Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hoàng Thần Tài Bảo và Giấc Mơ

Bắt đầu bởi KyLien2612, Th4 29, 2020, 07:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

KyLien2612

Kính gửi quý tiền bối cùng chư vị bạn hữu dd HSTD. Em là thành viên mới ạk....

Em cũng xin chia sẻ giấc mơ hôm trước em từng trải qua. Chả là em cũng ăn chay được 2 năm rồi, đoạn tg rồi em có nghe nói về pháp tu Hoàng Thần Tài Bảo Thiên Vương dành cho những tu sĩ do thiếu Phước Tài mà khiến việc tu tập trở nên khó khăn.

Đại khái kiểu nhiều khi mình muốn tu tập nhưng nỗi no cơm áo gạo tiền nuôi vợ nuôi con ập vào mặt thì lấy đâu tg tu? Pháp này dành cho những người tu trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng yêu cầu là người tu giữ giới, thường thực hành các thiện hạnh như phóng sinh và bố thí.

Em cũng ăn chay được 2 năm rồi, bình thường em hay trì chú Đại Bi, vợ con cũng chưa có, cũng chưa đi làm gì, vẫn đang ở với bố mẹ. Tính em thì khá là lười, nên em tính tu thêm pháp này cho ..... chắc ăn với cái tính "lười" của mình.

Nên mỗi ngày em bắt đầu trì 108*3 biến Hoàng Thần Tài Thiên Vương Om Jambala Jalen draya Svaha. Trì xong em chắp tay xin:

"Nguyện cho cuộc đời này của con sẽ không vì tiền bạc, vật chất mà buồn phiền lo lắng.
Nguyện cho đời này con sẽ không bị phụ thuộc vào người khác"

Nói tới lời nguyện thứ 2, cũng là vì em khá có lộc ăn, hay được bạn bè mời vs bao đi chơi.... Nhưng các bác biết đấy, lộc thì là lộc thật nhưng đi chơi đi ăn bằng tiền của người khác lâu lâu ngược lại mình thành bị phụ thuộc vào người ta. Nên thành ra em nguyện thêm điều thứ 2.

Trì được đến hôm thứ 3 thì đêm em mơ có cậu bạn đêm tới gõ cửa vào xin đi vệ sinh nhờ. Em cũng ra mở cửa cho nó, đêm hôm mà nó ăn mặc khá là dị, gì mà đêm hôm tới gõ cửa lại đeo mặt lạ. Cứ như kiểu doạ ma nhau, em cũng bực mình nhưng vẫn mở cửa cho nó vào. Nó chạy lên nhà đi vệ sinh xong nó đi về, em ra tiễn nó tới cửa tới khi nó vừa đi mất hút thì tự nhiên xung quanh em xuất hiện 5 6 thúng hoa quả. Rất nhiều. Rồi em tỉnh. (Đặc biệt là em rất thích ăn hoa quả)

Sáng dậy suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, em nghĩ ý nghĩa giấc mơ đêm qua chắc là lộc. Em thì chưa đi làm gì để chứng thực, nhưng dạo này nghe vẻ công việc của bố mẹ em cũng trôi trảy hơn, cũng nhiều khách, đi nhiều hơn. Tới hôm nay nghỉ 30/4 cả nhà về quê chơi thì nghe thấy bố mẹ nc với ông bà về việc đại khái "bố mẹ xem nợ ai nợ ai bao nhiêu để bọn con trả..."

Nay em xin được chia sẻ về giấc mơ của bản thân, xin mọi người hoan hỉ, đồng thời em cũng nhân đây chia sẻ pháp tu Hoàng Thần Tài Bảo với chư vị bạn hữu có dồng hoàn cảnh với em :D

brightmoon000

Có làm thì mới có ăn. Không có cái gì là miễn phí đâu mà Thần tài.

Ăn trước trả nợ sau.

brightmoon000

Tiền chỉ là 1 mảng nhỏ trong vấn đề phước báu hữu lậu.
Tiền, sự nghiệp, sức khoẻ, và tinh thần là một mảng đi chung với nhau. Trong những cái đó, chỉ cần bạn có sức khoẻ và tinh thần lạc quan cùng sự học hỏi không hấp tấp, sớm muộn gì bạn cũng có được tiền đủ ăn. Nếu không có, thì dù bạn được cho cả núi tiền bằng bất kể nguồn nào, nó cũng theo gió mà bay đi. Bởi bạn chỉ có ngần ấy phước báu chứa, thừa ra thì lấy cái gì mà đựng, phần thừa ra ấy phải bị tiêu đi. Kéo cày như con trâu, tính toán, xin xỏ, ăn cắp....để có được nhiều hơn, mà giỏ đựng chỉ có thế, thì cũng chỉ chứa được có thế thôi. Nó sẽ có vấn đề phát sinh giúp bạn tiêu hoặc phá cho bằng hết số tiền vừa có. ;D

Sống lâu hơn đi, ghi nhớ rồi kiểm nghiệm xem.

