 là sách thì cũng chỉ là sách, mình biết họ giàu nhưng ấy cũng không phải tiền của mình. Cho nên mình biết họ giàu và chấm hết. Giàu trong đạo nó khác với cái giàu thế gian, nhưng so sánh như vậy để mọi người hiểu.

Còn có một vị thầy ngay bên cạnh, mình học hàng ngày từ những điều giản dị. Đó chính là vị thầy của mình. Không phải là mình không tôn trọng những ng thầy khác, mà họ chẳng có chút mối liên hệ nào với mình, thì cái mình đọc về họ thì cũng như đọc rồi thôi. Nhưng cái mình sống, chứng kiến và làm cùng với ngươi thầy ở cạnh mình, mới là cái đáng quý, quý vì nó nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa lâu bền.

Kết luận: 1 là gần hẳn; 2 là bao quát hẳn như Thầy Thích Ca. Mỗi người cứ chọn cho mình một người cho đáng làm thầy; còn không nên ở hstd mà hỏi về thầy nọ thầy kia làm gì, mất sức mất thời gian mà cũng không cần thiết.

nhà binh

Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th6 14, 2019, 03:15 AM
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th6 07, 2019, 05:30 PM
Trích dẫnĐệ thắc mắc thầy Thích Thông Lạc là ông tiên như cuối bài pháp âm huynh Tibu nói hay thầy là A La Hán?  Có thể vừa là A La Hán và vừa là Tiên được không?
Nghỉ cũng ngộ lắm à nha!
Mỗi lần diễn đàn có sự tranh luận thì không bao giờ thấy ông Khanhkhoa, nhưng nếu tranh luận nào mà chỉa về THẦY của tui là có ông Khanhkhoa này tham gia "đặc câu hỏi" một cách rất là "ngây ngô" vô số tội hớ !

Chơi vậy chán ! Làm người trả lời cũng cục hứng, vì hỏi dở quá. NB tui chê ông đó Khanhkhoa.


Chờ hồi âm của huynh Tibu nhưng chẳng thấy.  Chán ông nội Nhà binh này ghê.  Câu hỏi hay nhưng bị ông thần thích chiến tranh này làm mất hứng.

Chánh Tín là lòng tin do nghe pháp và hiểu rõ ràng.  Tà Tín là lòng tin không có căn cứ, chưa có tính logix giữa các hiện tượng mà vần cứ tin.  Nghe gì hay và lạ cũng tin theo mà không cần suy tư kiểm nghiệm.  Đó là Tà Tín.  Có thắc mắc cứ hỏi.  Không có câu hỏi nào là dỡ.  Chỉ có người không chịu hỏi mà cứ tin đại hoặc làm biếng không chịu tìm hiểu thì mới thật là dỡ.  Đây là những cô tư thím bảy cậu sáu chỉ thích hành xử theo cảm tính và mê tín mà quên rằng Phật Giáo như một môn khoa học cần phải nghiên cứu và thực nghiệm.

Huynh Tibu là Bồ Tát nên mới có người chỉa.  Càng có người chỉa, càng có nhiều điều học hỏi.  Khi nào huynh lên chức bồ tát thánh tăng, mọi người sẽ chỉa đến huynh. 

Đây là bài trả lời của NB cho Khanhkhoa, và cũng là bài cuối NB viết cho Khanhkhoa:
1. Có những cái gọi là kiến thức thường thức, tức là sao: tức là khi một người được gọi là "giáo sư tiến sĩ" thì có thể nào mù chữ không? Alahan và tiên cũng vậy, hai người không thể là một. Khanhkhoa ông nên nghe lại cho kỹ.
2. ông anh có bao giờ thấy một người bác sĩ đi chửa bệnh mà khi chỉ ổng chỗ có bệnh nhân ... rồi ổng quay lưng bỏ đi không ? Nếu có thì ông đó không phải là ông tên Tibu. Cũng vậy với câu hỏi của Khanhkhoa, nếu vì bị NB "thọt" mà Ông Thầy tui không trả lời thì nó có hợp lý không?
3. Nếu như gọi là đàm luận hữu ích trên diễn đàn thì mỗi lần "xuất chiêu" phải có một cái ý kiến rõ ràng, một căn cứ, một khái niệm, hay một cái gì đó có ý nghĩa, để người bên kia biết được "tại sao" hay "như thế nào" mình nói vậy. Đằng này cứ "bà bảy bà tám" thì không hay nữa
4. Khanhkhoa theo dõi diễn đàn này khá sát mới biết được NB là thần chiến tranh, nhưng không hiểu vì sao không Khanhkhoa không đọc thêm về Ông Tibu để hiểu rõ hơn phong cách làm việc cách sống cũng như là những bài nói chuyện của Thầy tui, rồi suy nghĩ về những bài đó một chút, và quan trọng hơn là thử làm như Thầy tui thử coi thật hư lời Ông nói như thế nào có phải hữu ích hơn không ?

