Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin đề mục tu

Bắt đầu bởi Diệu Đức, Th4 15, 2020, 11:23 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Diệu Đức

A DI ĐÀ PHẬT
Kinh chào thầy và các bạn đồng tu
Con là Diệu Đức, là chị em bạn với chị Lộc trên Đà lạt, con được biết đến pháp tu của thầy qua chị và bé Diệu Ngân. Con tín sâu nhân quả và hiểu rõ các điều Phật day. Con cũng hiểu con người là cõi tạm và vô thường, con đã từng được mở luân xa và thiền, mục đích là để cho có sức khỏe vì con rất yếu. Ngày con thiền con thấy nhiều hào quang rực rỡ như hình nón trước mắt tại luân xa nơi trán, nhưng sau khi có sự cố lúc thiền xảy ra, từ đó con sợ ko dám thiền nữa. Có thể lúc đó con chưa biết vì chưa có thầy giúp nên đã để xảy ra sự cố. Nay biết đến thầy, có sư phụ dẫn đường chỉ lối, con hy vọng là con sẽ tiến bộ. Kính mong thầy và các bạn đồng tu hoan hỉ chỉ giáo cho con.
Kính chúc thầy và các bạn đồng tu luôn mạnh khỏe và an lạc
Kính thư
Diệu Đức :)

Diệu Đức

A DI ĐÀ PHẬT
Kinh chào thầy và các bạn đồng tu
Con là Diệu Đức, là chị em bạn với chị Lộc trên Đà lạt, con được biết đến pháp tu của thầy qua chị và bé Diệu Ngân. Con tín sâu nhân quả và hiểu rõ các điều Phật day. Con cũng hiểu con người là cõi tạm và vô thường, con đã từng được mở luân xa và thiền, mục đích là để cho có sức khỏe vì con rất yếu. Ngày con thiền con thấy nhiều hào quang rực rỡ như hình nón trước mắt tại luân xa nơi trán, nhưng sau khi có sự cố lúc thiền xảy ra, từ đó con sợ ko dám thiền nữa. Có thể lúc đó con chưa biết vì chưa có thầy giúp nên đã để xảy ra sự cố. Nay biết đến thầy, có sư phụ dẫn đường chỉ lối, con hy vọng là con sẽ tiến bộ. Kính mong thầy và các bạn đồng tu hoan hỉ chỉ giáo cho con.
Kính chúc thầy và các bạn đồng tu luôn mạnh khỏe và an lạc
Kính thư
Diệu Đức

Diệu Đức

Con chào thầy Tibu và Các bạn đồng tu
Kể từ ngày con biết đến HSTD và thầy đến nay, ngày nào con cũng vào đọc các đề mục và mong mỏi thầy khai thị và cho con xin 1 đề mục tu, thực hành theo sự chỉ dẫn của thầy.
Con đã quy y Tam bảo , con rất mong thầy vui lòng khai thị  và chỉ cho con được biết con phù hợp với Pháp Môn nào và Đề Mục tu tập ra sao ạ? Con hơi hoang mang vì sao có người xin được sớm, có người lại chờ ? có phải vì người đó nhẹ nghiệp hay họ có phước báu phải không ạ ? Con chân thành cảm ơn thầy và các bạn đồng tu. Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Đức

Chào Thầy Tibu và các bạn đồng tu

Bạch thưa thầy , cho con xin đề mục tu ạ, huhuhu hôm qua con thử quán chấm đỏ , quán mãi chẳng được tạp niệm nhiều quá, cả mớ hỗn loạn, một lúc sau thấy hình mờ mờ, ảo ảo đỏ như bếp hồng ngoại lấp ló. một chút rồi biến mất, không thể xuất hiện nữa. Đêm con mơ thấy bạch xà to lắm quấn cầu thang, rồi trườn lên cắn ông già con, con sợ quá tắt đèn tối thiu , nó trườn đi. Vây là sao thưa thầy Tibu và các nhí??? giải đáp giùm con a, con xin cảm ơn nhiều

