Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện cũ: Đất - Nước - Lửa - Gió  (Đọc 1503 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 02-08-2019, 06:58 AM

1. Đất : Nguyên Tố của Sự Sống:
    a. Vật Chất: Tu Sĩ thanh lọc vật chất càng trong sáng, càng tinh khiết... càng tốt.
                      Có nghĩa là linh ảnh càng tròn, càng trong, càng sáng, càng sạch... càng tốt
    b. Tinh Thần: Tác ý vào đó thêm ba chất: Giới - Định - Huệ. (Linh ảnh, lúc đó, sẽ có màu vàng).

2. Nước: Nguyên Lý của Sự Sống:
    a. Vật Chất: Linh ảnh trong veo (như hạt sương).
    b. Tinh Thần: Tác ý vào đó:
                       Kỹ Luật Bản Thân:
(Qua hiện tượng mao dẫn) ý là những... mao dẫn không thể nào là một cái ống có tiết diện to được, mà chỉ có thể xảy ra cho những ống nhỏ ly ti mà thôi. Có nghĩa là chỉ có thể áp dung cho những việc nhỏ, những thay đổi nhỏ mà thôi.

http://thuvienvatly.com/home/images/rsgallery/display/imagedemobg.aspx.jpg.jpg

(Qua hiện tượng rập khuông) Hể mà nước đựng trong ống vuông thì nó thành vuông! Hể mà vào ống tròn thì nó thành tròn!
Đã theo Bật Thầy nào thì... chỉ theo cách của Thầy đó mà thôi. Tất nhiên, hể mà không phải là bật thầy thì bỏ về, và học trò không cần báo cáo.
Gặp thời không có Thầy thì về nhà thờ Cha Mẹ.

3. Lửa: Yếu Tố của Sự Sống.
    a. Vật Chất: Linh ảnh của ngọn lửa (không có phần tim đèn) đứng im, không di động, không tự phựt.
    b. Tinh Thần: Tạo sức ấm, và năng lực được thăng hoa thành khí, thành hơi ấm và sức sống... Để chống hiện tượng lảo hóa, bất toại nguyện, xuống tinh thần...

4. Gió: Biểu Hiện Của Sự Sống.
    a. Vật Chất: Linh Ảnh của một miếng vãi được gió thổi phất phơ
    b. Tinh Thần: Trao đổi sức sống, hòa tan và phân phối năng lực, cân đối sức khỏe

Chú ý quan trọng:
A. Linh Ảnh là: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vào đề mục của Tu Sĩ. Tác ý cho tâm của Tu Sĩ:
    1. Nó vui số 10 (số 0 là không vui, số 10 là nhảy cà tưng).
    2. Thân thể nhẹ nhàng.
    3. Nhất tâm (càng ít vọng tâm, càng tốt)
    4. Để ít vọng tâm, nên chú ý vào hơi thở.
        Niệm phồng (hít vào, phình bụng)...
        Xẹp (thở ra xẹp bụng).

        Thở theo mô hình 3-2-5-2 của Hatha Yoga.

B. Không có chuyện: Mì Ăn Liền, mà rất cần nhiều thời gian.
« Sửa lần cuối: 02-08-2019, 02:20 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 03-08-2019, 07:50 AM

Nước
Là một chất rất là kỳ lạ:
Khi gặp lạnh thì phản ứng tự nhiên của vật chất là co lại
Nhưng Nước lại nở ra! (Nước đá)

Coi Nước nó rất mềm nhưng khi ép nó thì lại không được! Nước rất cứng Nước cứng đến độ có thể cắt cả thép luôn!

Nước có thể chuyên chở được... tư tưởng!!! (Nước Thánh)

Nước là chất tẩy tốt nhất.

Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #2 vào lúc: 03-08-2019, 11:22 AM

Nước
Là một chất rất là kỳ lạ:
Khi gặp lạnh thì phản ứng tự nhiên của vật chất là co lại
Nhưng Nước lại nở ra! (Nước đá)

Coi Nước nó rất mềm nhưng khi ép nó thì lại không được! Nước rất cứng Nước cứng đến độ có thể cắt cả thép luôn!

Nước có thể chuyên chở được... tư tưởng!!! (Nước Thánh)

Nước là chất tẩy tốt nhất.



Ahhhh..giờ con hiểu/cảm nhận được về phương pháp quán này khi nói là quán ra linh ảnh của 1 chất, ở đây là nước, rồi quán cái tính của chất này.!! Mặc dù đề mục của con là chấm đỏ nhưng khi  vừa đọc phần Thầy giảng ở trên vừa quán sự co giản của những phân tử H2O khi nhiệt độ thay đổi từ lạnh (đông đá) đến nóng (sôi)......cho đến "Nước là chất tẩy rất tốt"...tâm hồn con vui và có phần thanh lọc... Grin Grin

Cảm ơn Thầy!!
con cáo chình.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 04-08-2019, 03:37 AM

Nước
Là một chất rất là kỳ lạ:
Khi gặp lạnh thì phản ứng tự nhiên của vật chất là co lại
Nhưng Nước lại nở ra! (Nước đá)

Coi Nước nó rất mềm nhưng khi ép nó thì lại không được! Nước rất cứng Nước cứng đến độ có thể cắt cả thép luôn!