Nếu bài sau Khanhkhoa ông viết la NB mà hay, NB sẽ tranh luận tiếp! ;D
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

demen

Bà con còn nhớ lời khuyên của Thầy là :
'Nói việc mình làm,
làm việc mình nói'.
Chỉ cần theo lời khuyên này thì những câu hỏi sẽ được Thầy trả lời thôi. ;D ;D ;D
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

gacon177

#6
Em chào anh @khanhkhoa,

Em cũng đang nghe pháp âm chủ đề Rong Rêu, nên xin chia sẻ với anh khanhkhoa sự hiểu của mình đối với bài pháp âm về Ngài Anan, đoạn có nhắc đến thầy Thông Lạc.

Đoạn anh khanhkhoa thắc mắc bắt đầu từ phút thứ 27 của bài pháp âm: Thầy Tibu đang nói đến chuyện khi Thầy Thông Lạc chết có dặn học trò là chôn thay vì làm theo mẫu mã của ông Thầy mình - Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là hoả thiêu. Nghe đoạn này thì em hiểu Thầy Tibu nói cách thầy Thông Lạc sử lý thân xác sau khi chết giống quan điểm của mấy ông Tiên do có sự chấp tướng trong đó chứ không phải nói Thầy Thông Lạc là một ông tiên vì thầy Tibu đã nói nhiều lần từ trước Thầy Thông Lạc là một vị A La Hán.

Đọc các bài anh khanhkhoa viết, em thấy anh là người thiên về logic, khoa học thì chắc hẳn anh đã nghe đến Coaching (Khai Vấn) và EI - Emotional Intelligence (Thông minh cảm xúc). Khai Vấn hiểu nôm na là cách dùng những câu hỏi để mình tự vấn bản thân, từ đó có thể xác định đúng điều mình muốn, mình cần, hướng đi đúng đắn cho chính mình. Trong Khai Vấn đặc biệt chú trọng về thông minh cảm xúc để điều chỉnh cảm xúc một cách có ích nhất. Trong trường hợp này, anh có thể dùng các câu hỏi dưới đây để điều chỉnh óc quan sát, trí tò mò của mình.

- Sự việc này/ con người này giúp mình học hỏi được gì? Nó gây cho mình cảm xúc gì?
- Sự việc này có ý nghĩa gì? Bài học mình rút ra sau chuyện này?

Em có đọc bài của thầy viết về Thầy Thông Lạc từ trước, em cảm thấy không học hỏi được mấy từ Thầy Thông Lạc và nó không tác động đến em trong quá trình em tốt lên hay nói cách khác là trưởng thành về mặt nhận thức và tâm linh. Do vậy, em không để ý hay tìm hiểu nhiều về Thầy Thông Lạc thời gian sau mà chỉ tập trung đọc các bài viết trao đổi của Thầy Tibu, nghe pháp âm và thực hành theo đó. Đến nay cũng được 5 năm, thì em thấy bản thân mình có sự tiến bộ, ít nhất là về mặt tính tình: hiền hơn, ít nổi nóng hơn xưa.