Tibu

Trích dẫn từ: Diệu Đức trên Th4 15, 2020, 11:23 PM
A DI ĐÀ PHẬT
Kinh chào thầy và các bạn đồng tu
Con là Diệu Đức, là chị em bạn với chị Lộc trên Đà lạt, con được biết đến pháp tu của thầy qua chị và bé Diệu Ngân. Con tín sâu nhân quả và hiểu rõ các điều Phật day. Con cũng hiểu con người là cõi tạm và vô thường, con đã từng được mở luân xa và thiền, mục đích là để cho có sức khỏe vì con rất yếu. Ngày con thiền con thấy nhiều hào quang rực rỡ như hình nón trước mắt tại luân xa nơi trán, nhưng sau khi có sự cố lúc thiền xảy ra, từ đó con sợ ko dám thiền nữa. Có thể lúc đó con chưa biết vì chưa có thầy giúp nên đã để xảy ra sự cố. Nay biết đến thầy, có sư phụ dẫn đường chỉ lối, con hy vọng là con sẽ tiến bộ. Kính mong thầy và các bạn đồng tu hoan hỉ chỉ giáo cho con.
Kính chúc thầy và các bạn đồng tu luôn mạnh khỏe và an lạc
Kính thư
Diệu Đức :)
Màu đỏ là một trở ngại khi tập.
Tại sao?
1. Sống hiền lành chưa có
2. Giới luật không có;(Ăn ngay nói thật, có Hiếu chưa được chú trọng).
3. Lý thuyết tu hành qua lời khuyên của bạn bè không được tôn trọng.
4. Linh tính về sự lựa chọn giữa "đúng và sai" bị tê liệt.

Kết luận:
Làm ngược lại hết với những điều trên.
Khi nào làm xong thì sẽ bắt đầu tu tập được.

Diệu Đức

Bach thầy Tibu
Cảm ơn thầy đã cho con lời khuyên, con sẽ cố gắng sống tốt hơn ạ.



Tibu

#6
Khi khổng, khi không có ông Thiền Sư đưa ngón tay lên chỉ cái mặt trăng!

Thì nên hiểu câu này làm sao đây: Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư?

Có ba trường hợp:

1. Nhìn thấy ngón tay, và chỉ nhìn ra được như vậy thôi.
Câu trên lại có nghĩa... rất thực tế:

Có một cái chùa, trong chùa có một ông sư
(Nhất Tự)          (Vi Sư)

Bán đi mất... cái chùa, Thì vẫn còn ông sư
(Bán Tự)                    ( Vi Sư)
===============
2. Nếu chỉ nhìn mặt trăng, và chỉ có chăm bẵm như vậy thôi.

Thì biết hôm nay có kinh nguyệt, hay là thủy triều dâng cao (con nước lên), người cùi bị ngứa...

3. Nhưng khi thấy cả ngón tay và mặt trăng:
Câu trên lại có ý nghĩa khác:

Người đã gở rối cho tôi hiểu được một chữ, thì đó là Thầy tôi
(Nhất Tự)                                               (Vi Sư)

Ngay cả khi, một người khác chỉ tôi có nữa chữ thì người thứ hai này... vẫn là Thầy tôi.
(Bán Tự)                                                            (Vi Sư)

===============
Thành thử, cũng nên rất là cẫn thận:
===============

Không phải ông thầy ruột... mới là thầy của tôi đâu.
Mà còn những cái khác nữa cũng là thầy của tôi luôn.
==================
Dẫn chứng:
Thách Đố:

Tibu đi lang thang ngoài chợ Hòa Bình vào lúc 5 giờ sáng.

Trước khi đi tibu thách thức... Ngài Quang Thế Âm là nếu ngài có linh [theo như kinh Phổ Môn(*)] Thì Ngài cho con một bài Pháp.

Điều Kiện:

Nhưng, người thuyết pháp là một người không biết tý gì về Phật Pháp. Và là người, con cũng không có quen biêt luôn!

Tưởng là chắc mẵm là Ngài sẽ bí...

Nhưng chỉ cần leo lên hết con dốc Minh Mạng, để tới ngay rạp Hòa Bình thì bên kia đường:

Một giọng người Bắc nạt một đứa con:

--- Mầy ôm cho cố vào, rồi mầy kêu là KHỔ!

Tibu lạy ngay giữa phố liền :) :D :o :P :-*
[...]
=============
Có như vậy, mới nói được lời cám ơn một cách chân thành và trọn vẹn.

