Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ảo Thanh

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 06, 2020, 10:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Ảo Thanh: Sự khó chịu, và trở ngại khi tu hành Đạo Giải Thoát.

Thông thường khi bàn về ảo thanh thì chỉ còn cách... thụ động chấp nhận. Không thể nào làm thêm được bất cứ cái gì hết.

Một ví dụ:

Tiếng ý ý hiện diện trong lỗ tai của một số hành giả: Tiếng động này có được do hai nguyên nhân:
1. Do một cái động mạch nó đập gần dây thần kinh thính giác. Chính lưu lượng máu đã tạo nên tiếng động kỳ lạ này. Và dĩ nhiên nó là cái nhẹ nhất.
2. Do mức độ tập trung tư tưởng yếu mà nó tự xuất hiện. Thường gọi là Cận Định.
Hiện tượng này có hai (2) biến khúc:
   a. Tiếng ý ý này xuất hiện bên "tai trái" chứng tỏ là hiện tượng Vô Thức đang hoạt động. Và tình trạng này, coi vậy mà tốt.

Tại sao?

   b. Nó phù hợp với tiêng nói, âm thanh khi hành giả đạt được tình trạng nhập chánh định cao cấp hơn:
Tối thiểu là Tứ Thiền Hữu Sắc! Khi đạt đến sự duy trì đề mục thiền định lâu dài từ 40 giây trở lên.
Hành giả có thể gặp hiện tượng "Thần Giao Cách Cảm" hoặc là một hiện tượng khác đó, là: "Thiên Nhĩ"

Đặc tính của hai hiện tượng trên là:
Âm thanh [tiếng nói của Bổn Tôn (*)] xuất hiện từ bên tai trái và di chuyển qua bên tai phải.

Hiện tượng này đặc biệt. Và hành giả không thể nào bắt chước được.

Nó chỉ xuất hiện cho một Tu Sĩ với đầy đủ Giới Luật một cách nghiêm chỉnh, chắc chắn nhất, kiên cố nhất mà thôi. Không có chuyện tu lơ tơ mơ, một cách lơi khơi, chơi chơi mà có thể đạt được đâu.
Nếu không do Giới Luật kiên cố mà hành giả lại có được thì chỉ do một hiện tượng duy nhất: Hành giả đã bị nhập. (Thông thường là do Tha Hoá Tự Tại).
—————————————————
Ảo Thanh Do Biệt Nghiệp:
Thông thường là do Nghiệp Sát của chính Tu Sĩ gây ra thời quá khứ.

Trình tự hình thành:
1. Do hành động trái với lương tâm:
Trong công việc hằng ngày, nếu để ý cho thật kỹ: hành giả bị rơi vào một hành động mà khó có thể làm khác đi được. Rồi do công việc cứ tới lui chừng đó chuyện: Hành giả tự tạo thành một thói quen. Và vì bổng lộc, vì sinh sống cho nên hành giả tự đè nén, và cũng do tính kỹ lưỡng mà hành giả hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao phó, hoặc là do chính mình nghĩ ra kế hoạch đó và chính mình thực hiện nó được một cách xuất sắc! Cực kỳ xuất sắc.

Trong tình thế như vậy (bí mật quốc phòng), hành giả bị cô lập hoàn toàn và được cả ban ngành ủng hộ và cùng nhau giấu nhẹm những hành động trái với lương tâm này (**)

Hậu quả:
Do lương tâm chịu không nỗi dưới áp lực của ác, biệt nghiệp này cho nên cứ mỗi khi hành giả xuất hiện lại ở thế giới "Con Người" (đầu thai) thì hành giả bị nạn "Ảo Thanh".

Cho tới lần này, do thiện nghiệp phát triển: Hành Giả đã có một suy nghĩ bình thường thông minh của Chánh Định, của Giới Luật... bên cạnh tình trạng ảo thanh.

