Do thời gian gần đây con bị đau đầu nên trước khi ngủ con chỉ sám hối một chút rồi ngủ.
Tối qua sau khi sám hối con ngủ và có mơ vài giấc mơ nhưng con nhớ nhất là giấc mơ: con thấy mình buồn đi tiểu và đi vào nhà vệ sinh nam (kiểu nhà bằng gạch xây, nền xi măng để tiểu vào chỗ nền thấp cạnh tường giống như nhà vệ sinh của các hàng quán dọc các đường quốc lộ) nhà vệ sinh khá sạch nhưng có vài vệt nước chảy từ trong ra ngoài. Con và vài người nữa đi qua trước cửa để vòng ra bên cạnh nhà vệ sinh để cùng tiểu vào chỗ gốc cây cạnh nhà vệ sinh.
Không hiểu sao, mà khi sám hối lại bỏ ra tý thời gian để suy nghĩ về những điều mà mình áy náy trong lòng thì bà con mình hay gặp cảnh nằm mơ có cái cầu tiêu!
Nếu cầu tiêu sạch sẽ, kiên cố thì, khi sám hối mình
"có sao và nói vậy" "không có uốn éo như con lươn" Và đôi khi lại có người quen dòm mình đang làm gì nữa!!!Cảnh này nói lên khía cạnh:
"Đối trước các Bồ Tát mà sám hối! Tất nhiên, khi bộc bạch tội lỗi, mà lại có người nghe nữa! Là số một!
Còn không có thì... thôi!
Nhưng ít ra cũng có người đứng gần mình, nó đở hơn là chỉ có một mình!!!
Đang tiểu thì con ngừng lại và cảm thấy nước tiểu chạy ngược vào trong bụng
Tiểu là thải ra ngoài thì hợp lý. Nhưng ở đây, nước tiểu lại chui vào trong bụng: Đó là cảnh tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày (y như lính khi bị lạc trong rừng thì các... chất thải đều được giữ lại, để mưu sinh thoát hiểm sau này!
Ở đây, là cảnh tiết kiệm của con (
không cho phước báu bị thất thoát)!
Một thói quen nhà nghề: Dân Gạo Cội trông chừng rất kỹ tình trạng phước báu của mình!!! và con lại tiểu tiếp, nhưng lần này tiểu ra toàn máu tươi và con cứ tiểu tiếp một tý nữa nước tiểu trong và con dừng tiểu. Hết giấc mơ ạ.
Con kính nhờ Thầy giải ý nghĩa hộ con ạ. Con cám ơn Thầy nhiều ạ!
Thì kiểm soát phước báu là nên làm, nhung bóp lại thái quá thì... không được! Hihihi