Ghi chú:
(*). Phổ Môn: Cái cửa nhà và Ngài Quang Thế Âm:
Ý là chỗ nào có cánh cửa, chỗ đó có Ngài Quan Thế Âm.

Tibu

#7
 Bài này cũng rất là đặc biệt đây:

Bà con thấy rằng tài liệu của HSTD rất là nhiều. Với những câu hỏi "không biết hỏi ai"?
Tại sao, chỉ ở đây mới có những câu trả lời... ngoài sách vở này?

Lý do thứ nhất là:
Tibu tự học, và không được đào tạo từ bất cứ một vị Thầy nào.
Lý do thứ hai:
Tibu có rất nhiều suy nghĩ hoang dã, tự phát... không theo một sự nhồi sọ nào.
Lý do thứ ba:
Tibu chỉ có một điểm mạnh duy nhất: Rất là đần độn và cũng rất là hiền, hiền khỏi chê.

Rồi nhân duyên tới, sau 1975, tibu làm châm cứu và sống như một huyền thoại trên Đà Lạt.
Khi chữa bệnh: tibu gặp rất là nhiều chuyện kỳ lạ... Không biết hỏi ai, tibu tự mày mò. Vào năm 1981 cho tới 1982 tibu tập gần xong phần chính của Phật Giáo.

Từ đó khi trình bày lại cho bà con tập thì tibu có những quan niệm sau:

1. Được ý quên lời.
Điều này sẽ làm cho sự trình bày nó tươi sáng, với tính xác thực, và mềm dẽo hơn.

2. Tibu không thích từ chương, vì nó giết chết tính phát minh rất sống động của một vấn đề tu hành.

Ý tưởng trên, đến từ Lời nói của Đức Bổn Sư, vào lúc bế mạt một bài giản dạy.
   a. Ngài hỏi rất là bình thường như sau:
       --- Có ai còn thắc mắc về vấn đề này không?
   b. Tới phần này thì tibu mới thấy được tính khôi hài, vui tính của Ngài:
       --- Có ai nghe bạn mình thì thầm, xầm xì câu gì không? Nếu có thì cứ việc nói to lên và sẽ được giải thích hết.
Do câu nói này mà... Thì, ôi thôi, đủ thứ trên đời lại xuất hiện như:
       --- Thưa Thầy, con nằm mơ thấy rắn nó quấn con!
       --- Thưa Thầy, đề mục con chưa ra gì hết... là sao Thầy?
       --- Thưa Thầy, heo rừng nó phá rảy của con! Con làm sao đây Thầy?
Tất nhiên, chỉ là ghi lại vài câu thôi.
Sau khi được trả lời thì bà con:

---Hihihi!--- Hahaha!--- Hay quá, Hay quá!

Tóm lại đây có thể gọi là cái hào hứng nhất của buổi thuyết pháp một cách thực tế.

3. Rất tôn trọng một tập thể với đầy đủ Giới > Định > Huệ
   a. Khỏi cần nói:
       --- Khi đối diện với một Người (chữ hoa) có Giới thì thấy rất rõ cái linh tính rất đúng của vị Tu Sĩ này.
       --- Khi gặp Người (chữ hoa) có Định thì sẽ cảm nhận được sự vững vàng của niềm tin, của sự vững chải trong cách lý luận từ TU SĨ này
       --- Khi đối diện với một TU SĨ đã có TRÍ TUỆ là chỉ có ngồi nghe và thưởng thức cái... Gì Cũng Biết: với đầy đủ... Cầm Kỳ Thi Họa. Với một sự trong sáng không sách vở nào bì kịp.
4. Thích thực hành và theo sát lời nói của Đức Bổn Sư.
   a. Do tính trung thành với lời dạy này của Đức Bổn Sư: HSTD đã có nhiều nhân vật kiệt xuất từ Nhí (nay đã là Nhí Cồ rồi); Gạo Cội.

5. Tự nhận là em út, tibu hay tìm nhiều kẻ hở trong kinh điển Phật Giáo.
   a. Cái này là khỏi nói:

Nhí Cồ:
Bài tập bảo vệ thân thể TU SĨ trong virus Covit-19
với
--- Mặt Trăng đỏ và viên ngọc kỳ lân

Gạo Cội
       --- Chưa có sách vở nào ghi ra:

Tập hiền, trước khi tập Thiền; Đề mục chỉ là thứ yếu.