===========================

Bây giờ, chuyện gì xảy ra nếu hành giả không thèm tu hành và sống một cuộc sống... rất là bình thường, một cuộc sống không hề có chuyện nhập định, không hề có chuyện giữ giới, không hề có chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, không hề có chuyện... Tâm Linh.

Xin thưa:

Vào lúc đúng 7 tuổi thì hiện tượng ảo thanh bắt đầu thành hình:
1. Đâu tiên hết đứa bé sẽ đi hỏi về chuyện có một ai đó cứ gọi tên con hoài thôi.

2. Kế đó là đứa bé sẽ thấy nhiều người xuất hiện, mới đầu trong giấc ngủ.

3. Kế đó là trong sinh hoạt đời sống thực tế luôn.

4. Cho tới bây giờ, đứa bé không thể nào phân biệt được đâu là mơ, đâu là chuyện thiệt. Các ảo giác cứ nhảy từ vách tường này, qua vách tường khác, y như khỉ trong sở thú vậy (nhưng ở đây là lộ thiên, không có chuồng).

5. Lần hồi những cái gọi tên nhau, biến thành những lời xúi dục

6. Rồi chỉ cần trong vòng... một (1) năm là nhanh nhất: những lời xúi dục về Tự Tử xuất hiện 24/24 không ngơi nghĩ.

7. Thử tưởng tượng bị ảo thanh cộng, với ảo giác như vậy thì còn gì trí óc, còn gì suy nghĩ với lý luận?

Tất nhiên, cả nhà sẽ chạy đôn, chạy đáo để đi tìm đứa nhỏ! Và dĩ nhiên sẽ tìm ra đứa bé trong một tai nạn giao thông!
—————
Tại sao?
—————

Ảo Thanh:
— Mày thấy chiếc xe đang chạy ngược chiều không?

Đứa bé thấy rỏ chiếc xe đang lao về phía nó!

Ảo Thanh:
— Bây giờ tao đếm tới ba là mày nhảy ra đường nghe!

1... 2... 3... Đồ mất dạy! Nhảy ra mau! Nhảy ra đi!!!

Và nên nhớ là 24/24 Đứa bé bị như vậy!
Tất nhiên, Do đuối sức:
Nó Nhảy Vào Chiếc Xe Ngược Chiều... là cái chắc!

==========================
———————————————-
===========================
Nhưng cho đến nay: đứa bé đã được 21 tuổi. (Tối thiểu là tuổi thọ đã được nâng cao lên gắp ba lần (3) và đang cố gắng... học Đại Học!!!

 Vậy mà ngoài trừ BHT và gia đình ra:

Tibu vẫn còn mang tiếng là do phương pháp tu hành không đúng, không có suy nghĩ, không được tibu phân tích kỹ lưỡng cho nên đứa bé mới ra nông nỗi như vậy.
=======================
Đời là bể khổ. Và nó là vậy.

SUBHAM

[Bài viết gồm 1018 chữ.]
———————————————-
Ghi Chú:

(*) Bổn tôn: Đây là một trong những Thầy Tâm Linh (Bồ Tát): Các Ngài có thể Thần Giao Cách Cảm cho Tu Sĩ hiểu một cách trực tiếp vào ngay trong óc của Tu Sĩ. Các Ngài thường xuất hiện trong các vòng phép (mandala) Những câu giáo huấn này đến trực tiếp từ óc bên trái sang óc bên phải. Và không có Tu Sĩ nào có thể tự ý làm được như vậy

(**) Mời bà con coi:
Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Vào Thời Đệ Nhị Thế Chiến
(Của Christian Bernadac)
Tại trang nhà:

vietmessenger.com

https://vietmessenger.com/books/?title=nhung%20ten%20ac%20quy%20cua%20y%20khoa%20duoi%20thoi%20de%20nhi%20the%20chien

lengoctao27

Phong thuỷ ???
Tào lao !!!
Mê tín tào lao !!!

