Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ấn Kim Cang Quyền

Bắt đầu bởi lá chuối, Th5 08, 2020, 11:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lá chuối

Thầy cho con hỏi,

Khi bắt Ấn Kim Cang Quyền hộ thân, mình làm bên ngoài hay cũng có thể quán trong hột vịt thì mạnh hơn ? Làm ngoài thì mấy lần còn trong hột vịt thì mấy lần ?

Trong tập sách Bộ Ấn Khế có ghi : tay trái để lên đùi trái, tay phải bắt Ấn vào thân và để luôn ở số 5 ( ngực ).  "Để luôn vào" nghĩa là sao ?

Khi xả Ấn vẫn xả cả hai tay hay chỉ tay phải ?

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 08, 2020, 11:38 PM
Thầy cho con hỏi,

Khi bắt Ấn Kim Cang Quyền hộ thân, mình làm bên ngoài hay cũng có thể quán trong hột vịt thì mạnh hơn ?
Quán trong hột vịt là mạnh nhất.
Trích dẫnLàm ngoài thì mấy lần còn trong hột vịt thì mấy lần ?
Bên trong (hột vịt) mạnh nhất cho nên chỉ cần một lần là được rồi (bắt ấn là đã được rồi).

Còn bắt bằng tay (bên ngoài) vì dùng Cận Định cho nên nó kèm theo Nguyên Ngôn Hùm. Rồi dùng cả hai tay vừa đọc Hùm hùm hùm (cho mỗi yếu huyệt). Vừa chạm vào những yếu huyệt như:
1. Trán
2. Miệng
3. Hai hốc vai (huyệt Vân Môn) (tréo tay lại)
4. Giữa ức (huyệt Ngọc Đường)
5. Rún
6. Hai bên hông
7. Huyệt Thận Du (dùng lưng bàn tay)
8. Huyệt Kiên Trung Du
9. Dọc lên ót, ra đến đảnh rồi xả

===========
Cái này dùng hột vịt đó con:
Trong tập sách Bộ Ấn Khế có ghi : tay trái để lên đùi trái, tay phải bắt Ấn vào thân và để luôn ở số 5 ( ngực ).  "Để luôn vào" nghĩa là sao ? Quán tư thế này trong hột vịt đó con.
===========
Trích dẫn
Khi xả Ấn vẫn xả cả hai tay hay chỉ tay phải ?
Hột vịt thì tay nào có ấn, tay đó xả.
===========
Cách này (Cận Định) của Thầy Thiện Tâm ở Đại Ninh (nay đã chết).

lá chuối

Con hỏi thêm,

1. Khi quán Ấn Kim Cang Quyền trong hột vịt, thì vẫn đọc một lần câu Chú : OM, BHÙHJ VÀLA HÙM giọng trầm, hay chỉ cần quán ra Ấn là đã được rồi ?

2. Để luôn tay vào số 5 : tức là không cần quán ra chạm 4 điểm kia mà chỉ cần quán nguyên một tư thế này ( tay ở ngực ) ? 

3. Dùng một mình Ấn Kim Cang Quyền ngay từ đầu để hộ thân được không ?

4. Hay là hộ thân Om Driym trước, rồi làm tiếp theo Kim Cang Quyền luôn ?

5. Hay là hộ thân Om Driym trước. Khi thấy "có gì đó" thì mới làm tiếp Kim Cang Quyền ( ko sao thì khỏi cần ) ?

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 09, 2020, 04:27 AM
Con hỏi thêm:
[...]
4. Hay là hộ thân Om Driym trước, rồi làm tiếp theo Kim Cang Quyền luôn ?