Là phước hay là họa, tùy theo gốc độ nhìn

Em rất lười, khi nhìn trái nhìn phải và so đo, ghim gút về những người khác
Em chỉ thích An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và lầm lỳ ủi tới, y như một con trâu.

tibu với:
A La Hán bị bò húc chết ngay khi vừa nhận pháp tu xong
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/cai-bua-ta-932
Angulimala
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2019/Hap-luc-vo-minh.mp3
Thợ Rèn Cunda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20112.msg67547#msg67547
Tranh chăn voi

https://www.youtube.com/watch?v=I1OJATd9ZuY&feature=youtu.be&list=PLnHs0fLQmMQzE_QqnQImLYB8SeSV0tfK4

Mới đây:
Hoa Sen Ngàn Cánh
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20084.0
============
Tóm lại:
Giải đồng đội lúc nào cũng đáng giá hơn giải cá nhân.

Cho nên khi bàn về chuyện tu chứng này nọ thì nên giựa vào Giới > Định > Huệ mà luận đoán.

Không nên giựa vào suy tính, tính toán cá nhân mà được đâu.

Diệu Đức

Bạch thầy Tibu
Cảm ơn thầy đã chỉ giáo cho con, nhưng thực sự con không hiểu hết sự uyên thâm trong ý của thầy, con đọc mà ko hiểu gì.
Đọc những dòng góp ý của thầy con càng thấy mình phải cố gắng hơn, tinh tấn kiên trì tu luyện nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, con cũng muốn phân trần một chút kẻo bà con hiểu sai con là người ko tốt thì tu bao giờ cho hết nghiệp.
con làm trong lĩnh vực giáo dục đã hơn 30 năm, ăn chay đều 4 năm, các giới cấm của đức phật con ko vi phạm, với cha mẹ 2 bên nội ngoại thì vô cùng hiếu kính, 4 cụ ở chung nhau 1 nhà ( các cụ đều đã 80-90)sống hạnh phúc vui vẻ, các cụ được chăm sóc đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất. Nhân viên dưới quyền con đều yêu quí, kính trọng. Con cũng chăm chỉ làm từ thiện với cộng đồng và chùa chiền,  các quý sư và bạn hữu đồng tu yêu mến. Con chăm chỉ tụng kinh, niệm phật 2 lần 1 tháng vào mùng 1 và ngày rằm, chú đại bi con tụng 21 biến thường xuyên hàng ngày hồi hướng cho các nạn nhân dịch bệnh, chiến tranh, cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi.... Con tạo bao công ăn việc làm cho các bạn trẻ.
Con chỉ có điều ko tốt có lẽ là con rất hay cả nể, ko nói thẳng điều mình muốn nói vì sợ họ đau lòng, mỗi lần muốn phê bình ai thì phải uốn lưỡi vài lần mới nói. con sống thật thà , chất phác tin tưởng là ai cũng tốt. Nhưng sự thật ko phải vậy. Đã nhiều lần con trả giá nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc.
Con cho rằng đây là lỗi lớn của con và cần phải sửa. Cuộc sống của con và gia đình rất hạnh phúc và thanh bình. Con đọc nhiều mục trên HSTD nhưng chưa tìm thấy link nào hướng dẫn con tu tập chỉn chu, bài bản từ mục A đến mục Z để con thực hành, thành tựu. Con mong thầy chỉ dẫn giúp con.
Một lần nữa con cảm ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe, giúp được nhiều người hơn nữa trên con đường hành đạo.


brightmoon000

Trích dẫnCuộc sống của con và gia đình rất hạnh phúc và thanh bình

Vậy lí do gì Diệu Đức muốn tu?  Cái gì thúc đẩy tới Phật giáo? Tò mò, huyền bí, muốn cứu người, muốn thoát khổ?