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th1 07, 2020, 10:27 PM
Mấy hôm nay BS con đã lơ tơ mơ.. vì cái vụ đi mua và tìm cái sim điện thoại hợp phong thủy, thì vô tình được 2 số đt có số cuối là ..27; 67... Còn có nghe nói những người nào nằm mơ gặp Bồ tát, hay đại loại là tập làm bồ tát là hợp với số đó.
Nguyện học đòi làm Bồ tát, đồng hành cùng Thầy.
Năm mô dược sư lưu Ly Quang vương Phật!
Con BS, kính! ;D
Cẩn thận khi phát biểu trong Đạo Tràng này nghe! BS đã Tu tập theo HSTD đã lâu rồi mà còn ăn với nói một cách "thương mại, vô tổ chức" như vậy là Không Chấp Nhận Được,
Đề nghị BS nên uống lưỡi 7 lần trước khi phát biểu bất cứ điều gì! Và làm ngay!

Hể mà thấy BS còn phạm sai lầm, một cách Vô Lý... như vậy một lần nữa là Ti Bu thay mặt Chùa HSTD xoá tên.

Đức Thiện

Trong vô minh con có gì. Con chả có j ngoài niềm tin với Thầy, với các Bạn. Mọi người đang ngày đêm chiến đấu với chính mình để thoát ra khỏi ràng buộc của sinh tử luân hồi. Con đã nhiều lần vấp tới vấp lui. Nếu không có niềm tin ấy có lẽ con đã nghi ngờ xét lại phương pháp và rẽ sang một lối khác. May quá, phước báu con còn, nên ngã rồi lại cố gắng mà đứng dậy thôi, mất nhiều thời gian nhưng biết làm sao được. Còn hít thở còn tu được thế cũng là may mắn lắm rồi. Kính Thầy ít bệnh, ít não, thân tâm an lạc.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th1 07, 2020, 10:27 PM
Mấy hôm nay BS con đã lơ tơ mơ.. vì cái vụ đi mua và tìm cái sim điện thoại hợp phong thủy, thì vô tình được 2 số đt có số cuối là ..27; 67... Còn có nghe nói những người nào nằm mơ gặp Bồ tát, hay đại loại là tập làm bồ tát là hợp với số đó.
Nguyện học đòi làm Bồ tát, đồng hành cùng Thầy.
Năm mô dược sư lưu Ly Quang vương Phật!
Con BS, kính! ;D
BS thì chỉ giỏi than với khóc thôi. Lười biến thì khó có thể bươi móc được các thông tin trong rừng kiến thức của HSTD đâu:
Ví dụ như bài này:

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/17-dinh-menh-hay-y-chi-tu-do-18

bongsen

#5
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 08, 2020, 04:56 AM
Phong thuỷ ???
Tào lao !!!
Mê tín tào lao !!!
Thỉnh thoảng, khi đang đi trên đường, đang kiểm soát tư tưởng.   Đè nén tư tưởng bằng hơi thở, quan sát từng cử chỉ.. đang lái xe... Tự dưng những tà niệm nó chợt nổi lên chẳng hạn:"Nếu tên kia ABC mà nhào vô hành động ác tâm với mình thì mình sẽ phản ứng xyz liều với nó, hoặc quay lại hủy hoại bản thân, ăn vạ... v.v.v"... Đã không ít lần con cũng cảm nhận cái tính cách sân hận, tiêu cực của bản thân..nó cứ nhảy múa, nhưng dạo này con đang dần dần thờ ơ với nó... Vì biết rằng, chẳng qua là ác nghiệp, biết rằng mình tu chưa xong.. Hay đơn giản, mình đang theo Ông Tibu, hãy theo dõi tấm gương của Thầy mình kìa..rồi điều tâm,... Chắc là BS cũng bị 1 dạng trầm cảm từ lâu rồi mà không hề hay biết..
Xin lỗi đạo tràng, vì con chỉ nghĩ mình ăn ngày nói thật mà thôi, nên nhiều cái không đáng nói cũng đem nói, nhưng vì trên đời này để sống và khoẻ mạnh được phải chăng con người mình cần những thú vui... Nếu không được xem là chánh tín, thì đó sẽ là mê tín. Vậy thôi!
Còn lặn đây! :)

trigia

Lặn vừa vừa thôi, đừng có sâu lắm nghe  ;D

hoasentrenda

BHT - ảo thanh
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2020/Thang01/BHT-ao-thanh.mp3

