Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tứ Đại vào thời Virus

Bắt đầu bởi Tibu, Th3 01, 2020, 05:03 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Tứ Đại vào thời virus.

A. Kỹ thuật:

 1. Đất > Nguyên Tố Của Sự Sống
  a. Quán một cục màu vàng hoa quỳ
  b. Cục này chắc chắn và tròn quay
  c. Ý là chất lượng của sự sống... rất là tốt, không bị tạp chất


 2. Nước > Nguyên Lý Của Sự Sống
  a. Quán một cục nước trong veo
  b. Cục này tròn quay; sóng sánh hoặc là trong veo đều được
  c. Tác ý kèm theo các tính chất sau (tác ý, nhấn mạnh):
      * Tính chất mao dẫn: ý là vương lên, tinh tấn
      * Tính chất rả ra: ý là chuyển hóa êm ái
      * Tính chất cứng, không thể nén lại được: ý là không lui bước (y như con trâu: cứ vậy mà ủi tới)
      * Tính chất trung thành, rập khuông: bỏ vào lỗ vuông, hay là tròn: nước chuyển hóa... y chang như vậy
      * Tính chất bôi trơn: Chấp nhận dung sai rất nhỏ

  3. Lửa > Yếu Tố Của Sự Sống
      * Sức nóng, dịu; ấm áp bên trong xương
      * Sự thăng hoa đầu tiên của sức nóng, dịu; ấm áp vào hệ thần kinh

  4. Gió > Biểu Hiện Của Sự Sống
      * Sang sẽ, trao đổi năng lượng ấm áp vào Con Tim
     
B. Tình cảm
Mạnh nhất ở Gió:

Sống hiền rồi mới tập Thiền

Phát triển Từ - Bi - Hỷ - Xả
===========================

Một cuốn sách hay về Tâm Từ

Sống Với Tâm Từ
Nguyễn Duy Nhiên dịch
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Nguyên tắc: Loving Kindness
Do: Sharon Salzberg
-------------------------
Dành cho điện thoại:

https://thuvienhoasen.org/qrcode/a/1/24307/635309915023099745/song-voi-tam-tu
--------------------------
Dánh cho máy vi tính:

https://thuvienhoasen.org/a24307/song-voi-tam-tu

bongsen

#1
Ông Ù mà đã chỉ thì ráng đọc nha bà con... Bs cũng ráng tập hiền trước đây...  ::)
Xin gửi link youtube, bà con cứ bấm vào sẽ nghe giọng đọc, đỡ mất công đọc sách... Cảm ơn bà con!

https://youtu.be/UA1UD0ZdFqI

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th3 03, 2020, 10:45 PM
Ông Ù mà đã chỉ thì ráng đọc nha bà con... Bs cũng ráng tập hiền trước đây...  ::)
Xin gửi link youtube, bà con cứ bấm vào sẽ nghe giọng đọc, đỡ mất công đọc sách... Cảm ơn bà con!

https://youtu.be/UA1UD0ZdFqI

Những câu chuyện về Phật pháp - Thích Nữ Như Thủy.
Ông đưa cái bà già này vô đây để làm gì?

Bà này, cũng như ông, là chỉ có nói chớ chưa có làm!

HSTD chê, không cần loại ăn hại này! Chỉ giỏi đánh lận con đen mà thôi!
Là dân không tu hành, chỉ là dân tu ở cái miệng.

Và như vậy là không cần thiết!

Tibu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 01, 2020, 05:03 AM
Tứ Đại vào thời virus.

A. Kỹ thuật:

 1. Đất > Nguyên Tố Của Sự Sống
  a. Quán một cục màu vàng hoa quỳ
  b. Cục này chắc chắn và tròn quay
  c. Ý là chất lượng của sự sống... rất là tốt, không bị tạp chất


 2. Nước > Nguyên Lý Của Sự Sống
  a. Quán một cục nước trong veo
  b. Cục này tròn quay; sóng sánh hoặc là trong veo đều được
  c. Tác ý kèm theo các tính chất sau (tác ý, nhấn mạnh):
      * Tính chất mao dẫn: ý là vương lên, tinh tấn
      * Tính chất rả ra: ý là chuyển hóa êm ái
      * Tính chất cứng, không thể nén lại được: ý là không lui bước (y như con trâu: cứ vậy mà ủi tới)
      * Tính chất trung thành, rập khuông: bỏ vào lỗ vuông, hay là tròn: nước chuyển hóa... y chang như vậy
      * Tính chất bôi trơn: Chấp nhận dung sai rất nhỏ

  3. Lửa > Yếu Tố Của Sự Sống
      * Sức nóng, dịu; ấm áp bên trong xương
      * Sự thăng hoa đầu tiên của sức nóng, dịu; ấm áp vào hệ thần kinh

  4. Gió > Biểu Hiện Của Sự Sống
      * Sang sẽ, trao đổi năng lượng ấm áp vào Con Tim
     
B. Tình cảm
Mạnh nhất ở Gió:

Sống hiền rồi mới tập Thiền

Phát triển Từ - Bi - Hỷ - Xả
===========================

Một cuốn sách hay về Tâm Từ

Sống Với Tâm Từ
Nguyễn Duy Nhiên dịch
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Nguyên tắc: Loving Kindness
Do: Sharon Salzberg
-------------------------
Dành cho điện thoại:

https://thuvienhoasen.org/qrcode/a/1/24307/635309915023099745/song-voi-tam-tu
--------------------------
Dánh cho máy vi tính:

https://thuvienhoasen.org/a24307/song-voi-tam-tu
Chào bà con!
Không ngờ lại còn ra được phần hai này, mời bà con giảm vận tốc đọc lại. Suy nghĩ cho kỹ. Rồi mới tìm cách làm.

Đất thì vẫn như cũ, y như ở trên.

Nước
Nguyên lý của sự sống: Quán một cơn mưa mạnh, nặng hột. Tác ý là Sám Hối.

Lửa
Yếu tố của sự sống: quán sức ấm trong tim. Hoặc là: sức ấm phát ra ngay Anahata, huyệt Ngọc Đường (coi sách châm cứu)

Gió
Biểu hiện của sự sống. Không phải là sự tranh dành đâu nghe bà con. Mà đây là sự nhường nhịn.
Đúng vậy, Sự sống được biểu hiện qua sự nhường nhịn.
============
Rồi khi trở về lai đại địa đầu tiên Đất... thì bà con tác ý đem theo cả ba địa: Nước, Lửa và Gió và tác ý đây là Nguyên Tố Của Sự Sống.

Đây là một chu kỳ về quán Tứ Đại.

Bà con làm tiếp vài chu kỳ nữa.
Bà con sẽ thấy sự mầu nhiệm của Tứ Đại theo cách quán đặc biệt này. ;) :) :D :-*