Trích dẫnCon đọc nhiều mục trên HSTD nhưng chưa tìm thấy link nào hướng dẫn con tu tập chỉn chu, bài bản từ mục A đến mục Z để con thực hành, thành tựu  

Gạch đầu dòng thì: https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh
Kiến thức cơ bản thì: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin

Đọc hết ngần này cũng mất gần mấy tháng. Còn hiểu hết thì đi tới đâu mới hiểu tới đó; vì đây là đọc cho biết; chứ còn thực chứng thì tự mình phải đi.



Diệu Đức

Chào thầy Tibu, chào BMoon

DD có duyên với Phật pháp từ nhỏ khi hay đi cùng bà ngoail lễ chùa, sau này cũng đều đặn lên chùa. DD chỉ biết đi chùa cầu mong cho gia đình hạnh phúc, may mắn cha mẹ khỏe mạnh, bình an. Nhưng mấy năm trở lại đây, có điều gì đó thôi thúc DD phải tìm ra cho mình 1 con đường tu chính đạo để giải thoát.  Bản thân DD trước đây cũng gặp bệnh nan y, nhưng may mắn trời phật thương nên qua khỏi, nhưng nay vẫn nhiều bệnh tật lắm, đau đớn suốt ngày. 
Cha mẹ DD trước đây nói đến phật pháp ông bà không tin, suốt ngày khó chịu khi DD khuyên bà tụng kinh niệm phật, và làm các công việc thiện nguyện hoặc cúng dường chư tăng ở chùa, nhưng bây giờ thay đổi 180 độ rồi, chăm tụng kinh niệm phật lắm ( được 7 năm rồi ) ngày nào cũng niệm phật, giúp đỡ các tăng ni và lên chùa chăm chỉ. DD cho rằng đó là nhờ phước báu của ông bà và sự vi diệu của Đức phật.
Nguyện vọng của DD là tu hành giải thoát và nếu có duyên lành thì độ cho cha mẹ và mọi người. DD đã tìm được 1 tập tin hướng dãn quán và thiền của thầy TB, DD đang thực tập mỗi ngày. Đêm qua DD tập và đã thấy 1 hiện tượng hơi giống như thầy diễn tả chỉ diễn ra 1,2 tic tắc thôi rồi lại tối thui.  ;D. Nhưng như vậy là rất quý báu rồi, chăm chỉ tinh tấn sẽ có kết quả thôi. Mong rằng sau này thầy TB và BMoon chỉ cho DD thêm kinh nghiệm. DD đã rất vui mừng vì tìm được ngôi chùa này, con đường này để tu.
Cảm ơn thầy TB và BMoon nhiều.
DD 

p4

Cô Diệu Đức khi viết bài mới thì có thể vào mục Đề Mục Tu, kéo xuống sẽ thấy chủ đề như chỗ bôi đỏ trong tấm hình kèm theo bên dưới.

Nhấp vào đó. Sau khi hiện ra, sẽ lựa chỗ có nút "Trả lời". Nhấp vào đó và có thể tiếp tục viết bài.

Làm như vậy thì bài viết của cô nó sẽ nằm chung một chỗ và sẽ rất dễ theo dõi về sau.


Tibu

Đây là bài mà Diệu Đức còn mắc nợ và "chưa làm xong".

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20107.msg67570#msg67570

Hiện nay: Diệu Đức tìm cách tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Khỏi nói, bà con thấy rằng Diệu Đức không thể tập được.

Lý do: Giới (chưa có) thì làm sao mà có Định được?
--------------------------
Những bài của Diệu Đức, nếu bà con có đọc qua đều thấy những bài này không có giá trị gì về thực hành việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cả. Và hoàn toàn là vô ích, và tốn thời giờ...
-------------------------

Khi Diệu Đức đọc kinh và rủ cả gia đình cùng đọc.

Nhận xét:

Diệu Đức có biết là:

Nhân quả của việc đọc kinh là... thuộc kinh.
Nó không dính dáng gì tới chuyện thực hành những điều trong cuốn kinh đó.