Nghiệp của BHT
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2020/Thang01/Nghiep-cua-BHT.mp3

Sau bài viết về Ảo Thanh của chú Tibu, hy vọng là 2 bài pháp trên đây, chú Tibu sẽ giải đáp thắc mắc của bà con về câu chuyện BHT một cách rõ ràng và đầy đủ hơn. Câu chuyện của thầy trò Đại Dịch giả Marpa và Milarepa ngày xưa và câu chuyện của chú Tibu và BHT ngày hôm nay... Không biết là chú Tibu có sụt sùi như là thầy Marpa đã khóc không vậy ta...  (cry)


An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

TrieuTuLong

#8
Lành thay đã được nghe nhiều câu chuyện... ở đây.

Mỗi câu chuyện, là những BÀI HỌC sống động, cần suy ngẫm, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc! Nó giúp mình nhìn lại mọi việc, chuyển tâm và điều chỉnh...

Mong sao nghe được các câu chuyện, được "tiết lộ"  ;D , hay và sống động như vậy... để hiểu được nghiệp quả, và có thái độ đúng về chữ TU.

Mong cho bà con Hoasentrenda và TrieuTuLong, được như Thầy Tibu và các vị Giải Thoát, có thể nhìn ra nhân quả, cũng như cách giải quyết rốt ráo trong mỗi mỗi sự việc, để tu.

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Đức Thiện

THẦY không phải là bậc chính trực, thánh nhân, quân tử abc. Thầy là người đã đi qua sinh tử luân hồi và nhìn lại thấy một đoàn bạn bè anh em còn bị khổ đau trong đó thì Thầy nghĩ cách lôi kéo họ ra thôi. Nóng lạnh tự Thầy biết, vui buồn tự Thầy hay. Nên việc bực mình khi thấy mọi người đang ra công cố sức từng tí một vượt qua chính mình thì lại bị những bình luận này nọ làm cho sang ngang, thối thất. Mọi người ai cũng có quyền nghi ngờ này nọ nhưng việc kêu ầm lên ko giúp ích gì cho chính mình và các bạn đồng tu. Hãy đi từng bước con đường mà Thầy đã dạy để chỉ ra rằng cái này sai cái kia chưa hợp lý. Như thế thì hay hơn là làm hoang mang những người mới phát tâm tu hành.
Kính Thầy!
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

brightmoon000

Chanhhayta thì cũng là trang web do Baotran lập nên, chứ có gì mà cứ phải đi quảng cáo khắp nơi trên hstd thế?

Khi là Nhí, là xây dựng cái nền. Khi Nhí đạt độ tuổi 21 tuổi, nó đổi từ hoàn cảnh sống từ dựa vào cha mẹ sang tự lập; bắt đầu giai đoạn chuyển cảnh, và có nhiều xáo trộn. Sang 28t; có thể sẽ là lập gia đình, nghĩa là sẽ có con. Như vậy mỗi 1 độ tuổi sẽ có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi luôn luôn phải xoay chuyển để tồn tại nhưng không biến chất, đòi hỏi kết nối  giữa tâm linh và đời sống, đòi hỏi kết nối đạo đức với việc làm hàng ngày, đòi hỏi kết hợp vô thường giữa những việc yêu cầu phải thường hiện hữu. Cho nên, nếu cứ ở nhà thì không sao, khi bước chân ra ngoài xã hội là rất nhiều mâu thuẫn cần hoà trộn để tạo thành một tổng thể chung thống nhất. Có người làm được, có người không làm được; nhưng đây chính là sân chơi có quá nhiều khúc ngoặt khác nhau, mà từng người sẽ đụng phải.
Khi người lớn vào tập, họ cố gắng để kết nối từ đời sống sang Tâm thức
Khi Nhí lớn, nó cố gắng để kết nối từ Tâm Linh sang đời sống.
Đây là 2 quá trình đi ngược chiều nhau, mỗi bên tạo nên những bài học riêng, và bên nào cũng khó khăn vậy thôi. Càng khó khăn hơn gấp nhiều lần khi nghiệp sát bủa vây.