TrieuTuLong

Mật tông = vay ngân hàng có lãi suất... Hihi

Sao không dùng pháp môn A Di Đà ?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

KyLien2612

Em tưởng mọi người phải biết về pháp môn này chứ  :'( :'(

https://youtu.be/3xiBFVZxr8g

Phút từ 28:30 chị Tina Tình cũng chia sẻ về kinh nghiệm tu trì pháp môn Hoàng Thần Tài Bảo.

Kinh nghiệm của chị là tu trì pháp mô này suốt một tuần, mỗi ngày ngồi mấy tiếng mấy tiếng đó 2h * 3lần/ngày, chị ấy ước tính mình cần bao nhiêu tiền để có thể ổn định tu tập trong 2 năm thì đúng sau một tuần hành trì tự nhiên có người alo tới kêu ký hợp đồng và chị ấy nhận đc đúng số tiền mình ước nguyện.

Tất nhiên đặc điểm của Phật Pháp thì không có kiểu không làm mà hưởng. Người tu phải giữ giới, thực hành các thiện hạnh phóng sinh và bố thí, và thật sự đi vào con đường hành trì, tinh tấn, thì mới được bảo hộ.

Bởi có những bạn cũng comment ở dưới là không hiểu sao càng trì tụng càng mất tiền mà chả thấy tiền đâu  :-\ . Là vì họ tham lam, họ không tu tập không giữ giới, nên không được bảo hộ thậm chí vì dùng cái tâm tham mong cầu khi hành trì mà bị trừng phạt lại.

nhà binh

Trích dẫn từ: KyLien2612 trên Th4 29, 2020, 07:53 PM
Em tưởng mọi người phải biết về pháp môn này chứ  :'( :'(

https://youtu.be/3xiBFVZxr8g

Phút từ 28:30 chị Tina Tình cũng chia sẻ về kinh nghiệm tu trì pháp môn Hoàng Thần Tài Bảo.

Kinh nghiệm của chị là tu trì pháp mô này suốt một tuần, mỗi ngày ngồi mấy tiếng mấy tiếng đó 2h * 3lần/ngày, chị ấy ước tính mình cần bao nhiêu tiền để có thể ổn định tu tập trong 2 năm thì đúng sau một tuần hành trì tự nhiên có người alo tới kêu ký hợp đồng và chị ấy nhận đc đúng số tiền mình ước nguyện.

Tất nhiên đặc điểm của Phật Pháp thì không có kiểu không làm mà hưởng. Người tu phải giữ giới, thực hành các thiện hạnh phóng sinh và bố thí, và thật sự đi vào con đường hành trì, tinh tấn, thì mới được bảo hộ.

Bởi có những bạn cũng comment ở dưới là không hiểu sao càng trì tụng càng mất tiền mà chả thấy tiền đâu  :-\ . Là vì họ tham lam, họ không tu tập không giữ giới, nên không được bảo hộ thậm chí vì dùng cái tâm tham mong cầu khi hành trì mà bị trừng phạt lại.
Chào kylien,

Bạn là thành viên mới, NB  nghĩ bạn nên đi dạo quanh chùa, đọc thêm vài mục trong các Tập Tin của chùa. Ngày này vài năm nữa, bạn đọc lại mục này, có thể bạn sẽ hiểu tại sao HSTĐ xem "thần tài bảo ..." này là thần tài báo hại, là rác.

Nếu kylien cho Tu tức là không làm việc hại người, là thành tâm cúng dường, là trì chú vài trăm biến thì NB xin nói cho bạn biết luôn: nó chưa có đầy và hoàn toàn không đủ. Nói cách khác nó chỉ là đời với cục nợ trả - vây.

Để so sánh một cách đại khái thì các pháp tu ở đời giống như phép cộng của số có một chữ số, cái mà mọi người có thể dùng các ngón tay mà đếm.
Còn Chánh Tu giống như toán phương trình của một con tàu vũ trụ.

Nói dài dòng vậy chỉ mong kylien bạn hãy đi dạo quanh chùa trên trời này thêm một thời gian nữa, và đừng đem rác bên ngoài vào chùa.

Xin lỗi nếu làm bạn buồn lòng.

Nhà binh
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Tibu

@ Kỳ Liên 2612:
Chỗ bạn ở có ai (ngoài trừ bạn) không làm gì hết mà lại có của để ăn, và của để mặc không?

Nếu có thì trong bao lâu thì phá sản?