Tibu...Chấm điểm: Hành động coi ghê gớm như vậy! Lại là... hoàn toàn vô ích.
------------------------
Câu hỏi đặt ra là:
Tại sao mà Diệu Đức không chịu làm và nghe theo?
Là vì Diệu Đức chưa tu tập gì hết:
Tâm Linh lúc bây giờ, là con số không.
======================

Tibu riêng tặng Diệu Đức một vài nhận định sau đây:

Tụng kinh:
Không lý một người học cao như vậy mà lại không thèm suy nghĩ là vụ đọc kinh ra tiếng này là:
Đem kinh của Đức Phật và hè nhau, đọc lại cho chính Đức Phật nghe?
Vì lý do rất là dễ hiểu trên, mà tibu coi như cứt. Và không thèm chơi theo kiểu như vậy.

Hiếu thảo:
Diệu Đức có ý kiến trong việc này:
Chăm sóc Cha Mẹ và gọi đó là Hiểu Thảo.

Tibu gọi là đúng, nhưng chưa đủ.

Lý do: Khi Cha Mẹ chết thì liệu những kiến thức trên, như tụng kinh... có thể cứu được Cha Mẹ khỏi cảnh khổ không?

Tibu trả lời:
Không! Và coi đây là trò đánh lận con đen của mấy thằng thầy chùa... bị mù kinh niên, với cái đầu trọc. Mấy thằng này chỉ làm chuyện xạo để có tiền làm chuyện bậy bạ hoặc là... cua gái mà thôi.

Hiếu thảo đủ là đây nè:

Chăm sóc Cha Mẹ khi còn sống.
Khi Cha Mẹ chết thì đích thân đưa các Ngài lên Cõi A Di Dà Phật (là hiếu thảo nhất).
Hiếu thảo nhì, là: nhờ người có nghề đưa đi.

Lời nói cuối cùng của Cha Mẹ được đứa con... có hiếu, tôn trọng cho tới cùng.
Nếu nghèo quá thì... thôi.

Một chi tiết nhỏ nữa là:

Trong Đạo Tràng: là nơi nói chuyện ngang cơ:
1. Không có vụ nói không rõ ràng.
Dở nhất là nói theo kiểu: "Đánh Lận Con Đen"

y như câu của Diệu Đức như sau:

Đêm qua DD tập và đã thấy 1 hiện tượng hơi giống như thầy diễn tả chỉ diễn ra 1,2 tic tắc thôi rồi lại tối thui.

Đọc đi đọc lại, và khi cẫn thận đọc xong thì:

Người ngoài đọc vô thì... không hiểu gì hết!

Tibu cũng không hiểu gì hết luôn.
Không hiểu thì làm sao giải thích?

Cho nên:
Không nên viết tắt.
Không nên viết theo kiểu đánh lận con đen. Không rõ ràng.
Không nên viết không có dấu.

Con là tibu, đã viết xong bài này rồi.
Xin Chư vị chứng minh và hộ trì cho Diệu Đức lần này đọc kỹ lưỡng (không bỏ chữ nào, không đọc lướt qua... bài của con.
Xin cám ơn các Ngài.
(tibu Đã ký)

gacon177

#13
Con chào cô Diệu Đức,

Đọc bài cô viết, con nhớ tới cô giáo của mình. Cô giáo của con là người hiền và thích làm những hoạt động thiện nguyện.

Với tấm lòng của một người học trò yêu thương và kính trọng thầy cô, con xin mạn phép chia sẻ với cô đôi lời về kinh nghiệm tu tập cá nhân, mong rằng những điều rất nhỏ bé, giản dị này sẽ giúp cô một chút gì đó trong hành trình tu tập của mình.

Con biết đến Hoasentrenda từ 8 năm trước, 6 năm trước thì được Nhí cho đề mục. Trong suốt 8 năm, con đọc tập tin, tu cà xịch cà đụi, thỉnh thoảng lắm mới tập đề mục. Một tháng trở về đây con mới chăm tập đề mục :D
Tuy rất lười tập đề mục nhưng có 1 điều khá tích cực là không ngày nào con không nghĩ đến chuyện tu và con rất thích Sám Hối. Mỗi lần Sám Hối là con thấy Tâm mình yên hơn, vui hơn, nhẹ nhàng hơn ;D
Đến bây giờ con vẫn thấy mình như một đứa trẻ tập đi loạng choạng, bước từng bước trên con đường tu hành, vừa đi vừa ngã, ngã đau thì khóc rồi đứng dậy tập đi tiếp ;D