Cho nên, bạn khanhhoa hay baotran, không nên vì hoàn cảnh người khác đang khó mà đổ thêm dầu vào lửa cháy, đây là hành động vừa bẩn vừa dã man và không có tính xây dựng.

hphan77

Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th1 11, 2020, 08:08 AM
Chào huynh Tibu,

.............................

Chào Huynh Khanhkhoa,

Đọc xong bài của Huynh viết cho Ông Tibu, Huynh có nhắc đến những người đang học và tập theo cách của Ông Tibu nên hp muốn góp tí ý kiến vì hp là người đang học tập theo phương pháp của Thầy Tibu.

Trong bài của Huynh, hp có 1 cảm giác Huynh là 1 người Bạn (mở bài). Rồi sau đó là 1 điều tra viên, người hỏi cung, ép cung với những dẫn chứng mà ngay cả bản thân mình cũng không biết hay chứng minh được (thân bài). Và sau cùng là làm luôn vị chánh án, phán Ông Tibu là xai.

hp xin mượn kiến thức trong Kinh mà nhiều người đều biết về nghiệp quả..."Chư Tiên thấy mưa là lưu ly, người thấy mưa là nước, còn ngạ quĩ thấy mưa là máu...". Từ điều này nói lên mỗi người có 1 nghiệp quả không ai giống ai nên niềm tin của mỗi người cũng không ai giống ai. Và nếu Huynh muốn niềm tin, suy luận của mọi người đều giống Huynh thì chính Huynh đang làm trái với luật nhân quả rồi.

Huynh làm chánh án phán và kêu Ông Thầy nên dừng tay để tránh gây nhiều ác nghiệp khi bản thân Huynh chưa chứng minh được là Ông Tibu xai. Vậy hỏi Huynh nếu như Ông Thầy không xai thì có phải Huynh là người đang tạo nghiệp? Và chia rẽ tăng đoàn, làm thối trí Người tu hành có phải là những ác nghiệp không?

hp có nghe 1 câu.."Người cười ta vì ta không giống ai, ta cười người vì người người đều giống nhau". Thôi thì mình cứ lo trả nghiệp của mình đi nha, còn chuyện đúng xai thì thật ra là ngoài tầm hiểu biết của mình rồi. Và có thời gian thì tu tu tu chứ ở đây mình dùng trí hiểu biết của phàm phu để tranh luận chuyện nhân quả (website chánhhaytà chấm cơm) thì còn thua xa việc ếch ngồi đáy giếng đi bàn chuyện thiên hạ.

Mời các bạn xem tài hùng biện của cổ Nhân với ếch ngồi đáy giếng.

https://m.youtube.com/watch?v=NmEMsnNSs-c

Và sau cùng là hp không vì những lời nói thiếu thuyết phục của Huynh mà làm hp lây chuyển lắm. Hãy để mọi chuyện xuôi theo duyên đi nha.

Kính,
hp

hp bỏ cả tháng không dợt để đi thăm Bà Nhạc bên VN, giờ lặn tiếp để đi dợt đây. Chúc mọi người mạnh khỏe để tu tập!

Con cáo chình Thầy!