5. Hay là hộ thân Om Driym trước. Khi thấy "có gì đó" thì mới làm tiếp Kim Cang Quyền ( ko sao thì khỏi cần ) ?

1. Con còn nghe tiếng èo èo đó không vậy con
Con còn cảm nhận sự hiện diện, hơi thở hay không vậy con?

lá chuối

#4
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 09, 2020, 06:49 AM
1. Con còn nghe tiếng èo èo đó không vậy con
Con còn cảm nhận sự hiện diện, hơi thở hay không vậy con?
Dạ con mới vừa tập xong, cho chắc ăn thì con làm luôn hai Ấn trong hột vịt. Thà dư xíu còn hơn thiếu. Ấn Văn Thù Sư Lợi Om Driym trước, rồi tới Ấn Kim Cang Quyền chưa hỏi xong mà con làm đại : chỉ đặt tay vị trí số 5, đọc câu chú giọng trầm. Xả ấn. Tập bình yên êm ả như chưa từng có chuyện gì  ;D
Khuya hôm qua con kiết giới lại cái nhà con và nguyên cái building này, thì ngủ yên. Còn giờ chưa tới giờ đi ngủ nên con không biết lát họ còn tới không nữa.

Hồi khuya con cũng làm đại : quán căn nhà ra rồi trùm hoa sen, ánh sáng vàng, một chữ Om ngay giữa nhà và tác ý bình an yên ổn, ai không phận sự xin lui ra để con tu hành.
Tiện thể Thầy cho con biết cách bài bản để kiết giới cái nhà với ? Con biết là làm gì cũng từ trái tim mà làm, theo công thức thì nó máy móc nhưng cũng phải có cái bình rồi mới rót cái tình vô cho đúng ha Thầy ha ?  ;D

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 09, 2020, 07:03 AM
Dạ con mới vừa tập xong, cho chắc ăn thì con làm luôn hai Ấn trong hột vịt. Thà dư xíu còn hơn thiếu. Ấn Văn Thù Sư Lợi Om Driym trước, rồi tới Ấn Kim Cang Quyền chưa hỏi xong mà con làm đại : chỉ đặt tay vị trí số 5, đọc câu chú giọng trầm. Xả ấn. Tập bình yên êm ả như chưa từng có chuyện gì  ;D
Khuya hôm qua con kiết giới lại cái nhà con và nguyên cái building này, thì ngủ yên. Còn giờ chưa tới giờ đi ngủ nên con không biết lát họ còn tới không nữa.

Hồi khuya con cũng làm đại : quán căn nhà ra rồi trùm hoa sen, ánh sáng vàng, một chữ Om ngay giữa nhà và tác ý bình an yên ổn, ai không phận sự xin lui ra để con tu hành.
Tiện thể Thầy cho con biết cách bài bản để kiết giới cái nhà với ? Con biết là làm gì cũng từ trái tim mà làm, theo công thức thì nó máy móc nhưng cũng phải có cái bình rồi mới rót cái tình vô cho đúng ha Thầy ha ?  ;D
Nguyên tắc là hể nó yên thì làm dư một tí rồi ngưng. Là vì sức nặng của hộ thân cũng làm cho mình nặng thêm vậy.
Cái tiếng èo ẹo đó, nó gợi nhớ cho con những lúc bị căn thẳng thần kinh... cho nên nó liên hệ lung tung hết... theo kiểu tìm bạn bốn phương! Thế là nó bu lại giả hình... ăn có.

Như vậy, khi con khỏe hơn thì con chỉ nên cần một cái là dư xăng rồi.

lá chuối

Thầy ơi,  sao hay vậy ta ? ;D
Con tập tiếp rồi đi ngủ, mà nó nặng. Con tính hôm nay hỏi Thầy là sao yên thì yên hết xẩy luôn, mà giống mình bị nén trong không gian đề mục. Nặng nề, cô đặc. Rõ ràng là không phải con đi sâu vô tầng thiền mà sao không gian lại "đặc quánh",
tập xong rồi đi ngủ mà con cảm giác trên thân cũng giống bị bó lại như bánh tét. Té ra là do Ấn.  ;D ;D