Thời gian đầu khi làm một việc gì mới cũng có khó khăn, lạ lẫm, vậy nên mình làm từ từ, từng chút một cho quen dần. Việc này cũng rèn cho mình chữ Nhẫn trên con đường Đạo luôn ;D
Vậy nên cô từ từ đọc tập tin, đọc bài Thầy viết, đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ, hỏi cho kĩ rồi làm cho thật là kĩ ạ ;D
Cô hãy thưởng thức những tri thức mới và độc đáo về Phật Pháp qua link mà chị brightmoon000 đã hướng dẫn
Trích dẫn
Gạch đầu dòng thì: https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh
Kiến thức cơ bản thì: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin

Đọc hết ngần này cũng mất gần mấy tháng. Còn hiểu hết thì đi tới đâu mới hiểu tới đó; vì đây là đọc cho biết; chứ còn thực chứng thì tự mình phải đi.

Hoasentrenda hay Thầy có chủ chương là nếu mình tu theo Đạo Giải Thoát thì điều đầu tiên mình cần làm là Giữ Giới
Giữ giới bao gồm 2 việc cơ bản: Ăn ngay nói thật và Có Hiếu

Về ăn ngay nói thật:
Cô có thể xem rõ hơn thế nào là Ăn ngay nói thật và tầm quan trọng của việc Ăn ngay nói thật ở link dưới đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15925.msg62184#msg62184

Về Có Hiếu:
Con chúc mừng cô vì theo lời Thầy cô làm đúng rồi, giờ mình làm tiếp để trọn chữ Hiếu. Đó là việc đưa Cha Mẹ về Tây Phương Cực Lạc sau khi cha mẹ qua đời. Phần này phụ thuộc vào việc tu hành của mình. Nếu mình tu giỏi thì mình có thể tự đưa Cha Mẹ về với Ngài A-Di-Đà Phật, làm trọn bổn phận của một người con.
Trích dẫn
Hiếu thảo:
Diệu Đức có ý kiến trong việc này:
Chăm sóc Cha Mẹ và gọi đó là Hiểu Thảo.

Tibu gọi là đúng, nhưng chưa đủ.

Lý do: Khi Cha Mẹ chết thì liệu những kiến thức trên, như tụng kinh... có thể cứu được Cha Mẹ khỏi cảnh khổ không?

Tibu trả lời:
Không! Và coi đây là trò đánh lận con đen của mấy thằng thầy chùa... bị mù kinh niên, với cái đầu trọc. Mấy thằng này chỉ làm chuyện xạo để có tiền làm chuyện bậy bạ hoặc là... cua gái mà thôi.

Hiếu thảo đủ là đây nè:


Chăm sóc Cha Mẹ khi còn sống.
Khi Cha Mẹ chết thì đích thân đưa các Ngài lên Cõi A Di Dà Phật (là hiếu thảo nhất).
Hiếu thảo nhì, là: nhờ người có nghề đưa đi.

Lời nói cuối cùng của Cha Mẹ được đứa con... có hiếu, tôn trọng cho tới cùng.
Nếu nghèo quá thì... thôi.

Cá nhân con thì con rất tâm đắc với câu nói của chị brightmoon000
Trích dẫn
Tập Hiền rồi mới tập Thiền
Đề mục chỉ là phương tiện


Đề mục chỉ là phương tiện, nó đưa mình đi đâu và đi xa hay không thì điều đó phụ thuộc vào độ trong sáng, vững vàng của Tâm mình.
Nên đối với người mới con xin chia sẻ ý kiến cá nhân là:

Thời gian đầu
(có thể kéo dài 3 tháng hoặc hơn tuỳ thuộc vào cảm nhận về sự bình an trong Tâm mình để biết xem mình có chuyển qua giai đoạn tiếp theo hay không)
Giữ Giới và Sám Hối
Giữ giới thì con đã đề cập ở trên còn vì sao phải Sám Hối?
Trong cuộc sống hay kiếp sống này, chúng ta đã đôi lần cố ý hoặc vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Nên mình cần phải sám hối tội lỗi đó, mỗi lần sám hối là một lần mình dặn Tâm của mình: Này, đừng có phạm sai lầm đó nữa nha. Phải tu tập để có trí tuệ giải thoát, không phạm lỗi nữa và giúp chính mình cũng như bạn bè thoát khỏi bể khổ cuộc đời nha.

