Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mơ Là Gì

Bắt đầu bởi meimei, Th12 14, 2019, 08:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

meimei

Mei thắc mắc chuyện này vì ngày nào đi ngủ Mei cũng mơ đủ thứ hết à.
Lúc mình đi ngủ là cái tâm mình nó vẫn ở trong thể xác rồi nó nhớ lại mấy chuyện ngày xưa hay là do cái hồn mình nó xuất ra rồi nó đi tới những nơi đó mà thành ra mình gọi là giấc mơ khi mình tỉnh dậy vậy ạ? Tại có lúc Mei mơ về những nơi lạ, gặp người lạ, có lúc lại mơ hồi còn nhỏ ở trong ngôi nhà ngày còn nhỏ nên không biết tại sao lại như vậy nữa.

TrieuTuLong

#1
Xin lỗi, có bạn không thích tui nói về giấc mơ ở đây, và nó đã làm xong chuyện cần làm (có người đã đọc và không có ý kiến gì), nên xoá đi vậy...

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

meimei

Dạ. Mei thì chưa mơ thấy thầy hoặc các bồ tác bao giờ. Chỉ đôi khi mơ thấy mình đi vệ sinh mà toàn những nhà vs cũ nát, cảm nhận mùi phân xung quanh hôi thúi nhưng vẫn phải rán đi vì mót quá rồi, lúc nào cũng thấy vậy chứ chưa thấy mình tập trong giấc mơ bao giờ. Nên Mei sợ cái tâm Mei nó k chịu tập, nên nó mới đi lung tung và nghĩ lung tung như vậy. Chỉ muốn ngủ mà không mơ thôi, vì hôm nào thức dậy người cũng không vui vì những hình ảnh trong giấc mơ cứ loáng thoáng ấy.

TrieuTuLong

#3
Xoá
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

brightmoon000

Trích dẫn từ: meimei trên Th12 14, 2019, 08:41 AM
Mei thắc mắc chuyện này vì ngày nào đi ngủ Mei cũng mơ đủ thứ hết à.
Lúc mình đi ngủ là cái tâm mình nó vẫn ở trong thể xác rồi nó nhớ lại mấy chuyện ngày xưa hay là do cái hồn mình nó xuất ra rồi nó đi tới những nơi đó mà thành ra mình gọi là giấc mơ khi mình tỉnh dậy vậy ạ? Tại có lúc Mei mơ về những nơi lạ, gặp người lạ, có lúc lại mơ hồi còn nhỏ ở trong ngôi nhà ngày còn nhỏ nên không biết tại sao lại như vậy nữa.
Lang thang đi chơi, nhớ loanh quoanh vậy thôi, chứ chưa có gì đặc biệt

Trích dẫnChỉ đôi khi mơ thấy mình đi vệ sinh mà toàn những nhà vs cũ nát, cảm nhận mùi phân xung quanh hôi thúi nhưng vẫn phải rán đi vì mót quá rồi, lúc nào cũng thấy vậy chứ chưa thấy mình tập trong giấc mơ bao giờ
Đang tống bớt cái dơ trong người ( Tính cách, thói quen). Xung quanh hôi thối nghĩa là hoàn cảnh chưa tạo điều kiện để mình được ở nơi sạch sẽ.


bongsen

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th12 14, 2019, 08:38 PM
Meimei,

Vài lần mơ thấy Thầy Tibu đến nhà đám dỗ cùng với họ hàng, rồi có lúc bà con hoasentrenda nguyên bộ sậu đã kéo đến quê ngoại ở phía sau vườn nhà nữa... ?

Theo tui giấc mơ phản ánh tâm tư của mình vào một giai đoạn nào đó, và nó có sự thay đổi, tuỳ theo Niệm của mình, trên con đường để đi vào Định... khi đã có Chánh Định có lẽ sẽ không còn giấc mơ nữa mà sẽ là cái thấy.

Thật ra, nhiều lúc tui cũng không biết đó là giấc mơ hay thấy, vì có lúc nó thoáng qua rất nhanh như một cuốn phim trong lúc nào đó có thể là đang đi, đang ngồi chứ không hẳn là lúc ngủ... Khi không còn ý thức, hoặc mình làm cách nào đó để bặt đi ý thức, thì sẽ dễ mơ/thấy hơn.

Giấc mơ thì có thể hiểu nó phản ánh tâm tư của mình...  Có những giấc mơ nó làm mình suy nghĩ, rồi nhìn lại chính mình để kịp thời điều chỉnh.

Dù sao tui có giấc mơ có lẽ thuộc loại hiền, chưa gặp phải ác mộng kinh dị, nên cũng đỡ hơn Meimei xíu ?

Chú ý câu bôi đỏ, do thói quen lâu đời của mình mà làm sao cho nó bặt cho được, bằng chứng là cứ bịt lỗ này thì nó lại xì lỗ khác..
Con chim bị nhốt trong lồng còn muốn được tự do, muốn xổ lồng.. hihi
Em nghĩ, khi nhắm mắt lại là tui còn rất nhiều việc phải làm.. và tui lo làm cái việc của tui... chứ không phải là cố gắng dứt mọi ý nghĩ.. mà là để ý, quán chiếu, là chuyển hóa... chứ nhỉ...Mong các Gạo cội góp ý thêm cho...em..

meimei

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th12 15, 2019, 12:42 PM
Lang thang đi chơi, nhớ loanh quoanh vậy thôi, chứ chưa có gì đặc biệt
Đang tống bớt cái dơ trong người ( Tính cách, thói quen). Xung quanh hôi thối nghĩa là hoàn cảnh chưa tạo điều kiện để mình được ở nơi sạch sẽ.




Cám ơn Mun ạ

brightmoon000

#7
Trích dẫnEm nghĩ, khi nhắm mắt lại là tui còn rất nhiều việc phải làm.. và tui lo làm cái việc của tui... chứ không phải là cố gắng dứt mọi ý nghĩ.. mà là để ý, quán chiếu, là chuyển hóa... chứ nhỉ...Mong các Gạo cội góp ý thêm cho...em.  
Đúng thế, làm thế nào mà bặt được suy nghĩ khi  nó còn đang chạy lung tung.
Người ta có làm một thí nghiệm như sau: Đưa một người vào căn phòng toàn màu trắng, không có tivi, sách vở, không có bất kì hoạt động giải trí nào, và cách ly khỏi ánh sáng mặt trời ( có đèn sáng). Sau 35 tiếng, người này bắt đầu có dấu hiệu buồn chán và rối loạn tăng động. Nếu lâu hơn 72 tiếng, người đó có dấu hiệu nổi điên.
Điều này cho thấy: Khi cơ thể còn sống, nghĩa là não bộ hoạt động. Vậy thay vì để cho nó chạy lung tung, thì hướng nó đến những hoạt động có ích, hướng thiện; như sám hối, atcndtm...
Link: https://youtu.be/iqKdEhx-dD4  ( Ấn nút 3 chấm trên góc phải, di chuyển sang chữ Caption, chọn phụ đề tiếng việt)