"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

p4

Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th1 11, 2020, 06:03 PM
Chanhhayta là ai?  Brightmoon00 phán là Baotran.  Huynh Tibu phán là nhóm CTR trong một topic của đệ.  Giờ thêm Khanhkhoa là Baotran.  Brightmoon00 có thần thông giỏi vậy, tại sao không thực hiện một thử thách thần thông một cách rõ ràng trong thế giới thực tế cho mọi người cùng sáng tỏ.

brightmoon00 quá nặng lời khi cho đệ chơi bẩn.  Người chơi bẩn hiện nay rất nhiều.  Có phải là dã man và dơ bẩn, khi mọi người cần có sự thật minh bạch, khi những tai nạn tâm linh không được phơi bày?  Có phải dơ bẩn khi có những người như brightmoon00 không thể thực hiện những chuyện minh chứng thần thông HSTD là đúng đắn?  Dễ quá cho những người có thần thông chứ? 

Nhờ vào cộng đồng mạng ngày càng đông đảo, những youtuber rất thích săn tin và tìm ra những kẻ lừa gạt hại người.  Tôn giáo và chính trị là hai đề tài mà mọi người dễ mắc bẫy nhất.  không có gì phải dơ bẩn khi đi tìm sự thật.  Chỉ có che dấu sự thật mới thật là quá dơ bẩn!


Nói hay viết cũng nên có dẫn chứng nhé ông khanhkhoa.
Tui đưa dùm dẫn chứng cho ông:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19096.msg65112#msg65112

Và theo dẫn chứng đó, việc xác nhận chanhhayta CRT là của nhà binh à nha. hihi

brightmoon000

Không có ai muốn thể hiện thần thông cho người muốn thử thách cả; vì khi tâm lý không thoải mái, nó sẽ chệch. Hơn nữa, thần thông chẳng là cái gì cao sang mà phải khoe loạn cả lên. Giờ máy móc nó thắng cả kiện tướng cờ vua thế giới rồi. Còn ngoài đời sống, thì mình đã thử, tỷ lệ 90% có sai số, do nhiều nguyên nhân, tự thân hoặc bên ngoài tác động.

Nhóm CTR chỉ là khi đó ô thầy ko muốn nói thẳng đó là baotran, còn sau hậu trường thì ai cũng biết đó là baotran cả. Baotran hậm hực ra sao, thì mọi người cũng biết cả mà. Câu chuyện này ủ quá lâu, chỉ chờ có cơ hội là bục ra. Vậy nên nhân lúc BHT đang bi bệnh, bt mới tung bài ra như vậy. Tất nhiên đằng sau bt còn một vài người cũng tung chuyện, và cung cấp thông tin, nhưng vì bt là người muốn Lật mặt, cho nên bạn mài công tổn sức để lập ra cả một trang web đăng bài thường xuyên, có vậy thôi. Những ng khác cũng có người không hài lòng với cái diễn đàn này, nhưng họ cũng là Qua đường, cho nên họ góp vài câu chuyện. Chỉ có người nào thấy tổn thất lớn thì mới dày công đến vậy. Tổn thất đấy do bạn quá Mơ tưởng, cho nên khi không vừa ý thì đau, yêu nhiều đau nhiều, đó là tình yêu vị kỷ.

nhà binh

Hey batran, can you correct and answer my questions:
1. What are the formula of wetar ?
2. Tại sao lá cây coa màu xanh?
3. Bức tượng "thằng bé đứng tiểu"  xuất xứ từ đâu ?
4. Tìm X:
Lg(x) = 0
...

Chắc baotran ... à quên, chắc khanhkhoa đang thắc mắc tại sao NB hỏi máy gì kỳ vậy, không liên quan. Thật ra thì đời thường cũng như tâm linh. Ở đời, có đi học mới biết tiếng Anh, học lên cấp 3 mới biết giải toán lô-ga-rít. Baotran trong tâm linh cũng giống như học sinh mẫu giáo, không biết đọc thì làm sao biết tìm nguồn gốc của bức tượng "đứa bé đứng tiểu", không học tới cấp 3 thì làm sao giải toán lô-ga-rít, không được học tiếng Anh thì làm sao biết trả lời tiếng Anh !!!
Mà không làm được sao lại đổ cho Ông Thầy là "ba hoa" không thể kiểm chứng ?!?!

Baotran nên suy nghỉ lại nên tu hay nên ngưng ném đá dấu tay đi.
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"