Nước có thể chuyên chở được... tư tưởng!!! (Nước Thánh)

Nước là chất tẩy tốt nhất.



Ahhhh..giờ con hiểu/cảm nhận được về phương pháp quán này khi nói là quán ra linh ảnh của 1 chất, ở đây là nước, rồi quán cái tính của chất này.!! Mặc dù đề mục của con là chấm đỏ nhưng khi  vừa đọc phần Thầy giảng ở trên vừa quán sự co giản của những phân tử H2O khi nhiệt độ thay đổi từ lạnh (đông đá) đến nóng (sôi)......cho đến "Nước là chất tẩy rất tốt"...tâm hồn con vui và có phần thanh lọc... Grin Grin

Cảm ơn Thầy!!
con cáo chình.
Cẩn thận.
Quán là nhắm mắt lại 100%.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kế đó là dùng trí tưởng tượng, bắt cái óc của chính mình làm theo ý của mình.

Đặc biệt: Cái vui sẽ tới trước và cố duy trì cho nó (cái vui) đến mức vui số 10.

Có nghĩa là: làm cho nó hiện ra cái niềm vui số 10. Đồng thời có luôn cái đề mục.

Làm được như vậy, thì bước kế tiếp là giữ cho đề mục xuất hiện càng lâu, càng tốt.


Linh ảnh lúc đó chiếu sáng, càng lúc càng sáng. Và dĩ nhiên càng rõ.

Như vậy đề mục mà không có hạp với mình (về nhân quả) thì nó sẽ không hiện ra.

Cũng có nghĩa là đề mục về tự lực (Thiền Tông) là nó riêng. Còn đề mục về tập thể (Tịnh Độ) là nó riêng. Có nghĩa là hai cái không lẫn lộn được.
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #4 vào lúc: 04-08-2019, 08:20 AM

Nước
Là một chất rất là kỳ lạ:
Khi gặp lạnh thì phản ứng tự nhiên của vật chất là co lại
Nhưng Nước lại nở ra! (Nước đá)

Coi Nước nó rất mềm nhưng khi ép nó thì lại không được! Nước rất cứng Nước cứng đến độ có thể cắt cả thép luôn!

Nước có thể chuyên chở được... tư tưởng!!! (Nước Thánh)

Nước là chất tẩy tốt nhất.



Ahhhh..giờ con hiểu/cảm nhận được về phương pháp quán này khi nói là quán ra linh ảnh của 1 chất, ở đây là nước, rồi quán cái tính của chất này.!! Mặc dù đề mục của con là chấm đỏ nhưng khi  vừa đọc phần Thầy giảng ở trên vừa quán sự co giản của những phân tử H2O khi nhiệt độ thay đổi từ lạnh (đông đá) đến nóng (sôi)......cho đến "Nước là chất tẩy rất tốt"...tâm hồn con vui và có phần thanh lọc... Grin Grin

Cảm ơn Thầy!!
con cáo chình.
Cẩn thận.
Quán là nhắm mắt lại 100%.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kế đó là dùng trí tưởng tượng, bắt cái óc của chính mình làm theo ý của mình.

Đặc biệt: Cái vui sẽ tới trước và cố duy trì cho nó (cái vui) đến mức vui số 10.

Có nghĩa là: làm cho nó hiện ra cái niềm vui số 10. Đồng thời có luôn cái đề mục.

Làm được như vậy, thì bước kế tiếp là giữ cho đề mục xuất hiện càng lâu, càng tốt.


Linh ảnh lúc đó chiếu sáng, càng lúc càng sáng. Và dĩ nhiên càng rõ.

Như vậy đề mục mà không có hạp với mình (về nhân quả) thì nó sẽ không hiện ra.

Cũng có nghĩa là đề mục về tự lực (Thiền Tông) là nó riêng. Còn đề mục về tập thể (Tịnh Độ) là nó riêng. Có nghĩa là hai cái không lẫn lộn được.


Dạ! Đề mục chấm đỏ Thầy cho con thì con làm chưa xong thì con nhất quyết sẽ không thử này nọ. Chỉ là thói quen khi đọc đến đâu thì liền mường tượng ra cái hình đó trong đầu rồi con tự sướng..Grin. Con cảm ơn Thầy nhắc nhở và chúc Thầy luôn khỏe!

hp cáo chình.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 19 câu truy vấn.