Có lẽ em là người thấm nhất khi đọc bài chị brightmoon viết dưới đây vì trước đó em đọc nhiều sách của các vị Thầy bên Tây Tạng, tuy đọc thấy rất hay, lôi cuốn, bản thân em cũng rất ngưỡng mộ, trân trọng những vị ấy nhưng lại học được rất ít từ họ. Điều duy nhất rút ra được từ những cuốn sách, vị thầy ấy là: họ vô cùng trân trọng cơ hội được gặp những vị giác ngộ, họ quyết tâm cao độ để đi tìm những vị ấy dù có phải vượt bao khó khăn về vật chất, địa lý,... Rồi khi gặp, được trao đổi với vị Giác Ngộ thì khắc cốt ghi tâm lời giảng của các vị và làm theo, thực hành suốt đời.

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th6 07, 2019, 05:50 PM
Thầy TL hay vị thầy xa tận chân trời nào thì cũng giống như mình đọc sách dậy làm giàu của Warren hay Bezos thôi. Thứ nhất vì họ ở quá xa mình, thứ 2 là sách thì cũng chỉ là sách, mình biết họ giàu nhưng ấy cũng không phải tiền của mình. Cho nên mình biết họ giàu và chấm hết. Giàu trong đạo nó khác với cái giàu thế gian, nhưng so sánh như vậy để mọi người hiểu.

Còn có một vị thầy ngay bên cạnh, mình học hàng ngày từ những điều giản dị. Đó chính là vị thầy của mình. Không phải là mình không tôn trọng những ng thầy khác, mà họ chẳng có chút mối liên hệ nào với mình, thì cái mình đọc về họ thì cũng như đọc rồi thôi. Nhưng cái mình sống, chứng kiến và làm cùng với ngươi thầy ở cạnh mình, mới là cái đáng quý, quý vì nó nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa lâu bền.

Kết luận: 1 là gần hẳn; 2 là bao quát hẳn như Thầy Thích Ca. Mỗi người cứ chọn cho mình một người cho đáng làm thầy; còn không nên ở hstd mà hỏi về thầy nọ thầy kia làm gì, mất sức mất thời gian mà cũng không cần thiết.



Đối với anh khanhkhoa ai là vị Thầy kề cận? Ai là người anh có thể tu theo phương pháp để giác ngộ?


Khi đã có câu trả lời cho những câu hỏi trên thì mình nên tập trung vào học, làm theo những gì tốt đẹp vị ấy đã thực hành, đã chứng ngộ để tích kiệm thời gian, công sức :)


Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc chia sẻ của em :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

TrieuTuLong

Nhiều Ngài Latma Tây Tạng khi chết, họ cũng để lại nhục thân dưới hầm bí mật sâu dưới lòng đất...Thầy Tibu kiếp tu hành (chưa thành tựu) trước đây cũng có để lại một nhục thân (ở chùa Đậu)...

Để lại một thân xác trên quả địa cầu này, theo tui là có lý do (các Ngài này làm việc gì cũng có lý do), là để ở lại tiếp tục làm việc... ?

Cái khác là Thầy Thông Lạc là người đã tu xong (A La Hán), thì thiệt là khó hiểu ?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tuephuong5

    Ai nói gì thì nói con vẫn lết thưa thầy ,trước đây con không hiểu tại sao con phải nghe 1 cái gì đó thì con mới có thể iên thân tập được .
Nay con đã hiểu đó là lấy động vào tỉnh .vì vậy lúc tập con vẫn thường nghe phone 1 bên tai các bài pháp của thầy .
     
  .....Nên bây giờ con tha thiết xin bất cứ huynh đệ tỷ muội nào có tâm thâu các bài pháp ,hay nói chuyện của thầy trên d đ xin chú ý để máy gần phía thầy 1 xíu để nghe rõ hơn .

......xin vạn lần cảm ơn .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tuephuong5

   Ủa mà sao ở vn thầy tương đương supper man vậy mà qua Mỹ lại như vậy ,tại sao xảy ra việc như vậy.
Phải chăng thầy đã tiêu tốn quá nhiều phước báo trong việc định cư này .
Con hỏi ngu nhưng cái này quan trọng lắm .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

brightmoon000

#10
Thay đổi cảnh là nó bị như vậy.
Giống như khi chui vào một nơi mới, mình phải  làm quen với lối sống, ngôn ngữ khác hẳn. Vả lại, không  chỉ có thầy mà còn vợ con nữa, tất cả đều phải làm quen. Cho nên, những gia đình đi định cư cả nhà, thời gian đầu hay xáo xào, là chuyện hầu như nhà nào cũng gặp.

