Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

nhờ xem giúp

Bắt đầu bởi YB, Th2 23, 2010, 08:33 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

YB

chú Tibu ơi, trước đây con có tập thiền, con không rõ mình đã chứng tầng thiền nào chưa, đạt ở mức độ nào rồi? hào quang con có bị rách không? mong chú xem giúp con để tiếp tục phấn đấu.
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

Tibu

Trích dẫn từ: YB trên Th2 23, 2010, 08:33 AM
chú Tibu ơi, trước đây con có tập thiền, con không rõ mình đã chứng tầng thiền nào chưa, đạt ở mức độ nào rồi? hào quang con có bị rách không? mong chú xem giúp con để tiếp tục phấn đấu.
Nó có hai nguyên nhân về chuyện rách:
Bị bịnh nặng theo kiểu kinh niên.
Và tập theo kiểu "Cận Định" lâu ngày. Nói lâu ngày là cả 5 năm trở lên thì nó mới rách được.
Kêu ngươi ta nhập vào người mình là nó rách.
Nghiệp sát làm nó rách.

Tự kiểm tra:
Đề mục không ra tuy rằng đã làm đúng cách.
Song song vào đó, cái cảm giác lành lạnh khó chịu cứ thoát từ thần thể.

Hai cảm giác này là do nghiệp sát, đồng thời "Cận Định" lâu quá.

An toàn:
Còn nó đã ra cho dù là mờ mờ thì những hiện tượng trên đều được miễn nhiễm. Chỉ còn lại những biệt nghiệp nho nhỏ mà thôi.

YB

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 23, 2010, 08:53 AM
Nó có hai nguyên nhân về chuyện rách:
Bị bịnh nặng theo kiểu kinh niên.
Con bị sỏi thận do ít uống nước. Lâu lâu thì nó hành 1 trận, rồi thôi. Chắc là không xếp vào loại nặng kinh niên.
Trích dẫn
Và tập theo kiểu "Cận Định" lâu ngày. Nói lâu ngày là cả 5 năm trở lên thì nó mới rách được.
con đến với thiền hơn 5 năm, nhưng tập cộng lại liên tù tì thì chắc không đến 5 năm đâu
Trích dẫn
Kêu ngươi ta nhập vào người mình là nó rách.
Nghiệp sát làm nó rách.
trình độ con hiện nay không tự xác nhận được là có ai nhập hay có nghiệp sát chi hông.
Trích dẫn
Tự kiểm tra:
Đề mục không ra tuy rằng đã làm đúng cách.
Song song vào đó, cái cảm giác lành lạnh khó chịu cứ thoát từ thần thể.

Hai cảm giác này là do nghiệp sát, đồng thời "Cận Định" lâu quá.
con kiểm điểm: đề mục chưa ra, chỉ thấy sáng trước mặt thôi
cảm giác lành lạnh tuyệt đối chưa thấy
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

Tibu

Tự kiểm điểm coi mình có bị nhập, hay là bị cõi giới nó theo mình hay không?

Khi mình hay có thói quen hay để ý đằng sau lưng thì:
Phần tiểu não nó ... thấy hay là nó nhạy cảm với một sự hiện diện nào đó. (Có người nghe kêu tên đằng sau lưng, và dĩ nhiên khi quay lại thì chẳng có ai cả.)
Làm như vậy lâu năm thì Tha Hoá nó theo.

Nếu có thói quen như trên, thì chỉ cần tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt và vẽ cho ra đề mục là yên tâm công tác ;D