Có nhiều kiếp sống trong quá khứ, do vô minh mà mình làm bao chuyện ác. Chúng ta do vô minh mà kiếp này đã quên, nhưng Tâm mình thì nó chưa bao giờ quên cả, những sinh mệnh bị mình làm tổn thương cũng chưa bao giờ quên điều đó! Chính vì vậy mình cần Sám Hối cả những tội ác do vô minh mà mình đã làm từ vô thủy kiếp cho tới nay.
Những việc ác mình đã làm, kiếp này hay kiếp sau nữa có thể sẽ là trở ngại trên con đường tu tập của mình, làm mình khổ sở. Nhưng mình cũng cần nhớ rằng, như một tiếng gọi khi mình hét lên nơi rừng sâu... Những điều mình đã trao đi sẽ quay trở lại với chính mình. Mình phải chịu trách nhiệm với hành động của mình dù thế nào đi nữa. Và... nếu có thể, thì mình hãy thương lấy ác nghiệp của mình. Bởi ác nghiệp là phía bên kia, từ những sinh linh mình làm tổn thương, mình chắc hẳn đã gây cho họ rất nhiều đau khổ thì họ mới quay ra ghét mình như vậy...

Cô có thể tham khảo về Sám Hối tại link dưới đây
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sam-phap/tuyet-chieu-sam-hoi-1203

Thời gian tiếp theo
Tiếp tục giữ giới, sám hối và tập thêm thời công phu với đề mục.
Khi tâm mình đã yên bởi việc sám hối và giữ giới, đã hiền đi một chút rồi thì việc quán đề mục mới có thể đi đúng hướng được.

Việc tu tập, sửa đổi tính tình luôn là một chặng đường dài cần nhiều nỗ lực. Con mong mỗi lần cô cảm thấy nản chí thì có thể nhìn những đứa trẻ tập đi và học từ nó: Trẻ con khi tập đi thì bước chân tập tễnh như say rượu, rất hay bị ngã. Mỗi lần ngã như thế nó rất đau và khóc. Nhưng không vì ngã nhiều lần khi tập đi mà nó có ý định từ bỏ việc đó... Sau nhiều ngày tháng nỗ lực, ngã rồi khóc thì nó biết đi, khi lớn hơn có thể đi vững vàng và chạy nhảy. Đó là cách chính chúng ta ngày nhỏ tập đi và lớn lên ;D :D

Con chúc cô những điều tốt đẹp nhất trên con đường tu tập, tự thắng chính mình.

Kính




"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Tũn

Đọc bài cô Diệu Đức chắc cũng trạc tuổi Mẹ con. Ở tầm này vẫn mò vào được ngôi chùa trên trời này giữa bạt ngàn là cũng hay lắm. Mẹ con mà tự mò vào đây được chắc con sẽ vui lắm lắm hì hì. 

Đời người trải qua Sinh - Lão - Bịnh - Tử. Gặp được Chánh Pháp càng sớm thì khả năng tu thành công càng cao. Gặp càng muộn thì nếu còn khoẻ lại bị tình trạng "chén trà đầy". Với một người được cho là thành công ở Đời, được nhiều người khen và tung hô, thì khả năng đổ chén trà đấy đi để nạp dòng nước mới trong trẻo của Chánh Pháp lại càng khó ;D Cái này là con thấy từ xung quanh đấy ạ. Rồi còn bao trở ngại khác trong quá trình tu tập. Ôi con đường Tu dài và khó lắm đấy, con theo HSTĐ được hơn 8 năm rồi và vẫn đang quanh quẩn làm tốt những cái cơ bản ;D ;D

Con chỉ muốn nói là nếu cô muốn Tu thành giống ai, vì một mục đích gì, sau khi đã đọc và tìm hiểu kỹ, thì tin và tập theo Người đấy ạ. Đừng giương đông ngó tây so sánh sao ở đây nó khác. Đổ chén trà đầy của mình đi. Muốn tu thành giống ông Tibu thì làm theo lời ông Tibu, cho đỡ mất thời gian ạ.
buông nó ra, bỏ nó đi