Có những người thì khi qua noi có khí hậu khác biệt ( lạnh quá), mải đi làm, mải ổn định cuộc sống; chỉ cần trong 2 năm sức khoẻ xuống hiện lên sắc mặt. Hầu hết đều mắc bệnh đau dạ dày, hoặc phải mổ ruột thừa. Ấy là vì lo lắng quá, sinh bệnh. Qua cảnh mới, cần thời gian để làm quen với tất cả khác biệt, không hối thúc thì sẽ nằm rũ, hối thúc thì sẽ bị ăn vào đường sức khoẻ; nó là muôn mặt của sự đánh đổi phước báu.

TrieuTuLong

TuePhuong,
Tui thấy: Ở phương Tây, đàn ông xếp thứ tự đứng sau con dog... Ly thân là đàn ông sẽ thành hai bàn tay trắng rồi ra đường ở, thành người vô gia cư như chơi...

Xứ Tây thì chị em phụ nữ được dịp ra oai, tác quái... Nhưng có biết đâu đối với tu sĩ, thì sống một mình ên, tự do không còn trói buột, yên bình thì lại là một Cơ Hội Trời Cho ?

Nhưng suy nghĩ lại thì có cái gì đó không ổn... Vì con cái nó có tội gì mà đi tước đi của nó một người cha/mẹ, chưa kể về sau nó nhìn vào đó, ảnh hưởng vào gia đình con cái thế hệ sau rồi cháu chắt của nó (ông bà mình nói là "có huông")... thì trách nhiệm quá lớn...

Suy đi nghĩ lại, nên thôi, tập chịu đựng và nhẫn nại, âu cũng là có hoàn cảnh để mình tập tánh lì đòn khó chết ?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

demen

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th6 17, 2019, 10:17 AM
Thay đổi cảnh là nó bị như vậy.
Giống như khi chui vào một nơi mới, mình phải  làm quen với lối sống, ngôn ngữ khác hẳn. Vả lại, không  chỉ có thầy mà còn vợ con nữa, tất cả đều phải làm quen. Cho nên, những gia đình đi định cư cả nhà, thời gian đầu hay xáo xào, là chuyện hầu như nhà nào cũng gặp.
BM ơi,
Cách giải thích này cũng đúng cho trường hợp mình chuyển từ chỗ ở cũ sang sang chỗ ở mới phải không?
Nếu vậy, thì trong trường hợp gặp phải này, mình phải làm sao để hòa hợp với chỗ ở mới.
cảm ơn!

Có những người thì khi qua noi có khí hậu khác biệt ( lạnh quá), mải đi làm, mải ổn định cuộc sống; chỉ cần trong 2 năm sức khoẻ xuống hiện lên sắc mặt. Hầu hết đều mắc bệnh đau dạ dày, hoặc phải mổ ruột thừa. Ấy là vì lo lắng quá, sinh bệnh. Qua cảnh mới, cần thời gian để làm quen với tất cả khác biệt, không hối thúc thì sẽ nằm rũ, hối thúc thì sẽ bị ăn vào đường sức khoẻ; nó là muôn mặt của sự đánh đổi phước báu.
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

tuephuong5

Quả nghiệp muôn mặt chỉ cầu sao mình sáng suốt đừng tạo thêm rắc rối ,để iên có sức mà lết huynh đệ tỷ muội thân iêu ...hic.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tuephuong5

Nghe thầy kể về ngài angulimala ,tp mần đại thiệt tình khổ với mấy em chuột .
Đành làm đại đứng ngó lên trời nói thiệt tình từ hồi tui bẩy mấy con chuột này tới nay tui không có tâm giết hại họ .
Nếu chư hộ pháp thấy đúng thì xin đẩy họ vô lồng tui thả đi nơi khác .
Tối 1 em nhỏ chui vô lồng và tới nay thấy HƠI ÊM .
Thôi êm ngày nào mừng ngày ấy.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .